Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Chương Mỹ) - Em Long, Liêm - Bệnh tật  (Đã xem 10191 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 09-04-2010 19:47:31
Anh em Long, Liêm – H. Chương Mỹ - Hà Nội

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Maiheo
Ngày giới thiệu   :   11-6-2009
Thành viên xác minh   :   Laohatien, Siro
Ngày xác minh   :   21-06-2009
Mức CMKTX của NTCM      1.000.000 vnđ
 
Bài giới thiệu
2. Bùi Văn Long  (13 tuổi)  và em trai Bùi Văn Liêm  (11 tuổi)
 
Bước chân vào căn nhà tuyềnh toàng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một cậu bé (trông như khoảng 4, 5 tuổi) đang lăn lộn trên giường, mồ hôi nhễ nhại với ngưòi mẹ trẻ đang ngồi quạt cho đứa con trong cái nóng oi ả. Từ khi mới sinh, chân và tay Long đã không cử động được. Cho đến giờ, đặt đâu nằm đấy, lăn lộn giãy dụa lung tung chứ không thể ngồi lên được. Trí não cũng không phát triển bình thường, lúc nào cũng toe toét cừoi nhưng hỏi chuyện thì lại không biết gì, và không có khả năng tự kiểm soát các hành vi sinh hoạt hằng ngày. Ngồi nói chuyện được một lúc, chị lại bế con ra cạnh bể nước, cởi hết quần áo rồi đặt em nằm bệt dưới nền đất, cọ rửa, tắm táp. Mỗi ngày chị lại phải làm vậy hơn chục lần.
Em trai tên Liêm, lại mắc bệnh tim bẩm sinh khá nặng: Dây chằng tim chính yếu, thiếu máu, suy nhược cơ thể và cũng bị ảnh hưởng thần kinh (quên trước quên sau). Em cũng được đi học, nhưng đến trường suốt ngày ngất trên lớp. Em đã từng khám ở Nhi Thuỵ Điển, nhưng nhà không có tiền nên lại đưa em về, khi nào lên cơn nặng quá mới đi vay mượn, mua vài viên thuốc cho em qua cơn.
Nhà em gồm 6 khẩu:
-         Em Long là con đầu - bị liệt
-         Em Liêm là con thứ - bị bệnh tim
-         2 em gái thì khoẻ mạnh.
-         Bố:  Bùi Văn Phước – làm ruộng và 1 tháng đi xây thuê 7, 8 ngày.
-         mẹ: Nguyễn Thị Đua - ở nhà chăm con.
Gia đình Long, Liêm thực sự rất nghèo, mà có em Long liệt nặg, cả bà con xung quanh cũng công nhận vậy nhưng không hiểu sao, ông trưởng thôn Thanh Trì nhất quyết không kí cho gia đình chứng nhận là hộ nghèo có ngưòi tàn tật. Cho nên đến giờ, gia đình vẫn không được hưởng một chế độ, một khoản trợ cấp nào. Tất cả thu nhập đều phụ thuộc vào:
-         10 thước ruộng cho thu hoạch 1 tạ/năm (khoảng 50k/tháng)
-         anh đi làm thợ phụ 14 công/tháng (khoảng 700k)
 Tất cả 6 miệng ăn vẻn vẹn chỉ có 750k/tháng

Về em Long liệt quá nặng (cả về trí tuệ lẫn thể chất) nên em nghĩ không có mấy hi vọng khi đưa lên trung tâm hồi phục chức năng. Có lẽ mình chỉ giúp gia đình em làm sao có thêm thu nhập thôi.
Nhà em có một mảnh đất trước mặt khá rộng khoảng 10 thước (150m2) bỏ trống, có mọc rậm rì. Không biết dùng vào việc gì. (một phần vì khong có hướng, phần vì không có vốn, và cũng không có thời gian – vì chăm sóc em Long chị đã tối mắt tối mũi rồi). Nên cả nhà có thể bàn xem mình có thể hỗ trợ gia đình em Long theo hướng nào được không ạ? Chăn nuôi hay trồng trọt? Chứ em thấy mảnh đất để không vậy rất phí. (Siro bảo có thể mở xưởng hoặc cho thuê nhưng ở vùng quê nghèo đó thì mở xưởng gì? Và nhà nào hầu như cũng có mảnh đát khá rộng thì ai thuê?

Còn em Liêm bị tim bẩm sinh và cơ thể yếu ớt, khong biết có cách nào giúp em không? Mẹ em chỉ mong con trai chữa khỏi căn bệnh quái ác đó để lại được sống như những đứa trẻ bình thường khác.  

Em cứ trình bày lại những điều thu thập được hôm đi xác minh và hướng giải quyết phần nào mà nhóm đã thống nhất. Còn không rõ, các trường hợp này được nằm trong nhóm được cưu mang không nữa. Cả nhà cứ đọc và góp ý nhé!!! Em cám ơn cả nhà!!!!!! ^^

Bài xác minh:
Laohatien:
Anh Bùi Văn Phước 40t  lúc nông nhàn có đi làm thợ xây mỗi tháng cũng được 17-18 công (17x50k=850k)
Công việc có lúc này lúc nọ là do ở quê việc đồng áng hay là giỗ chạp phải luôn có mặt nên nói chung có lúc cũng chỉ 14 công thợ /tháng  (700k). Chị vợ anh, Nguyễn Thị Đua 39t, ở nhà làm công việc nông nghiệp và trông em Long. Nhiều lúc có việc chị vẫn phải nhốt em ở nhà một mình có khi đến tận 9h tối. Ở nhà gia đình cũng có chăn nuôi trên mảnh đất khá rộng. Khi chúng tôi đến thì có chị bạn cũng đến giúp công việc nhà cho gia đình chị, anh Phước kể, lắm lúc bận  quá phải nhờ nhau làm cùng (cái này thì ở nhiều nơi cũng vậy-nhà này làm việc nhà kia và ngược lại khi có vụ mùa) Nhà có nuôi 2 con lợn sề để bán lợn con, một năm cũng được 2 lứa/ con lợn mẹ, mỗi lứa cũng được 7-8 con lợn con mỗi con được 4-500k. Gặp đứa cháu đang làm cơm thấy cũng có thịt để băm chặt (hi hi, có sâu sát quá không hả chị lason). Gia đình có 3-4 sào lúa và mầu thóc lúa cũng vẫn phải đong thêm chút đỉnh. So với điều kiện như vậy ở nông thôn thì cũng không đến nỗi nào.
Như vậy sau khi đi xác minh về lão thấy trường hợp này NTCM không cần phải CMTX. Trường hợp của Long thì khó có thể chạy chữa được vì thời gian quá lâu, rrường hợp của Liêm thì vì không có hồ sơ bệnh án nên chỉ treo ở đây thôi. Lão không có ý kiến gì về trường hợp này. Có gì thiếu thì siro cập nhật e nhé.
@All:Các bạn đi thăm trước nếu có ý kiến phản hồi có thể tự do trao đổi ngược, vì đây là chỉ theo nhận xét của lão thôi.Thân
 
   
 
   Em Long đã được 16 tuổi, bị liệt như vậy từ lúc mới lọt lòng.
   

 Anh Bùi Văn Phước và Liêm, cháu bé bị tim bẩm sinh. Nhưng khi lão hỏi xem hồ sơ bệnh tật của cháu đâu để xem có thể đưa lên mọi người biết và giúp đỡ thì hồ sơ để ở nhà ông nội và đơn thuốc cũng không có. Anh bảo khi nào cháu ngất thì mọi người xoa bóp cho cháu và uống thuốc. Lão hỏi thuốc gì thì anh cũng không trả lời được.
   

 Siro thay mặt NTCM gửi gia đình anh Tuyên món quà trị giá 1.000.000đ
Siro bổ sung:
Em xin edit lại 1 số thông tin giữa 2 lần về thăm.Còn lại những thông tin a Lão kể trên đều chính xác:
__Lần trc,chị Đua bảo em Long sn1995,em Liêm kém 2t em Long & nhà có 10 thước ruộng,1 tháng a Phước làm xây phu hồ thuê 7 công/1 tháng.Lần này,anh Phước bảo em Long sn1993 & nhà có 3 sào lúa,1 sào lạc & a đi làm thuê 17công/1 tháng.Bò bê em thấy có 2 con,anh Phước bảo là bà ngoại cho mượn những hôm cần sức kéo cầy ruộng hay chở gì đó(hôm nay là chở thu hoạch lạc về).Nhà có 1 xe Drem tàu,tivi+đầu đĩa,... cũng có.

__Anh chị thì giấy tờ khám chữa bệnh & đơn thuốc vứt lung tung(hay để đâu,vứt đi cũng chả rõ) nên nhóm cũng ko nắm rõ dc bệnh trạng của em Liêm(chỉ biết qua bố mẹ em nói bị dây chằng tim yếu,hay ngất & mỗi lần như vậy nặng lại phải đi cấp cứu trên huyện;nhẹ thì xoa bóp,uống thuốc còn xót từ đợt cấp cứu trc hoặc lên trạm y tế thôn)

==>Ý kiến cá nhân của Siro:Em vẫn khuyên chú Phước & 4 em nhỏ nên đi khám tổng thể để nắm dc tình trạng chung hiện nay.
++)Do ko có giấy tờ bệnh án cuả em Liêm,nên nhóm cũng chỉ nghe lại từ bố mẹ em,nên cũng ko nắm dc chi tiết bệnh của em.
++)Cả trước + sau nhà đều có những miếng đất rộng bỏ phí ko làm gì hết.
++)Gia đình cũng ko dc xác nhận là hộ nghèo(nguyên nhân khách quan & chủ quan thì em thấy(ý kiến nói mò)cũng ko phải là nghèo vất lắm & ko biết có xích mích gì với cquyền ko)
==>Em cũng thấy tr/hợp này cũng ko cần phải CMTX.
Có lẽ có thể mình cũng chỉ nên thăm hỏi & động viên gia đình khi đi qua thôn hoặc vào các dịp lễ Tết

Một số hình ảnh về gia đình:Khoảng sân cỏ dại trc nhà & sau nhà
 
 

Bếp & 2 chị Lợn đẻ+bò bê & Drem Tàu,một xe lạc vừa thu hoạch & 1 số đồ đạc trong nhà:
 
 
     
 
Một chút gì đó:
 
 
Sau khi xác minh điễn đàn NTCM đã quyết định Cưu mang không thường xuyên trường hợp này

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8547&PN=2

.