Tác giả Chủ đề: Tp HCM - Chú Hoài - Cần hỗ trợ mai táng cho vợ  (Đã xem 1832 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 10-07-2018 20:04:13
Khuya hôm qua, letuantu đã ghé ngang nhà thắp nén nhang cho cô Huệ,
chia buồn cùng gia đình và đã tạm ứng trước 5.000.000 đồng để gửi gia đình chi phí lo cho đám tang.

Chú Hoài gửi lời cảm ơn đến mọi người,
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 10-07-2018 18:29:27
@Thocon : Em chuyển 5,000,000đ tiền của bạn Hiền Phạm hỗ trợ đám tang chị Huệ tới Letuantu để bạn ấy trung chuyển dùm nhé.

Cầu mong chị Huệ sớm siêu thoát.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 09-07-2018 14:19:01
Tối nay, letuantu sẽ ghé chia buồn cùng gia đình và nhận chuyển tiền hỗ trợ cho gia đình chú Hoài ạ.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 09-07-2018 06:25:13
Nhờ các bạn khu vực TP HCM ghé thăm chia buồn cùng Gia đình anh Hoài dùm!

Hiện tại đã có bạn Hiền Phạm ủng hộ đám tang của chị Huệ 5,000,000đ.

Xin cảm ơn sự chung tay của Hiền Phạm và cả nhà .

Cầu mong chị Huệ sớm siêu thoát !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 08-07-2018 08:40:18
Chào cả nhà!

Theo thông tin nhận được từ Lephung:
\"Chú Ba Oanh vừa gọi đt báo tin cho Phụng: có 1 chú chạy xe ôm, cụt chân, vừa chết. Vợ chồng chú khó khăn, thuê nhà trọ gần cầu Tân Thuận 2, quận 7, TP HCM. Đúng 24h khuya nay, đội mai táng từ thiện của chú Ba Oanh sẽ tiến hành tẩm liệm từ thiện cho hoàn cảnh này.

Vậy bạn nào đi xác minh được thì liên lạc với chú Ba Oanh nha. Đt của chú Ba Oanh 0978088564. Phụng đã về Vũng Tàu sinh sống nên không giúp gì được. \"
Đức Tài đã đến thăm và tìm hiểu TH của chú Hoài.
Chú Ngô Nhật Hoài, sinh năm 1964, sinh ra và lớn lên ở phường 18, Q8. TP Hồ Chí Minh.
chú có vợ là cô Dương Ngọc Huệ, sinh năm 1968. Không có con do năm 1986 chú đi lính và bị một tai nạn đã phải cưa mất chân trái, thời gian điều chị chân trái phải chích nhiều thuốc nên hai vợ chồng không có con được.
Chú chạy xe ôm chạy ở quanh đường Bùi Văn Ba Q7, thu nhập thấp và không ổn định, cô Huệ làm thợ may. Hai vợ chồng chú ở trọ ở 308/37 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Q7. Tp. Hồ Chí Minh. Khi cuộc sống êm đềm và sức khỏe tốt thì thu nhập của 2 vợ chồng chú có thể tự lo cho cuộc sống nhưng cách đây hơn 1 tháng cô Huệ đã phát hiện một khối u ở mắt, khôi u này khi phát hiện đã quá muộn, nó làm tổn thương 1 con măt và cô đã không cầm cự được cho đến 18h20 ngày 07/07/2018. Khi phát hiện vợ mình bị bệnh chú Hoài đã chạy vạy vay bà con lối xóm mối người một ít để chạy chưa cho cô Huệ, số tiền lên tới 20tr.
Sức tàn, lực kiệt khi phải đối mặt với một sóng gió to của cuộc đời, sóng gió này đã làm người thương binh này gặp khó khăn rất lớn. Chú Tâm sự, giờ tiền làm đám ma cho cô Huệ không có nên đã tìm đến chú Ba Oanh nhờ chú giúp cái Hòm. Tiền phúng điếu của bà con sẽ dùng để lo cho việc hỏa táng, xe đưa linh cưu, bàn ghế thuê.
Đức Tài ước tính:
- Tiền hỏa táng: 3,800,000đ.
- Tiền xe đưa linh cữu và xe bus: 3,000,000đ.
- Tiền thuê bàn, ghế, nhac: 3,000,000đ.
- Tiền tẩm liệm, quan tài - đội chú Ba Oanh ủng hộ.
- Tiền vay nợ khi khám chữa bệnh: 20 triệu ( khoản tiền này chú nói chú sẽ đi làm và trả từ từ ).
-> Tổng số tiền tạm thời là: 29,800,000đ. đó là con số tưởng như nhỏ lại đang làm chú Hoài lo lắng.

Ba mẹ chú đã mất, chú có 1 người em trai hiện đang chạy grab bike ở Q8.

Cô Huệ mất vào lúc 18h20 ngày 07/07/2018, nhập quan vào 12h10 ngày 08/07/2018 và làm lễ động quan vào 7h00 ngày 10/07/2018, hỏa táng tại Đa Phước.

Để giúp chú phần nào gánh nặng trong việc làm đám ma cho cô Huệ Đức Tài đề xuất giúp chú Hoài 5 triệu để phụ giúp thêm vào tiền hỏa thiêu + xe đưa linh cữu đi hỏa thiêu.
Rất mong BQT, quý MTQ quan tâm và giúp đỡ TH của chụ Hoài ( sđt liên hệ: 0899 251 767)
Tọa độ định vị: 10.751234, 106.724952
Xin chân thành cảm ơn!
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]