Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Quận 10) - Cháu Tuấn Tú hoàn cảnh đáng thương  (Đã xem 3787 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu cập nhật hình ảnh trao nhu yếu phẩm CMTX T3 kèm 500,000đ từ Michele_du và gia đình gửi cho cháu Tuấn Tú.

Cảm ơn Michele _du và gia đình đã chung tay giúp đỡ cho cháu!
« Sửa lần cuối: 16-03-2022 12:36:59 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu cập nhật trao nhu yếu phẩm  CMTX T2/2022 kèm 500,000đ từ Michele _du và gia đình ủng hộ cho cháu Tuấn Tú và gia đình. 

Tuần này, cháu Tú bắt đầu được gửi vào trường học để dần quen với thầy cô và các bạn. Có thời gian rảnh hơn, chị Dung (cô của Tú) cũng sẽ đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ! 

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu cập nhật hình trao nhu yếu phẩm của quán cơm kèm thêm 10 bịch sữa đậu nành và 500,000đ tiền CMTX T1/2022 từ Michele_du và gia đình.

Cảm ơn Michele_du và gia đình đã chung tay giúp đỡ!
« Sửa lần cuối: 30-01-2022 00:20:18 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào xả nhà,

Hôm nay, chị Dung đã đến quán cơm để nhận gạo, nhu yếu phẩm và 500,000đ CMTX T12 từ Michele_du và gia đình hỗ trợ. 

Chị gửi lời cảm ơn đến cả nhà rất nhiều! 

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

letuantu cũng đồng ý khoản 500,000đ còn lại sẽ chuyển thành CMTX hiện vật để hỗ trợ cho gia đình em Tú.

Quán cơm 2000đ SG sẽ hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình em Tú trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2021, số lượng như sau:
-Gạo: 15kg/tháng
-Dầu ăn: 1 lit/tháng
-Đường: 500gr/tháng
-Muối: 500gr/tháng
-Nước tương: 500ml/tháng
-Bột ngọt: 454gr/3 tháng

Về tiền CMTX, letuantu sẽ nhận trung chuyển và báo cô của em Tú đến để nhận hàng tháng.

Xin cảm ơn!



Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
 chị Dung là người phụ nữ biết tóm ghém cho gia đình. Chị chịu khó thức khuya dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình ăn và đem đi làm; đi chợ Bình Điền để mua thực phẩm giá sỉ rẻ về lo cho cả nhà, tiết kiệm chi phí; dạy các bé biết yêu thương, lễ phép và tự lập. Nhìn gương mặt ngây thơ, đẹp trai và thông minh của Tú, chúng tôi luôn canh cánh về tương lai của một đứa trẻ 5 tuổi mong ước được đến trường, bắt đầu làm quen bạn, thầy cô và những con chữ cho con đường đời dài của con.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của các mạnh thường quân cho hoàn cảnh này, để bé Tú có thể bước đi lâu dài trên con đường có sự đồng hành của mọi người!!!
Chúng tôi đề xuất CMTX cung cấp nhu yếu phẩm từ quán cơm cho bé Tú và khi bé đi học mầm non thì sẽ nhờ chính quyền địa phương phường hỗ trợ cho bé học trường công của nhà nước, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ 1.000.000 đ/ tháng cho bé Tú.
Xin cảm ơn!

Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Anna Le và Letuantu đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh của cháu Tuấn Tú.

Michele_du và Gia đình đăng ký giúp cháu Tuấn Tú 500,000đ/ tháng từ tháng 11/2021 và trong thời gian 1 năm.

Khoản tiền 500,000đ còn thiếu theo đề xuất của Anna Le theo 6x chúng ta nên chuyển thành hiện vật như Gạo và các nhu yếu phẩm khác và Quán cơm 2000đ-SG sẽ đảm nhiệm việc trợ giúp này.

Lý do :
1/ Gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu dùng cho cháu Tú gia đình chị Dung phải mua.
2/ Quán cơm 2000đ-SG luôn được sự hỗ trợ ổn định => Việc giúp cháu Tuấn Tú là sự chung tay của cộng đồng những tấm lòng Nhân Ái.

Việc chuyển tiền tiến hành thế nào Anna Le và Letuantu cho biết dùm nhé ?

 
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Anna Le

Ngày 11/11/2021, Tuấn Tú và Anna Lê đã đến thăm hỏi và xác minh hoàn cảnh của cháu Huỳnh Tuấn Tú sinh năm 2016.
Một buổi trưa chúng tôi đến nhà, ấn tượng đầu tiên là ba đứa nhỏ vô cùng lễ phép, giọng của một bé trai nhỏ nhất rất dễ thương và lanh. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết cháu Tú là đứa trẻ bất hạnh khi hai lần mồ côi; lần thứ nhất là bị bố mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra, được bà nội và các cô chú nuôi nấng; lần thứ hai là bà nội- người lo toan, chăm sóc cho Tú thì đột ngột qua đời vì covid 19 trong thời gian qua.
Cháu Tú hiện đang được vợ chồng người cô ruột có 2 con nhỏ và hai cô chú khác nuôi nấng. Căn nhà nhỏ ở con hẻm 150/16 Nguyễn Duy Dương, Q10 là nơi trú ngụ của 7 con người.
Người cô Nguyễn Thị Ngọc Dung( 1980) hiện còn thất nghiệp và chồng cô tên Nguyễn Ngọc Giang làm bảo vệ với đồng lương ít ỏi lo cho cả gia đình và cháu trai kém may mắn nên rất khó khăn. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng qua tiếp xúc chúng tôi thấy được sự giáo dục tốt về lễ nghĩa và tình thương của các thành viên trong nhà; luôn có mong ước đời sau giỏi và phát triển hơn đời trước. Với số tiền lương ít ỏi của chồng 5.000.000 đ/ tháng và tiền cơm phụ hàng tháng 500.000 đ/ người của hai đứa em, chị Dung là người phụ nữ biết tóm ghém cho gia đình. Chị chịu khó thức khuya dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình ăn và đem đi làm; đi chợ Bình Điền để mua thực phẩm giá sỉ rẻ về lo cho cả nhà, tiết kiệm chi phí; dạy các bé biết yêu thương, lễ phép và tự lập. Nhìn gương mặt ngây thơ, đẹp trai và thông minh của Tú, chúng tôi luôn canh cánh về tương lai của một đứa trẻ 5 tuổi mong ước được đến trường, bắt đầu làm quen bạn, thầy cô và những con chữ cho con đường đời dài của con.
Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của các mạnh thường quân cho hoàn cảnh này, để bé Tú có thể bước đi lâu dài trên con đường có sự đồng hành của mọi người!!!
Chúng tôi đề xuất CMTX cung cấp nhu yếu phẩm từ quán cơm cho bé Tú và khi bé đi học mầm non thì sẽ nhờ chính quyền địa phương phường hỗ trợ cho bé học trường công của nhà nước, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ 1.000.000 đ/ tháng cho bé Tú.
Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 16-11-2021 12:21:10 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

6x tiếp nhận thông tin về trường hợp đáng thương của cháu Huỳnh Tuấn Tú sinh năm 2016.

Cháu Tú không cha mẹ đang sống cùng bà nội và gia đình cô chú có 2 con nhỏ trong căn nhà cấp 4 khoảng 18 m² tại 150/16 Nguyễn Duy Dương Q.10

Bà nội vốn là người lo toan chăm sóc cho Tú thì đột ngột ra đi vì Covid19 trong thời gian vừa qua.

Người cô Nguyễn Thị Ngọc Dung hiện còn thất nghiệp và chồng cô tên Nguyễn Ngọc Giang làm bảo vệ để lo cho cả gia đình và cháu trai kém may mắn nên rất khó khăn.

Mong có sự chung tay giúp đỡ cháu Tuấn Tú vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bạn nào ghé thăm xác minh thì liên hệ với 6x (0916092600) để lấy số điện thoại của cô  cháu Tú nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg