Tác giả Chủ đề: Daklak (Krong Bông) - NNMU42 - Gia đình anh Dơ chị Mo - Buôn Ea Uôl  (Đã xem 8965 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Thật thương cho các bé quá. Mong sao NNMU số 42 mau chóng khởi động để Tết này các cháu có thể đón tết trong căn nhà mới! 


Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, Sẻ Chia


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Phung_cupui, anh Tâm Bí thư xã, chị Hạnh bạn Phụng và ThaiDzuy cùng ghé thăm gia đình anh Dơ (không phải Chơ) và chị Mo vào buổi trưa. Nhìn căn nhà quá cám cảnh và ám ảnh khi tứ bề trống hoác, tài sản gia đình không có gì ngoài hai chiếc giường ọp ẹp đóng bằng tre và một đống quần áo chăn chiếu.

Bữa cơm chị Mo đang nấu cho cả 6 đứa con và chị chỉ có nồi cơm trắng ăn với muối. Gạo thì may được ông ngoại cho được 1/2 bịch để trên bàn. Anh Chơ đi làm thuê hàng ngày cũng chỉ được tầm 150-200 ngàn đồng (theo lời ông ngoại), nhưng cũng có hôm được hôm không.

Ông ngoại sinh năm 79, bà ngoại sinh năm 81 và chị Mo sinh năm 1998, đến nay mới 24 tuổi mà Mo có 6 đứa con như thông tin Nguyễn Hữu Hiệp đưa lên, trong đó có 1 bé trai áp út có biểu hiện nặng về thiếu protein.

Về chuyện xây nhà, đất của ông ngoại cho nên chính quyền (anh Tâm) sẽ làm việc với gia đình để hoàn thiện giấy tờ. Như mọi NNMU khác ở Cư Pui, địa phương rất hỗ trợ trong việc đảm bảo tính pháp lý, cũng như chung tay cùng NTCM nên vấn đề lớn nhất vẫn là huy động kinh phí để triển khai sớm.

Trước tình hình của gia đình, nhóm đã nhanh chóng chuyển phần CMTX từ 1 hộ gia đình bên Cư Rang (do các cháu đã đi lấy chồng hoặc về sống với cô chú) sang gia đình này.

Nhóm đề xuất:

1) Triển khai NNMU42 cho gia đình anh Chơ chị Mo theo hình thức NTCM và UBND xã Cư Pui cùng làm.

2) CMTX từ tháng 11/2022 với mức 500k/tháng do Tyler Nguyen ủng hộ.

Thân mến,

ThaiDzuy
« Sửa lần cuối: 30-11-2022 14:48:59 gửi bởi ThaiDzuy »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, loanngyen1202, letuantu, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn thông tin từ Cư Pui, cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Hiệp và anh Tâm Bí thư xã.

Nếu điều kiện cho phép, cuối tuần Phung_cupui và ThaiDzuy sẽ thu xếp xác minh ạ!

Thân mến,

ThaiDzuy

Tốt quá !

Cảm ơn Thaidzuy và Phung_cupui nhiều nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, Sẻ Chia


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn thông tin từ Cư Pui, cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Hiệp và anh Tâm Bí thư xã. 

Nếu điều kiện cho phép, cuối tuần Phung_cupui và ThaiDzuy sẽ thu xếp xác minh ạ!

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, letuantu, Sẻ Chia, Nguyễn Hữu Hiệp


Ngủ rồi Nguyễn Hữu Hiệp

  • Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 97
  • Thanked: 345 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính thưa Quý mạnh thường quân. Kính thưa Đại gia đình Người tôi cưu mang.

Trong cuộc sống bộn bề những lo toan vất vả, gia đình anh Sùng A Dơ và vợ Giàng Thị Mo, ở thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. Một trong những gia đình nghèo bậc nhất của thôn. Gia đình có đến 6 người con đang nheo nhóc và thiếu thốn trăm bề. Đứa lớn nhất nay mới lớp 1 và đứa nhỏ nhất thì đã hơn 1 tuổi, có thể nói đây là một trong những trường hợp đáng thương cần được sự quan tâm giúp đỡ của quý ân nhân.
Hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng lấy nhau cha mẹ nghèo ở xa, hai vợ chồng về đây mua được mảnh đất để làm 1 căn nhà tạm để ở đến nay đã được 8 năm, vợ chồng không có đất sản xuất, quanh năm chỉ biết đi làm thuê kiếm sống nuôi con, hồi nhỏ cả 2 đều không được học hành thiếu hiểu biết dẫn đến sinh đông con, hiện tại có 6 đứa con nhỏ, nhà ở tạm bợ dột nát rất thương cho 6 cháu nhỏ phải chịu đói rét, ướt lạnh khi trời mưa không có chỗ nằm. Nhưng điều kiện gia đình không bao giờ có thể sửa lại nhà được.
Vậy rất mong được nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Đại gia đình Người tôi cưu mang, để gia đình anh chị có được một ngôi nhà ấm cúng nhằm tạo điều kiện cho 6 cháu nhỏ có chỗ trú ngụ qua mùa đông lạnh giá.
Hiện nay gia đình anh chị không còn biết trông cậy vào đâu, khi mà nhìn hoàn cảnh mỗi ngày một thêm đáng thương và bi đát.
Nếu nhận được sự giúp đỡ thì đây sẽ là món quà vô giá mà vợ chồng anh chị đón nhận khi Tết đến xuân về, đồng thời cũng là niềm vui vô bờ bến của một đàn con nhỏ khi lần đầu tiên đón Tết trong không gian ấm áp tình thương và sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội.
Một lần nữa Kính mong Quý mạnh thường quân và đại gia đình Người tôi cưu mang dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ. Xin chân thành biết ơn.
« Sửa lần cuối: 30-11-2022 21:38:52 gửi bởi Nguyễn Hữu Hiệp »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, letuantu, Sẻ Chia