Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Quảng Xương) - Cháu Giang - Mồ côi mẹ, bán hàng rong  (Đã xem 13774 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào các bạn,

Mình vẫn chuyển đều đặn tiền CMTX từ Long tới bé Giang. Quý 1/2017 cũng đã chuyển tới Hoaxuongrong.

Mong các bạn sau khi trung chuyển cập nhật thông tin lên diễn đàn.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Merci

Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=88543
Chào cả nhà,

Cháu Long - Bạn của ThaiDzuy sẽ CMTX trường hợp này trong vòng 1 năm từ 1/7/2015 - 30/6/2016.

Các bạn vui lòng cho biết ai là người trung chuyển nhé.

Thân mến,


Như vậy là đến hết tháng 06/2016, khoản CMTX cho bà cháu bé Giang đã hết. Mong các bạn ở Thanh Hóa cập nhập thông tin mới nhất về cuộc sống cháu Giang. Cảm ơn nhiều! Thân.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi qdiso

Chào cả nhà!
Lâu nay nhóm chỉ cập nhật được trên FB mà chưa thường xuyên cập nhật tình hình cháu trên diễn đàn, mong cả nhà thứ lỗi.
Sống với bà nội, hàng ngày ngoài giờ học bé đi bán hàng rong cùng bà trên Tp. Đây là hình ảnh trao quà Cây mùa xuân và nhu yếu phẩm cưu mang thường xuyên hàng tháng do anh Long-bạn anh Nguyen Thai Duy cưu mang bé. Thật ấm lòng trong những ngày cuối năm. Cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn Sói Điên đã đến trao quà cho bé.


Ngủ rồi qdiso

Chào cả nhà!
Cám ơn a Thaidzuy và cháu Long bạn Thaidzuy đã CMTX trường hợp này.
A ThaiDzuy chuyển qua tk chị Hoa Xương Rồng. Bạn Nguyễn Hữu Thao nhóm NTCM Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm trung chuyển hàng tháng cho mấy bà cháu.


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=88543
...
Cháu Long - Bạn của ThaiDzuy sẽ CMTX trường hợp này trong vòng 1 năm từ 1/7/2015 - 30/6/2016.

Các bạn vui lòng cho biết ai là người trung chuyển nhé.

...,


Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Cháu Long - Bạn của ThaiDzuy sẽ CMTX trường hợp này trong vòng 1 năm từ 1/7/2015 - 30/6/2016.

Các bạn vui lòng cho biết ai là người trung chuyển nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi yugidazai

Trích dẫn của: \"qdiso\" post=87825
...
Qua đây nhóm TH xin đề xuất CMTX khoảng 400k /1 tháng cho mấy bà cháu. Các bạn TH sẽ theo dõi.

Mong cả nhà giúp cháu Giang ạ :)
Xin cám ơn

 


Ngủ rồi qdiso

Chào cả nhà!
Vừa rồi qdiso và bạn Nguyễn Hữu Thao vừa đi xác minh trường hợp của mấy bà cháu. Dưới đây là những thông tin mà 2 a e tìm hiểu được khi đi xác minh:
Đúng như a Win1978 giới thiệu: Cháu Giang sinh ra được 8 tháng thì mẹ cháu bị bệnh chết. Bố cháu bắt đầu lao vào nghiện ngập, gia đình có gì bố cháu bán hết để lấy tiền mua thuốc. Cuộc sống đã khổ lại càng khổ thêm. Bố cháu ko hề quan tâm đến ai trong gia đình.
Năm lớp 3 cháu đã bắt đầu phải cùng bà nội trở nhau bằng xe đạp lên thành phố để cho cháu đi bán rong(bán tăm tre và tăm bông). Bố cháu cuối cùng đi bước nữa với 1 người phụ nữ cũng có 2 con riêng. Sau đó mẹ kế của cháu sinh được 2 em 1 trai 1 gái. Hiện tại em gái lên 5 tuổi còn em trai 3 tuổi.
Bố cháu cũng đã đi cai nghiện nhưng chưa được thì mẹ kế cháu bỏ về bên ngoại trông 2 con riêng để lại 2 cháu cho bà nội. Trớ trêu thay, người đàn ông là trụ cột còn lại trong gia đình cháu là ông nội cũng bỏ bà cháu để đi theo 1 người đàn bà khác. Hiện tại sổ hộ khẩu ông vẫn khai đầy đủ cả con riêng nhưng không còn sống và quan tâm tới gia đình nữa.
Gia đình trong nhiều năm luôn nằm trong diện hộ nghèo, cháu Giang đi học được hỗ trợ của Nhà nước tiền học phí. Có ruộng nhưng bà bị tật ở chân sáng đau chiều yếu nên ko thể làm được. Hiện sáng cháu Giang đi học còn chiều bà nội chở 2 chị e lên thành phố để đi bán rong, chiều tối lại đạp xe về. Mỗi ngày kiếm được thêm vài đồng mua rau cỏ.
A e được biết thêm bố cháu hiện tại đang được cai nghiện bằng Methadone đang tiến triển tốt. Nói chuyện với ae chúng tôi bà Phương(bà nội các cháu) đẫm trong nước mắt: “Giờ gia đình đã như vậy rồi, tôi thì bị tật ở chân nên cũng ko làm được gì. Chỉ mong bố cháu cai nghiện thành công để có thể làm việc nuôi bản thân và các cháu!”.
Qua đây nhóm TH xin đề xuất CMTX khoảng 400k /1 tháng cho mấy bà cháu. Các bạn TH sẽ theo dõi.
Số điện thoại của bà cháu:  01664007771(Bác Phương).
Dưới đây là 1 vài hình ảnh về các cháu và gia đình:



Đây là em gái Giang.



Khanh Vy

  • bạn
Cac ban co thong tin moi gi ve 4 ba` chau khong vay?

 


Ngủ rồi qdiso

Xin chào cả nhà!
Thay mặt nhóm Thanh Hóa, Qdiso, Nguyễn Hữu Thao và Lê Hương Giang xin nhận nhiệm vụ đi xác minh trường hợp này trong 1 ngày gần nhất ạ!


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào các bạn,

Đây là vùng quê nghèo (nghèo nổi tiếng ở Thanh Hoá). Không biết hàng ngày ba bà cháu kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán hàng rong. Liệu có đủ trang trải bữa ăn không?

Mong thông tin xác minh đầy đủ của các bạn Thanh Hoá, nhất là việc học tập và sinh hoạt của mấy bà cháu nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi win1978

Thân chào cả nhà!
Qua bạn Nguoicungkho036, Win1978 xin giới thiệu 1 trường hợp cháu bé đi bán hàng rong có hoàn cảnh khó khăn. Mong được giúp đỡ:
Cháu Đoàn Thị Hương Giang –Thôn 3 - xã Quảng Hải – Quang Xương – Thanh Hóa năm nay học lớp 6. Hiện tại hàng ngày ngày nắng cũng như ngày mưa bà cháu chở cháu và em nhỏ bằng xe đạp từ Quảng Hải lên TP để cháu đi bộ bán hàng rong(tăm và tăm bông) dọc đường Lê Lai – TP Thanh Hóa. Chủ yếu quanh khu vực trường ĐH Hồng Đức.
Cháu sinh ra được 8 tháng thì mẹ cháu mất, sau đó do bố cháu suy sụp nên lâm vào cảnh nghiện ngập… trong nhà có cái gì là bố cháu bán hết sạch. Sau đó bố cháu lấy thêm vợ nữa có 2 em( 1e gần 5 tuổi và1 e 2 tuổi), bố cháu đi cai nghiện thì mẹ cháu bỏ về nhà ngoại để lại 2 em cho bà nội nuôi. Hiện tại 1 mình bà phải nuôi 3 đứa cháu. Nhà tuy có ruộng nhưng bà bị tật ở chân nên ko làm được đành cho anh em làm hộ.
Cháu Giang phải đi bán hàng rong từ năm lớp 3, hiện tại bà gửi 1 cháu nhỏ ở nhà còn khi học xong buổi sáng là 3 bà cháu đạp xe lên thành phố cho 2 cháu đi bộ bán rong.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ 4 bà cháu.
Các bạn nhóm Thanh Hóa thu xếp đi xác minh trường hợp của cháu(liên hệ với bạn Nguoicungkho036).
Thân ái!
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:18:11 gửi bởi -TrườngGiang- »