Tác giả Chủ đề: Kiên Giang (U Minh Thượng) - Ông Tám (Đã chết) - Bệnh gan, nhà nghèo  (Đã xem 1798 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

nho Asian, tham hoi va de xuat CMTX cho TH nay.

Cam on

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi asian

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà đã lướt qua bài viết chờ xác minh trường hợp này.

Asian vừa nhận được tin là anh Huỳnh Bé Tám chưa kịp nhận được sự trợ duyên từ DD chúng ta mà anh đã ra đi mãi mãi. Cầu chúc anh Huỳnh Bé Tám sớm được siêu thoát.

Nếu được thì chúng ta vẫn có thể trợ duyên cho các con của anh được học hành đến nơi.

PS: Do bận quá nên mấy ngày nay Asian không thể vào DD để theo dõi bài viết được. Mong cả nhà thông cảm.

 


Ngủ rồi asian

Chào cả nhà,

Asian vừa nhận được thông tin này từ anh bạn nhờ đăng lên diễn đàn và hầu mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cho hoàn cảnh sau (Asian copy nguyên văn được gửi qua email):

Trường hợp của ông Huỳnh Bé Tám (còn gọi là Út) ở số nhà 140 ấp Xẻo Kè xã Thạnh Yên Huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang (điện thoại : 0169 697 9615).

Nhà nghèo, ở nhà tình thương, vợ chồng làm thuê, giăng lưới giăng câu bên bờ sông Cái lớn nuôi 2 con trai, mùa lúa ai thuê gì làm nấy.
Con lớn 14 tuổi, đứa kế 12 tuổi, cả hai đã bỏ học vì không có tiền. Mấy tháng trước tìm được việc làm trên Bình Dương nhưng mới làm được mấy tháng thì đau bệnh nghỉ làm.

Bị bệnh gan nhưng không có tiền đi BV nên nằm nhà chịu trận. Anh em đều ngheò nên không giúp được gì, (anh em cũng ở nhà tình thương).
Cần được giúp đở chửa bệnh và giúp cho hai con đi học lại nếu được hoặc ít nhất một đứa em được đi học.  
  Ông Huỳnh Bé Tám

  Ông Huỳnh Bé Tám bệnh

  Ngôi nhà ông đang sống cùng gia đình

  Gia đình vợ con của ông.

Mong được sự giúp đỡ của cả nhà.

Sao chẳng thấy lên hình nhỉ!? Nhờ admin vui lòng đăng ảnh giúp Asian với ạ. Cảm ơn admin nhiều.