Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Cô Hoa - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1043 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 30-08-2017 01:42:32
dragonffy đã nhận được tiền. Xin cảm ơn bác 6x và chị Thỏ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 25-08-2017 13:48:55
@Thocon :

Em xuất quỹ chuyển tới Dragonfly 1,000,000đ tiền phúng điếu chị Hoa nhé.

Xin cảm ơn những tấm lòng chia sẻ với Gia đình chị Hoa. Cầu mong chị sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 25-08-2017 01:26:35
Hôm trước, mấy ACE Quảng Trị nghe 1 bác giới thiệu về hoàn cảnh dì Hoa lúc dì vừa mới qua đời, do đau ốm lâu năm nên gia đình không còn tiền lo đám cho dì. Mấy  anh em cũng đã sắp xếp đến nhà dì xác minh thông tin để có phương án giúp đỡ.
Dì Trương Thị Hoa là mẹ của hai chị em Trương Thị Mỹ Mai (23tuổi), Trương Thị Mỹ Dung ( 25tuổi). Cha mẹ ly dị đã lâu, hai chị em sống với mẹ. Dì Hoa bị bệnh đã gần 13 năm (bệnh tim), lại 1 mình lo cho 2 chị em ăn học nên cuộc sống của mấy mẹ con rất vất vả.  Ngày 8-8-2017, cô Hoa mất vì bạo bệnh.  Cái chết của dì đúng là cú sốc lớn cho 2 chị em về cả tinh thần lẫn vật chất (dù 2 đứa cũng đã chuẩn bị tinh thần sau lần mất trước cách đây 3 năm). Nhưng cũng may có sự động viên của bà con bên ngoại và bà con lối cũng như chính quyền địa phương lo tang sự cho dì. Còn 1 số đồ vật lo cho đám tang thì đã có do lần chết hụt trước của dì để lại.  
Hiện tại, Mai vừa tốt nghiệp, đang thử việc tại ngân hàng MB ở Đà Nẵng. Chị gái Mai, em Dung đang học nghề làm tóc tại Đông Hà.
Sau khi tìm hiểu về trường hợp này, thấy đám tang cũng đã có sự hỗ trợ của người thân bên ngoại, bà con lối xóm và chính quyền địa phương, nên nhóm đã trao đổi và đề xuất với bác 6x ứng 1M để phúng viếng cho dì. còn 2 bé cũng đã lớn và cũng xin được chỗ làm lo liệu cho cuộc sống của mình nên ko đề xuất giúp đỡ gì thêm.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xin cảm ơn.
P/s: Xin lỗi cả nhà giờ dragon mới đăng bài