Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Anh Quang - Tây Đằng - Ba Vì  (Đã xem 3822 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

LinhNhi

  • bạn
Trả lời #2 vào: 08-04-2011 13:33:47
Anh Lão à. Khi nào sắp xếp thời gian cùng mọi người xác minh trường hợp này nhé.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #1 vào: 28-03-2010 00:12:28
Chào cả nhà,

Hôm nay chị Gái (có bé Mạnh chạy thận) báo thêm với em một trường hợp rất khổ cùng xóm với nhà chị ấy. Đó là gia đình anh Phùng Văn Quang 46 tuổi và chị Nguyễn Thị Lâm 41 tuổi, sống tại Xóm Mới, Thôn Chợ Chàng, Xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.

Anh Quang có 1 cô con gái riêng với người vợ trước, cô con gái này đã đi lấy chồng. Anh Quang cưới chị Lâm là vợ thứ 2, sinh được 4 đứa con thì 3 đứa bị não úng thủy, đã chết mất 2 đứa. Còn lại cháu gái 9 tuổi bình thường đang học lớp 3. Cháu trai 6 tuổi bị não úng thủy nhưng cứ nhốt vào cũi là khóc thét lên, hàng xóm cũng không chịu được nên anh chị phải để cháu đi lang thang, có hôm hàng xóm tìm cách đó hàng cây số.

Nhà anh chị nghèo nhất trong thôn, căn nhà sắp sập. Trong diện hộ nghèo và được nhà nước hứa cho tiền sửa nhà nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Anh Quang thì đi làm thuê, ngày nào có việc thì kiếm được 30 ngàn đến 50 ngàn.

Cả nhà anh đều có thẻ BHYT cho hộ nghèo.

Anh tha thiết mong NTCM để ý tới gia cảnh nhà anh chị. Số điện thoại 0987.509.788.

Thân,