Tác giả Chủ đề: A Lưới - Gia đình Phú  (Đã xem 3944 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 25-01-2010 21:57:54
Hoàn cảnh này do thành viên Xuongrong đưa tin vào ngày 16/10/2009 về Phú như sau:

Lớp tôi có tới 97 sinh viên đến từ mọi vùng quê của đất nước. Cuộc sống sinh viên xa nhà, kèm với đặc thù ngành học hay hoạt động tập thể bên ngoài nên dù số lượng đông nhưng các bạn vẫn luôn quan tâm và giúp đõ nhau trong cuộc sống. Đã gần 4 năm bên nhau, chúng tôi có không biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ. Và cũng chẳng biết bao lần bạn bè cảm thông, giang tay chia sẽ với nhau những bất trắc mỗi người gặp phải.
             Hôm qua khi các bạn tôi ngồi bên nhau nói chuyện, mọi người đang cố gắng quyên góp số tiền ít ỏi của mình ủng hộ gia đình Phú – người bạn Pako nhỏ bé trong lớp. Một gia đình bất ngờ gặp quá nhiều sóng gió.
             Gia đình Phú ở xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Chỉ 1 tháng trước đây gia đình Phú còn là niềm mơ ước của không ít người. Ba mẹ Phú là giáo viên, ba mẹ Phú có tới 4 người con đang học ĐH (Phú và em gái học ĐH Huế, chị gái học ĐH Vinh, anh trai học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng). Với kinh tế của 1 gd miền núi phải nuôi 4 người con đi học tuy rất khó khăn nhưng điều đó chẳng là gì vì đó là niểm hạnh phúc của ba mẹ. Giá như cuộc sống cứ bình yên mãi như thế thì tốt biết bao.
             Cơn bão số 9 ập vào Miền Trung. Căn nhà bình yên, kiên cố đổ sập trong phút chốc. Căn nhà bao nhiêu năm dành dụm của gia đình đổ nát như một bãi chiến trường. Tất cả những gì mà gia đình có theo cơn lũ trôi sông. Cả gia đình không còn chốn nương thân sau bão. Nhưng mẹ Phú vẫn trấn an chồng con: “Của đi thay người các con ạ”. Niềm lạc quan của người mẹ giúp cả nhà bớt chới với trước khó khăn. Thế nhưng… mấy ngày sau anh Minh Chi – anh trai của Phú phải nhập viện. Căn bệnh đau dạ dày lâu nay của anh cứ tưởng chỉ đơn giản vài lần mổ là xong nhưng không ngờ Bác sỹ thông báo anh trai Phú đã bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác ấy đã di căn sang nhiều bộ phận trong cơ thể và cần phải cắt bỏ. Như sét đánh ngang tai, gia đình Phú gần như đi vào ngỏ cụt. Tất cả những gì còn lại của gia đình là số tiền mẹ vừa vay Ngân hàng để cho 4 anh em học đổ dồn vào điều trị cho anh. Bà con họ hàng huy động mọi ngã nhưng chẳng thấm vào đâu với mức chi phí điều trị cao ngất trời mổi ngày. Nhìn anh trai Phú đang tuổi đẹp nhất của cuộc đời nằm bất động nghiến chặt đôi môi chịu đựng nổi đau, ai cũng xót xa. Chỉ tiếc là Bác sỹ lắc đầu xin lổi gia đình họ không thể làm thêm được nữa.
             Xuongrong và bạn bè trong lớp đã đến BV Trung Ương Huế thăm anh. Thương bạn và đồng cảm với gia đình của bạn, chúng tôi cũng chỉ biết vận động gom góp chút tiền bé nhỏ chia sẽ cùng bạn. Hi vọng bài viết này sẽ nối những tấm lòng yêu thương, thiện nguyện san sẽ với bạn tôi những sóng gió trong lúc này. Cảm ơn mọi người vì tất cả.

Ngày 19/10/2009 nhóm bạn Sunny_night & Nguyenthy đã đến Bệnh viện thăm anh trai Phú và đề xuất Diễn đàn NTCM giúp CMKTX gia đình em nhằm giúp chút tiền cho anh trai em đang nằm viện.
Nguyenthy viết  “Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh với bao hoài bão và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Vậy mà giờ đây anh trai của Phú lại đang phải đấu tranh với những cơn đau do căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối hành hạ. Thật không thể nào cầm được nước mắt và nỗi xúc động khi đến thăm anh mặc dù đây là lần đầu gặp gỡ. Nhìn anh nằm bên giường bệnh vật vả, nhìn vào những vết mổ mà anh đã đang trải qua chắc hẳn rằng anh đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Chỉ biết ngồi nhìn và cố dìm lòng lại khi thấy người mẹ thân yêu của anh đang dần ứa những giọt nước mắt vì thương con. Vẫn biết trong cuộc đời này có lắm những nỗi đau, chỉ xin hi vọng những tình yêu của người thân và sự quan tâm của mọi người sẽ giúp sưởi ấm những nỗi đau của anh”
Sau đó các thành viên đăng ký đóng góp:
1,000,000 VND từ thành viên SIMBA.
1,000,000 VND từ nhóm bạn Cotoiday
Các bạn ở Huế tiếp tục đến thăm anh Hồ Minh Chi (anh trai Phú) và trao số tiền 2 triệu từ NTCM cho anh.


Nhìn anh cười nói, không ai dám nghĩ anh đang sống những ngày cuối của cuộc đời tươi đẹp của một người thanh niên. Ai cũng cố gắng nói chuyện, cười đùa dù trong lòng nhói buốt và thương anh vô hạn. Người mẹ tiều tuỵ, xanh xao, rơm rớm nước mắt khi nhận tiền của DD trao. Cả nhóm tranh nhau chụp ảnh, ai cũng cố cười thật tươi, anh Chi vẫn cười rất lạc quan cơ mà…
 
 
 

 
 

Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu. Anh Hồ Minh Chi đã ra đi vào ngày 30/11/2009 trong niềm tiếc thương của gia đình và thành viên NTCM.
Xúc động trước sự ra đi này, thành viên tieukhe đã ghi lại cảm xúc trong những vần thơ.
Anh Chi ơi,
 
Đường trần anh đi ngắn thế thôi
Hoa thơm cỏ lạ ở trên đời
Khôn níu chân anh vì anh đã
Lưu lại trần gian một nụ cười
 
Dù chẳng hề nghe tiếng thở than
Nhưng trên mắt đẹp lệ hai hàng
Thương tuổi thanh xuân qua quá vội
Tương lai chưa trọn, mộng dở dang
 
Ngày mai ai có nhắc tên anh
Không nghĩ là quen mới một lần
Đấy tiếng anh cười vương vấn mãi
Lưu luyến trong tim những mỹ nhân
 
Tieukhe

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: phuclehuu