Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Thạch Thất) - Cháu Niệm - Bệnh tim  (Đã xem 2204 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 31-12-2010 00:20:30
Hôm nay sau khi xong việc buổi sáng, nhóm gồm Haybanglong và Thaidzuy tiến hành xác minh hoàn cảnh này.

Thông tin mà nhóm xác minh thu được gần với những gì Haybanglong đăng tải. Chỉ xin nhấn mạnh vài điểm quan trọng:

1. Gia đình anh chị Luận - Thu là gia đình thuần nông. Tuy cả xã có làng nghề mộc nhưng anh chị không làm nghề này mà khi nông nhàn thì anh Luận đi làm thợ xây còn chị Thu thỉnh thoảng đi làm phụ hồ. Nhà có 3,5 sào ruộng nên cũng đủ lúa gạo, tính cả bà mẹ anh Luận năm nay 80 tuổi đang còn khá minh mẫn.

2. Anh chị có 3 cháu trai, cháu đầu học Cao đẳng Cơ khí, cháu thứ 2 học Cao đẳng Giao thông, cháu thứ 3 mắc bệnh Tim là Nguyễn Thanh Niêm năm nay 17 tuổi,  học lớp 11, học lực khá. Tiếc là khi chúng tôi đến cháu đi đến trường nên không gặp được.

3. Tình hình bệnh tật và chi phí: Niêm được mổ thay van tim ngày 17/7/2009 tại Viện Tim HN. Chi phí hơn 110 triệu, gia đình lo được 20 triệu, Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo giúp 50 triệu, anh em họ hàng cho vay thêm khoảng 20 triệu còn lại được miễn giảm theo diện BHYT. Rất may mắn là lần khám gần đây nhất, 30/10/2010 xét nghiệm và khám cho thấy kết quả hiện tại rất tốt. Mừng hơn nữa là anh chị cũng cố gắng làm lụng nên cũng đã trả hết số nợ anh em họ hàng cho ca mổ.

4. Vấn đề hiện nay, anh chị đang vay Ngân hàng chính sách số tiền khoảng 30 triệu VND cho hai đứa lớn học cao đằng. Tuy nhiên, nhóm cũng nhận thấy sự nỗ lực của anh chị cũng như cơ hội kiếm việc làm của hai đứa con khi ra trường là có nên gia đình có khả năng thu xếp trả nợ ngân hàng được. Anh chị cũng chịu khó làm lụng, nếp nhà tuy xây đã lâu lắm nhưng vẫn còn sử dụng được, không đến nỗi mưa dột.

 

Nhóm xác minh gửi tặng cháu Niêm 500,000 VND từ thành viên Haybanglong.

 

 


Kết luận:

Hoàn cảnh này tuy khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của gia đình và sự giúp đỡ của anh em trong nhà nên đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

NTCM sẽ theo dõi và đưa ra hình thức giúp đỡ khi các cháu ra trường gặp khó khăn xin việc...

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 28-12-2010 11:08:05
Xin chào các bạn!

Qua một người đồng hương mình biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Niêm. Mình mới nói chuyện với bố cháu qua điện thoại nên chưa có thực tế và hình ảnh. Mình viết lên DD để các bạn biết:
     - Gia đình cháu Nguyễn Thanh Niêm - 1993. Cháu bị thủng thông liên thất... Vừa rôi không thể trì hoãn được nên GĐ đã vay lãi để đưa cháu đi vá lỗ thủng và thay van tim sinh học hết 115T ( tiền viện phí 90T )Hiện nay gia đình còn nợ hơn 30T. Do bệnh của cháu nặng nên sức khoẻ cháu yếu, cần có điều kiện để bồi dưỡng thêm.
   Bố cháu: Nguyễn Quang Luận - 1966. Cả 2 vợ chồng làm ruộng, thỉnh thoảng bố cháu đi làm thợ xây.
  Cháu có 1 anh trai - 1989 đang học tại Cao đẳng Việt Hùng tại Sơn Tây. Có 1 anh - 1990 đang học Cao đẳng giao thông vận tải ở HN. Bản thân cháu đang học lớp 11.
   Nhà cháu đang ở cùng bà 80 tuổi. Căn nhà cấp 4 được XD từ 1959 nên rất xuống cấp, lụp xụp.
   D/c : Thôn 4 - Canh Nậu - Thạch Thất - HN    DT: 01667213799
  Nếu các bạn thấy 2 hoàn cảnh (cháu Quỳnh và cháu Niêm) do mình nêu lên có thể đi xác minh trực tiếp được thì mình định ngày 30/12, sau khi hoàn tất mọi việc cho Cụ Hạnh vào TT số 3 thì chúng ta sẽ đi xác minh luôn 2 hoàn cảnh này vì 2 nơi gần nhau và chỉ cách TT số 3 20km. Rất mong cả nhà xem xét!