Tác giả Chủ đề: Hải Dương - Hai cháu Trung Hiếu mố côi học giỏi cần trợ giúp  (Đã xem 15945 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dear cả nhà!
Em đã đi xác minh trường hợp 2 cháu Trung, Hiếu.
Ông nội năm nay 90 tuổi, bà nội 80 tuổi. Hai cháu năm học mới sẽ tới đây sẽ vào học lớp 9 (2 anh em sinh đôi).
Mẹ hai cháu, sau khi sinh 2 cháu xong thì mổ u não và sống thực vật sau khi mổ, bây giờ ông bà ngoại cháu đang chăm sóc.
Sau khi bố cháu tan nạn mất, công ty than nơi bố 2 cháu làm việc hỗ trợ 700k/người/tháng * 4 người = 2.8tr.
Các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương cũng quan tâm và đến thăm, tặng đồ dùng như ti vi, máy vi tính, quạt tích nước.
Ông bà nội 2 cháu già chân chậm mắt mờ nên không làm ra tiền để nuôi 2 cháu ăn học đến lúc trưởng thành.
Em có đến nhà chú trưởng thôn hỏi thông tin thì chú đi vắng, vợ chú có xác nhận các thông tin như sau: ông bà già không làm tự làm ra tiền, mẹ cháu ông bà ngoại nuôi, 2 cháu học rất giỏi.
Em đề xuất BQT và các mạnh thường quân tài trợ cho 2 cháu:
- Mỗi cháu 2 bộ quần áo mới và 2 bộ sách giáo khoa cho năm học mới sắp tới
- - Hỗ trợ 2 cháu 500k/tháng/2 cháu để trang trải học tập, học thêm
Mong BQT và các mạnh thường quân giúp đỡ 2 cháu.
« Sửa lần cuối: 10-08-2020 17:05:37 gửi bởi cafe nâu dá »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tepty, phuclehuu, DucTai, Gaumeoyeu, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Em chào cả nhà, trường hợp 2 bé này như hôm trò chuyện bên nồi cháo và sau đó có nói chuyện riêng với Thái Dzuy, em rất muốn được theo. Em dự kiến 7 hôm nữa sẽ đi về Hoàng Tiến để xác minh cụ thể (vì em bị vướng vụ tự cách ly Đà Nẵng, sợ đi rồi nhỡ ra như nào lại không hay). Hoàng Tiến là quê nội của em, dù bây giờ họ hàng ông bà các cụ chả còn ai cả nhưng cứ nghe đến tên thôi em cũng thấy thân thương rồi nên em nhất định sẽ tham gia ạ, mọi người tin tưởng nhé!

Tiện có mấy bạn cùng quê bọn mình liên lạc nhé, nếu đi được cùng nhau thì tốt và sau này nếu hỗ trợ gì có người ở gần đó cũng thuận lợi:-*
Hi Gaumeoyeu,

Tuần này Cafe nâu đá (Tuân May Mắn) sẽ về trước xem tình hình sắp vào năm học của hai bé thế nào. 

Sau đó gia đình Gaumeoyeu về sau và hỗ trợ hai bé cũng chưa muộn, lại có thêm thông tin xác minh của Cafe nâu đá để chuẩn bị tốt hơn.

Thân mến, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tepty, phuclehuu, DucTai, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi Gaumeoyeu

Em chào cả nhà, trường hợp 2 bé này như hôm trò chuyện bên nồi cháo và sau đó có nói chuyện riêng với Thái Dzuy, em rất muốn được theo. Em dự kiến 7 hôm nữa sẽ đi về Hoàng Tiến để xác minh cụ thể (vì em bị vướng vụ tự cách ly Đà Nẵng, sợ đi rồi nhỡ ra như nào lại không hay). Hoàng Tiến là quê nội của em, dù bây giờ họ hàng ông bà các cụ chả còn ai cả nhưng cứ nghe đến tên thôi em cũng thấy thân thương rồi nên em nhất định sẽ tham gia ạ, mọi người tin tưởng nhé!

Tiện có mấy bạn cùng quê bọn mình liên lạc nhé, nếu đi được cùng nhau thì tốt và sau này nếu hỗ trợ gì có người ở gần đó cũng thuận lợi:-*

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tepty, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Hoàn cảnh này có hai bạn Kiều Nga và Vu Ngoc Thuy gửi nhóm đi xác minh số tiền 1,5tr VND.

Hy vọng Nhóm Hanoi sẽ có thành viên đi xác minh sớm hoàn cảnh này.

Thân mến,
Trường hợp này ở quê em. Cách nhà em khoảng 15km ạ, Thời gian tới em tiện về quê em xác minh luôn ạ.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tepty, phuclehuu, DucTai, Gaumeoyeu, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này có hai bạn Kiều Nga và Vu Ngoc Thuy gửi nhóm đi xác minh số tiền 1,5tr VND.

Hy vọng Nhóm Hanoi sẽ có thành viên đi xác minh sớm hoàn cảnh này.

Thân mến, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tepty, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Nhóm NTCM Hà Nội nhận được thông tin qua kênh FB nhóm. Hy vọng có thành viên thu xếp sớm để xác minh.

ÔNG BÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI NUÔI HAI CHÁU MỒ CÔI

Ở tuổi gần đất xa trời với nhiều bệnh tật đeo bám, vợ chồng ông Đỗ Đăng Chỉnh (sinh năm 1930) và bà Đỗ Thị Tường (sinh năm 1940) ở khu dân cư Hoàng Gián mới, phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh) vẫn ngày ngày gắng gượng nuôi hai cháu nội mồ côi bố.

Năm 1978, ông Chỉnh kết hôn cùng bà Tường khi cả hai đã đứng tuổi. Anh Đỗ Văn Thùy (sinh năm 1979) là con trai duy nhất của ông bà. Vợ chồng ông Chỉnh hàng ngày cày cấy vài sào ruộng lấy lương thực và có tiền nuôi anh Thùy ăn học. Sau khi xin được công việc tại Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh), anh Thùy kết duyên với chị Nguyễn Thị Mai Trang (sinh năm 1980) ở phường Hoàng Tân.

Trong thời gian mang thai, chị trang có sức khỏe rất yếu. Năm 2006, khi mới mang thai được 7 tháng, chị sinh non hai cháu Đỗ Đăng Trung, Đỗ Đăng Hiếu. Sau khi sinh, sức khỏe chị Trang ngày một suy kiệt nên rơi vào trạng thái đặt đâu nằm đấy, phải có người đút cho ăn, không có sữa cho con bú. Do đó, hai cháu Trung, Hiếu không được nuôi bằng sữa mẹ mà phải nuôi bộ. Vợ như người sống thực vật, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa, anh Thùy phải mượn thêm 2 người giúp việc để cùng ông Chỉnh, bà Tường nuôi hai con. Mỗi tháng, chi phí mua sữa, bỉm và thuê người nuôi con tốn hơn 10 triệu đồng. Dù công việc bận rộn và đi làm xa nhà nhưng anh Thùy vẫn đều đặn sáng đi, tối về để chăm sóc vợ, con.

Tháng 3.2007, trên QL18, anh Thùy gặp tai nạn giao thông khi đang từ công ty về nhà, tử vong tại chỗ. Sự ra đi quá đột ngột của anh Thùy là cú sốc lớn với vợ chồng ông Chỉnh, đồng thời hai cháu Trung, Hiếu rơi vào cảnh mồ côi bố khi mới gần 1 tuổi. Một thời gian sau khi anh Thùy mất, bố mẹ chị Trang đã đưa chị Trang về nhà ở phường Hoàng Tân để tiện chăm sóc.

Để có tiền chăm sóc cháu nội, hằng ngày, vợ chồng ông Chỉnh cấy vài sào ruộng và trồng các loại rau trong vườn nhà. Bước sang tuổi xế chiều, hai ông bà hiện không làm được công việc nặng. Hàng ngày, bà Tường dậy sớm hái rau mang ra chợ bán. Thương tình, có hôm người trong khu nhận mua hết rau của bà để bà đỡ phải đi xa. Chiều về, bà lại vun trồng, tưới tắm để có rau cho ngày hôm sau. Kiếm được đồng nào, bà đều dành dụm, chi tiêu chắt bóp để lo cho các cháu sau này. Bữa cơm của cả nhà chỉ lèo tèo bát rau trong vườn, đĩa lạc rang, thêm bìa đậu, lâu lắm mới có một bữa cơm có thịt.

Năm 2018, ông Chỉnh bị ngã gãy đùi. Vì tuổi đã cao nên vết gãy chưa lành, gây đau đớn và khó khăn trong đi lại. Ngoài ra, ông còn bị mù mắt phải, vôi hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Bà Tường cũng ngày một yếu. Hiện bà bị rối loạn thần kinh thực vật nên thường xuyên đau đầu, huyết áp cao, hễ làm việc nặng là xây xẩm mặt mày. Mỗi tháng, hai ông bà tốn gần 2 triệu đồng tiền thuốc các loại. Ngôi nhà bốn thành viên ông Chỉnh đang sinh sống đã nhiều chỗ xuống cấp, tường nứt toác nhưng ông Chỉnh không biết lấy đâu ra tiền để chỉnh trang. Tài sản giá trị nhất trong nhà có lẽ là dàn máy vi tính mà vợ chồng ông Chỉnh chắt bóp để mua cho hai cháu học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 vừa qua.

Biết điều kiện gia đình mình khó khăn, từ nhỏ, anh em Trung, Hiếu đã tự giác học tập. Ngoài giờ học, hai cháu lại phụ giúp ông bà công việc nhà như quét tước nhà cửa, rửa bát, nấu cơm… Không có điều kiện tốt bằng bạn bè nhưng năm nào hai anh em cũng được khen thưởng là học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, viết chữ đẹp…

Ông Đỗ Văn Chu, Trưởng khu dân cư Hoàng Gián mới cho biết: “Nhắc đến gia đình ông Chỉnh thì người trong khu đều vô cùng thương cảm vì hoàn cảnh trớ trêu. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ để hai cháu Trung, Hiếu có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về ông Đỗ Đăng Chỉnh khu dân cư Hoàng Gián mới, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tepty, phuclehuu, maitramtg