Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Bé Thanh Thảo - bị bệnh da bẩm sinh  (Đã xem 24663 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sonnynhan

sonnynhan xin giúp 1tr đồng chi phí xác định bệnh cho bé Thảo.
Thân.!

 


Ngủ rồi haybanglong

Xin chào cả nhà!

    Với hc này mình xin có chút đề xuất thêm: bạn Samac có thể dò hỏi xem khoản nợ suốt mười mấy năm trả không nổi là bao nhiêu? Theo mình phỏng đoản là lại vay lãi cao rồi nên trả được lãi còn khó nói chi đến trả gốc; đôi khi chỉ vài triệu thôi nhưng với người nghèo khó thì để trả cả gốc và lãi cũng rất khó khăn. Khi biết số tiền nợ là bn thì rất mong các bạn có thể giúp đỡ trả bớt được phần nào đó để khoản thu nhập vốn đã ít ỏi của gd bé bớt phải mang trả lãi, còn tiền chăm sóc SK cho bé.

    Rất mong cả nhà quan tâm. Chân thành cảm ơn!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà ! Trong chuyến thăm và xác minh trường hợp bé Thảo lần này vì gia đình không giữ lại các giấy tờ khám và chữa bệnh trước đây nên các thông tin về bệnh của Thảo cũng chỉ dừng ở mức ghi lại lời kể từ gia đình do vậy 6x cũng thống nhất với đề xuất : Trước mắt giúp chi phí khám để xác định bệnh và hướng điều trị cho bé Thảo .
Việc thủ tục giấy tờ khám bệnh theo BHYT đã có Samac nhận hướng dẫn cho gia đình bé Thảo và sẽ thông báo lên diễn đàn khi sắp xếp xong .
Xin cảm ơn Samac và cả nhà .
Hình ảnh bé Thảo trong chuyến thăm ngày 12-4 vừa rồi

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi samac

Gia đình bé Thảo rất mong muốn được chủa trị cho em, vì vậy rất cần sự trợ giúp của các Thành viên trong diễn đàn!

Gia đình bé Thảo dự định nghĩ hè này sẽ đưa em đi Sài Gòn khám bệnh.
Samac sẽ hướng dẫn gia đình làm đúng các thủ tục của BHYT để đưa Thảo đi khám bệnh ở Sài Gòn thuận lợi hơn!

Thân ái!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà hôm thứ ba nhóm gồm bác banbe6x, chú dung.caibe, chị Quyen_omon, bạn vovanqui1992, một tình nguyện viên tại QC 2000đ CT, và mình có ghé XM trường hợp này. Nhóm cũng xin lỗi vì đã đi xác minh mà không báo trước với cả nhà.
Những thông tin cảu samac cũng khá đầy đủ rồi, nên mình chỉ bổ sung thêm một vài thông tin còn thiếu và đề xuất hướng giúp đỡ cho gia đình em.
Cha của Thảo làm thuê tại An Hữu (sửa xe), mỗi ngày làm việc kiếm được 40k- 50k.
Mẹ của em bán trái cây dạo từ 15 giờ đến 19 giờ, mỗi ngày kiếm được khoảng 20k-30k.
Gia đình em được quỹ Rexona hỗ trợ 14 triệu đồng, số tiền này được dùng để mổ mắt bị đục thủy tinh thể cho cha của Thảo.
Bệnh của Thảo đang bị hiện tại là tiêu da bẩm sinh và thiếu canxi. Ngoài ra em cũng bị nhức đầu và hay ngất xỉu.
Do gia đình không biết nên đã không giữ lại các giấy tờ liên quan đến bệnh của em nên nhóm xin đề xuất sự hỗ trợ đầu tiên là chi phí đưa Thảo lên thành phố khám lại theo diện BHYT, để xác định hướng điều trị. Sau đó, cả nhà sẽ cùng bàn cách giúp em tiếp.
Phần hướng dẫn gia đình làm đúng các thủ tục của BHYT để đưa Thảo đi khám ở Sài Gòn cho đỡ tốn kém nhờ bạn samac làm giúp nhé :).
P/S: Bé Thảo còn nhận được một phần quà từ bác banbe6x nữa đó. Bác 6x ơi đăng hình dùm con nhé. Cám ơn chú nhiều.
Thân chào.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi daisy

Trông thương quá. Bệnh viện Nhi đồng I chẩn đoán là viêm da bẩm sinh thôi à? EM ấy có hay bị ngất từ bé không? Có bao giờ bị nôn, mệt mỏi, hôn mê không bạn? Cách điều trị của bệnh viên Nhi đồng I là gì vậy?

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Nhìn hai bàn chân bị co rút của bé Thảo đáng thương quá. Không biết nó gây đau đớn như thế nào nhưng việc đi lại và sinh hoạt cuả bé chắc chắn khó khăn rồi.

Mong tin xác minh của CLB Xác minh Miền Nam.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Có bác nào ở miền Tây thì đi xác minh trường hợp này cái nha . Còn nếu ai đang bận thì có bác nào ở SG đi liên hệ với mình nhé . Thân

 


Ngủ rồi vitcon702

Nhin be Thao dang thuong wa mong cac ban danh chut thoi gian XM dum de chung ta co the giup duoc chut gi cho gd chua benh cho em . thanks

 


Ngủ rồi samac

Sáng nay samac được người cùng xóm giới thiệu 1 bé gái bị bênh Da Bẩm sinh (Nhà gần chị Mai Trâm và Anh Lê Ngọc Lâm - cách khoảng 300m).



Bé Tên là: PHẠM MAI THANH THẢO - Sinh năm 1998, đang học lớp 6 trường THCS Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang.

Theo lời kể của gia đình, em bị bệnh da này khi vùa sinh ra. Gia đình cũng đã cố gắng đưa bé Thảo lên BV Nhi Đồng 1 chữa trị khi bé còn mấy tháng tuổi. Sau hơn 1 tháng điều trị, do cạn kiệt tài chính nên đã xuất viện. Suốt 13 năm nay, da bé bị lỡ loét, bông trốc và làm cho chân em bị co rút, và hậu quả là Các ngón chân đã bị rút lại hết. Hiện tại nguy cơ mất các ngón tay đang rất lớn.

Bé rất ham học, mặc dù sức khỏe rất yếu. Thường 1 tuần em xỉu 1 - 2 lần, một phần vì quá yếu, 1 phần do bệnh làm em mệt.

Ba mẹ em đều rất nghèo, mẹ đi bán dạo,cha làm mướn, tổng thu nhập 1 ngày của gia đình chỉ khoảng 70 ngàn đồng. Thiệt là khó mà lo được cho bé, chứ đừng nói chi phải tìm cách chữa trị. Với lại, gia đình đang còn mất nợ, do mười mấy năm trước vay đi chữa trị cho con, mà trả hoài không hết.

Khẩn xin các thành viên trong diễn đàn xem xét và tìm cách giúp đỡ bé Thanh Thảo, xin hãy cứu lấy 1 tương lai tươi đẹp của 1 em bé bất hạnh này.

Thông tin liên hệ:
 - Mẹ: Cao Thị Mai
 - Cha: Phạm Tấn Tài
Số điện thoại: 073. 650.8765 (Số ĐT nhà bà nội bé Thanh Thảo)
 - Giáo viên chủ nhiệm của Bé Thanh Thảo, Cô Lê Thị Triết Phương. Số điện thoại 073 3731.494

Bé Thanh Thao đã đưuọc nhà trường mua BHYT.