Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Anh Lê Văn Điệp - Bố Trạch  (Đã xem 2426 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 02-04-2011 21:01:45
Nam Mô A Di Đà Phật !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 



Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #1 vào: 24-02-2011 13:33:16
Gia đình chàng trai cứu người trong lũ dữ gặp nạn

Đã 6 ngày qua, cháu Lê Na 3 tuổi, con gái duy nhất của vợ chồng anh Lê Văn Điệp - người đã cứu hơn 180 người dân thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) trong cơn lũ đầu tháng 10 vừa qua - đang trong tình trạng hôn mê do nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan.
> Xả thân cứu hàng trăm người trong lũ
Ngày 24/2, Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sau 6 ngày nhập viện và được điều trị tại phòng cấp cứu của Khoa Nhi, Bệnh viện Trung Ương Huế, tình trạng sức khỏe của bé Lê Na vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

 
Anh Điệp lo lắng cho bệnh tình và số tiền điều trị cho con . Ảnh: Văn Nguyễn.

Anh Điệp cho biết ngày 18/2, bé Na đang chơi với gia đình thì đột nhiên lên cơn co giật, nằm bất tỉnh. Vợ chồng anh đã nhanh chóng mang con xuống bệnh viện huyện thì được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi Bệnh viện Trung ương Huế.

Bé Lê Na lúc ấy đã li bì, sốt, co giật, ho. Các bác sĩ tại phòng cấp cứu khoa Nhi đã cho bệnh nhân thở máy và tiến hành điều trị.

Bác sĩ Mai Văn Linh, làm việc tại Khoa nhi, cho biết bệnh của bệnh nhân Lê Na đang có nhiều diễn biến phức tạp nên thời gian điều trị của cháu sẽ phải kéo dài.

Mỗi ngày, gia đình anh Điệp phải nộp 8 triệu đồng tiền ứng trước để các bác sĩ điều trị kháng sinh cho bé Na. Sáu ngày điều trị cho con, vợ chồng anh Điệp đã chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền. Do là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão lịch sử vừa qua nên anh em, hàng xóm cũng không giúp được gì nhiều.

“Từ khi nhập viện cho con đến giờ vợ chồng tôi đã phải vay 25 triệu đồng lo chuyển viện và nộp tiền ứng trước để các bác sĩ điều trị. Bệnh tình của con ngày một nặng, không biết vợ chồng tôi lấy đâu ra tiền lo cho con nữa”, anh Điệp lặng người nhìn đứa con thoi thóp trên giường bệnh tâm sự.

Anh Lê Văn Điệp, 29 tuổi, là người đã cứu hơn 180 người dân thôn Hà Lời trong cơn lũ đầu tháng 10 vừa qua. Trong đêm lũ đổ về, toàn bộ xã Sơn Trạch chìm trong lũ sông Son, có nơi đến 5m. Với chiếc thuyền thường dùng đưa khách đi tham quan động Phong Nha, anh Điệp đã vật lộn với dòng nước lũ để cứu người. Khi cứu người xong, trở về thì căn nhà nhỏ của anh đã bị nước lũ phá tan tành. Hiện anh Điệp đang ở nhờ nhà chị dâu và mới chỉ làm được phần móng nhà mình trên nền đất cũ.

Độc giả quan tâm xin liên hệ: Anh Lê Văn Điệp, thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Điện thoại: 0979701243.

cuong.nguyen mong tin xac minh tu anh em DD ah...