Tác giả Chủ đề: TP HCM (Bình Tân) - Cô Điệp - Mong được hỗ trợ vay vốn  (Đã xem 21678 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"toan.nguyenk\" post=91708
...
Vợ chồng mình đã ứng 1.000.000 cho dì và chụp hình các em mặc áo Tết của mẹ mua.

...


Vợ chồng Toan.nguyenk đúng là cứu tinh của gia đình chị Điệp , các bạn xuất hiện rất kịp thời . Cảm ơn các bạn rất nhiều.

@Thocon : Em xuất quỹ Garage Sale 1,000,000đ chuyển trả tiền đã ứng trước của vợ chồng Toan.nguyenk để CMKTX gia đình chị Điệp.


Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi toan.nguyenk

Tối mùng 1 vợ chồng mình có ghé thăm dì để ứng phần tiền đã nói thì gặp dì đang hút cháo. Dì đã đỡ nhiều, nói chuyện dễ dàng hơn nhưng bác sĩ nói có thể phải truyền nước biển để bù dịch cơ thể sau tai nạn và sau đó phải nhổ 3 chiếc răng cửa lung lay do va chạm.

Vợ chồng mình đã ứng 1.000.000 cho dì và chụp hình các em mặc áo Tết của mẹ mua.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi toan.nguyenk

Tối nay vợ chồng mình có ghé thăm dì Điệp thì thấy dì đang nằm một chỗ vì mới bị té xe vào buổi trưa. Trên đường bé Hà chở dì bằng xe máy (50cc) đi thăm mộ ba, một xe tải cùng chiều vượt mặt xe của dì khiến hai bà cháu bị hoảng nên xe đâm vào con lươn. Bé Hà bị xây xát nhẹ ở môi và đầu gối, còn dì Điệp bị nặng hơn, được người dân đưa vào bệnh viện Củ Chi và bác sĩ nói không có tổn thương bên trong, nhưng phần lớn môi bị dập. Hiện dì nói chuyện và ăn uống khó khăn, chỉ uống được sữa. Toàn bộ thuốc thang kèm chụp ảnh chẩn đoán tốn khoảng 1.200.000 đ.

Hôm nay tình cờ bệnh viện Nhi Đồng 1 có quà cho hai bé Linh và Vy nhưng dì không dắt 2 bé đi được nên tiếc nuối.

Mình đã báo cho chú banbe6x và chú quyết định xuất quỹ 1.000.000 đ. Sáng mai vợ chồng mình sẽ ứng trước phần tiền này cho dì.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Thật vui khi thêm một trường hợp Heart Bank được giải quyết trong dịp xuân về.

Cảm ơn vợ chồng Toan.nguyenk đã đồng cảm với sự khó khăn của Gia đình chị Điệp  và nhanh chóng đi cũng như kịp thời ứng tiền cho chị mượn để mưu sinh trong dịp Tết.

@Thocon: Em chuyển trả Toan.nguyenk 1,500,000đ đã ứng dùm Michele_du nhé.

Chúng ta cũng sẽ tiếp tục CMKTX các cháu trong việc học hành khi cần.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=91317
Chào cả nhà !
...Michele_du sẽ cho chị Điệp  vay 1,500,000đ làm vốn bán vé số....

Lathuvang đã chuyển vào TK Thocon 1,500,000đ của Michele_du cho chị Điệp vay.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi toan.nguyenk

Tối qua vợ chồng mình có ghé thăm nhà dì Điệp, mặc dù Google Maps cho thấy đường đi rất gần nhà mình nhưng 2 vợ chồng vẫn lạc  :(, đành nhờ dì chạy xe đạp ra đường lớn dẫn vào nhà. (Sau khi biết đường rồi thì lại thấy đúng là gần thật.)

Căn nhà rất nhỏ, nằm trên con đường nhựa mới làm được 1-2 tháng nay, nên không còn gặp cảnh lầy lội, ngập nước, muỗi mòng vào mùa mưa. La-phông làm bằng mấy tấm bìa cáctông cũ. Nhà không có nhà vệ sinh riêng, phải dùng nhà vệ sinh tập thể thông với cánh cửa ở sau nhà. Lúc chưa làm đường tiền thuê là 1.000.000 đ/tháng, giờ là 1.400.000 đ/tháng.

Dì Điệp quê Đồng Tháp, bôn ba lên đây bán vé số cũng được 7 năm, thuê căn nhà hiện tại được 9 năm. Có lần dì bị té chấn thương khớp, vào bệnh viện cũng tốn mấy chục triệu do không có bảo hiểm y tế. Hiện dì chỉ gom ve chai để kiếm thêm chứ không bán vé số. Dì nói chỉ mong mượn được tiền để bán vé số vào dịp Tết này để trang trải cho các cháu và sẽ trả trong 1-2 tháng, nếu cần thì sẽ vay thêm chứ dì không muốn làm gánh nặng cho xã hội.

Ba chị em (Hà, Linh, Vy) đều rất ngoan, dễ thương, lễ phép. Hà học lớp 10, cuối tuần rảnh thì cùng bạn làm phục vụ ở một nhà hàng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), nhiều khi từ 7g sáng đến 10g tối mới về. Học phí khoảng 800.000 đ/tháng (có kèm bảo hiểm y tế). Linh (sinh năm 2005) và Vy (sinh năm 2009) mắc bệnh hiểm nghèo, đi bệnh viện và nhận thuốc định kì. Linh đang học ở Nhà May Mắn, có bảo hiểm y tế, được miễn học phí, còn Vy vừa hết hạn bảo hiểm y tế, đang đợi học lớp một để vào Nhà May Mắn. Ba đã mất, còn mẹ thì đi làm đến cuối tuần mới về thăm nom các em.

Vợ chồng mình đã hỏi han, động viên dì và các em cố gắng, làm hợp đồng và ứng 1.500.000 đ cho dì Điệp.

Căn nhà nằm trọn trong khung ảnh:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hai chị em Linh, Vy
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Trao tiền
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chị biết đến NTCM chúng ta theo kiểu \"Tiếng lành đồn xa\" và trong một chiều muộn chi đã gọi điện cho 6x để kể về hòan cảnh của mình cũng như mong muốn có được sự trợ giúp để mưu sinh nuôi các cháu đang trong độ tuổi ăn học mà mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Chỉ mong  vay 1 đến 2 triệu không tính lãi để bán vé số là chị đã có thể kiếm tiền lo cho các cháu  rồi.

Mong ước đơn giản của chị đã đưa  6x đến với căn nhà thuê rộng gần 6 m2 của 4 bà cháu tại đường Liên Khu 2-10 , Phường Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân .

Ở độ tuổi gần 70 trông chị Điệp (1949) khắc khổ nhưng khá khỏe mạnh còn 3 cháu gái thì rất xinh sắn dễ thương .

Mong các bạn sớm thu xếp ghé thăm hòan này để có thể giúp 4 bà cháu có một cái Tết vui hơn

Đt chị Điệp : 01288765467

Michele_du sẽ cho chị Điệp  vay 1,500,000đ làm vốn bán vé số.

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
Trần của căn nhà trọ
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu