Tác giả Chủ đề: NỖI NỀM GỬI CHA...(ĐỖ NGỌC TIẾN)  (Đã xem 1573 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 15-01-2012 08:20:55
Hôm nay là ngày giỗ cha
Lòng con tưởng nhớ thương cha vô vàn
Con ngồi nhìn khói hương tàn
Cầu mong cha ở suối vàng thương con.

Cha ơi con đã héo hon
Đời con có lẽ không còn gì đâu
Tuổi xuân vướng phải âu sầu
Hai mươi ba tuổi đớn đau cuộc đời...

Đời con khổ lắm cha ơi!
Biết kêu ai được kêu trời thì cao
Tuổi đời mới có là bao
Mà sao đau khổ dâng trào lòng con...

Tiền tài danh vọng đâu còn
Chỉ còn xác thịt đang mòn dần đi
Anh em chú bác cô dì
Ai cũng giúp đỡ mong gì con đi.

Nhưng sao con cứ ngồi lì
Con đây đã có tội gì hả cha
Hay vì con thích đi ra
Phải chăng tại số hay là con hư?

Ngày xưa con quá vô tư
Để giờ hối hận tâm tư muộn rồi
Biết trước như vậy thì thôi
Chừ con đâu có phải ngồi như di!

Nhưng mà con vẫn nghĩ suy
Mẹ già con chẳng giúp gì được đâu
Ơn cha nghĩa mẹ nặng sâu
Con xin ghi đậm trong đầu của con.

Mong cha phù hộ cho con
Để con đền đáp sắc son nghĩa này...

(Tác giả: Đỗ Ngọc Tiến)
Sáng tác nhân ngày dỗ Cha 22/01/1998.