Tác giả Chủ đề: Cư Pui, Krong Bông - H Ngah - Gia đình khó khăn  (Đã xem 44504 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quynhanhnguyen

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 891
  • Thanked: 753 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 04-12-2012 15:14:08
quynhanhnguyen đã chuyển tiền CMTX gia đình chi H\\\'Ngah tháng 12/2012
cho cho Phụng. Chị Phụng kiểm tra dùm em nhé!
Thân ái!

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 


Ngủ rồi quynhanhnguyen

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 891
  • Thanked: 753 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 02-12-2012 00:28:15
Em sẽ chuyển tiền vào ngày mùng 5 tây vô tài khoản của chị Phụng ạ !
Cám ơn thông tin cuả anh ThaiDzuy ạ !
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Sau khi đăng tin xác minh, thành viên quynhanhnguyen xác nhận CMTX gia đình H Ngah số tiền 400,000 VND/tháng, trong vòng 1 năm bắt đầu từ 12/2012.

Người nhận trung chuyển tại Cư Pui sẽ là Chị Phụng, nhân viên Trạm Y tế xã Cư Pui

Chủ TK: Châu Thị Kim Phụng
VCB: 023 1000 568 935
VCB Daklak
ĐT: 0978137222


Chị Phụng sẽ mua gạo, mắm, sữa và trứng...hàng tháng cho gai đình chị H Ngah với số tiền CMTX trên. Hiện tại Diễn đàn đã trang bị máy chụp hình để sử dụng trên Cư Pui nên việc cập nhật hình ảnh trao CMTX được chị Phụng hứa làm cẩn thận.

Thân mến,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-12-2012 00:16:49
Sau khi đăng tin xác minh, thành viên quynhanhnguyen xác nhận CMTX gia đình H Ngah số tiền 400,000 VND/tháng, trong vòng 1 năm bắt đầu từ 12/2012.

Người nhận trung chuyển tại Cư Pui sẽ là Chị Phụng, nhân viên Trạm Y tế xã Cư Pui

Chủ TK: Châu Thị Kim Phụng
VCB: 023 1000 568 935
VCB Daklak
ĐT: 0978137222


Chị Phụng sẽ mua gạo, mắm, sữa và trứng...hàng tháng cho gai đình chị H Ngah với số tiền CMTX trên. Hiện tại Diễn đàn đã trang bị máy chụp hình để sử dụng trên Cư Pui nên việc cập nhật hình ảnh trao CMTX được chị Phụng hứa làm cẩn thận.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 02-12-2012 00:11:06
Chào cả nhà,

Trong chuyến đi khảo sát tình trạng trẻ Suy dinh dưỡng cũng như xác minh trên Cư Pui, Krong Bông, Dak Lak, nhóm thành viên NTCM đã cung cấp đầy đủ thông tin về những hoàn cảnh nghèo nhất trong xã. Gia đình H Ngah là một trong những hoàn cảnh đặc biệt, nghèo, đông con, chồng chết vì bệnh và bản thân chị cũng đang mang bệnh. Thông tin gốc từ bài viết theo đường dẫn:

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=25&id=59052&limit=15&limitstart=90#forumtop

H Ngah không nhớ tuổi của mình là bao nhiêu, khoảng 31-32 gì đó. Chị hiện sống tại Thôn Khóa, xã Cư Pui. Chồng chết vì căn bệnh mãn tính (không tiện nói trên Diễn đàn) cách đây 16 tháng khi bé Út mới tròn 1 tháng. Hiện chị vẫn đang mang trong người căn bệnh của chồng, còn bé Út chưa biết tình trạng ra sao. H Ngah cùng 4 con (3 trai 1 gái) sống cô lập trong căn nhà do chương trình chính sách xây giữa khu vườn hoang.

Bước vào nhà, cảnh tượng H Ngah đang ngồi nấu, trên bếp là nồi canh mướp. Không có nồi cơm như các gia đình khác. Bé Út ngóc ngằn ngặt vì đói, mặt mũi chân tay phù nề do suy dinh dưỡng. Bên cạnh bé là bình sữa nhưng bên trong không có sữa mà chỉ có nước cơm loãng pha vài hạt muối.

H Ngah thỉnh thoảng đi làm thuê, ai thuê gì cũng làm, giá đồng hạng 80,000 đ/ngày. Mỗi tháng cũng chỉ được 4-5 bữa. Cả tuần nay không ai thuê gì. Mấy đứa trẻ (lớn nhất 13 tuổi) chạy loanh quanh nên không thấy ở nhà.

Nhà cửa trống trơn, một cái giường nơi góc nhà vung vãi quần áo. Nhìn giống căn nhà hoang. Trong nhà chỉ còn chút gạo để 5 mẹ con ăn bữa chiều.

Bé Út, bện cạnh là bình nước cơm pha muối:

 

Cận cảnh bình \\\"sữa\\\":

 

Bữa trưa của chị, chỉ có canh mướp:

 

Gương mặt bé bị phù nặng:

 

Bên trong căn nhà:

 

Chị nhân viên y tế đi cùng dúi vào tay H Ngah 100 ngàn và dặn ngày mai đi chợ mua 50k tiến gạo và 50k tiền thịt cho gia đình.

Hoàn cảnh này nghèo + bệnh mãn tính nên sức khỏe của ít nhất 2 mẹ con sẽ le lói lắm.

Đề xuất mức CMTX: Ít nhất là 400k/tháng để cho bé uống sữa và có chế độ ăn dặm tốt hơn.

Hy vọng vài tuần nữa Cư Pui sẽ triển khai Cháo Dinh dưỡng NTCM tại đây thì bé sẽ được ăn cháo 2 lần/tuần.

Từ đây người biết thương người...