Tác giả Chủ đề: Tuyên Quang (Hàm Yên) - NNMU34 - Gia đình bà Huyệt  (Đã xem 14010 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn vợ chồng Hiệu Đào đã thu xếp ngày chủ nhật quý giá để lên Tuyên Quang xác minh hoàn cảnh này. Như vậy theo đề xuất của bạn, gia đình họ thật sự cần một mái nhà mới. Tuy nhiên, trong khi đợi BQT đồng thuận, bạn theo dõi phía chính quyền sở tại về giấy cam kết cho phép xây dựng nhà ở trên mảnh đất không có tranh chấp này nhé. Phải có giấy xác nhận với chữ ký và con dấu đầy đủ để tránh lặp lại chuyện không hay như nhóm từ thiện kia 10 năm trước đã gặp.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, letuantu, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Hiệu Đào

Ngày 9/8 Em đã lên Hàm Yên Tuyên Quang xác minh trường hợp nhà bà Huyệt tại thôn 5 xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang như sau.
1. Gặp chính quyền xã.
+ Xã có thông báo nhà bà 1 trong những gia đình nghèo và khó khăn nhất xã.
+ Đất hiện tại đang ở là không phải đất của nhà bà Huyệt mà là 1 phần của trường học ( ngày trước nhà bà trên đỉnh núi sợ ốm đau không có ai và đi lại khó khăn nên xã đã di dời tạm gia đình nhà bà Huyệt về chỗ ở hiện tại), vấn đề này xã đã xác minh đất trên không thuộc diện tranh chấp và cho phép làm nhà.
+ Xã ủng hộ việc giúp đỡ xây nhà và có đưa đoàn thanh niên vào giúp đỡ cùng( làm được phần việc nào sẽ làm)

2. Gặp gia đình cụ thể nhà bà Huyệt.
+ Bà có Chồng đi bồ đội thời kháng chiến ( bị chất độc mầu da cam và đã mất),
- có 1 người con trai và con dâu, con trai thì cũng bị chất độc mầu da cam nhưng diện nhẹ và sức khỏe rất yếu có con trai cũng bị ảnh hưởng chất độc mầu da cam. thần kinh rất chậm.
-  Có 2 con gái 1 thì đi lấy chồng và ở nhà chồng đang được hưởng chính sách chất độc mầu da cam.
- Cô con gái út bị ảnh hưởng chất độc mầu da cam và con trai cô ấy cũng bị không được hưởng chính sách gì cả, Chồng đã mất nên về ở với bà Huyệt.
Nhà cửa không có 1 cái gì giá trị ngoài con trâu xã cấp cho theo diện hỗ trợ của nhà nước.
3. Căn nhà ở hiện tại.
+ Căn nhà được xã dựng cách đây hơn 10 năm giờ mối mọt đã xông hết rồi.
+ Trước đây cách hơn 10 năm đã có 1 đoàn từ thiện muốn xây dựng nhưng do xã có vấn đề gì đó họ rút đi không làm nữa.
+ Căn nhà hiện tại nếu trời mưa nhà sẽ không ở được vì vách tre nên trong cũng như ngoài.
4. Đề xuất của em.
Việc làm lại nhà trước mùa mưa và mùa đông là rất cấp bách. Làm lại căn nhà cũ trên nền móng cũ 5 x 7 m = 35 m2 Làm thêm khu phụ tại đầu hồi nhà làm bếp.
« Sửa lần cuối: 10-08-2020 09:01:11 gửi bởi Hiệu Đào »

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
15 hoặc 16/8 nhé Hiệu Đào ơi. Tuần này kẹt lịch khác rồi.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Hiệu Đào

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Anh Thái Duy xem cuối tuần này có thu xếp đi xác minh cùng em được không anh?

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Bui Thi Thuy đã gửi thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình Bà Huyệt. Nguyên tắc của NTCM là tất cả hoàn cảnh đều phải qua công đoạn xác minh. Có lẽ sắp tới nhờ @Hiệu Đào thu xếp xác minh, có thể đề xuất Ngôi nhà Mơ ước đầu tiên ở Tuyên Quang đấy!

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, bichthuy_md, maitramtg, Bui Thi Thuy


Ngủ rồi Bui Thi Thuy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thanked: 22 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 03-08-2020 18:22:25
Chiến tranh đã qua đi nhưng những di chứng của chất độc màu da cam lại ám ảnh đeo đuổi biết bao số phận của con người.
Gia đình bà Hoàng thị Huyệt -Bằng cốc - hàm yên -Tuyên Quang. Ông bà sinh được 3 người con (1 con trai,2 con gái)thì cả 3 người đều nhiễm chất độc màu da cam. Chồng bà Huyệt - ông Hoàng Ngọc Cầm, người đã từng tham gia kháng chiến và nhiễm chất độc màu da cam,đã mất.Con trai lấy vợ thì vợ mắc cũng mắc bệnh.con trai của anh chị mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ.
Con gái lấy chồng thì chồng mất... chị lại ôm con về sống cùng bà Huyệt.
-cả nhà bà chỉ có chị Huyền là người duy nhất được hưởng chế độ thì chị đã lập gd và ở riêng.
Gần chục con người sống trong ngôi nhà chật hẹp và dột nát , xiêu vẹo. Trời mua dột ướt hết chăn màn, mùa đông thì rét cắt da , cắt thịt...
Chiếc giếng nước sinh hoạt duy nhất của cả gia đình rất bẩn và có mùi mà không có tiền tu sửa.. rồi tiền ăn của gia đinh.. bọn trẻ cũng đã đủ tuổi đến lớp...???
Do không được khoẻ mạnh và trí tuệ không được minh mẫn nên không thể kiếm thêm được việc làm bên ngoài.
Cả nhà đều gầy rộc vì không đủ ăn
Rất mong các nhà hảo tâm chung tay tu sửa cho gia đình Ngôi nhà nhỏ,giúp bọn trẻ có cơm ăn áo mặc và được ê a cắp sách đến trường.

« Sửa lần cuối: 03-09-2020 10:49:45 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, kim bang, bichthuy_md, phuclehuu, DucTai, VânKiêuSa, maitramtg