Tác giả Chủ đề: Quế Phú - Quế Sơn - Em Na - SV ĐH Y Huế nghèo  (Đã xem 27224 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

Trả lời #12 vào: 20-09-2011 05:01:39
TLC xin dang ky CMTX 600ng/thang bat dau tu thang 10.

Penguin vui long take note.

Cam on

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi Bơ Làng

  • Osin NTCM.
  • Administrator
  • Thành Viên
  • *****
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 49 times
  • Thích 707
  • Bước dài_Không vội vã!
Trả lời #11 vào: 20-09-2011 02:09:28
Mình giúp Na cuốn alat, lacquan cho mình xin cụ thể giá cả gởi các bạn mua giúp.

Thân mến.

“Ta lần mò leo mãi
Không qua được vách sầu”
 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 20-09-2011 00:43:22
Vì bé Na không có máy tính nên lacquan xin gởi lời của Na cảm ơn chân thành đến với anh gietthoigian0707 và các thành viên của diễn đàn đã bỏ tâm sức để hoàn thành bài xác minh,cảm ơn ban quản trị đã có ý kiến.
Hồi đầu năm học thì có anh Nhựt (thủ khoa nông lâm huế khối a 2008)đã tìm phòng cho em rồi ở đường Nguyễn Trãi nhưng ba bé Hồng(cùng phòng với Na) ra thuê lại phòng này vì cho rằng phòng đó xa vã lại sức khoẻ của Hồng không được tốt lắm nên thuê lại phòng này cho gần tiện đi học.Nếu hồi đó mà Na ở phòng đó thì cũng 450000đ nên đi theo Hồng để ở chia tiền phòng cho đở tốn.
Lacquan nói thêm là hình ảnh mà anh slim đưa lên có những dụng cụ sinh hoạt đó là của ba bé Hồng sắm hết.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 19-09-2011 21:20:13
Khoản tiền học phí Kỳ 2 là 2,300,000 VND theo như thông tin xác minh của Giangcoinamtruoc. Nay có Gietthoigian0707 hỗ trợ em Na, chân thành cảm ơn bạn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 19-09-2011 17:23:41
Gửi cả nhà:để cho em Na yên tâm học hành khỏi bận tâm vấn đề học phí cho hoc kỳ 2,gietthoigian xin ủng hộ học phí của học kỳ 2,xin cả nhà cho ý kiến

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 19-09-2011 16:04:49
trích dẫn từ anh 0707:
(-Em Na đã đóng tiền hoc phí hay chưa?
-Tiền ở trọ và tiền sinh hoạt hàng tháng em lấy đâu ra?
-Hiện tại em có đi làm thêm việc gì không?)
giangcoi xin trả lời:
-Hiện tại em Na đã đóng học phí vay từ ba nơi đó là:Ba của bạn Hồng(Chú Hoàng) cùng lớp cho mượn 1 triệu rưỡi. cô Dương hàng xóm cho mượn hai triệu và Mợ kim cho mượn hai triệu. tổng cộng: 5.500.000đ
-Tiền trọ em đã đóng cũng từ số tiền vay trên kể cả tiền sắm sửa sinh hoạt vừa qua! trong túi của em chỉ còn 450.000đ chi tiêu tạm thời trước mắt
-Hiện tại em chưa tìm ra được công việc.Mong cả nhà để ý xem thử xung quanh có ai tìm người đi dạy không thì giới thiệu dùm cho em với.
MOng cả nhà chung tay giúp đỡ em,cảm ơn cả nhà lắm!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 19-09-2011 13:53:36
Hình ảnh em Na:




 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-09-2011 13:48:40
[b]giangcoinamtruoc đã viết:[/b.Ngày lên đường thầy cô và bạn bè cho em khoảng 1 triệu. Ba của bạn Hồng(Chú Hoàng) cùng lớp cho mượn 1 triệu rưỡi.Áo quần học tập, thực hành do cô trong xóm cho.
Hiện em đang ở phòng trọ cùng bạn mỗi tháng hết 700.000đ (lúc em ra nhập học thì muôn quá nên chưa tìm được phòng rẻ hơn).Học phí hết 2 triệu ba trăm cho một kỳ.
Qua những gì mà nhóm xác minh thấy được và hoàn cảnh thật sự khó khăn của em.nhóm xác minh xin đề xuất như sau:
CMTX:500.000đ tháng để em yên tâm học hành
Gửi nhóm xác minh ở Huế:các bạn cho biết thêm:
-Em Na đã đóng tiền hoc phí hay chư?
-Tiền ở trọ và tiền sinh hoạt hàng tháng em lấy đâu ra?
-Hiện tại em có đi làm thêm việc gì không?
xin cám ơn!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 19-09-2011 13:30:25
Chào cả nhà tối chủ nhật  ngày 18  tháng 9  năm 2011. Đã xác minh xong trường hợp:

*Quảng Nam - Em Na - SV nghèo - Quế Phú - Quế Sơn

Nhóm XM Huế gồm:  Giangcoinamtruoc , comay a2n
Địa chỉ xác minh Nhà trọ: số nhà15 kiệt 29 ,đường Hàm Nghi, thành phố Huế

Trò chuyện khá lâu với em, biết được hoàn cảnh gia đình em thì đúng như bài giời thiệu đã trình bày. Do không có điều kiện vào Quãng Nam xác minh nên cũng ko có thêm nhiều thông tin. Em hiện ở trọ cùng một người bạn cùng trường. Em tên đi học là Phạm Thị Ny Na sinh năm 1993, hiện là sinh viên năm 1 lớp Y1A Chuyên ngành bác sỹ đa khoa đại học y dược Huế.Hoàn cảnh của em rất khó khăn hiện em chỉ có còn có người thân là mẹ ở tại Quãng Nam.Nhà có sổ hộ nghèo,mẹ Bị bện thoái hóa cột sống không làm được việc nặng chỉ trông chừng vào hai sào ruộng.
Na suôt 12 năm học em luôn là học sinh giỏi vừa qua em đã nhận được 7 triệu tiền học bổng do công ty SENCONAN trao tăng.Vì nhà đã xuống cấp nên hai mẹ con đã vay mượn thêm của hàng xóm sửa sang lại mái nhà mẹ đau ốm yếu ở một mình mà mùa mưa bão sắp tới!
Nghe tin mình đậu đại học mà hai mẹ con vừa mừng vừa lo.không biết lấy gì cho con ăn học.Được sự đông viên của mẹ và các cô chú hàng xóm trợ giúp, Em đã vào nhập học với bao nỗi lo toan phía trước.Ngày lên đường thầy cô và bạn bè cho em khoảng 1 triệu. Ba của bạn Hồng(Chú Hoàng) cùng lớp cho mượn 1 triệu rưỡi.Áo quần học tập, thực hành do cô trong xóm cho.
Hiện em đang ở phòng trọ cùng bạn mỗi tháng hết 700.000đ (lúc em ra nhập học thì muôn quá nên chưa tìm được phòng rẻ hơn).Học phí hết 2 triệu ba trăm cho một kỳ.
Qua những gì mà nhóm xác minh thấy được và hoàn cảnh thật sự khó khăn của em.nhóm xác minh xin đề xuất như sau:
CMTX:500.000đ tháng để em yên tâm học hành
Ngoài ra các thành viên ở Huế có thể tìm cho em một phòng trọ rẻ hơn.Tìm cho em công việc làm thêm phù hợp.Mong tin sớm từ cả nhà!
Đầu tuần chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc.Thân ái

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 14-09-2011 23:13:57
Hiện NA đang ở trọ số nhà15 kiệt 29 Hàm Nghi Huế ,Na học lớp Y1A gần nhà thờ Phú Cam
Khoảng tiền ban đầu thì mẹ em đi mượn của chú Hoàng  ba bé Hồng là 1500000đ và mượn chú gần nhà cũng 1500000đ khoảng còn lại mẹ em cũng không có nên buộc phải mượn hàng xóm.thấy hoàn cảnh như thế thì mọi người đều rất thương và cho mượn liền và nói với nhau “dù sao quê hương mình cũng có thêm một bác sĩ mà”.Em ra ở phòng chung với bé Hồng,Hồng cũng cùng ở gần nhà và cùng  học lớp Y1A với Na.hai đôi bạn cùng tiến trên con đường  lương y như từ mẫu.
Ý nguyện của lacquan mong muốn với diễn đàn nữa là nếu anh chị nào có con muốn Na dạy gia sư thì mong có ý kiến để cho lacquan nói với Na đi gia sư cho thêm một khoảng thu nhập để trang trãi sinh hoạt phí.Với số điểm như vậy và thành tích đáng nể trong học tập như thế thì kiến thức của Na đã nắm vững chắc,hay quen biết ai có nhu cầu gia sư thì cũng cho lacquan hay tin.lacquan xin chân thành cảm ơn.
Mọi người cố gắng đi xác minh sớm sớm  để biết được những gì cần biết và thấy được những gì cần thấy.
Lacquan xin nói thêm về phần sách thì nhóm đồng hương của lacquan sẽ lo sách nhưng NA cũng phải mua cuốn alat khoảng 360 đó

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 14-09-2011 14:00:14
Gửi Lacquan:Bạn có thể cho mọi người biết thêm về hoàn cảnh của em Na hiện bây giờ như thế nào không? Em học lớp nào?nhà nghèo thì tiền học phí vay mượn của bà con hàng xóm hay vay ngân hàng?giờ bé Na trọ học ở đâu?Địa chỉ để mọi người đi xác minh tại nhà hoặc tại xóm trọ.

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 14-09-2011 12:49:45
Hạnh phúc đâu phải lúc nào ta nhận được gì đó
                                             Mà cũng có lúc ta cho đi cũng thấy là hạnh phúc
                                            Chỉ cần lời cầu chúc chân thành đến những lúc
                                             Lời cầu chúc hạnh phúc sẽ mang lại hạnh phúc.
Trong những hạnh phúc của con người thì cần nhất là hạnh phúc trọn vẹn tuy vậy mọi chúng ta đều chưa có hạnh phúc trọn vẹn nhưng trong đó có người nhiều hạnh phúc hơn  và người ít hạnh phúc hơn.
Một điều dể thấy là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em NA(bé ĐEN) hiện tại là sinh viên năm 1 học đại học y dược huế chuyên ngành bác sĩ đa khoa.
Gia đình em ở thôn 11 xã Quế Phú  huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.nói đến gia đình thì thương là có bố mẹ  anh chị em nhưng gia đình em thì chỉ  có em và mẹ em.mẹ là trụ cột trong gia đình nhưng mọi người mới nhìn vào thì mọi người không tưởng tượng ra được đó là mẹ em vì thân hình quá nhỏ bé chỉ nặng chừng khoảng 30kg cao khoảng 1.3m.mẹ em chỉ làm nông với 2 sào ruộng,diện tích nhỏ bé như vậy thì thu nhập cho một mùa vụ chỉ là 1triệu khi đã trừ vốn đầu tư(phân +hạt giống+tiền nước thuỷ lợi  v v) (năm là được 2 vụ),dạo này thì chăn nuôi thì không được may mắn  thường xãy ra dich bệnh(lỡ mồm long móng ,bệnh tai xanh ở heo,bệnh dịch cúm  ở gà nói chung là trăm thứ bệnhtật đổ dồn lên con vật nuôi của nhà nông)nên thu hập về chăn nuôi cũng bằng con số 0.
Vì vậy mà thu nhập của gia đình nhận thấy là quá ít ỏi
Về phần em :
em có thành tích đáng nể trong học tâp 12 năm học liền là học sinh giỏi của trường em còn đạt  rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi huyện và tỉnh(hoá+lý )
thi đại học đậu 2 trường với số điểm rất cao: đại học y dược huế  24đ vàđại học kinh tế đà nẵng 22đ
người em cũng rất nhỏ bé nước da đen ngâm tính rất chăm chỉ và cần cù.
Trước khi đi học đại học thì mẹ bảo học ở đà nẵng cho gần nhà đỡ  bớt tốn kém nhưng em xin mẹ học y huế và em nói một câu tôi  rất khâm phục và tâm đắc”mẹ cho con đi học ngoài đó con sẽ ăn cơm  với xì dầu(nước tương) miết”..lời nói đó đã thôi thúc tôi viết bài này lên diễn đàn (12h48’ 14/9/2011).đau phải ăn cơm là đủ đâu  ra học thì biết bao nhiêu là thứ tiền cần để xoay sở cho quá trình học nào là tiền học phí,tền phòng,tiền sinh hoạt nói chung là nhiều thứ lắm nhưng nhà em thì đâu có số tiền như thế.
Gia đình thì mới làm lại ngôi nhà với số tiền chính là em nhận học bổng là được 7 triệu công thêm tiền vây mượn cả ngân hàng và cả bà con hàng xóm nữa.thì mọi người cũng biết rõ rồi khi làm nhà đối với nhà nông thì hụt trên thiếu dưới.nhìn ngoài vào thì ngôi nhà bé cũng được nhưng vào trong thì laị trống trơn trang trí chính là những chiếc giấy khen vàng rực..