Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Quế Sơn) - Chị Sương - Ung thư, chồng mất, nuôi hai con nhỏ  (Đã xem 2732 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trong hai ngày tới e sẽ thu xếp đi xác minh hoàn cảnh này ạ! Thân!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, locnguyen


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Báo cáo cả nhà, em đã kết nối các bạn hai hôm nay. Các bạn sẽ sắp xếp khi đi được các bạn sẽ lên bài.
Xin cảm ơn. Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, locnguyen


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh chị Sương khó khăn quá. Mong các thành viên khu vực Quảng Nam bố trí thời gian xác minh, để có phương án giúp đỡ chị và các con nhỏ qua cơn khó khăn này ah. Thân mến./.

Phuclehuu - Lê Cẩm Nhung ở khu vực Đà Nẵng có thể giúp dùm không các em ?

Thân.

Báo cáo anh, em ở Đà Nẵng. Hoàn cảnh này Ở Quảng Nam không những khác tỉnh mà còn rất xa.
Tuy nhiên nếu không dịch thì có thể chịu khó được nhưng không thể được ngay vì ra vào đều kiểm soát. Quế Sơn là huyện miền núi trung du, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 60km. Nếu note các thành viên đang ở quảng nam thì tiện hơn (ít nhất giảm 1/2 quảng đường và không phải đi qua trạm kiểm dịch liên tỉnh).

Dù sao cũng sẽ cố gắng kết nối. Chỉ lưu ý BQT là Quảng Nam khác, Đà Nẵng khác và xin tìm hiểu Về khoản cảnh địa lý.
Nhiều khi đọc một note cần thông tin, thấy buồn, 200km đi về mà nói nhẹ tênh!!! Nên lưu ý Giúp TNV, vì có thể giải quyết bằng cách khác khoa học và nhân ái hơn. Đó là luôn tiện nhắc BQT. Xin cảm ơn.

Đúng là nói luôn Dễ !

Xin lỗi Phuclehuu và Lê Cẩm Nhung nhé.

Còn thành viên nào đang hoạt động được lúc này thì các bạn cho gợi ý và kết nối luôn dùm nha.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, locnguyen


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Hoàn cảnh chị Sương khó khăn quá. Mong các thành viên khu vực Quảng Nam bố trí thời gian xác minh, để có phương án giúp đỡ chị và các con nhỏ qua cơn khó khăn này ah. Thân mến./.

Phuclehuu - Lê Cẩm Nhung ở khu vực Đà Nẵng có thể giúp dùm không các em ?

Thân.

Báo cáo anh, em ở Đà Nẵng. Hoàn cảnh này Ở Quảng Nam không những khác tỉnh mà còn rất xa.
Tuy nhiên nếu không dịch thì có thể chịu khó được nhưng không thể được ngay vì ra vào đều kiểm soát. Quế Sơn là huyện miền núi trung du, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 60km. Nếu note các thành viên đang ở quảng nam thì tiện hơn (ít nhất giảm 1/2 quảng đường và không phải đi qua trạm kiểm dịch liên tỉnh).

Dù sao cũng sẽ cố gắng kết nối. Chỉ lưu ý BQT là Quảng Nam khác, Đà Nẵng khác và xin tìm hiểu Về khoản cảnh địa lý.
Nhiều khi đọc một note cần thông tin, thấy buồn, 200km đi về mà nói nhẹ tênh!!! Nên lưu ý Giúp TNV, vì có thể giải quyết bằng cách khác khoa học và nhân ái hơn. Đó là luôn tiện nhắc BQT. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, locnguyen


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh chị Sương khó khăn quá. Mong các thành viên khu vực Quảng Nam bố trí thời gian xác minh, để có phương án giúp đỡ chị và các con nhỏ qua cơn khó khăn này ah. Thân mến./.

Phuclehuu - Lê Cẩm Nhung ở khu vực Đà Nẵng có thể giúp dùm không các em ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, phuclehuu, locnguyen


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Hoàn cảnh chị Sương khó khăn quá. Mong các thành viên khu vực Quảng Nam bố trí thời gian xác minh, để có phương án giúp đỡ chị và các con nhỏ qua cơn khó khăn này ah. Thân mến./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, locnguyen


Ngủ rồi Hà Lanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Địa chỉ của Chị Sương: Thôn Trung Hạ, xã Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn, T. Quảng Nam.
SĐT Chị Sương: 0932 547 924

Chị tâm sự rằng: "Chị buồn ngủ lắm, chị muốn được ngủ nhưng chị lại rất sợ ngủ vì không biết chị có còn thức lại được nữa không?"
Đó là chia sẻ của Chị Sương. Năm nay Chị 31 tuổi, chồng Chị mất cách đây hơn 2 năm do căn bệnh ung thư gan. Vợ chồng Chị được 2 con, đứa con thứ 2 sinh được 6 tháng thì chồng mất. Sự nghiệt ngã tưởng đâu dừng lại ở đó, nhưng số phận lại tiếp tục đưa chị vào đường cùng sau một năm chồng chết, Chị phát hiện mình bị ung thư máu. Chị và gia đình hụt hẫng, đau đớn tột cùng không biết rằng 2 con của Chị sẽ như thế nào khi còn quá nhỏ, lúc đó con nhỏ hơn 1 tuổi, đứa con lớn hơn 6 tuổi. Trong khi đó gia đình 2 bên nội ngoại đều khó khăn, bệnh tật 2 con sẽ nương tựa vào ai đây?
Sau hơn 1 năm rưỡi chạy chữa, cách đây 3 ngày tức ngày 16-04-2020 Chị hết khả năng điều trị vì sức khỏe quá yếu  nên Bác sĩ đã cho về nhà để gần gũi 2 con nhỏ những ngày cuối.
Nhìn ánh mắt, thần thái muốn tiếp tục được sống để chăm sóc cho con làm tôi đã không cầm được nước mắt Quí vị ạ.
Sức khỏe Chị đã yếu nhưng những ngày gần đây Chị luôn mất ngủ vì lo lắng cho 2 đứa con sẽ không biết sẽ như thế nào, ai chăm sóc, dạy dỗ đây khi con còn quá nhỏ khi Ông nội thì bị mù, bà nội thì đau ốm, bệnh tật, bên ngoại thì cũng vô cùng khó khăn, bà con gần xa thì làm sao chăm sóc mãi được.
Bệnh tật của Chị không còn tia hy vọng nào để chữa khỏi, nhưng giờ đây đến 2 đứa con vẫn không biết ai sẽ chăm sóc đây. Sao số phận lại dồn Chị vào bước đường cùng không lối thoát như vậy.

 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, kim bang, -TrườngGiang-, locnguyen