Tác giả Chủ đề: Hương Long, TP Huế dì Cam nghèo cần giúp đỡ  (Đã xem 3419 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #12 vào: 20-09-2016 10:38:02
Trích dẫn của: \"Sunny_night\" post=94402
Ko biết hoàn cảnh này đã được giúp đỡ đến đâu rồi ạ? Lệ Tear có thể cập nhật giúp được ko?

Hoàn cảnh này thì Huế đã đến có đám tang của con gì Cam, sau đám thì có khá nhiều tổ chức giúp đỡ, ngôi nhà cũng đã được các tổ chức hỗ trợ  xây lại nên chúng ta tạm dừng kêu gọi giúp đỡ. Nhóm Huế sắp xếp lên thăm và theo dõi để đề xuất giúp đỡ khi cần.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 19-09-2016 01:00:20
Ko biết hoàn cảnh này đã được giúp đỡ đến đâu rồi ạ? Lệ Tear có thể cập nhật giúp được ko?

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #10 vào: 29-03-2016 14:22:05
Quỹ từ thiện Pacie đã chuyển tiền CMKTX giúp gia đình vào tài khoản chị Thocon.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Mong gia đình Dì sẽ bớt khó khăn hơn!
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 22-02-2016 14:54:41
Chào cả nhà !

Hôm qua sau khi Lệ Tear viết bài 2 chú cháu có trao đổi qua điện thoại về các tình huống mà NCTM chúng ta có thể trợ giúp cho gia đình chị Cam kể cả việc lo toàn bộ chi phí mai táng từ thiện cho em Rin .

Thật cảm động khi hôm nay được Lệ Tear báo lại cho biết rằng bà con chòm xóm và chính quyền địa phương đã chung tay giúp gia đình chị Cam chu toàn việc tang lễ cho cháu Rin rồi.

Chúng ta sẽ xuất quỹ phúng điếu cháu Rin 1,000,000đ .

Nhờ Lệ Tear và các bạn khu vực Huế thay mặt NTCM chia buồn cùng gia đình chị Cam dùm.

Cầu chúc vong linh cháu Rin sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #8 vào: 21-02-2016 18:09:28
Tin buồn
Sáng hôm 20/2/2016, con của dì Cam là em Lê Duy Rin (21t)trên đường đi làm về bị tai nan chết tại chỗ.Hoàn cảnh của gia đình đang rất đáng thương!
Kín mong sự giúp đỡ của cả nhà




Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #7 vào: 20-02-2016 23:54:44
Quỹ từ thiện công ty Pacie đăng ký giúp dì Cam 1000.000đ , sẽ chuyển vào TK chị thocon ạ.
Mong các MTQ chung tay giúp đỡ gia đình Dì như đã đề xuất!
Thân!

 


Ngủ rồi thuyethoang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 01-10-2015 07:57:20
thuyethoang đã chuyển 1tr , nhờ a/c ktra giúp nhé ..

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 30-09-2015 11:07:36
Các khỏan ủng hộ KTX các bạn chuyển về Thủ Quỹ : Thocon theo thông tin bên dưới :

- Số tài khoản: 0061001043010

- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang

- Email: thoconcuumang@yahoo.com
- Điện thoại: 091 348 9159

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 30-09-2015 08:53:37
Trường hợp này có bạn của slim là thuyethoang (đã tạo tài khoản nhưng chưa post bài dc!) đăng ký giúp 1.000.000đ
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ thêm trường hợp này cho đủ theo đề xuất.
Đề nghị BQT cung cấp tài khoản để thuyethoang chuyển tiền.
Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 23-09-2015 22:16:01
Hoàn cảnh gia đình này đáng thương quá, ngay trong thành phố. Nghèo, bệnh tật, thất học, nhà cửa không thể gọi là nhà... Rất cần sự chung tay của mọi người.

Quỹ Garare Sale có thể hỗ trợ được 1 phần nên cần lắm các tấm lòng xung quanh nữa.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #2 vào: 23-09-2015 12:45:31
Chào cả nhà
Chiều  ngày 24/9/2015 nhóm Huế gồm Lệ Tear, Thùy Nhiên,Đoan Đoan đã đến xác minh hoàn cảnh của Dì Cam.
Lần mò mãi mới tìm được trường tiểu học Hương Long, hỏi nhà Dì thì ai cũng biết. con đường đất vào nhà dì chỉ đủ cho 1 người đi. Nhìn vào thì không ai nghĩ đó là ngôi nhà có thể ở được, dì ở trong một hói đất, cứ mưa to là nước dâng vào nhà đến mắt cá chân. Nhóm Huế tới đúng lúc mấy ngày trước vừa mưa to xong nên khung cảnh tồi tàn đến thảm thương. Mái tôn thì rách nát, nắng thì rọi thẳng vào nhà, mưa thì đội nón trên đầu. Dì dùng những cây cau gác ngang trên mái nhà, rồi lót những tấm cửa và bao nilong để che phía trên mái, những cây cau cũng đã mục nhìn rất nguy hiểm.
Gia đình dì Cam gồm 6 người:
Dì là Phạm Thị Cam (54t): 4h chiều, gì đạp xe đạp đến một quán nhậu cách nhà 6km để rửa chén phụ, đến 11h tối thì được về, mỗi buổi dì được người ta trả 50k
Chồng dì đã mất cách đây 5 năm. Dì có 5 người con
Con gái đầu là Lê Thị Hồng Tiên (28t) đã lấy chồng, những cuộc sống cũng khốn khó, chạy cơm từng bữa nên không giúp đc gì cho mẹ.
Con trai thứ 2 là anh Lê Duy Vũ (27t): anh Vũ làm thợ Chạm, anh làm thuê cho người ta được 2,8 triệu/tháng. Nhưng cách đây 1 tháng anh bị tai nạn xe máy, bị gãy xương hàm và xương gò má phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương 12 ngày, Anh không có bảo hiểm, chiếc xe máy tồi tàn là tàn sản duy nhất của gia đình đã được bán với giá 1 triệu đồng để lo cho anh nằm viện, bà con làng xóm thương tình quyên góp được thêm 7 triệu đồng. Phần xương hàm của anh đã được các bác sỉ phảu thuật với chi phí hết 10 triệu đồng. Còn phần xương gò má, bệnh viện yêu cầu đóng thêm 10 triệu nhưng không có tiền nên dì Cam đành xin cho anh về nhà, ngày nào anh cũng kêu đau nhức vùng mặt và đầu. Đến tối Lệ Tear có liên hệ với anh Kuta, hiện đang làm ở Khoa Chấn Thương Chỉnh hình bệnh viện trung ương Huế, anh cho biết, phải phẩu thuật sớm nếu để lâu dài sẽ gây biến chứng trên khuôn mặt.
Con thứ 3 là chị Lê Thị Thanh Tâm: buổi sáng chị phụ người ta bán cháo ở gần chợ Thông, mỗi buổi được 20-30k, chị đã lấy chồng nhưng bị chồng đánh đập nên bồng con trai 15 tháng về nhà mẹ, cuộc sống đã khốn khó giờ càng khỗ thêm. Chị phải kiếm sống đển nuôi đứa con nhỏ của mình.
Con trai thứ 3 là Lê Duy Rin (20t): em vừa xin làm thợ sơn nhà, khi nào cần thì người ta gọi em đi sơn, mỗi ngày em được 60k nhưng phải ăn cơm ngoài hoặc bới cơm mang theo nên cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.
Con trai cuối là em : Lê Duy Phát (12t) học lớp 7 thcs Lê Hồng Phong,huế. Học phí của em là 1550k, vì không có tiền đóng học, sợ cô giáo đòi nên bữa đến trường bữa em lại ở nhà. Gì cam cũng nhìn con mà khóc chứ chẳng biết phải làm thế nào.
Gia đình Dì trước đây năm nào cũng là gia đình hộ nghèo trong 8 năm liền, nhưng không biết lí do gì, 2 năm trở lại đây người ta không cấp hộ nghèo cho gđ dì nữa.
Lúc về nhóm Huế đã ghé hỏi bà con quanh đó về hoàn cảnh gia đình, ai cũng ngậm ngùi “con có chi cho nhà dì nớ với cả tội lắm con ơi,nhà nghèo mà chính quyền không ai quan tâm cả, toàn hàng xóm góp tiền cho thôi”. Nghe mà xót xa quá.
Xét thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhóm Huế đề xuất, trước mắt CMKTX 10 triệu đồng để anh Vũ có thể phẩu thuật và đi làm trở lại và 1550k để em Phát có thể đến trường.
Tổng CMKTX: 11 triệu 550k
Kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ gia đình Dì vượt qua được khó khăn trong lúc này.
Cám ơn cả nhà.
ngôi nhà mái che đã hỏng




vì mưa to nước dâng nên gì dùng ván chắn lại


chỗ tắm, nấu ăn


anh Vũ bị gãy xương hàm vẫn chưa được phẫu thuật

các giấy tờ liên quan trong đợt điều trị trước đó



đường vào nhà gì

Let\'s put smile on that face!
 


kara truong

  • bạn
Trả lời #1 vào: 21-09-2015 14:18:44
Mình vô tình biết được câu chuyện của gì Cam qua 1 người bạn, năm nay gì Cam 55t, có 4 đứa con,gia đình nghèo khó, lụt lội nước ngập đến tận nhà, con gì là trụ cột chính trong gia đình không may bị tai nạn gãy xương hàm mà chi phí mỗ đến 10 triệu, hoàn cảnh khó khăn không có tiền mỗ nên phải về nhà, người ta nói để lâu sẽ sinh tật. Mong nhóm Huế đi xác minh trường hợp này, để tìm cách giúp đỡ.
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Phúc Chu, tp Huế. Gần trường tiểu học Hương Long