Tác giả Chủ đề: Bình Hòa, Vĩnh Cửu - Chị Thân - Gia đình nghèo, bệnh tật  (Đã xem 3754 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Thocon :

Em xuất quỹ chuyển tới Nguyenleminh 1,000,000đ để bạn ấy cùng các bạn Đồng nai gửi đến gia đình chị Thân dùm.

Cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenleminh440@gmail.com

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
-con xin chào bác 6x
dạ .con nhận trung chuyển nhu yếu phẩm cho gia đình em MẾN Ạ
....
- số điện thoại của con : 0939 5959 46
-con xin cám ơn bác 6x và các mạnh thường quân đã quan tâm và hỗ trợ gia đình em MẾN trong giai đoạn khó khăn này !!!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"nguyenleminh440@gmail.com\" post=100220
...
- Thông qua ý kiến của anh Ý TỊNH VÀ LÊ MINH  hai anh em đã xác minh hoàn cảnh của nhà em MẾN và thống nhất đề xuất  với  ban quản trị mỗi tháng hỗ trợ cho gia đình em MẾN là 10kg gạo và các nhu yếu phẩm như : nước tương, bột ngọt ,đường…và một khoảng tài chính nhỏ cho gia đình em trong thời gian hiện tại để em chăm lo cho chị THÂN hiện đang rất rất cần thiết (CMDH) .
- Trong thời gian chờ chút hơi thở cuối cùng của chị THÂN- nếu chị mất mong ban quản trị và các mạnh thường quân hỗ trợ mai táng cho gia đình ...Vì kinh tế gia đình quá khó khăn không lo được.

....


Hoàn cảnh của cháu Mến và gia đình rất đáng thương và chúng ta sẽ giúp đỡ theo đề xuất của các bạn đi xác minh như sau :

- CMTX các nhu yếu phẩm :

1/ Gạo : 20kg/ tháng
2/ Dầu ăn : 1 lít/ tháng
3/ Nước tương : 500ml/tháng
4/ Nước mắm: 500ml/ tháng
5/ Bột canh : 390gr/ tháng (2 gói)
6/ Bột ngọt : 454gr/ tháng (1 gói)
7/ Đường : 1kg/ tháng

Thời gian CMTX trước mắt từ tháng 9/2017 đến hết tháng 11/2017.

- Chúng ta cũng xuất quỹ CMKTX gia đình chị Thân 1,000,000đ để chung tay lo cho chị Thân những ngày tháng cuối đời dễ chịu hơn.

Bạn nào xung phong trung chuyển tiền , nhu yếu phẩm cũn như cập nhật thông tin, hình ảnh tới cả nhà nào ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenleminh440@gmail.com

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
- Kính gửi các anh (chị ) ban quản trị HỘI NGƯỜI TÔI CƯU MANG :
- Về trường hợp học tập của em PHẠM THỊ KIM MẾN  1999 đã thi đậu vào trường ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
- Em có liên hệ với bên bộ phận tuyển sinh của trường gặp thầy  MINH  ĐT : 0961 4815 35  trao đổi về việc hồ sơ nhập học của em MẾN ...em cũng đã hỏi thầy MINH----và  biết đã hết thời hạn nộp giấy báo trúng tuyển về trường.
- Về em MẾN : em đã liên hệ    ĐT :0937 239 733  nói chuyện với em .em chưa nộp giấy báo về trường...

- Do hoàn cảnh nhà em Mến quá khó khăn ,mẹ  em Mến bác sĩ  đã  cho về nhà  nằm 7 tháng nay thở oxi và chờ ngày rút oxi , là người con có hiếu nên em đã bỏ cã việc nộp hồ nhập học ,nghỉ học để ở nhà chăm lo cho mẹ.Nhìn cảnh người mẹ  từng ngày đau đớn kêu  lên từng tiếng , một người con gái mới 18 tuổi đời có chịu nổi cú sốc này không, một nỗi đau không biết làm gì hơn là chăm sóc cho mẹ cho đến hơi thở cuối cùng .

- Ba em thì không có việc làm ổn định , 1 năm chỉ trông chờ vào những vụ gặt lúa  1 ngày có thể được 300 ngàn nhưng chỉ được khoảng 10 ngày thì cũng hết vụ lúa, rồi chờ đến ngày xạ lúa thì đi đắp bờ ,làm cỏ .Vì cuộc sống khó khăn của gia đình cũng như hiện tại em đang chuẩn bị đối mặt với sự mất mát và cú sốc lớn này là người mẹ càng ngày yếu đi nhiều hơn .
-Hiện tại em MẾN đang rất buồn chỉ nói là muốn nghỉ học ,em không đi học nữa vì gia đình khó khăn không có tiền đi học...một cú sốc như thế này có thể làm tâm trí em MẾN 1 năm 2 năm nữa em  vẫn không thể quên được …một người thân của em sẽ ra đi bỏ lại em – và tương lai tươi  sáng của em đang khép lại…

- Thông qua ý kiến của anh Ý TỊNH VÀ LÊ MINH  hai anh em đã xác minh hoàn cảnh của nhà em MẾN và thống nhất đề xuất  với  ban quản trị mỗi tháng hỗ trợ cho gia đình em MẾN là 10kg gạo và các nhu yếu phẩm như : nước tương, bột ngọt ,đường…và một khoảng tài chính nhỏ cho gia đình em trong thời gian hiện tại để em chăm lo cho chị THÂN hiện đang rất rất cần thiết (CMDH) .
- Trong thời gian chờ chút hơi thở cuối cùng của chị THÂN- nếu chị mất mong ban quản trị và các mạnh thường quân hỗ trợ mai táng cho gia đình ...Vì kinh tế gia đình quá khó khăn không lo được.

-Cuối cùng đề xuất ban quản trị giúp đỡ giới thiệu cho em MẾN có một việc làm tại một công ty hay đi học một nghề để kiếm sống …giúp cho em tự kiếm được kinh tế nuôi bản thân và người BA  lớn tuổi của mình về lâu dài.
-Cuối  Bài Viết  Kính  Mong ban quản trị giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình em PHẠM THỊ KIM MẾN vượt qua khó khăn trong cuộc sống lúc này .Em xin chân cám ơn ban quản trị và các anh chị mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình em PHẠM THỊ KIM MẾN !!!

>>> Em là thành viên mới viết bài ,chắc còn nhiều sai sót mong các chị lượng thứ cho em nhé.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi nguyenleminh440@gmail.com

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Ngày 08/09/2017 Lê Minh và anh Tao Huynh Van có đến XÁC MINH hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Thân SN 1956.
- ở địa chỉ : 222/1 Hẻm 222 Đường Bình Hòa - Cây Dương ấp Thới SƠn Xã Bình Hòa Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai ( giáp với Phường Bửu Long - Biên Hòa ) .
-chủ hộ : chị PHẠM THỊ THÂN sinh năm 1956 đang bị bệnh rất yếu- đau đớn - đang thở o-xi và chờ ngày rút o-xi .
-chồng : anh Nguyễn Văn Thành SN 1958
-con gái : Phạm Thị Kim Mến 1999. Mến là học sinh giỏi trong 3 năm ở trường THPT Vĩnh Cửu . Vừa qua Mến thị tốt nghiệp và đậu nên được xét tuyển vào đại học Nông Lâm TP HCM nhưng do điều kiện gd khó khăn và mẹ đang bị bệnh nên Mến không nộp đơn đi học , tuy cháu Mến rất muốn học đại học .
- bà ngoại : bà PHẠM THỊ BÉ 1934 (BÀ CỤ ÁO TÍM 84 tuổi)
-KÍNH MONG HỘI NTCM-ĐỒNG NAI VÀ CÁC ANH (CHỊ ) MẠNH THƯỜNG QUÂN GIÚP ĐỠ CHO GIA ĐÌNH VÀ QUAN TRỌNG Là Em Phạm Thị Kim Mến 1999 đậu trường đai học Nông Lâm TP HCM chưa có điều kiện đến trường

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Lẩm Cẩm

  • Lười lắm!
  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên
  • ****
  • Bài viết: 12
  • Thanked: 1 times
  • Thích 1000
  • Giới tính: Nam
  • Bước Dài - Không vội vã!
Bạn My Darling quên cập nhật GPS rồi.

Các hoàn cảnh đưa lên giới thiệu, nếu cập nhật được bản chụp màn hình định vị thì rất thuận lợi cho việc các thành viên đi xác minh tìm nhà. Nếu có vị trí điểm toạ độ để nhập nữa càng tốt.

Mong tin từ thành viên xác minh miền Nam.

Thân ái.

Mai sau dù có ra sao nữa
Dù có ra sao cũng chả sao.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Chiều nay đi làm về và có 1 ng giới thiệu 1 hoàn cảnh ở huyện Vĩnh Cửu  .
Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Thành SN 1958 có vợ là chị Phạm Thị Thân SN 1956 , anh Thành làm thuê làm mướn lương cũng chẳng được bao nhiêu . Cách đây gần 1 năm chị Thân phát hiện bị bệnh và đưa đi BV ĐK Tỉnh Đồng Nai được bác sỹ chẩn đoán là bị tai biến . Không có kinh phí điều trị nên gd đã đưa chị về nhà . Nay chị nằm bất động và ăn bằng ống hút . Gia đình ảnh chị có cháu gái là Phạm Thị Kim Mến . Mến là học sinh giỏi trong 3 năm ở trường THPT Vĩnh Cửu . Vừa qua Mến thị tốt nghiệp và đậu nên được xét tuyển vào đại học Nông Lâm TP HCM nhưng do điều kiện gd khó khăn và mẹ đang bị bệnh nên Mến không nộp đơn đi học , tuy cháu Mến rất muốn học đại học .
Địa chỉ : 222/1 Hẻm 222 Đường Bình Hòa - Cây Dương ấp Thới SƠn Xã Bình Hòa Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai ( giáp với Phường Bửu Long - Biên Hòa ) . Từ hướng cầu Hóa An đi hướng khu du lịch Bửu Long và qua khu lịch khoảng 1km bên trái có cây xăng Bình Hòa bên cạnh có con đường được đặt tấm bảng Làng văn hóa xã Bình Hòa . Đi thẳng theo đường đó khoảng hơn 1 cây số gặp 1 cái cầu , qua cầu có 1 con đường nhỏ rẻ phải khoảng 100m và hỏi nhà anh Thành .
Mong các bạn nhanh chóng đi XM dùm .

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]