Tác giả Chủ đề: Daklak - Trẻ Suy dinh dưỡng nặng - Xã Cư Pui  (Đã xem 25747 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #14 vào: 30-10-2012 09:58:10
Chào cả nhà,
Cảm phục việc làm bác ThaiZDuy quá.
bác đã không quản ngại đường sá xa xôi, tiếp cận địa điểm cần giúp đỡ.
Người với người, không phân biệt màu da, dân tộc , phong tục  và tập quán, vấn đề là chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau bằng tất cả tình cảm của mình, đó là việc làm cao quý và thiêng liêng nhất.
Ý kiến: Mong DD cập nhật địa chỉ tại một số địa điểm chính để tổng hợp quà ( quần áo,chăn màn, thực phẩm, .....) để bà con ta cùng nhau chung tay giúp đỡ trong khả năng cho phép ( và giới thiệu bạn bè, người thân hỗ trợ nữa) để giúp đỡ trẻ em suy dinh dưỡng tại vùng cao nguyên này.
trước mắt mình xin chuyển đển DD ( thông qua TK bác Pen) 300K ( sẽ chuyển hôm nay) để hỗ trợ vào quỹ này.
chúc cả nhà mạnh khỏe.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 30-10-2012 09:14:13
Mong cả nhà cùng góp ý, chung tay thực hiện chương trình rất ý nghĩa này. Em và gia đình xin ủng hộ chương trình 2000K.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #12 vào: 30-10-2012 09:06:48
Cám ơn Thaidzuy đã lặn lội đến vùng xa xôi miền Trung để xác minh trong khi bạn ở tận Hà Nội? Động lực nào mà bạn làm được như thế?

Nói về dinh dưỡng, có lẽ NTCM là \\\"chuyên gia\\\" vì đã thực hiện nhiều chương trình như quán cơm 2000 đồng, các nồi cháo dinh dưỡng khắp 3 miền đất nước.

Op gửi một phiếu ủng hộ chương trình khi chúng ta bắt đầu thiết kế cho chuyến đi. Rất mong Thaidzuy là người đã xác minh và rành đường đi nước bước qua chuyến tiền trạm vừa rồi chia sẻ thêm cách thức thực hiện.

Mời cả nhà cho ý kiến thêm.

Cám ơn.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 30-10-2012 09:03:52
6x tán đồng với đề xuất của Thaidzuy và HMHai là ưu tiên giải pháp dinh dưỡng cả trong ngắn và dài hạn.

6x đề xuất giải pháp dinh dưỡng trung và dài hạn phù hợp với cả NTCM và đồng bào vùng CưPui là:
Giúp bà con trồng cây Chùm Ngây ( Moringa Oleiferay )
.

Loại cây này chịu hạn, dễ trồng nhưng lá cây có hàm lương dinh dưỡng cao và cân đối .

Dinh Dưỡng: Lá moringa giàu dinh dưỡng hiện được hai tổ chức thế giới WHO và FAO xem như là giải pháp ưu việt cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng, và là giải pháp lương thực cho thế giới thứ ba.
• Đối với trẻ em từ 1-3 tuổi, cứ ăn 20gr lá tươi moringa là cung ứng 90% Calcium , 100% Vitamin C, Vitamin A, 15% chat sat, 10% chất đạm cần thiết và hàm luợng Potassium , Đồng, …vàVitamin B bổ sung cần thiết cho trẻ .
• Đối với các bà mẹ đang mang thai và cho con bú, chi cần dùng 100gr lá tươi mỗi ngày là đủ bổ sung Calcium , Vitamin C, VitaminA ,Sắt , Đồng, Magnesium, Sulfur, các vitamin B cần thiết trong ngày. : (nguồn : http://www.moringatree.co.za/analysis.html)

Cách dùng :
-Rau sống: lá tươi dùng trộn ăn sống như rau xà lách_
- Nước sinh tố : xay 20gr lá chung với 2 muỗng cafe sữa, 2 muỗng café đường sữa uống như uống sinh tố.
- Nấu canh ...


Cả nhà tham khảo và cho thêm ý kiến để sớm giúp được bà con xã CưPui.
Thân.

Bảng thành phần dinh dưỡng của quả, lá tươi và bột lá khô Chùm Ngây

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #10 vào: 30-10-2012 08:23:25
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
... cái trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng và trẻ em Cư Pui nói chung cần nhất bây giờ là Bột dinh dưỡng, cháo dinh dưỡng (dạng gói), sữa, cá hộp, thịt hộp và quần áo.

...Thaidzuy tạm xin đề xuất:

- Thực hiện Chương trình Từ thiện \\\"Đến với Cư Pui\\\", quyên góp hiện kim và hiện vật cho 340 trẻ dưới 5 tuổi Suy dinh dưỡng nơi đây. Hiện kim để mua thực phẩm nêu trên. Hiện vật có thể đóng góp quần áo mới cũ.

...


Chào cả nhà,

Trước hết xin cám ơn các bạn đã giới thiệu và đặc biệt là bài viết xác minh rất công phu của Thaidzuy giúp mọi người hiểu rõ hoàn cảnh của nhiều gia đình trên vùng đất cao nguyên này.

Tôi nghĩ mình nên tổ chức chương trình theo mô hình “Nậm Ban”, nhưng tập trung mạnh vào dinh dưỡng trước khi nghĩ đến những tiết mục khác như giáo dục hay y tế.

Mong cả nhà cho thêm ý kiến. Chúng ta sẽ tiến hành khi thấy hội đủ các điều kiện, hy vọng nhóm NTCM sẽ làm được điều gì dù nhỏ để giúp đỡ những người nghèo khó ở đây.

Cám ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #9 vào: 30-10-2012 03:13:23
MAC đồng tình vớI bác ThaiDuy. MAC xin ủng họ các cháu 1tr tới chương trình này nếu happen. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 29-10-2012 23:51:41
Kiến nghị, mong muốn và đề xuất:


Do đặc thù của địa phương là nghèo, đông con, không vệ sinh và không biết sắp xếp cuộc sống nên chắc chắn một mình NTCM không thể thay đổi cục diện cuộc sống nơi đây.

Qua trao đổi với các anh chị cán bộ địa phương, cái trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng và trẻ em Cư Pui nói chung cần nhất bây giờ là Bột dinh dưỡng, cháo dinh dưỡng (dạng gói), sữa, cá hộp, thịt hộp và quần áo.

Xét thấy điều kiện hiện tại của NTCM, Thaidzuy cũng thấy rất khó khăn khi đưa ra giải pháp. Tuy nhiên, nếu đã có duyên gặp gỡ rồi mà không làm gì giúp các cháu thì thật không biết nói sao. Vì vậy Thaidzuy tạm xin đề xuất:

- Thực hiện Chương trình Từ thiện \\\"Đến với Cư Pui\\\", quyên góp hiện kim và hiện vật cho 340 trẻ dưới 5 tuổi Suy dinh dưỡng nơi đây. Hiện kim để mua thực phẩm nêu trên. Hiện vật có thể đóng góp quần áo mới cũ.

- Có thể CMTX một vài gia đình đặc biệt khó khăn (đông con, chồng chết, cực nghèo...)

Mong nhận được ý kiến trao đổi của cả nhà về trường hợp này.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 29-10-2012 23:40:57
4. Gia đình H Ron - Buôn Phung

Chị H Ron năm nay 40 tuổi, 6 đứa con. Lúc tôi đến, chị còn địu trên lưng bé gái bé nhất 5 tuổi có đôi mắt đặc trưng của người Ê Đê, đẹp! Cháu trai lớn nhất của chị năm nay 18 tuổi, cùng 2 đứa em đi hái cà phê thuê lâu lâu mới về nhà, đưa cho mẹ được vài trăm ngàn.

H Ron thiếu máu nên luôn thấy chóng mặt, người xanh xao. Hỏi sao người yếu vậy mà đẻ nhiều thế. Chị thật thà cho biết, không có tiền tiêm thuốc ngừa thai (30 ngàn đồng/lần tiêm)nên mới tòi ra bé thứ 6. Các phương tiện tránh thai khác chị biết nhưng cả hai vợ chồng không quen xài.

Nhà của H Ron:

 

H Ron và bé út:

 

Đến nhà H Ron mới được chứng kiến bữa ăn có chút chất đạm, lý do là ưu tiên cho H Ron đang nuôi con nhỏ:

 

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 29-10-2012 23:29:04
3. Gia đình H Siu - Buôn Phung

Khi tôi đến vợ chồng H Siu đi vắng, nghe mấy đứa nói mẹ bị bệnh nên cha đưa đi Bệnh viện huyện Krong Bông, chưa biết khi nào mới về.

Nơi trú ngụ của 6 con người:

 

Nhà chị có 4 con, 2 trai 2 gái:

 

Bữa ăn đở của mấy đứa con, vẫn chỉ cơm trắng và lá sắn:

 

Cận cảnh tô cơm của bé Út:

 

Do có đủ cả vợ cả chồng nên gia đình H Siu hơn các hộ khác là có gạo sẵn trong nhà:

 

Cậu bé này 10 tuổi rồi mới học lớp 2, cũng là nỗ lực hiếm thấy ở buôn này. Hơn thế, bé còn là học sinh tiên tiến:

 

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 29-10-2012 23:21:16
2. Gia đình H Ngép - Buôn Phung

H Ngép đạt kỷ lục sinh 9 đứa con trai trong khi chị chưa đầy 40 tuổi (sinh 1973). Bà con Ê Đê theo chế độ Mẫu hệ nên cố gắng kiếm con gái. Chồng chị H Ngép cũng mới chết gần đây để lại chị xoay xở với 9 tàu há mồm. Hai con trai lớn của chị (khoảng 18-19 tuổi, chị không nhớ nổi) đi làm thuê (làm cỏ, trồng bắp), nếu ngày nào có việc thì cũng đưa về cho mẹ nuôi em được khoảng 100 ngàn. 100 ngàn / ngày cho từng ấy con người sống. Nhà H Ngép cũng được xây theo chương trình 167 giống như nhà H Bai nêu trên.

Một số con của H Ngép:

 

Góc bếp của gia đình:

 

Vẫn chỉ thấy gói muối I ốt bên cạnh nồi cơm trắng

 

Đây là khu treo quần áo + ngủ của chị và mấy đứa nhỏ hơn:

 

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 29-10-2012 23:09:50
Chào Opla, Sat_thu_thu và cả nhà,

ThaiDzuy đã tranh thủ theo đúng kế hoạch ghé xã Cư Pui, huyện Krong Bông, Daklak để tìm hiểu về tình trạng trẻ SDD mà Opla đã đưa tin.

Do đây là trường hợp đặc biệt, không phải 1-2 hoàn cảnh riêng lẻ mà có đến hàng trăm cháu suy dinh dưỡng nên ThaiDzuy đã tìm hiểu thông qua bộ máy hành chính quản lý.

Rất may hôm đó là chủ nhật nên gặp được các anh chị lãnh đạo tại xã:

Anh Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui (098.757.4809)
Chị H Kip B Lô - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Cư Pui (097.405.3641)
Bác sỹ Châu Thị Kim Phụng - Trạm trưởng Trạm Y tế Cư Pui (097.813.7222)

Thông tin thu nhận được:

Cư Pui là một trong những xã nghèo nhất huyện Krong Bông, cách TP Buôn Ma Thuột khoảng hơn 50 km. Toàn xã có khoảng 2,500 hộ gia đình với tổng dân số khoảng 12,900 người, chủ yếu đồng bào Ê đê, Mơ nông, Kinh và người Mông di cư.

Toàn xã hiện có 1,025 trẻ dưới 5 tuổi trong đó số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 312 trẻ (không ngờ vượt cả sức tưởng tượng), ngoài ra nếu tính cả nhẹ cân + thấp còi thì số này là 340 trẻ (không dạt chuẩn về cân nặng và chiều cao). Trong số đó có hơn 100 trẻ suy dinh dưỡng rất nặng (độ 3 và 4).

Gia cảnh hầu hết là nghèo và đông con. Bà con vốn đã nghèo lại kém vệ sinh nên trẻ con và người lớn đều suy dinh dưỡng là điều dẽ hiểu. Chính quyền cũng có quan tâm đến những bé SDD đặc biệt này. Hiện tại cũng có một dự án xin được nguồn tài trợ sữa tươi cho các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi với tiểu chuẩn 2 hộp sữa tươi 180ml/bé/ngày. Tuy nhiên số lượng sữa này chỉ cho trong vòng 6 tháng. Việc các cah1u bé uống sữa cũng là cả một vấn đề bởi gia đình đông con, có khi em chưa uống được ngụm nào thì anh/chị của bé đã hút hết!

Cũng có một vài hộ (9 hộ) được vay vốn chăn nuôi (heo và gà) nhưng vừa triển khai nên chưa biết thành công ra sao. Chỉ sợ mỗi khi nhà có việc là đem gà/heo ra thịt không chừng. Khả năng này rất là cao.

Do thời gian có hạn nên Thaidzuy chỉ đi thăm được 4 gia đình trong xã.

1. Gia đình chị H Bai Buôn Giá - Buôn Dak Tur:

Chị sinh năm  1982 hoặc 1984 nhưng có trong tay 8 đứa con. Đợt sinh cuối cùng chị sinh 3 trai nhưng chết mất một đứa. Chồng chị thì bỏ đi theo người phụ nữ khác trong buôn nhưng cứ mỗi lần say xỉn ghé về nhà chị thì chị lại tòi ra một đứa. Sau lần sinh 3 vừa rồi, chị quyết định đoạn tuyệt với ông chồng bỉ ổi kia!

Khi tôi đến, chị đang đi kiếm măng rừng đổi lấy gạo, để một lũ trẻ lít nhít chăm sóc nhau.

Đây là ngôi nhà do Chương trình 167(?) xây, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá 50 ngàn VND.

 

Đám trẻ (một phần, còn lại đi chơi lang thang) bên người dì (em gái H Bai)

 

Hai bé trai còn lại trong ca sinh 3, đã 2 tuổi mà nặng chỉ như bé 8-9 tháng:

 

Bữa trưa của 2 bé đang ăn dở, chỉ có cơm trắng trộn canh lá sắn:

 

Phần còn lại của các anh chị, cơm và muối i ốt:

 

(Xem tiếp bài sau)

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #3 vào: 26-10-2012 05:42:15
stt ũng hộ 2 bạn. Nếu có hình sẻ đưa lên thêm 1 trường hợp của trang vietnam.li

 :cheer:

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 25-10-2012 23:14:40
Cuối tuần này Thaidzuy có việc ghé ngang qua Buôn Mê Thuột. Nếu điều kiện thời gian cho phép, em sẽ ghé xuống địa danh này xem NTCM có thể thực hiện chương trình gì cho trẻ em nơi đây.

Các bạn nào muốn gửi các cháu nhỏ này chút bánh kẹo làm quà thì thông báo trên diễn đàn nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 19-10-2012 15:57:38
Chào cả nhà,

Biết là có nhiều thử thách và khó khăn nhưng Op cố viết ra, mong sao có duyên thì chúng ta chia sẻ được.

Op có người bạn hay đi khám phá những vùng đất mới, xa lạ. Trong một lần gần đây tại Daklak, bạn có dịp ghé xuống xã Cư Pui, huyện KrongBong thì chứng kiến trẻ con nơi đây nghèo và thể trạng ốm yếu vô cùng. Có thể hầu hết trẻ em dưới 5 tuổi nơi đây bị suy dinh dưỡng nặng.

Trong khi tỷ lệ trẻ em thành phố béo phì khá cao thì thật tội nghiệp cho trẻ con nơi đây không có đủ thức ăn. Hơn thế nữa điều kiện vệ sinh nơi đây của bà con dân tộc còn nhiều khó khăn cũng là một nguyên nhân làm cho dinh dưỡng, đói nghèo cũng như bệnh tật mãi là một vòng luẩn quẩn.

Gần như đi nhà nào cũng có trẻ suy dinh dưỡng, nhiều nhất là buôn Cư Tê và Ea uôi. Hỏi thăm người dân ở đây được biết dễ có đến hơn 100 trẻ gầy còm ốm yếu. Anh mong muốn cộng đồng quan tâm và giúp đỡ các trẻ em nơi đây.

Mong sao Diễn đàn chúng ta có thể xác minh và có chương trình gì giúp đỡ các cháu thiếu thốn tại vùng xa xôi này, nằm trong chuỗi chương trình diễn đàn đã thực hiện nhiều lần trước đây \\\"Thăm bà con nghèo vùng sâu vùng xa\\\".

Thân mến,