Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Kim Bảng) - Chị Hồng - Liệt chân tay  (Đã xem 10386 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #26 vào: 13-04-2018 07:21:30
Thêm một ngôi mộ trong Góc tưởng nhớ của Diễn đàn. Cầu mong chị yên nghỉ.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 13-04-2018 06:19:29
Giã từ cõi tạm cầu mong chị Hồng sớm siêu thoát.

Việc Theo dõi cưu mang thật quan trọng.
Cảm ơn Haybanglong đã cập nhật thông tin để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #24 vào: 10-04-2018 19:37:04
Chào cả nhà!

   Hôm đầu tháng 01/2018 HBL có ghé thăm hc chị Hồng, trao tiền CMTX tháng 01/2018 của chị WoaDung giúp. Căn phòng của chị mới được xây lại khang trang, sạch sẽ, phù hợp cho chị sử dụng.

    Vậy mà \"Niềm vui ngắn chẳng tày gang\", hôm trước tết Nguyên Đán chị Yến ( cán bộ xã mà HBL vẫn nhờ trao CMTX hàng tháng) có đến trao CMTX T2/2018 thì chị Hồng có nói \"chị thấy mệt nhiều, em có thể cho chị nhận luôn CMTX tháng 3 được ko\"; thấy chị như vậy nên chị Yến cũng trao luôn CMTX tháng 3/2018.( Hồi đầu năm HBL đã ứng trước tiền cho chị Yến) Thế rồi sau Tết vài hôm thì chị đã từ giã cõi trần, bỏ lại những đau đớn vì bệnh tật suốt một thời gian quá dài để sang thế giới bên kia  :( . Vì chị Yến đi vắng khỏi quê 1 thời gian nên khi chị Hồng mất cũng ko biết. Sau một thời gian mới biết và thông tin cho HBL. Đúng là số vất vả thì đến cái nhà xây xong cũng ko được hưởng mấy ngày. Cầu nguyện cho chị sớm siêu thoát.

    Gia đình chị Hồng gửi lời cám ơn đến chị WoaDung cùng Diễn đàn đã chia sẻ, động viên chị Hồng cùng gia đình trong suốt mấy năm qua. Vậy là chúng ta sẽ dừng CMTX từ tháng 04/2018 nhé. Gửi cả nhà chút hình ảnh cuối cùng về chị.



Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 27-05-2017 20:08:23
Cảm ơn Haybanglong và Tuliptim và Whoadung  nhiều nhé .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tuliptim

Trả lời #22 vào: 18-05-2017 15:16:00
Em up hộ chị HBL ảnh và video (dạo này chị hiện đại ghê, em theo ko kịp).



PS: hiện tại trang photobucket đang lỗi, em sẽ up ảnh sau nhé

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #21 vào: 13-05-2017 17:51:10
Chào cả nhà!

Giữa T4 vừa qua HBL đã đến thăm hc chị Hồng. HBL đã ghi lại một số hình ảnh để cả nhà thấy rõ hơn mức độ khó khăn của chị. Mọi việc của chị đều phải có người giúp, tay chân co cứng, chuyển động rất khó. Hiện nay chị đang hưởng trợ cấp cao nhất là 540K/tháng và anh trai chị hưởng chế độ nuôi dưỡng là 405K/tháng. Anh trai và các con của chị gái phải giúp chị rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Yến đã đưa CMTX hết T3/2017 và HBL đã trao trực tiếp T4/2017 là 300K. Cám ơn chị Whoadung vẫn luôn đồng hành chia sẻ với khó khăn của chị Hồng.

HBL nhờ Tuylip đưa hình ảnh lên giúp.
Thân!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #20 vào: 14-04-2016 10:14:32
ảnh trao quà Cây mùa xuân 2016.

Ngày mai HBL về quê sẽ đến thăm và có thông tin mới cho cả nhà biết ạ!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #19 vào: 14-11-2015 20:46:52
Chào cả nhà!

Ngày 22/10/2015 HBL đã về quê và đến thăm 3 hc của ở xã Đồng Hóa. Chị Hồng vẫn nhận được tiền hàng tháng do HBL nhờ chị Yến cán bộ xã đưa và hôm nay HBL trực tiếp trao CMTX tháng 10/2015. Lần gặp này HBL thấy chị có vẻ khỏe hơn, sắc thái tươi tắn hơn; có lẽ do hôm đó trời nắng nhẹ, thời tiết dễ chịu nên chị cũng đỡ đau nhức xương khớp hơn thời tiết lạnh giá. Để có thể điều khiển tay cầm được tiền HBL trao là rất khó khăn, phải nhích từng tí một, luôn di chuyển ở tình trạng lê người như vậy; nhưng khi nằm thì vẫn từ từ từng chút một để duỗi chân thẳng hơn một chút. Hiện nay chị chỉ uống thêm thuốc Phong Tê Thấp, dạng viên của Cty dược phẩm Hà Nam; hết khoảng 100K/tháng. Hàng ngày thì ăn cơm với anh trai ( là thương binh bị hỏng một mắt ). Hàng tuần có một cháu gái đến tắm giặt cho chị. Hàng ngày có cháu gái khác đến mang nước thải đi đổ. Chị vẫn được Nhà nước trợ cấp cho 360K/tháng.
Rất mong các MTQ tiếp tục CMTX  để chia sẻ, động viên chị.
   Thân!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #18 vào: 11-11-2015 20:59:20
ảnh chụp tháng 10/2015. HBL đang học úp ảnh nên sẽ viết bài sau ạ.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #17 vào: 26-02-2015 09:36:14
Chào cả nhà!

Ngày 5/2/2015 ( tức 17 tháng Chạp Giáp Ngọ ) HBL đã đến thăm và trao quà Tết cho chị Hồng. Trời hôm đó vừa mưa phùn, lạnh nên khi đến chị đang ngồi trên đệm ( là cái ruột chăn bông ) và sưởi ấm bằng quạt sưởi. Chị cũng bị viêm đa khớp nhưng lại còn nặng hơn chị Chút rất nhiều. Chị không thể di chuyển hơi xa ( dù rất chậm ) như chị Chút được; và gần như không tự phục vụ được. Cơm thì do anh trai nấu và ăn cùng. Thỉnh thoảng tắm giặt thì nhờ cháu gái hỗ trợ ... HBL nhìn thấy chị rất cố gắng nhích chân thì mới di chuyển được 10 cm, bên cạnh chị luôn có que gậy để hỗ trợ vì tay chị cũng không nâng cao được ... Chị tâm sự: nhiều lúc không muốn sống nữa; xong rồi lại nghĩ mình phải sống để trả nợ cho hết kiếp này. Thật ái ngại quá, chỉ biết động viên chị cố gắng, dù sao chị cũng còn có anh trai bên cạnh.

Sau khi Mitombui vào Nam thì chị vẫn nhận được CMTX tháng 11, 12/2014 và 01/2015 ( do HBL nhờ chị Yến - cán bộ CTĐ đưa hộ ). Hôm đó HBL đã trao CMTX tháng 02/2015.

Do mua quà theo kế hoạch còn thừa 10.000đ nên HBL đã thêm tiền mua tặng cho chị 1kg đường.

Chị vẫn nhận đều tiền trợ cấp người khuyết tật nặng của Chính phủ là 360.000đ/tháng. Nhờ CMTX 300K/tháng của chị Whoadung mà cuộc sống đỡ khó khăn hơn và thấy vui hơn vì đã được mọi người quan tâm, chia sẻ. Chị gửi lời cám ơn tới chị Whoadung và DD.

Thân!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 25-02-2015 22:36:59
Lehung upanh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #15 vào: 18-10-2014 16:22:33
hôm rồi mì tôm bụi có chuyển tiền cưu mang tx tiếp tục của tháng 9 và tháng 10.600k cho cô hồng , tổng cộng đã gửi cô 7 tháng cưu mang tx, (5 lần đưa) lần đầu 600  của 2 tháng 4 và 5, 3 lần tiếp theo mỗi lần 300 , và lần này  600k của tháng 9 và tháng 10. và từ nay sẽ do cán bộ xã địa phương cô yến chuyển giúp đến cô , vì cv của em giờ chuyển vào trong nam, rất cảm ơn mọi người đã chung tay giúp đỡ cô.


 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #14 vào: 09-07-2014 22:23:04

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #13 vào: 09-07-2014 22:22:13
tiền cưu mang t xuyên của tháng 6 đã chuyển hôm 29/6 ạ

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #12 vào: 30-05-2014 10:39:28
cảm ơn chị Whoadung, hôm rồi 25/5/2014 Tuấn mitombui &anhNguyen nồi cháo hà nội , đến thăm và trao tiền cưu mang thường xuyên 600.000đ /2 tháng 4 và tháng 5. bác trai và cô hồng rất biết ơn diễn đàn mình, cảm ơn mọi người.






em sẽ tiếp tục là người chuyển tiền cho tháng sau ạ