Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Bà Đoài - Hai mẹ con bệnh thần kinh nuôi nhau  (Đã xem 23077 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa các bạn nhé.

Nhờ các bạn Hà tĩnh trung chuyển dùm .

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sẻ Chia


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
Vks xin đề xuất nhu yếu phảm tháng 09 gđ bà Đoài
1.nước tương: 500ml
2. bột ngọt: 454gr
3. bột canh: 195gr
Mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: Sẻ Chia


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chài cả nhà
Chiều nay 21/8 VKS mẹ Minh và bạn Ánh đã về thăm và trao CMTX tháng 08 cho gđ bà Đoài
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Em đã nhận chiều nay ạ
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=99603
Chào cả nhà !
Canthoquetoi đăng ký CMTX mẹ con chị Đoài 200,000đ/tháng theo đề nghị của các bạn xác minh trong 6 tháng từ tháng 8/2017 đến hết tháng 01/2018...
...Vân Kiêu Sa sẽ là người nhận trách nhiệm trung chuyển tiền tới gia đình chị Đoài nhé...

@ Vankieusa : chị vừa chuyển vào TK em 1,200,000đ CMTX 6 tháng (từ T8/2017  đến T01/2018 ) Bà Đoài của Canthoquetoi.  Nhờ em trung chuyển hàng tháng dùm nhé. Cảm ơn em nhiều.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Nhóm hà tĩnh xin đc cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho mẹ con bà Đoài.
VKS xin nhận trung chuyễn tiền và gạo đến gđ bà ạ
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Canthoquetoi đăng ký CMTX mẹ con chị Đoài 200,000đ/tháng theo đề nghị của các bạn xác minh trong 6 tháng từ tháng 8/2017 đến hết tháng 01/2018.

Chúng ta cũng xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX gia đình chị Đoài 10 kg Gạo / tháng từ tháng 8 đến tháng 10/2017.

Vân Kiêu Sa sẽ là người nhận trách nhiệm trung chuyển tiền tới gia đình chị Đoài nhé.

Tổ TK - KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trường Giang xin lỗi vì sự cố chuyển nhầm chủ đề và bài viết này. TG xóa bài viết và sao chép lại nguyên văn như sau: Thành thật xin lỗi./.

Lathuvang viết:
Chào cả nhà !
Canthoquetoi đăng ký CMTX 200,000đ/tháng theo đề nghị của các bạn xác minh.
Canthoquetoi sẽ CMTX 6 tháng từ tháng 8/2017 đến tháng 01/2018.
Thân,

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=99512
...
Nhóm HT xác minh thực tế và xin được đề xuất CMTX 200.000; 10kg/tháng và CMKTX nhu yếu phẩm theo đề xuất của nhóm theo tháng.

...


Có bạn nào đăng ký CMTX hoàn cảnh đáng thương này không ạ ?

Cảm ơn Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh đã nhanh chóng xác minh hoàn cảnh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Chiều ngày 09/8 VKS và bạn Ánh Lại về với cẩm xuyên theo bài viết của Lăng nghe lòng bạn để xác minh hoàn cảnh một gia đình éo le nữa
Địa chỉ: Thôn 1 xã cẩm phúc huyện cẩm xuyên
Đt anh Tú( tổ trưởng tổ liên gia: 0933.119.266)
Bà là Nguyễn Thị Đoài- sinh năm 1954
Con trai: Nguyễn Gia Phúc- sinh năm 1982
Khi thấy có người lạ đến nhà bà thì một số bà con lối xóm ghé qua để hỏi xem mọi người đến nhà bà có việc gì kg? Vì theo lời một số bà con lối xóm thì ngoài các ông bà xung quanh qua lại thì cũng chẳng khi nào có ai đến nhà bà
Qua tìm hiểu từ anh Tú tổ trưởng liên gia và một số  bà con xung quanh chúng tôi đc biết.
Bà sinh ra và lớn lên ở cái vùng quê nghèo này, bà có tiền sử về bệnh thần kinh từ nhỏ,cha mẹ nghèo nên kg chạy chữa vì thế số lần tĩnh táo và điên loạn ngang bằng nhau. Nhưng rồi bà cũng lập gia đình và sinh đc 2 đứacon, 1trai và 1 gái. Nhưng ông trời nỡ phụ lòng người, chồng bà cũng là người binh thường nhưng anh con trai lại kg thừa hưởng di truyền của bố mà lại thừa hưởng di truyền từ mẹ. Vậy nên cũng lại là bẫm sinh bị thần kinh.Cuộc sống một tay chồng lo liệu,nhưng lần nữa ông trời lại lấy đi cột trụ gia đình,ông qua đời trong cơn bạo bệnh. Trong căn nhà nhà con lối xóm làm cho cũng kg có nỗi cái bàn thờ để thờ chồng.
Cô con gái sau đó theo người làng vào nam làm ăn từ đó đến nay kg thấy về. Anh Phúc cũng đã lập gia đình với một người quê ở cẩm quan, nhưng đâu được 2 năm thì vợ cũng bỏ về nhà ngoại.
Từ đó đến nay 2 mẹ con nương tựa vào nhau,ngày trước khi còn có tí sức khỏe những lúc tĩnh táo bà cũng chợ búa,cơm nước cho con trai,nhưng gần đây kg may bà bị ngã,tuổi già sức yếu,cộng thêm bệnh tật nên bà kg đi lại được,và hơn thế bệnh tình lại ngày càng trầm trọng hơn,giờ đến tên mình bà cũng kg nhớ.
Anh phúc cũng giống mẹ ngày trước,lúc tĩnh táo anh cũng biết chăm sóc mẹ,nhưng lúc bệnh tái fats thì lại đi lang thang khắp nơi kg nhớ đường về nhà.Những lúc như thế bà con lại thay nhau cơm nước giúp bà.
Mặc dù gđ bà cũng được hưởng mọi chế độ của nhà nước như hộ nghèo,trợ cấp bảo trợ
Bà được hưởng 540.000
Anh Phúc được hưởng: 405.000/tháng
Nhưng với cuộc sống với 2 người bệnh tật kg có thu nhập gì ngoài số tiền trên rồi còn thuốc thang hàng ngày thì quả thật là khó khăn.
Nhóm HT xác minh thực tế và xin được đề xuất CMTX 200.000; 10kg/tháng và CMKTX nhu yếu phẩm theo đề xuất của nhóm theo tháng.
Mong nhận đc sự quan tâm của các MTQ dành cho mẹ con bà
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Tôi biết đến bà qua  anh Tú tổ trưởng tổ liên gia vơi hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con. Bà: Nguyễn Thị Đoài  sinh năm 1954 địa chĩ thôn 1 xã  Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. bà bị bênh thần kinh bẩm sinh sau khi lập gia đình bà có được đưa con trai nhưng kg may cũng theo di truyền của mẹ nên suốt ngày cũng lững thứng ngoài đường, ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại do bệnh tình và tuổi cao sức yếu nên  bà nằm một chỗ và gần như vô thức trong mọi sinh hoạt, chỉ biết nhìn và nhìn rồi lại cười và cười. Mọi sinh hoạt ăn uống bây giờ chỉ biết dựa vào anh con trai nhưng ngặt nghèo cho hoàn  cảnh cả 2 mẹ con đều bị thần kinh lại đang nương tựa vào nhau. Một hoàn cảnh thật đáng thương. Qua đây tôi rất mong muốn nhóm các bạn thu xếp thời gian đi xác minh hoàn cảnh này nhé.
« Sửa lần cuối: 25-05-2020 15:18:11 gửi bởi -TrườngGiang- »