Tác giả Chủ đề: Cái Bè - Bé Nguyễn Quốc Vinh  (Đã xem 1241 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 17-05-2011 22:31:25
Trong chuyến đi Tiền Giang hôm CN, 15/5 vừa qua bác Dũng cũng đưa Yugi và Ken ghé thăm bé Vinh cùng xã và gửi 1 triệu tiền CMKTX của nhóm chị Mechichi tới gd bé. Hiện bé khỏe hơn nhiều, bác sĩ ở BV cũng không nói khi nào lên tái khám, chỉ dặn mẹ bé là nếu bé có triệu chứng gì bất thường phải đưa lên Saigon ngay. Bé rất đáng yêu, anh trai 2 tuổi rất hiếu động nhưng quý em bé, suốt ngày thơm trán em trai hoài. :)

Bà ngoại bé Vinh nhận tiền 1 triệu.

Bé Tuấn 2 tuổi, rất nghịch ngợm nhưng dễ thương, giống Mẹ

2 anh em Tuấn & Vinh

Phía sau căn nhà của gd, rất lụp xụp


Yugi và Ken rất cảm ơn bác Dũng đã dẫn đường cho 2 đứa. Tụi con mong sẽ có dịp về Tiền Giang gặp bác những lần sau nữa. :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #14 vào: 11-05-2011 23:24:28
Chủ Nhật này nhân chuyến về Tiền Giang xác minh, Yugi và Ken sẽ ghé thăm bé Vinh. Vậy khoản tiền này sẽ gửi cho gd luôn hay đợi khi gd đưa bé lên Saigon tái khám chúng ta sẽ đưa luôn ạ?

 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 07-05-2011 13:45:41
Quỹ Nhân Ái Tàng Thư Viện đã chuyển 1.000.000 VNĐ tiền ủng hộ cho Magic. Nhờ bạn Magic gửi đến gia đình bé. Cảm ơn nhiều.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 05-05-2011 20:10:10
dung.caibe đã viết:
Trích dẫn
dung.caibe đã viết:
Trích dẫn
Chiều nay Dũng. Cái Bè có đến thăm gia đình cháu Nguyễn Quốc Vinh. Cha bé Vinh đi làm thuê không có ở nhà, chỉ có Bà ngoại và mẹ bé Vinh mà thôi. Chị Thuý Vy mẹ bé Vinh rất vui kể lại, bé Vinh về nhà trước ngày lễ 30/4, bé bú mẹ và ngủ bình thường, nói chung sức khỏe là rất tốt.
Bà Ngoại bé Vinh chuyển lời xin được cám ơn rất nhiều Diễn Đàn đã kịp thời giúp đỡ gia đình và cứu cháu Vinh thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Vài hình ảnh chụp tại gia đình cháu Quốc Vinh.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 02-05-2011 02:34:33
Hình ảnh chụp ngày 29-4-2011 khi ghé thăm bé Vinh và trao khoản CMKTX 5,000,000đ từ KevinHieu

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 30-04-2011 20:15:51
chào cả nhà.
Sau khi nhận đc sự giúp đỡ của anh Kevin.lehung cùng anh 6x đã vào bệnh viện nhi đồng thăm hỏi cũng như chuyển số tiền của anh cho gia đình bé.gặp lại hai mẹ con bé Vinh thì đc biết thêm,ba của bé về quê mấy ngày mà chưa mượn đc tiền,còn bé lớn ở nhà thì lại trở bệnh.ông ngoại của bé đang ở bệnh viện cũng tức tốc quay về Tiền Giang để chăm sóc bé..thật là hoạ vô đơn chí..

Hiện bé vẫn đc tiếp tục theo dõi ở phòng cấp cứu.mong là với sự giúp đỡ kịp thời của các MTQ.sinh mệnh bé bỏng của bé sẽ vượt qua cơn nguy cấp này..mong là bé sẽ gặp nhiều may mắn.mẹ của bé gửi lời cảm ơn đến anh kevin thật nhiều.

@chị Tím ơi..chị có thể liên hệ với khoa Thận -Tổng Quát phòng cấp cứu lầu 2 của bệnh viện nhi đồng 1 hỏi thăm về bệnh án của bé đc ko chị.hj..cái này chỉ có chị là thông thiên  nhất mà thôi.
@mechichi và chị xauxi:do chưa kịp bt về thông tin của hai chị. :(
lần sau vào lehung sẽ chuyển sự giúp đỡ của 2 chị cho gia đình bé hen. :)
Anh6.anh post hình giùm em nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 30-04-2011 17:00:58
Quỹ Nhân Ái Tàng Thư Viện xin ủng hộ 1.000.000 VND cho gia đình bé. Mechichi sẽ chuyển tiền cho Magic_Q ạ.

Ngoài ra, chị xauxi cũng ủng hộ cho gia đình bé 100 USD. Mechichi sẽ chuyển sau ạ.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #8 vào: 29-04-2011 12:38:18
Bác kenvin chuyển trực tiếp cho Lehung cũng được vì quá gấp.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 29-04-2011 06:43:33
chào cả nhà..sáng nay chuẩn bị đi làm mà vẫn cố mở máy vào nhà mình.hj đọc đc tin này..mừng vô cùng..cám ơn anh kevinHieu một lần nữa..
nếu đc thì anh gửi ở quán cơm.trưa nay lehung và Q sẽ mang ngay vào cho ba mẹ bé kịp thời .mong tổ điều phối cho ý kiến ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 29-04-2011 05:57:39
Xin cảm ơn Kevinhieu đã ủng hộ cho trường hợp này .

@Pen : Nhờ Pen chuyển trả Lehung 200,000đ đã ứng trước khi thăm cháu Quốc Vinh . Cảm ơn Pen nhiều .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #5 vào: 28-04-2011 23:52:19
Kevin xin giúp bé 5M, sẽ chuyển cho Penguin hoặc nếu trường hợp này quá cấp bách, tôi sẽ chuyển thẳng cho bạn nào nhận trung chuyển (Quang hay Hùng) liền sáng mai (29/4) để kịp mang vô bệnh viện cho bé, tùy BQT quyết định.

Thân,

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 28-04-2011 23:20:58
lehung up hình chuyến thăm bé Quôc Vinh..







nhóm xm đã gửi cho gia đình bé khoản CMKTX là 500k (gồm 300k của bác Tuyết,200k của lehung ứng trước)..
mong là bé sẽ nhận đc sự giúp đỡ KTX của các MTQ nhà mình.nhìn thân mình bé nhỏ mà phải chịu nhiều căn bệnh cùng lúc..xót lòng quá cả nhà ơi.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #3 vào: 28-04-2011 01:18:52
Như đã hẹn với cả nhà, trưa nay Magic Q và anh lehung73 đã vào bệnh viện Nhi Đồng 1, thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của bé Quốc Vinh. Tiếp chuyện với 2 anh em là mẹ của bé - chị Nguyễn Thị Thúy Vy (21t) và ông ngoại của bé - chú Nguyễn Văn Linh (57t). Qua thăm hỏi được biết, hiện gia đình đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn do cháu bé mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu và sốt viêm não khi vừa được vài tháng tuổi. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi và xét nghiệm máu cho cháu nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức về tình trạng bệnh. Tuy nhiên về phần viện phí thì gia đình đang gặp khó khăn khi chỉ mới đóng được 2tr5 trong tổng số 4tr mà phía bệnh viện yêu cầu. Cha cháu - anh Ngô Văn Thuận hiện đang trở về Cái Bè để tiếp tục vay mượn tiền chữa bệnh. Nhóm được biết thêm, tuy cháu Vinh có BHYT, nhưng vì đặc thù căn bệnh nên chi phí thuốc men đều nằm ngoài danh mục được miễn giảm. Mẹ cháu cho biết, nếu quá trình thay máu diễn ra thuận lợi, cháu có thể bình phục trong 2 năm tới, tuy nhiên nếu trường hợp xấu xảy ra, khả năng vài chục năm cũng là chuyện bình thường...

Chú Linh có kể thêm với 2 anh em về hoàn cảnh của gia đình con gái chú, được biết anh Thuận hằng ngày mưu sinh bằng nghề làm mướn, chị Vy ở nhà nuôi con. Anh Thuận trước đây là cô nhi, không nhà không cửa, sau cưới chị Vy rồi ở rể luôn tại nhà chú. Trước chị Vy, chú Linh còn có thêm 1 người con gái nhưng hiện đã theo chồng, cuộc sống túng thiếu nên cũng chẳng giúp được gì cho chú. 2 vợ chồng chú ngày trước có buôn bán nhỏ, mấy năm gần đây vì tuổi già đau yếu nên đã nghỉ bán, xung quanh lại không đất không đai nên mọi chi phí cuộc sống đều trông chờ vào số tiền làm mướn của anh Thuận cùng một ít vốn dành dụm thuở còn buôn bán.

Hiện nay, chú Linh, anh Thuận và chị Vy đang phải tất tả ngược xuôi tìm cách cứu sống đứa con, đứa cháu thân yêu của mình, dẫu hằng ngày họ chỉ dựa vào suất cơm từ thiện để qua cơn đói, dẫu họ biết số phận của cháu Vinh vẫn còn mịt mờ phía trước và số tiền họ có thể kiếm được đang dần cạn kiệt, thì sâu thẫm trong lòng họ vẫn luôn tồn tại một niềm tin mãnh liệt, rằng phép mầu sẽ giúp cho đứa con nhỏ của họ vượt qua bệnh tật, và rằng tuổi thơ của cháu sẽ được hưởng trọn niềm hạnh phúc như bao bạn nhỏ đồng trang lứa khác. Chính niềm tin chưa bao giờ tắt ấy đã giúp cho gia đình còn trụ vững trong thời điểm khó khăn nhất này! Và, cả nhà ơi... Rất mong những tấm lòng nhân ái của nhà mình cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho cháu Vinh có thể vượt qua bạo bệnh! Nếu một lần được trông thấy tấm thân non nớt nhưng đã trở nên xanh tím vì những vết tiêm của cháu, Magic Q tin chắc rằng các bạn sẽ không khỏi xót xa đâu...

Mong ý kiến của cả nhà!

P/s: Nhờ anh lehung73 lo giùm khâu hình ảnh gồm giấy tờ viện phí, hình ảnh cháu bé và phần hỗ trợ ban đầu từ NTCM ạ. :)

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #2 vào: 27-04-2011 13:22:17
Trưa nay, Magic Q và anh lehung sẽ đi xác minh trường hợp này.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-04-2011 17:40:54
Hôm nay bà ngoại bé Vinh đến nhờ giúp đỡ thông qua diễn đàn Người tôi cưu mang. Nắm được thông tin, mình đến nhà cháu Vinh xem sự việc thế nào. Theo lời kể của bà ngoại cháu Vinh,anh Ngô Văn Thuận SN 1984 và chị Nguyễn Thị Thúy Vy 1990, có 2 con, con lớn 2 tuổi, con nhỏ là bé Nguyễn Quốc Vinh 6 tháng tuổi ( sinh tháng 10/2010 ). Mấy ngày qua cháu Vinh bị sốt liên tục, nhưng vì gia đình quá nghèo nên không có đều kiện điều trị, chỉ khám sơ ở bệnh viện huyện. Thấy bệnh tình không giảm,ba mẹ cháu Vinh chở cháu lên bệnh viện Tỉnh, tại đây các bác sĩ chuyển gấp cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, qua chẩn đoán cháu bị bệnh Nhiễm não + nhiễm trùng máu. Gia đình hiện tại ở quê thì nghèo lắm, không có gì cả, ba mẹ cháu Vinh chỉ đi làm thuê sống qua ngày, giờ cháu bệnh nặng quá tầm tay lo lắng của cha mẹ. Mình cũng đã hướng dẫn bà ngoại bé làm xong bảo hiểm rồi đang gởi lên cho cháu, theo nguồn tin thì ba mẹ cháu Vinh còn thiếu tại bệnh viện gần 2 triệu. Hiện tại cháu Nguyễn Quốc Vinh đang nằm tại phòng cấp cứu - khoa Thận - lầu 2 - giường số 12 - bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.
Ở quê gia đình bà ngoại cháu Vinh cũng khổ lắm, không lo gì được cho cháu. Mình thông báo tin nầy đến gia đình,với mong đợi tìm cách giúp cho cháu vượt qua lưỡi hái của tử thần.
Mọi chi tiết liên hệ với cha mẹ cháu Vinh qua số điện thoại: 01215845057.