Tác giả Chủ đề: LÒNG NHÂN ÁI  (Đã xem 2759 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

chutamkiabangbachutai

  • bạn
Trả lời #1 vào: 22-05-2012 12:26:40
Tình người,lòng nhân ái là thứ tình cảm thiêng liêng trong sống .Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc khi con người ta sống trong tình thương yêu của nhau và lấy tình thương làm mối dây liên hệ giữa người và người
   Tình thương là lòng thương mến giữa người và người .Còn hạnh phúc là sự sung sướng ,toại nguyện về mọi phương diện trong cuộc sống .Có thể nói rằng tình yêu thương là cơ sở quan trọng nhất tạo nên cái đẹp trong cuộc sống .Nếu trong cuộc sống hằng ngày biết lấy tình thương mà đối đãi nhau thì cuộc sống chắc hẳn sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc .hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc cho những người ở quanh ta.
   Chẳng có lí do gì để mỗi người phải sống ích kỉ ,không biết thương yêu.Không có tình thương yêu ,không khác gì trái đất không có ánh nắng mặt trời.Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi,duy chỉ có tình thương là còn lại mãi mãi.Và ngọn đuốc yêu thương vẫn luôn hiện diện và dẫn đường cho chúng ta
   Làm cho cuộc sống ngọt ngào hơn không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực ,chỉ cần ta cư xử thân thiện với người khác là ta đã lát thêm một viên gạch trên con đường dẫn tới hạnh phúc của bản thân.Hãy mở rộng cửa trái tim .Hãy để tình yêu thương lấp đầy trái tim bạn.Niềm vui hạnh phúc và sự thành công chỉ có thể đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất của tình yêu thương.
   Cách nhanh nhất để nhận tình yêu thương là nên biết cho đi.Mọi thứ cho đi hoặc đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp hnie62u lần hơn thế .Tình thương yêu giữa người và người là thứ tài sản duy nhất mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi biết san sẻ cho người khác.
   Tình cảm giúp con người ta thư giản và được là chính mình .Nó cũng cố vững chắc mối quan hệ và làm người ta nghĩ tốt về nhau hơn .1 cử chỉ thân thiết,dịu dàng,thương yêu ,1 lời động viên,sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể...là 1 bức thông điệp tình cảm tạo nên sự gắn bó đầy thuyết phục.
   Lòng nhân ái,bao dung còn thể hiện qua việc sẵn sàng tha thứ và quên đi những điều không hay.Sự cố chấp chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng muộn phiền.Hãy để lòng mình rộng mở và đừng quên,trong cuộc sống chưa ai không từng mắc sai lầm .1 trong những quy luật cơ bản của cuộc sống,chính là nếu bạn cho đi thứ gì sẽ nah65n về những thứ ấy .Mọi sự tính toán tranh chấp đều bắt nguồn từ việc các bạn không nắm hay phớt lờ xem nhẹ quy luật này.Nhiều người tích lũy tiền bạc để mua lấy hạnh phúc của mình ,mua lấy sự tốt bụng của người khác ,sự bao dung vị tha của người khác dành cho mình.Nhưng các bạn ấy lại không biết rằng ,chỉ cần bạn bao dung với người khác là bạn sẽ nhận lại ngần ấy,chứ không phải là tiền bạc hay bất cứ thứ vật chất nào.Bằng như bạn cứ mải mê dành cho người khác sự ganh ghét ,thù hằn;trước sau những điều tệ hại ấy cũng sẽ quay trở về với bạn ,chỉ sớm hay muộn mà thôi
   Nếu muốn cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn ,thì hãy làm cho trái tim cũng như lý trí của bạn tràn ngập lòng nhân ái ,sự bao dung và tính vị tha không giới hạn