Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Ba Vì) - Cháu Mạnh - Suy thận  (Đã xem 9867 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 20-12-2010 23:20:18
Hôm nay, chị Gái mẹ cháu Mạnh gọi điện thông báo mấy tháng nay cháu Mạnh đã chuyển về Khoa chạy thận nhân tạo - Khu Nội - BV Việt Đức, tuần 3 buổi 2,4 và 6.

Chị ngỏ ý nhờ NTCM tiếp sức.

Nếu bạn nào tranh thủ thời gian ghé thăm khi cháu Mạnh về chạy thận thì tìm hiểu thêm thông tin nhé.

Điện thoại chị Gái: 0169.577.6414

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #2 vào: 28-04-2010 20:48:23
Hôm nay, vào viện Nhi TW xác minh trường hợp của cháu Hoàng (suy thận) đã ghé thăm cháu Mạnh.

Cháu Mạnh trông rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức, mẹ cháu phải thường xuyên xoa bóp khắp người cho cháu:
 

.
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 05-04-2010 20:45:05
Cháu Mạnh (suy thận) - Ba Vì -Hà Nội
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   ThaiDzuy
Ngày giới thiệu   :   19-01-2010
Thành viên xác minh   :   Lason, Hanoi
Ngày xác minh   :   22-01-2010
Hình thức giúp đỡ của NTCM      1.800.000 vnđ (CM KTX)
 
Bài giới thiệu
Chào cả nhà,

Tối nay em mới nhận một cuộc điện thoại của gia đình bệnh nhân cần sự giúp đỡ của NTCM.

Cháu Nguyễn Bá Mạnh, 17 tuổi suy thận đã 5 năm nay và hiện đang chạy thận nhân tạo tại BV Nhi Trung Ương, HN (BV ngoại trú - hàng tuần xuống BV để chạy thận)

Gia đình ở quê nghèo, bố là Nguyễn Bá Đa, mẹ là Nguyễn Thị Gái (còn gọi là Hải)
Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Chợ Chàng, Xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.
Điện thoại: 0168.329.1708

Lý do biết tới NTCM là do có phóng viên báo Hà Nội Mới giới thiệu và cho số điện thoại của em.

Nhà mình có bác nào đi xác minh được không ạ?

Thân,


Bài xác minh:
Trời Hà Nội mưa tầm tã .6h30 phút sáng ,tôi gọi điện đã thấy tiếng chị Gái \\\"Đang ở viện rồi \\\".
     Tinh mơ mờ sáng mùa này vừa rét ,vừa mưa .Ai cũng muốn nằm ngủ nướng thêm trong chăn thêm vài phút -vậy mà mẹ con chị đã phải đội mưa trên 70 cây số để ....chạy thận cho con .Đã năm năm ròng ,cả bếp ăn ,lẫn khoa chạy thận ngoài không ai lạ mẹ con chị .....\\\"Nhờ xã hội,cộng đồng giúp đỡ cháu mới qua được năm năm \\\"-đó là lời của chị Gái -mẹ cháu Nguyễn Bá Mạnh -bệnh nhân chạy thận năm năm tại viện Nhi trung ương -Hà nội.
     Gia đình chị sống bằng nghề làm ruộng .Khi ngày nông nhà rỗi thì đi làm phụ xậy thuê -cũng tạm đủ để nuôi hai vợ chồng và ba đứa con -2 trai -1 gái .Nhưng ,từ khi Mạnh bị bệnh,chị phải chạy đi chạy lại lo cho con ,mọi việc hầu hết trông cậy vào anh Đa .Bò ,lợn nuôi trong nhà cũng theo dịch bệnh chết dần mòn .Căn nhà đang ở cũng dột nát đến không thể ở được nữa .Gia đình chị trở thành hộ nghèo ,được chính quyền cấp sổ hộ nghèo ,cho vay tiền làm nhà ,rồi cho vay vốn làm ăn ,bươn bải nuôi lợn ,nuôi gà ...nhưng chẳng hiểu sao ,lợn gà không lớn ,bò cũng chẳng khoẻ ....con cái lại bệnh tật nên cái nghèo mãi cứ đeo đẳng ....Số tiền vay nợ ngày càng nhiều ....mà hàng tuần thì chị vẫn phải 3 ngày đưa con về Hà Nội lọc máu .Cháu Mạnh có thẻ bảo hiểm ,được ăn cơm trưa miễn phí do hộ Phụ Nữ quốc tế cấp .Nhưng ,tiền xe cộ đi lại và thuốc thang ,những loại ngoài danh mục bảo hiểm thì gia đình cháu vẫn phải lo.Có những khi bệnh biến chứng ,gia đình phải chi tớ hơn hai triệu tiền thuốc /tháng .Bố cháu đi làm phụ xây ,tiền lương tạm ứng trước liên tục để lo cho cháu ....bản thân cháu ,không còn tiếp tục đi học đã 2 năm nay ...
    Hiện tại gia đình chỉ mong có chút tiền thường xuyên để lo thêm thuốc thang và đi lại để có thể tiếp tục ,tuần 3 buổi về Hà Nội chạy thận cho cháu .....Thiết tha mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ .


    -Hàng ngày phải chi cho cháu ít nhất 25k tiền thuốc .Tiền đi lại mỗi lần hết khoảng 15 k mỗi lần cho 2 mẹ con .
    -Đề xuất của nhóm xác minh là :Tạm thời giúp KTX 1 triệu .Gần tết Lason đi Bát Bạt sẽ rẽ qua nhà cháu Mạnh xác minh thêm ...khi đó sẽ có kết luận sau .

Giấy xác nhận hộ nghèo của nhà cháu Mạnh.
 
 
 

Cháu Mạnh đang nằm lọc máu
 
Cháu Mạnh nhận tiền giúp đỡ của NTCM (1 triệu vnđ)
 
 
Ngày 28 tết .Lason đến tận nhà bé Mạnh ở Tây Đằng Ba Vì trao 500k của bác Cotoiday + 300 k do quỹ chuyển =800k.
Căn nhà 2 tầng đang xây dở .Do con bị bệnh nên không có tiền làm nốt .
Anh chị rất chăm chỉ lao động .Trong nhà có 1 con bò đang chửa ,hai chú lợn nái vừa đẻ 11 con .Anh chị đã bán 1 nửa đất để lấy tiền lo bệnh cho con và lấy tiền chăn nuôi .
Ngôi nhà đang xây dở
 

 
Khá rộng và khang trang ,xong đều đang dở dang

   
Đàn lợn mới được sinh ra

 
Thành viên NTCM 0913....trao tiền cho Mạnh
 

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=9232&PN=1

.