Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh-Gđ anh Đồng Văn Hồng bị tai nạn thương tâm  (Đã xem 950 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi YeuThuong

Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=101865
...

Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh ghé thăm xem tình hình cuộc sống của 2 em trai anh Hồng dùm ạ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh giúp dùm ạ.

Xin cảm ơn nhiều .

Thân mến.

 


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cảm ơn Khang Siro đã ghé thăm xác minh tình hình điều trị của chị Linh và bé Gia Huy .

Hiện tại kinh phí điều chị cho 2 mẹ con chị Linh tương đối ổn khi có sự hỗ trợ từ 2 nhà xe gây tai nạn cũng sự chung tay từ người thân và các nhóm từ thiện khác.

Việc điều trị còn kéo dài nên nhờ các bạn khu vực Hà nội theo dõi và đề xuất giúp đỡ khi cần thiết dùm nhé.

Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh ghé thăm xem tình hình cuộc sống của 2 em trai anh Hồng dùm ạ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Khang Siro

Chào cả nhà

Tối nay 28/11, Siro đã vào viện Việt Đức (phòng 504 tầng 5 nhà D) để thăm hỏi và xác minh trường hợp gia đình anh Hồng.
Thông tin cơ bản sau khi xác minh như dưới đây:

Gia đình có địa chỉ nhà ở thôn Bình Sơn, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. SĐT của anh Hồng: 0973344337.
Chồng: Đồng Văn Hồng. 32 tuổi. Làm nghề tự do ở Thạch Hà (làm thợ xây, thợ sắt,...)
Vợ: Đinh Thị Linh. 27 tuổi. Làm nghề tự do ở Thạch Hà (chạy chợ)
Con gái: Đồng Thị Mỹ Duyên, học lớp 2 tiểu học Thạch Bàn.
Con trai: Đồng Đinh Gia Huy. 3 tuổi rưỡi. Có tiền sử bị đồng kinh (từng khám ở viện Nhi TW HN).

Ngoài ra, anh Hồng có bố mẹ đã mất, có em trai thứ 3 bị bệnh thần kinh, em trai thứ 4 đang học lớp 11. Hai em trai ở gian nhà cạnh, sinh hoạt ăn uống hàng ngày đều gùng với gia đình anh Hồng.
Nhà có thỉnh thoảng làm muối.
Hai em trai có sổ hộ nghèo theo bố mẹ đã mất. Em trai thứ 4 hiện đi học được miễn phí tiền học.

Ngày 20/11, anh Hồng cùng vợ và 2 con đi ăn cưới họ nhà vợ ở Nghệ An về Hà Tĩnh thì bị tai nạn giao thông.
Chiếc xe tải đã tông chiếc xe khách chở gia đình. Xe tải của cty TM Khoảng sản Trung Hải Nghệ An, xe khách của nhà xe Điệp Phúc - Thạch Hà.
Sau vụ tai nạn chỉ gia đình nhà anh Hồng bị nặng nhất, hai nhà xe đã hỗ trợ gia đình 35 triệu trong 3 đợt.

Con gái bị xây xát nhẹ và đã về nhà.
Vợ bị dập cánh tay phải, mới phẫu thuật gắn khớp ở Việt Đức, hiện đang nằm điều trị ở P406 khoa Chấn thương Chỉnh hình - BV Đại học Y Hà Nội để chờ khô thịt để ghép da. Hiện có ông ngoại và bà cô trông vợ.
Con trai bị tụ máu trong não, dập gan, liệt nửa người bên trái. Hiện đang nằm điều trị tại giường 38, phòng 504m tầng 5, khoa Phẫu thuật Nhi, nhà D - BV Việt Đức. Các bác sĩ đang theo dõi và phẫu thuật có thể rất nguy hiểm nên chưa phẫu thuật não. Con trai có bảo hiểm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Bà ngoại và bố đang trông con trai.

Từ 20/11 đến nay, gia đình đã đóng viện phí cho vợ gần 30 triệu.
Một người bác ở trong nam ra giúp đỡ được 9 triêu, 2 tổ chức từ thiện giúp đỡ được 26,4 triệu.

Theo cá nhân em nghĩ với trường hợp này, cả nhà có thể đến thăm hoặc gọi điện để nắm tình trạng hằng ngày của cháu bé trai. Rồi sau đó sẽ bàn tiếp phương án giúp đỡ chi tiết.

Trên đây là một vài thông tin của Siro sau khi xác minh. Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Khang Siro

Chào cả nhà

Tối nay 28/11, Siro đã vào viện Việt Đức (phòng 504 tầng 5 nhà D) để thăm hỏi và xác minh trường hợp gia đình anh Hồng.
Thông tin cơ bản sau khi xác minh như dưới đây:

Gia đình có địa chỉ nhà ở thôn Bình Sơn, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. SĐT của anh Hồng: 0973344337.
Chồng: Đồng Văn Hồng. 32 tuổi. Làm nghề tự do ở Thạch Hà (làm thợ xây, thợ sắt,...)
Vợ: Đinh Thị Linh. 27 tuổi. Làm nghề tự do ở Thạch Hà (chạy chợ)
Con gái: Đồng Thị Mỹ Duyên, học lớp 2 tiểu học Thạch Bàn.
Con trai: Đồng Đinh Gia Huy. 3 tuổi rưỡi. Có tiền sử bị đồng kinh (từng khám ở viện Nhi TW HN).

Ngoài ra, anh Hồng có bố mẹ đã mất, có em trai thứ 3 bị bệnh thần kinh, em trai thứ 4 đang học lớp 11. Hai em trai ở gian nhà cạnh, sinh hoạt ăn uống hàng ngày đều gùng với gia đình anh Hồng.
Nhà có thỉnh thoảng làm muối.
Hai em trai có sổ hộ nghèo theo bố mẹ đã mất. Em trai thứ 4 hiện đi học được miễn phí tiền học.

Ngày 20/11, anh Hồng cùng vợ và 2 con đi ăn cưới họ nhà vợ ở Nghệ An về Hà Tĩnh thì bị tai nạn giao thông.
Chiếc xe tải đã tông chiếc xe khách chở gia đình. Xe tải của cty TM Khoảng sản Trung Hải Nghệ An, xe khách của nhà xe Điệp Phúc - Thạch Hà.
Sau vụ tai nạn chỉ gia đình nhà anh Hồng bị nặng nhất, hai nhà xe đã hỗ trợ gia đình 35 triệu trong 3 đợt.

Con gái bị xây xát nhẹ và đã về nhà.
Vợ bị dập cánh tay phải, mới phẫu thuật gắn khớp ở Việt Đức, hiện đang nằm điều trị ở P406 khoa Chấn thương Chỉnh hình - BV Đại học Y Hà Nội để chờ khô thịt để ghép da. Hiện có ông ngoại và bà cô trông vợ.
Con trai bị tụ máu trong não, dập gan, liệt nửa người bên trái. Hiện đang nằm điều trị tại giường 38, phòng 504m tầng 5, khoa Phẫu thuật Nhi, nhà D - BV Việt Đức. Các bác sĩ đang theo dõi và phẫu thuật có thể rất nguy hiểm nên chưa phẫu thuật não. Con trai có bảo hiểm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Bà ngoại và bố đang trông con trai.

Từ 20/11 đến nay, gia đình đã đóng viện phí cho vợ gần 30 triệu.
Một người bác ở trong nam ra giúp đỡ được 9 triêu, 2 tổ chức từ thiện giúp đỡ được 26,4 triệu.

Theo cá nhân em nghĩ với trường hợp này, cả nhà có thể đến thăm hoặc gọi điện để nắm tình trạng hằng ngày của cháu bé trai. Rồi sau đó sẽ bàn tiếp phương án giúp đỡ chi tiết.

Trên đây là một vài thông tin của Siro sau khi xác minh. Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Alexander

Cám ơn  bạn khang siro , mong sớm giúp đỡ được gia đình này ạ

 


Ngủ rồi Khang Siro

Xin chào cả nhà
Do không có số điện thoại nên tối nay hẹn cả nhà 20h ở cổng viện để xác minh gấp trường hợp này nhé.
Có ai đi cùng em không ?

 


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn Hà nội giúp dùm.

@ Alexander : Bạn cung cấp thêm địa chỉ nhà anh Hồng , số điện thoại của 2 vợ chồng anh ấy dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Alexander

Chào cả nhà,
Alexender xin gửi đến hoàn cảnh đang rất cần sự giúp đỡ là gia đình a Đồng Văn Hồng 31 tuổi quê ở Thạch Bàn Thạch Hàn Hà Tĩnh
Trên đường gia đình bắt xe khách về quê ngoại, thì bị xe tải mất phanh và đâm vào xe khách, Tại nạn thương tâm đã làm gia đình anh bị trọng thương nặng trong đó
A Đồng Văn Hồng bị đứt động mạch vừa phẫu thuật hôm qua tại bệnh viện vinh
Còn vợ a là chị Định Linh cánh tay phải của chị đã bị nát ... bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị thối nhưng không biết có giữ được không . Còn lại chị bị bầm dập mặt và nhiều chỗ khác hiện tại đang nằm bệnh viện Việt Đức
 Con trai của anh chị hiện đang bất động, sự sống rất thấp , bé chấn thương sọ não , gan bị chảy máu ...
Cũng nằm cùng bệnh viện với mẹ nhưng khác khoa
Bé nằm phòng 504 tầng 5 nhà D bệnh viện Việt Đức
May mắn là con gái đầu của a c bị nhẹ
Mong diễn đàn quan tâm, nhờ nhóm thu xếp xác minh lên phương án giúp đỡ.
Thân!