NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ > Khánh Hoà

Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hoà - Mái Ấm Anh Đào, Sư Cô một mình nuôi 50 trẻ mồ côi

(1/6) > >>

minhsơn97:
Chào cả nhà
Hôm trước minhson97 có ghé thăm mái ấm Anh Đào và cập nhật thêm thông tin.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hiện nay mái âm đang nuôi 70 em trẻ mồ coi và 4 cụ già neo đơn 2 em bị bại não
70 em ở đây có các em đang được đi học đại học
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 Lúc minh sơn đến là các em đã ăn trưa xong rồi và đang nghĩ ngơi

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 Minh sơn có đi tham quan mái ấm thấy mái ấm được sư cô trồng rất nhiều hoa và rau trái cây ,sư cô trồng và hướng dẫn chỉ dạy các em trồng và chăm sóc cây

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 Đây là phòng của các em nử

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Dọc hành lang bắt ngang 1 con mươn để vào khu vực các em nử

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Lúc minh sơn cb đi thùy các em cũng chuẩn bị đi học
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Và các em được đưa đi học bằng xe .
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Vì đi xe đạp nguy hiểm với chi phí sửa xe đạp quá cao nên sư cô dùng xe 16 chổ để đưa các em đi cho an toàn .
Ngoài việc chăm sóc cho các em sư cô còn rất quan trọng về việc chỉ dạy..rèn luyện cho các em những tính cách rất tốt luôn hướng về tương lai tươi đẹp của các em.

ruacon_xd:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cổng mái ấm

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Lối vào khu ở của các em, cây cối rất nhiều, mát mẻ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Các Bác nấu cơm tối cho các em

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thức ăn của các em
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thức ăn của các em

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thức ăn của các em
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
KHu xem phim của các em
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hai khu nhà được nối với nhau bởi cây cầu rất đẹp

ruacon_xd:
Em chào cả nhà :)
Hôm ngày nghỉ giổ tổ 10/3 em có đi thăm tái xác minh Mái Ấm Anh Đào. Thời gian vừa rồi em lu bu công việc quá nên giờ mới viết bài được. Mong cả nhà thông cảm :)
Lúc ghé thăm Mái Ấm thì đập vào mắt ruacon là một cơ sở khang trang, đầy đủ về cơ sở vật chất hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó của ruacon


Cổng vào mái ấm

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Khu vườn được sư cô trồng rất nhiều hoa và cây, nhìn rất đẹp
Khi ruacon vào gặp sư cô và giới thiệu là thành viên của diễn đàn ở chỗ chị Phượng (chị thocon) sư cô nhận ra ngay và chào đón rất niềm nở.
Khi ruacon vào thì có một lớp học đang học ngay ở trung tâm. Sau khi tìm hiểu mới biết sư cô thuê giáo viên về dạy kèm cho các cháu nhỏ.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Cô giáo dạy kèm cho các em

Sư cô chia sẻ là hiện nay Mái ấm nuôi khoảng 70 cháu từ bé tẹo teo đến lớp 11.
Đang ngồi nói chuyện với sư cô thì có mấy bé cứ chạy đi chạy lại, kêu gào ầm ỉ lên. Hỏi thì Sư cô bảo là có nhiều bé bị thần kinh, không có bố mẹ hoặc có nhiều em gia đình đưa lên đây rồi mấy năm không lên thăm.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Khu cho các em xem phim, có nhiều bé cứ chạy kêu gào ầm ỉ

Xung quanh có nhiều bé bị nhốt ở trong phòng riêng, biểu hiện rất khác thường, tìm hiểu mới biết là các bé bị thần kinh nặng nên phải khóa cửa phòng riêng vị ra ngoài các bé lại chạy và làm linh tinh (xé áo đồ, chạy ra ngoài...)
Trong Mái ấm có xây khu nam nữ riêng cho nam, nữ ngủ. Khuôn viên mái ấm rất rộng và bố trí thành từng khu riêng để phục vụ ăn, ở, học... cho các em.
Các bé ở đây được Sư cô dạy rất ngoan và lễ phép. Lúc ruacon vào các bé đang tập trung xem phim ở nhà dưới, thấy ruacon các bé cùng nhau đứng dậy ra chỗ ruacon chắp tay cúi chào và lạy A di đà phật (thấy mừng vì là một nét đẹp cho các em nhỏ).
Lúc đi vào trong thì mái ấm rất rộng, nhà cửa rất nhiều và rộng rải. Sư cô còn tự trồng các loại rau để tự cung cấp thực phẩm. Nhìn sư cô bố trí và làm vườn rau rất chuyên nghiệp.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Khu nhà ở của các em

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Các em lớn tuổi (lớp 9 đến 11) đang phụ sư cô làm giàn trồng rau

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
VƯờn rau của Mái ấm
Sư cô chia sẽ là hàng tháng Mái ấm vẫn nhận được nhu yếu phẩm của diễn đàn (chị thocon mua và nhờ người gửi qua Mái ấm).
Hàng tháng chi phí học tập, sinh hoạt của cả trung tâm là rất lớn. Các em đi học không được miễn học phí 100%. Sư cô chia sẻ là có nhiều mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ nên cơ bản đủ trang trải.
Hàng ngày có các bác ở xung quanh đến trung tâm giúp đỡ sư cô việc trong Mái ấm như: nấu ăn cho các em, quét dọn...
Lúc ruacon đến mới hơn 2h chiều mà các cô đã chuẩn bị đồ ăn cho các em. Các cô bảo là vì các em đông nên phải nấu từ giờ, những món nào cần ăn nóng thì gần đến bữa mới nấu. Nhìn thức ăn của các em là cảm nhận được sự quan tâm của sư cô đối với các em.
Sư cô dẫn ruacon đi một vòng Mái ấm và giới thiệu các khu. Đi trong mái ấm, khi gặp các em Sư cô giới thiệu em này tuổi này, lớp này, gia đình... Gia đình lo cho vài người con đã khó mà sư cô lo cho tới tận 70 người con.  Ruacon thấy thực sự khâm phục Sư cô về cả tình thương Sư cô dành cho các em và cả cách tổ chức Mái ấm của sư cô.
Theo cảm nhận của ruacon:
- Trung tâm được sự quan tâm giúp đỡ nhiều của các tậm thể, các nhân các nhà hảo tâm.
- Sư cô rất chăm sóc cuộc sống của các em ở đây. Điều kiện ăn ở của các em đảm bảo có thể nói là tốt  :)
- Sư cô rất chăm lo đến việc giáo dục các em từ việc dạy cách sống ở Mái ấm đến việc bổ sung kiến thức học ở trường cho các em.
- Chi phí hàng tháng của các em ở trung tâm là rất lớn: sư cô chia sẻ là ngoài ăn uống sinh hoạt thì những em lớn phải đi học, các em nhỏ hơn thì phải chăm sóc tốn kém hơn. Trung tâm không làm được ra tiền ngoài việc trồng thêm các loại rau, củ... nên cần sự giúp đỡ của nhiều người. Vì thế chúng ta sẽ giữ mức CMTX hiện tại để giúp sư ô trang trải hàng tháng
Các thành viên khi có điều kiện sắp xếp ghé thăm cập nhật tình hình để có thể giúp đỡ sư cô khi cần thiết ạ :)

loanngyen1202:
TH này đã lâu không thấy Cập nhật CMTX, không biết là đã ngưng CM hay vẫn còn CM ạ?
Mong tin tức và cập nhật về mái ấm của các anh chị khu vực này. Cảm ơn mọi người  :)
Thân!

Ha4ever:
Cám ơn bác 6x

Mục chính

[0] Thứ tự tin

[#] Trang tiếp

There was an error while thanking
Thanking...
[ Phiên bản đầy đủ ]
Powered by SMFPacks Popup Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
Powered by SMFPacks Advanced Attachments Uploader Mod
Powered by SMFPacks WYSIWYG Editor
Powered by SMFPacks Social Login Mod