Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Tân Phú) - Em Lâm Tấn Phong mồ côi cha vì Covid-19.  (Đã xem 4102 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà, quán cơm 2000đ SG sẽ hỗ trợ CMTX gạo & nhu yếu phẩm cho gia đình em Phong trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2021, cụ thể như sau:

-Gạo: 15kg/tháng
-Dầu ăn: 1 lit/tháng
-Đường: 500gr/tháng
-Muối: 500gr/tháng
-Nước tương: 500ml/tháng
-Bột ngọt: 454gr/3 tháng


Về khoản CMTX, CMKTX chị @violet đăng ký hỗ trợ, letuantu sẽ nhận và trao cho gia đình cùng với gạo & nhu yếu phẩm mỗi tháng cho ạ.

Cảm ơn chị @violet và cả nhà!
« Sửa lần cuối: 20-12-2021 10:55:58 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, lehung73, maitramtg


Ngủ rồi Violet

Chào cả nhà,

Ban Quản Trị có ý kiến gì thêm về đề xuất của người xác minh không ạ?
Nếu không thì Violet nhận CMTX và CMKTX trường hợp này trong 1 năm. 
Vui lòng hướng dẫn Violet cách thức chuyển tiền ạ. Rất vui nếu có anh chị nào nhận trung chuyển hàng tháng hoặc hàng quý để nhân tiện cập nhật tình hình của mẹ con Phong thì càng tốt ạ.
Cảm ơn cả nhà nhiều.

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, lehung73, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Chào mọi người,

Ngày 14/12 em có qua xác minh trường hợp em Phong. Thông tin xác minh xin gửi đến diễn đàn như sau:

- Em Phong hiện học năm cuối hệ trung cấp khoa đồ hoạ trường Cao đẳng Lý Tự Trong (Tân Bình) và đang chờ để chuyển tiếp lên hệ cao đẳng cũng tại đây. Em không học cấp 3 vì trượt nguyện vọng 2 và 3. Nguyện vọng 3 thì xa quá, lại thấy chi phí học thêm khi lên cấp 3 nhiều tiền nên em đã quyết định đi học trung cấp. Phong là con trai trong gia đình có 2 chị em. Chị gái đi làm công nhân dưới Bình Dương, chưa lập gia đình và cũng lo trả khoản nợ trước kia, thành ra không phụ được gì với mẹ và em trai.
- Khi ba Phong còn sống, anh là người chăm lo mọi thứ và lo kinh tế gia đình bằng công việc đi thông dịch tự do cho người đi khám bệnh (anh và chị đều người gốc Hoa). Chị ở nhà nội trợ, không đi đâu nên đường sá trên Saigon chị cũng không rành. Việc đưa đón Phong đi học cũng là anh đưa đi đón về. Anh mắc covid và mất ngày 15/8 khi Saigon bước vào đỉnh dịch. Tro cốt của anh được gởi về Bình Dương, vì đây nhà trọ nên không được để, thêm nữa anh chị bên đạo nên cũng không thờ cúng, chỉ treo tấm ảnh anh trong nhà.
- Khi ba mất, Phong đã tự tập đi xe máy nhưng tới nay tay lái còn yếu chưa dám đi đâu nhiều. Đúng ra tháng 8 đợt rồi là thi tốt nghiệp nhưng do dịch nên bị hoãn, bởi lẽ đó mà Phong vẫn đang tập trung học cho thi cử và chưa thể đi làm thêm. Qua nói chuyện thấy em thương mẹ và rất muốn đi làm sớm để đỡ đần. Em Phong học giỏi, kỳ rồi được xuất sắc. Được lãnh 2 kỳ học bổng và tiền đó phụ vào đóng học phí hết. Hiện tại chị nhận giữ trẻ tại nhà tháng 3 triệu, tháng này nữa là tháng thứ 2. Khi nào kẹt quá người ta cho ứng tiền trước để lo trả tiền trọ (2,5 triệu/tháng, ở chung với người khác trong một nhà nguyên căn).
- Phong sinh ra tại Saigon nhưng mấy chục năm qua gia đình cũng nay dây mai đó đi ở trọ, chỉ có 1 người chú của Phong có căn nhà nhỏ gần nơi hiện tại 2 mẹ con đang ở. Họ hàng bên ngoại Phong còn dưới Đồng Tháp, nhưng điều kiện không khá hơn nên không thể giúp. Anh mất, 3 mẹ con mất đi chỗ dựa trụ cột nên nói chuyện với em chị khóc hoài rất thương. Phong là cậu bé ngoan, lễ phép, rất hiền và hiếu học. Nếu vì quá khó khăn để phải ngừng học giữa chừng đó quả là điều đáng tiếc.

Để xuất của người xác minh: Hỗ trợ CMTX 2 mẹ con em Phong số tiền 500k/tháng trước mắt trong 1 năm + Hỗ trợ gạo ăn hàng tháng và chú Phong sẽ là người đi nhận bên quán cơm giùm + Hỗ trợ khoản CMKTX với mức 1-1,5 triệu * 2 lần trong một năm học để Phong đóng tiền học phí khi em vào học cao đẳng. Trên đây là đề xuất của em. Anh chị cô chú nếu có ý kiến gì thêm mình cùng trao đổi ạ. Em cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 20-12-2021 19:36:18 gửi bởi k87yeng »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, lehung73, letuantu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà,

Gia đình của em Lâm Tân Phong vừa trải qua biến cố lớn khi bố qua đời do nhiễm Covid-19. Bố em là lao động chính trong gia đình, nay bố ra đi để lại sự mất mát lớn cả tinh thần lẫn vật chất cho hai mẹ con. Mẹ em đang nhận giữ trẻ để kiếm thu nhập nhưng không đủ để trả tiền trọ, sinh  hoạt và tiền học của con.

Em Lâm Tân Phong: sinh năm 2003.
Địa chỉ nhà trọ: 192/1/4/6 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Mẹ em Phong: chị Trần Thị Sa, số điện thoại 0909.946.223

Nhờ các bạn dành thời gian xác minh hoàn cảnh gia đình em Phong.


Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an!

Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, DucTai, maitramtg