Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Cô Dung nghèo, bệnh nặng  (Đã xem 18645 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 17-06-2012 06:38:53
Chào cả nhà,
Hôm qua khi ghé thăm cô Dung tại BV start2404 được biết từ ngày vào BV ung bướu do SK cô yếu nên các BS đã truyền 4 đv máu và vô đạm cho cô Dung, ngoài ra BV cũng đã làm các thủ tục xét nghiệm cho cô. Trao đổi với chị Điều dưỡng ở phòng hành chánh thì start2404 được biết: hiện tại do thể trang cô Dung bị yếu (gầy và thiếu máu) nên hiện tại các BS tiến hành nâng thể trạng cho cô trước khi mổ. Khi nào sức khoẻ cô ổn định các BS sẽ tiến hành ca mổ cho cô. Các chi phí điều trị ước lượng tới ngày mổ theo dự kiến khoảng 5,0 triệu
Do có BHYT nên chi phí của cô Dung cũng khá thấp, gần một tuần nằm viện cô đóng khoảng gần 1,0 triệu.

Mong cả nhà đóng góp giúp cô, xin cám ơn.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 12-06-2012 17:14:59
Cả nhà thân mến,

Hôm nay Ba của ngochanh ghé thăm cô Dung được biết cô vừa được truyền thêm 2 đơn vị máu nữa. Kết quả xét nghiệm khối u chưa có, cô Dung rất lo lắng vì nếu nằm viện lâu cô không trang trãi nỗi viện phí. Hiện cô rất yếu và không có người chăm sóc nên Cô không dám giữ tiền, số tiền canthoquetoi và chị Thiện giúp cô Dung, ngochanh giữ giúp Cô (canthoquetoi 500.000đ, chị Thiện 200.000đ).

Mấy hàng thông báo cả nhà. Khi nào có kết quả xét nghiệm ngochanh sẽ cập nhật tiếp

Thân

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #7 vào: 11-06-2012 07:30:53
Canthoquetoi xin giup cô 500 k tiền chữa bệnh. Nhờ chị Ngochanh(c.Mai)  ở QC CT để ý giùm suc khoe va xem coi chi D co can gi khg
Chị lathuvang giúp em chuyển 500 k cho trường hợp này nhe chi. Thank you chi.
Em
Canthoquetoi

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 10-06-2012 22:38:34
Cô Dung tại BV Đa Khoa Tp Cần Thơ.



Cô Linh (bên trái)

Theo lời kể thì những người hnagf xóm đã mua cho cô các loại thuốc này.



KQ chụp MSCT và viện phí thời gian điều trị của cô Dung.


[/img]

Xin lỗi mọi người hiện tại em vẫn chưa sắp xếp đucợ thời gian để ghé thăm cô Dung. Chắc khoảng thứ 5 tuần sau em mới đi được. Nếu các TV QC, có TV nào đi được  cập nhật tình hình giúp start2404 nhá.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 10-06-2012 15:10:39
start2404 đã viết:

Trích dẫn
Theo tin tức mới nhất em cập nhật được hiện tại Cô Dung đang nhập viện của BV Ung Bướu TPCT. Do sức khoẻ yếu nên cô được các BS trong BV truyền trước 2 đơn vị máu. Sau đó mới từ từ làm các thủ tục xét nghiệm, xác định tình trạng bệnh.


Một người bạn của ngochanh (chị Thiện - CMT8) biết hoàn cảnh Cô Dung như thế nhờ start chuyển dùm 200.000đ đến cô bồi dưỡng.

@start2404: nhờ con ứng trước chuyển Cô Dung dùm. Cám ơn con!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 09-06-2012 19:50:13
Theo tin tức mới nhất em cập nhật được hiện tại Cô Dung đang nhập viện của BV Ung Bướu TPCT. Do sức khoẻ yếu nên cô được các BS trong BV truyền trước 2 đơn vị máu. Sau đó mới từ từ làm các thủ tục xét nghiệm, xác định tình trạng bệnh.
Tình hinh cụ thể em sẽ cập nhật sau ạ.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 07-06-2012 23:20:11
Chào cả nhà,
Sáng này start2404 cùng anh khanh31_haugiang có đến BV Đa Khoa TP Cần Thơ để thăm ghé thăm và xác minh TH cô Dung.

Theo lời kể của cô ngochanh chúng tôi tìm đến phòng hành chính của khoa sản BV để hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của cô Dung. Qua hỏi thăm, nhóm được gặp BS Hoàng- BS trực của BV sáng nay, được anh chia sẻ về tình hình bệnh của cô: Theo chuẩn đoán của các y bác sĩ tại đây cô Dung có khối u to hạ vị, u nang buồng trứng cần phải mổ gấp nhưng do không có tiền đóng viện phí nên BV ko phẫu thuật đợi cô kiếm tiền. Trong khi chờ đợi các BS làm xét nghiệm thì các BS nghi ngờ khổi u có thể đã chuyển sang giai đoạn ung thư nên dự định chuyển cô sang BV ung bướu Cần Thơ. Ở đó, các BS chuyên khoa sẽ làm các xét nghiệm chuyên môn để xem cô có bị bệnh ung thư hay không rồi mới xác định hướng và quy trình điều trị thích hợp...\\\"

Tạm biệt BS Hoàng và các chị y tá điều dưỡng trong phòng hành chính, chúng tôi ghé vào phòng bệnh của cô Dung. Tại đây, chúng tôi được cô kể: Cô tên Nguyễn Kim Dung năm nay 57 tuổi trước đây buôn bán khoai nướng và chuối nướng trên đường Ngô Quyền, mỗi ngày cũng được 70,000 đến 80,000 đồng; khi đắt khách thì cũng được khoảng 100,000 đồng, trừ tiền vốn thì cũng lãi được khoảng 30,000-40,000 đồng. Cô còn kể lúc trước thấy bụng mình hơi to ra, cô cứ tưởng mình bị mập. Nhưng gần tháng trở lại đây cô thường bị đau bụng âm ỉ, nghe theo lời khuyên của mấy cô bán cùng đi khám BS rồi về nhà. Vài ngày sau bụng cô đau dữ dội hơn nên cô vào lại BV khám các bác sĩ yêu cầu nhập viện và mỗ do ko có tiền nên cô xin khất... Trong những ngày nằm viện cô ko có bán, nên mấy chị em bán cùng ghé vào nhà trọ của cô hỏi thăm thì biết cô đang nằm viện. Cô Thuỷ là người bán hàng rong biết hoàn cảnh khó khăn của cô nên cũng nghĩ bán chạy vào viện chăm sóc cho cô mấy ngày qua. Tình là thế nghĩa là thế, cô Thuỷ cũng là người buôn bán nhỏ nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cô, hàng ngày giúp cô đi lấy xét nghiệm, xin cơm từ thiện cho cô ăn,... nhưng khoảng tiền viện phí hơn triệu bạc thì nằm ngoài khả năng. Nên cô Thuỷ cầu cứu đến chị Trinh, bạn cô ngochanh, chị khi hay được hoàn cảnh chị Trinh cố gằng vận động được bè bạn cũng được 2 triệu đóng tạm ứng viện phí giúp cô...
Cô Thuỷ cũng nhờ người làm đơn nhiều lần gửi chú tổ trường dân phố xác nhận có hoàn cảnh khó khăn để xin BV giảm viện phí nhưng ko được cô đành ngậm ngùi ra về trong nỗi buồn. Nói đến đây cô Dung rưng rưng nước mắt \\\"cô nghèo nên cố gắng ko phiền đến ai, nhưng giờ giờ ko cố gắng nỗi nữa con à...\\\"

Cô Dung sống cùng người chị là cô Nguyễn Kim Linh năm nay 65 tuổi, bị bệnh tai biến cũng gần hai năm nay. Do di chứng của chứng tai biến cô Linh thường bị co giật đặt biệt là vào buổi tối, lúc đó hai chân của cô co quắp lại, và cô thường hú la do cơn đau kéo dài. Tay phải và chân phải của cô rất yếu và không còn cảm giác, đi lại rất khó khắn. Cô Linh hằng ngày đều uống thuốc, thuốc uống của cô rất đa dạng có những bữa là những viên thuốc thuốc Đông y, đôi khi là những than thuốc Nam hay những viên thuốc Tây. Các loại thuốc này đều do những người buôn bán chung với cô Dung hoặc những người ở gần đó mua về uống ko hết nên mang tặng cho hai cô.

Chia tay cô Dung chúng tôi đến căn nhà trọ ở địa chỉ 97/14 đường Ngô Quyền. Sau khi chào hỏi, được biết chúng tôi vừa ghé thăm cô Dung, cô Linh liền hỏi thăm và không giấu được những giọt nước mắt lo lắng cho người em của mình.
\\\"Cô Linh khóc nhiều lắm, mỗi khi khóc như vậy thì bị lên cơn co giật dữ dội... Còn phòng trọ mà hai cô đang ở là của một cô gái bán trà sữa thuê để ở nhưng do đi bán thường xuyên nên chị cho hai cô ở nhờ cho đỡ tốn tiền. Bây giờ nhỏ đó về quê nên chỉ còn có cô Linh ở đây thôi.\\\" Cô chủ nhà chia sẻ. Cô còn nói thêm mấy ngày ngày cô Dung nằm viện một mình cô Linh ở nhà, cũng mai có một cô chị của hai cô ở SG, xuống thăm nên chăm cô Linh giúp. Các cô chú ở gần ko nhiều thì cũng ít có người cho vài ký gạo, sáng nay còn có người cho con cá để kho cho cô Linh ăn. Mấy cô định gửi lên BV cho cô Thuỷ và cô Dung ăn nhưng hai cô từ chối.

Nhìn thấy giọt nước mắt của cô Dung và cô Linh mà chúng tôi vô cùng xót xa. Hai cô đã lớn tuổi, mỗi người mỗi bệnh, một người ra đi thì bỏ người kia ở lại rồi ai chăm sóc...

Hiện tại nhóm xác minh xin đề nghị giúp một khoảng CMKTX để cô Dung đóng viện phí điều trị bênh tại BV ung bướu. Mức giúp đỡ cụ thể ngày mai em sẽ đưa lến sau khi ghé BV ung bướu hỏi thăm tình trạng bệnh tình cũng như quy trình điều trị và ước lượng viên phí của cô.

Xin cám ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ TH này.

Hình ảnh start2404 sẽ bổ sung sau. Anh khanh31_haugiang bổ sung thông tin giúp em với anh nhá.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 06-06-2012 19:09:09
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
...Cô Dung đang trong tình cảnh ngặt nghèo, nhớ tới nhà mình thường cưu mang, cứu mạng ngochanh viết mấy dòng, hy vọng các bạn Cần thơ sớm xác minh để nhà mình giúp cô sớm được phẫu thuật.

Hiện Cô Dung đang nằm ở khoa sản BV Đa khoa TP Cần thơ

Thân


Lại một hoàn cảnh đáng thương. Hy vọng cô sẽ qua được cơn nguy này. Sáng mai start2404 và anh khanh31_haugiang sẽ xác minh TH này.
Các bạn khác nếu có thời gian thì đi chung luôn nhá.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 06-06-2012 17:35:59
Cả nhà thân mến,

Sáng nay, trong lúc thăm người quen nằm viện ngochanh tình cờ biết một trường hợp bệnh nặng rất thương tâm.

Cô tên Nguyễn Kim Dung 57 tuổi không có chồng con ở trọ cùng người chị gái 65 tuổi sinh sống nhờ bán khoai nướng, chuối nướng. Gần đây chị của cô Dung bị tai biến nên cuộc sống có phần khó khăn. Lại thêm mấy tháng nay bụng cô ngày một to và tay chân teo tóp, cô nói đi khám BS kêu nhập viện mổ mà cô không có tiền nên cứ cầm cự qua ngày. Cách đây mấy hôm cô mệt nhiều và cô hàng xóm liều đưa cô vào viện rồi xin quanh xóm được vài trăm nạp cho BV nhờ cứu mạng. Người hàng xóm cho biết BS nói cô Dung có khối u lớn trong bụng phải phẫu thuật nhưng cần vô 4 đơn vị máu rồi mới phẫu thuật được. Cô Dung nói: \\\"chắc về nhà chờ chết chứ làm sao có tiền mà vô máu, mà mổ\\\". Cô Dung đang trong tình cảnh ngặt nghèo, nhớ tới nhà mình thường cưu mang, cứu mạng ngochanh viết mấy dòng, hy vọng các bạn Cần thơ sớm xác minh để nhà mình giúp cô sớm được phẫu thuật.

Hiện Cô Dung đang nằm ở khoa sản BV Đa khoa TP Cần thơ

Thân