Tác giả Chủ đề: Long An (Cần Giuộc) - Cụ Út - Mắt mù, neo đơn  (Đã xem 3807 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-01-2020 23:47:36
Chào cả nhà!
Cuối năm, công việc bận rội! Đến ngày hôm nay DucTai và các bạn TNV mới sắp xếp thời gian đến thăm và trao quà tết cho gia đình cụ Út!
Ngoài 1 phần quà DucTai và các bạn TNV có trao thêm 200 000đ tiền lixi tết, bạn Kỳ Thiên khi nghe đến chương trình đã liên hệ với DucTai để DucTai gửi chút tấm lòng của bạn ấy đến Gia đình!

Chính quyền xã mới ủng hộ cụ 28 triệu để xây, sửa nhà! Đứa cháu của cụ đã thêm tiền và xây cho cụ một ngôi nhà khoảng 100 triệu và về sống cùng cụ để phụ dưỡng cụ!
« Sửa lần cuối: 19-01-2020 23:51:59 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 11-08-2017 23:21:56
Chào cả nhà!

Chủ nhật vừa rồi, các TV ở Sài Gòn đã kết hợp với các chiến sĩ Mùa hè xanh bên trường ĐH Bách Khoa tổ chức chuyến đi thăm các hoàn cảnh ở khu vực Long An. Nhóm đã ghé nhà cụ Út, gửi gạo CMTX T8/2017 cho cụ.

Cụ gửi lời cảm ơn đến mọi người nhiều.

Tọa độ Google Map: 7P28HM45+6R

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 02-08-2017 07:13:37
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=99153
...

Trước tiên nhóm xin đề xuất CMKTX Cụ Út 10kg gạo, mong mọi người cho ý kiến thêm về hoàn cảnh này nhé. Xin cảm ơn.

....


Thực hiện theo đề xuất của Loanngyen1202 từ tháng 8/2017 đến hết tháng 10/2017 rồi tùy tình hình sẽ tính tiếp các bạn nhé.

Các bạn thành viên và TNV khu vực TP.HCM trung chuyển dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà,

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 24-07-2017 23:37:01
Chào cả nhà,

Loannguyen chia sẻ một số thông tin về hoàn cảnh của Cụ Út:

Cụ Út tên đầy đủ là Nguyễn Thị Út, năm nay đã 83 tuổi. Cụ ở trong một ngôi nhà tình thương do Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Cần Giuộc xây tặng. Cụ Út không có gia đình, không có con. Cụ út có một người anh đã hy sinh trong cách mạng. Cụ sống sát nhà đứa cháu là con của Anh ruột Cụ. Ngôi nhà tình thương cụ ở đã hơn 12 năm, xây dựng trên đất của Cụ, hiện giờ cũng bị mối mọt ăn, đòn tay đôi ba cái bị gãy, trời mưa giông là nước lại tạt vô nhà, Cụ lại sang bên nhà cháu Cụ trú tạm, hết mưa giông Cụ lại về nhà. Khoảng mấy chục năm trở lại đây, Cụ út bị mắt cườm rồi sau đó không còn nhìn thấy được nữa. Cụ ở một mình trong căn nhà nhỏ, ăn uống thì lại sang bên nhà cháu Cụ, thỉnh thoảng Cụ út góp vài cân gạo, vài đồng mua rau, mua thịt. Hàng tháng Cụ út nhận trợ cấp 405,000đ cho người già và neo đơn. Số tiền đó Cụ dể dành chi tiêu hàng ngày, thỉnh thoảng gửi tiền cho cháu Cụ đi chợ...Cụ được xã cấp BHYT.

Địa chỉ nhà: tổ 1 ấp Chánh Nhì, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Trước tiên nhóm xin đề xuất CMKTX Cụ Út 10kg gạo, mong mọi người cho ý kiến thêm về hoàn cảnh này nhé. Xin cảm ơn.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 12-07-2017 15:54:26
Chào cả nhà!

Thông qua cô Hương, làm việc bên Hội chữ thập đỏ xã Long Phụng, giới thiệu về hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Út có hoàn cảnh khó khăn. Letuantu xin đưa lên thông tin để cả nhà cùng biết:

Bà Nguyễn Thị Út, sinh năm 1934, ngụ tại xã Long Phụng, Cần Giuộc, Long An. Bà không có gia đình, sống một mình trong căn nhà tình thương do hội chữ thập đỏ xây tặng. Thêm nữa là mắt bà giờ đã không còn thấy được nữa, sinh hoạt ăn uống hằng ngày phải nhờ sự trợ giúp từ gia đình người cháu ruột kế bên, đến tháng gửi lại gạo cho gia đình người cháu.

Địa chỉ nhà: tổ 1 ấp Chánh Nhì, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Do cụ không dùng điện thoại, mọi người có thể liên hệ cô Hương để nhờ dẫn đường.
SĐT cô Hương: 01655222667

Nhờ cả nhà tìm hiểu thêm ạ!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tọa độ Google Map: 7P28HM45+6R

[map]https://www.google.com.au/maps/place/10%C2%B033\'20.0%22N+106%C2%B039\'34.4%22E/@10.5562138,106.657988,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.5555625!4d106.6595625[/map]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...