Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Em Lan Anh - Mẹ bệnh nặng, gia đình khó khăn  (Đã xem 2574 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Gửi bạn angel1995 cùng cả nhà : Nếu có bác nào giới thiệu thì ghi địa chỉ rõ ràng tý , không gì nhóm XM đi rùi lại mất công mất thời gian , hiện nay mấy việc ghi không rõ ràng địa chỉ cũng hơi nhiều trong thời gian qua rùi .
Thân

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
angle1995 đã viết:
Trích dẫn
... mong các mạnh thường quân quan tâm đến trường hợp này.
Nguyễn Thị Lan 18/3K. Tổ 53 Khu Phố 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12.Sài Gòn

@angel1995 : bạn vui lòng cho lại thông tin vì với địa chỉ trên nhóm XM ko gặp được hoàn cảnh bạn giới thiệu. Cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi trexanh

Lehung73, lephung+đệ tử ruột và trexanh cùng rất nhiều người nhiệt tình khác đã trợ giúp sau hơn 1 giờ mới tìm được địa chỉ 18/3K Tổ 53 KP5 nhưng là 1 căn nhà to, khang trang và chủ nhà  nói không có bất cứ ai tên và hoàn cảnh như vậy.
Trexanh xin đóng bài này ở đây.

 


Ngủ rồi trexanh

trexanh đã viết:
Trích dẫn
Ai có thể đi XM cùng trexanh TH này thì PM nhé. thân.


Tối nay lehung73, lephung, trexanh sẽ đi XM TH này.

 


Ngủ rồi trexanh

Ai có thể đi XM cùng trexanh TH này thì PM nhé. thân.

 


Ngủ rồi trexanh

@ Angle1995: Cám ơn bạn đã đến với DĐ và giới thiệu TH này, bạn để lại số ĐT của bạn  hay cho sdt của Lan Anh cho tiện việc liên lạc nhé.

 


Ngủ rồi angle1995

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Mẹ bệnh nặng Lan Anh đành bỏ ước mơ vào đại học

Trước 1989 gia đình Nguyễn Lan Anh không dư dả nhưng vẫn tạm đủ sống . Thế nhưng sau khi Cty xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp nơi làm việc của Chị Lương Thị Huynh Mẹ Lan Anh bị giải thể, thì gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Bán căn nhà đang ở cả gia đình dắt díu nhau về ở nhờ nhà Ông Bà Nội . Bố Lan AnH đi phụ lắp điện nhà , bữa được bữa không. Chị Huynh mưu sinh bằng đủ thứ nghề như thêu, nấu rượu,đan giỏ đến bán vé số....
Thương mẹ tranh thủ lúc rảnh rỗi Lan anh lại lóc cóc đạp xe đi lấy đay về đan giỏ kiếm 6000-8000/đồng/ngày. Số tiền đó Lan Anh dành cho việc học . Những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng , nào ngờ tai họa lại liên tiếp giáng xuống gia đình. Vào cái ngày không thể quên ấy .
Lan Anh đang ngồi đan giỏ thì nghe ai đó gọi hoảng hốt Lan Anh đâu mẹ ngã gãy tay, chân ở ngoài đường kìa. Tai nạn 2003 ấy đã khiến mẹ Lan Anh gãy 1 tay và 1 chân . Thời gian sau, thấy mẹ thường hay đau lưng và bụng đưới, sụt kí trầm trọng Lan Anh đưa mẹ vào bệnh viện. Bs bảo mẹ bệnh ung thư cổ tử cung .
Sau những biến cố đó bố của Lan Anh lặng lẽ bỏ đi . Từ đó mọi chi phí trong nhà Lan Anh đều phải gánh vác hết. Số tiền giúp đỡ của mọi người không đủ , Lan Anh phải vay mượn thêm. Lan Anh buồn rầu kể \\\"Bệnh này vừa thuyên giảm thì đến bệnh khác . BS bảo mẹ bị ảnh hưởng tia phóng xạ . Cơ thể không giữ được máu . Cần phải truyền máu lâu dài . Em lấy tiền đâu truyền máu tiếp cho mẹ \\\"Cuối cùng cô bé gạt nước mắt nói với mẹ con sẽ nghĩ học, năm 2005 Lan Anh đã đậu 3 trường đại học công nghiệp TPHCM, đại học mở, cao đẳng tài chính kế toán 4.Sau đó em đi phụ may nhận hàng gia công . Thứ 7 hàng tuần Lan anH Còn sang chợ Cầu dọn dẹp nhà để trừ nợ .
Về nhà cô bé còn lao vào chăm sóc Mẹ . mong các mạnh thường quân quan tâm đến trường hợp này.
Nguyễn Thị Lan 18/3K. Tổ 53 Khu Phố 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12.Sài Gòn