Tác giả Chủ đề: Phú Ngọc, Định Quán - GĐ ông Tho - Nghèo khổ sống trên bè  (Đã xem 17490 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Đỗ Quyên

Bác Ytinh dù ở xa nhưng vẫn có thể giúp trung chuyển cho trường hợp này phải không ạ ?

Như vậy Q sẽ chuyển $$ trực tiếp cho Ytinh. Khi nào chuyển xong Q sẽ thông báo.

Q đã email/ pm cho bác.

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi y tinh

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Q xin giúp mua sữa cho 2 cháu bé trong 6 tháng (12/2012 - 5/2013).
Xin cho Q biết sẽ chuyển $$ trực tiếp cho thành viên trung chuyển hay vẫn gởi đến thủ quỹ Penguin ?Xin cảm ơn.

Cảm ơn chị Đỗ Quyên, CMTX chị chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh hoặc thông qua thành viên trung chuyển, Quỹ chuyển giúp các khoản CMKTX.
Thân,
@ Tổ ĐP duyệt giùm nhé.

@ Y Tinh: hằng tháng bác có thể mua sữa và gửi cho ông Tho được không ạ? Cảm ơn bác.

Xin chào cả nhà!
Do công việc hiện bây giờ ytinh chuyển công tác về ở Biên Hoà nên không còn thường xuyên ở trên Định Quán như lúc trước, việc tìm thành viên ở Định Quán vẫn chưa có nên ytịnh sẽ chuyển trong thời gian thích hợp nhất.
Cảm ơn chị Đổ Quyên và NTCM nhé!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Q xin giúp mua sữa cho 2 cháu bé trong 6 tháng (12/2012 - 5/2013).
Xin cho Q biết sẽ chuyển $$ trực tiếp cho thành viên trung chuyển hay vẫn gởi đến thủ quỹ Penguin ?Xin cảm ơn.

Cảm ơn chị Đỗ Quyên, CMTX chị chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh hoặc thông qua thành viên trung chuyển, Quỹ chuyển giúp các khoản CMKTX.
Thân,
@ Tổ ĐP duyệt giùm nhé.

@ Y Tinh: hằng tháng bác có thể mua sữa và gửi cho ông Tho được không ạ? Cảm ơn bác.

 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Q xin giúp mua sữa cho 2 cháu bé trong 6 tháng (12/2012 - 5/2013).

Xin cho Q biết sẽ chuyển $$ trực tiếp cho thành viên trung chuyển hay vẫn gởi đến thủ quỹ Penguin ?

Xin cảm ơn.

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn a My Dalring và bác ytinh đã đển thăm gia đình ông Tho :)
@a MyDarling: a nắm đc rõ tình hình hiện tại nen6 mong a cho biết rõ cầ CMTX trong bao nhiêu tháng ạ? hoặc có thể chuyển sang CMKTX 1 khoản nào đó để giúp gia đình trong lúc đợi a Tèo tìm đc việc?
Cám ơn anh.

Xin lỗi vì hôm trước giờ bận nên không vào được .
Về CMTX thì cả nhà có thể giúp khoảng 300k mua sữa trước mắt khoảng 6 tháng khi anh Tèo chưa có việc làm vì 1 trong hai đứa con của anh Tèo bị suy dinh dưỡng   .Còn CMKTX thì cả nhà cùng phụ giúp gia đình bác Tho chuyển ngôi nhà dưới sông lên mảnh đất cho xã cấp .
Mong cả nhà cho ý kiến !!!!!!!

 


Ngủ rồi yugidazai

Cám ơn a My Dalring và bác ytinh đã đển thăm gia đình ông Tho :)
@a MyDarling: a nắm đc rõ tình hình hiện tại nen6 mong a cho biết rõ cầ CMTX trong bao nhiêu tháng ạ? hoặc có thể chuyển sang CMKTX 1 khoản nào đó để giúp gia đình trong lúc đợi a Tèo tìm đc việc?
Cám ơn anh.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Sau đây là những hình ảnh :

Bác Tho và cháu Toàn

Cháu Ân

Anh Tèo


Phía trong \\\"nhà\\\"

Toàn cảnh nhà bác Tho









Các loại giấy tờ

Thuyền bè cũ của người dân ở Sông La Ngà

Bác Y Tinh trao quần áo cũ cho anh Tèo

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm qua mình về nhà và đi XM trường hợp này với sự trợ giúp dẫn đường của bác Y Tinh .
Trước hết nhờ các bác MOD sửa lại tiêu đề là ông Tho chứ không phải ông Thoa vì khi nghe phát âm từ Tho thì ai cứ tưởng là Thoa nên bác Y Tình viết là Thoa .
Đến ấp 1 xã Phú Ngọc và ra \\\"nhà\\\" bác Tho bằng một con thuyền cũ và nhỏ nhưng lại bị thủng rùi mà thuyền này là thuyền mượn , lâu lắm rùi mới được ngồi thuyền đó nên khi ngồi thuyền này thì hơi sợ  :cheer:  vì thuyền cũ và bị thủng nước vô chút ít .
Những gì bác Y tinh giới thiệu là hoàn toàn chính xác và mình xin bổ sung những thông tin thêm . Bác Lê Văn Tho SN 1941 quê Campuchia đến Phú Ngọc từ năm 1993 , do không có nhà cửa nên phải ra sông dựng nhà ở từ lúc đó đến giờ , vợ của bác Tho đã mất lâu rùi . Bác Tho có 2 người con :
 - Anh Lê Văn Tèo SN 1978 đi lưới cá thuê mỗi lần được khoảng 80 - 100k nhưng công việc cũng thất thường .
 - Chị Lê Thị Hiền SN 1990 đã có gia đình nhưng bên gia đình nội của chị Hiền cũng nghèo , may thay bên nội có miếng đất nhỏ nhưng ngôi nhà đang ở vẫn là một túp lều nhỏ , vợ chồng chị Hiền cũng đi làm thuê thất thường .
Anh Tèo có vợ là chị Nguyễn Thị Diệu SN 1983 nội trợ ở nhà . Anh chị có hai đứa con :
 - Cháu Lê Thiết Ân SN 2009 bị suy dinh dưỡng .
 - Cháu Lê Quốc Toàn Sn 2010
Năm 2002 chính quyền địa phương đã cấp đất tái định cư để mỗi gia đình trên sông La Ngà lên bờ sinh sống nhưng do gia đình nghèo nên không đủ kinh phí di dời nhà lên bờ được mặc dù trên biên bản bàn giao đất của chính quyền có nói sau thời gian cấp đất năm 2002 mà không tiến hành làm nhà thì sẽ thu hồi lại đất . Từ thời gian đó đến nay thì gia đình bác Tho vẫn ở trên sông La Ngà sinh sống .
Sau này bác Y Tinh có nói là sẽ tìm một việc làm cho anh Tèo trên TP Biên Hòa để gia đình có cuộc sống đỡ hơn .
Do có một số người đã ủng hộ quần áo cũ cho người nghèo thông qua bác Y Tinh nên thấy gia đình bác Tho nghèo nên đã cho gia đình bác một số bộ quần áo đó .
Sau khi thăm và tìm hiểu thông tin gia đình bác Tho xong thì mình và bác Y Tinh đã đến nhà bác Sự là ấp trưởng ấp 1 xã Phú Ngọc để trao đổi với bác một số thông tin thì bác ấp trưởng nói là mảnh đất mà trước đây chính quyền cấp nhà tái định cư vẫn thuộc về gia đình bác Tho dù chưa làm nhà tạm .
Do địa bàn Định Quán cách SG khoảng 100 cây số và ở đây chưa có thành viên diễn đàn . Nếu cả nhà đồng ý thì mình xin tạm đề xuất như sau :
- CMTX : Trước mắt giúp khoảng vài tháng khi anh Tèo chưa có công việc khoảng 300k tháng để mua sữa cho hai cháu con của anh Tèo .
 - CMKTX : Hỗ trợ 1 khoản để di chuyển \\\"nhà\\\" dưới sông lên mảnh đất mà chính quyền đã cấp đất tái định cư trước đây .

Mong cả nhà cho ý kiến .
Hình ảnh hiện mình chưa lấy ra được và mình sẽ up lên sau .

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Thay thương hai cháu qua.  Mong tin tức tu bác MD nhé.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Đang về nhà . Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai mình đi XM trường hợp này . Có bác nào đi thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi y tinh

Ý Tịnh xin giới thiệu hoàn cảnh gđ ông Thoa, hiện đang sống trên bè ở sông La Ngà rất khó khăn cần nhiều người chia sẻ.
 GĐ ông Lê Văn Thoa SN: 1941 hiện đang sống trên một cái bè ở sông La Ngà - Định Quán.Đ/C: ẤP 1 X. Phú Ngọc - Định Quán (muốn qua bè phải nhờ người đưa ra)
 - Con trai Lê Văn Tèo SN: 1978 công việc đi lưới cá thuê một ngày làm từ sáng đến chiều thì được 100k, còn trung bình thì 70k - 80k cũng thất thường.
 - Trần Thị Phước SN: 1983 Ở bè nuôi con cũng không có việc gì để làm thêm.
Hai anh chị có hai cháu.
 - Lê Thiết Ân SN: 2009 bị bệnh suy dinh dưỡng trong bụng mẹ và bị avedan đến bây giờ cháu vẫn chưa biết nói.
 - Còn cháu Toàn SN: 2010 nhưng vẫn chưa làm được giấy khai sinh.
Hoàn cảnh của gđ muốn thoát ra khỏi cái nghèo tiền không có, nghề nghiệp không kéo theo cháu nay đâu mai bệnh.
 Ý tịnh mong những tấm lòng hảo tâm xa gần giúp đỡ cho hoàn cảnh gđ qua giai đoạn khó khăn này.

Cái bè mà gđ ông Thoa đang sinh sống

Ông Thoa và cháu Ân

Ông Thoa và cháu Toàn

Giấy chứng sinh cháu Toàn.

Anh Tèo và cháu Ân