Tác giả Chủ đề: Thái Bình - Bé Thùy Linh - Não úng thủy -Thái Thụy  (Đã xem 1609 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

ngocyenpro

  • bạn
Trả lời #1 vào: 19-09-2011 16:11:49
Xin chào các anh các chị.
    Tên em là Lương Ngọc Yên quê em ở Nam Định hiện tại em đang là sinh viên năm thứ 4 của trường đại học giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh.Em có câu chuyện rất buồn muốn tâm sự với các anh các chị. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh các chị

     Em gái em  tên là Lương Thị Định sinh năm 1991 hiện đang là sinh viên nhưng mới lập gia đình với 1 người bên Thái Bình cũng đang là sinh viên đang liên thông đại học trường LƯƠNG THẾ VINH ở Nam Định.Vì em gái em đã trót dại với người con trai bên thái Bình nên 2 đứa phải cưới nhau mặc dù đang đi học.Khi em gái em đang mang thai (lúc mà chưa cưới,khi mà 2 bên gia đình chưa phát hiện ra) thì bị ốm lên ốm xuống vì mẹ em không biết nên cứ mua thuốc tây cho nó uống,vì em gái của em cũng còn trẻ nên không biết đựơc tác hại khi uống thuốc mà đang mang thai kết quả là 4 tháng sau thì đứa rẻ ra đời,bé gái đó được mọi người đặt tên là Thùy Linh,em nghe bố em nói thì khi mới sinh ra bé Thùy Linh chỉ lớn hơn cái khiển tivi 1 chút.Vì bị sinh non nên cơ thể của bé rất yếu phải đi ấp nồng.Mọi người trong gia đình em rất khổ tâm,nhà em thì nghèo lắm vì bao nhiêu tiền bạc bố mẹ em đều dành dụm cho anh em đi học hết rồi,gia đình bên nôi của bé Thùy Linh  cũng thế,trong khi đó thì bố mẹ của bé Thùy Linh  còn trẻ nên chưa làm ra đươc tiền trong khi bố của bé Thùy Linh đang phải đi học còn mẹ của bé Thùy Linh thì phải bả lưu kết quả để sinh bé Thùy Linh.Sau lần ấp nồng đó mọi chi phí đều do bố mẹ em vay công mượn nợ để trả tiền viện phí còn gia đình bên nội của bé Thùy Linh thì chẳng vay chạy được ở đâu cả vì hoàn cảnh ở nông thôn khó khăn lắm.Sau khi đưa bé Thùy Linh về nhà ông bà nội bên Thái Bình thì bé lại lên cơn sốt ốm 1 trận thập tử nhất sinh,mọi người cứ ngỡ là bé sẽ chết,mọi người lại bắt xe chở bé qua bệnh viện tỉnh Nam Định vì nhà em cách bệnh viện ở Nam Định 22km sẽ tiện đi lại chăm sóc.Sau 1 thời gian điều trị thì bé Thùy Linh  qua trạng thái nguy kịch,gia đình em tính đưa bé Thùy Linh lên bệnh viện trên Hà Nội để khám vì các bác sĩ ở Nam Định nói là bé Thùy Linh có thể bị bệnh tim,bệnh phổi và Úng Thủy Não,nhưng các bác sĩ nói là cơ thể của bé quá yếu,không thể nào đi xa được,gia đình phải về nhà chăm bé lớn hơn thì mới đưa đi được.Thế là gia đình của em phải chuyển bé Thùy Linh về nhà của em chăm sóc vì nhà của em gần bệnh viện hơn với lại cũng sạch sẽ hơn nhà ông bà bên nội của bé Thùy Linh vì ở đó người ta còn vo gạo bằng nước ao chứ chưa có nước giếng chính vì thế việc chăm sóc bé bé Thùy Linh sẽ khó khăn hơn.
    Khi đưa bé Thùy Linh từ bệnh viện về nhà em thì mẹ em (tức là bà ngoại bé Thùy Linh)  đêm nào cũng phải thức để chăm bé Thùy Linh vì bé rất hay khóc,còn em gái em (tức là mẹ của bé Thùy Linh) vì còn bé tuổi nên không biết chăm sóc cho bé Thùy Linh.Ban đêm không được ngủ nhưng ban ngày mẹ em vẫn phải chạy chợ để kiếm thêm mấy trục nghìn để gửi tiền vào cho em ăn học,và dành dụm để sau này đưa bé Thùy Linh đi bệnh viện.Bố em cũng thế phải vất vả chạy chợ dù nắng dù mưa cũng phải đi để kiếm thêm mấy chục nghìn để chắt chiu dành dụm cho con,cho cháu tuy bố em đã cao tuổi hay bị đau lưng vì bố em bị bệnh thấp khớp và hay bị tụt huyết áp nữa,bố em gày và bé lắm chỉ có 45kg thôi.Còn bà nội của bé Thùy Linh thì cũng chẳng làm được gì ngoài việc chăm chỉ trồng thêm luống rau bán để lấy tiền chữa bệnh cho bé Thùy Linh.Còn ông nội bé Thùy Linh tuy đã cao tuổi nhưng cũng phải lên tận Hà Nội để đi làm thuê cho người ta để kiếm thêm tiền.Bố của bé Thùy Linh ngày trước học trung cấp bên xây dựng nên giờ cũng đi đấu thầu xây dựng nhưng mới làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm nhưng vì bé Thùy Linh đành nhắm mắt mà làm liều mà không dám nghĩ tới việc thua lỗ.Thứ 7 và chủ nhật lại phải đi học liên thông trên thành phố Nam Định cách nhà hơn 20km.Những lúc không có việc bố của bé Thùy Linh cũng phải lặn lội bắt từng con Ốc ngoài đồng để bán lấy tiền chữa bệnh cho bé Thùy Linh và phải đóng tiền học phí,ăn ở đi lại nữa.Cái lần mà bé Thùy Linh phải ấp lồng,nhìn con đỏ hỏn bé như cái khiển tivi nhưng đầu thì lại rất to,bác sĩ lại chuẩn đoán bị bệnh này bệnh kia khiến bố của bé Thùy Linh như người bị bệnh tâm thần vì quá đau xót trong khi tiền bạc lại không có.Qua cùng cực có lần bố của bé Thùy Linh đã quyết định nghỉ học để chạy chợ kiếm tiền chữa bệnh cho bé Thùy Linh nhưng mọi người đã khuyên nhủ,động viên và bố mẹ em cũng vay được ít tiền nên bố của bé Thùy Linh mới từ bỏ ý định đó.Có nhiều lần bé ngất lên,ngất xuống gia đình em lại phải đưa bé lên bệnh viện.
Hiện giờ bé Thùy Linh sinh ra được 5 tháng.Ngày 30-8 là bé Thùy Linh được gia đình em cho lên bệnh viện trung ương để khám lại 1 lần nữa.Kết quả là bé đã mắc phải bệnh Úng Thủy Não,vừa rồi các bác sĩ đã phẫu thuật cho bé Thùy Linh nhờ 1 phần trợ giúp của bảo hiểm,nhưng bé phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa,trong khi đó nguy cơ mà bị nhiễm trùng rấ cao.Gia đình em bây giờ thật sự rất khó khăn không đủ điều kiện để trang trải cho các ca mổ tiếp theo.Vì vậy em viết những dòng tâm sự này rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh các chị để cứu sống bé cũng như cứu lấy sự nghiệp trước mắt của bố mẹ bé Thùy Linh.
     Vậy em xin chân thành cảm ơn.
Mọi thắc mắc về trường hợp của bé Thùy Linh các anh chị có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0949837840 hay bố của bé Thùy Linh là ĐÀM VĂN TUẤN ở địa chỉ xóm 4,thôn Bằng Lương,xã Thái Nguyên,huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình hay theo số điện thoại  0943307776