Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Ông Tư vé số - Tàn tật & vô gia cư  (Đã xem 17223 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #58 vào: 17-12-2011 17:05:40
Minhna đã viết:
Trích dẫn
Minhna đã chuyển 300k CMTX cho 3 tháng 12,1,2 vào tk Bạch Thị Kim Quyên!

Chị minhna thân mến,
Chị quyen_omon nhờ em xác nhận là đã nhận được 300k chị chuyển rồi.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #57 vào: 16-12-2011 16:48:52
Minhna đã chuyển 300k CMTX cho 3 tháng 12,1,2 vào tk Bạch Thị Kim Quyên!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #56 vào: 14-12-2011 17:02:23
Chào cả nhà,
Hôm qua cô ngochanh bận việc nên có nhờ start2404 chuyển tiền CMTX tháng 12 từ anh XLPL và chị minhna đến cho ông Tư.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.959
  • Thanked: 3742 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #55 vào: 23-11-2011 21:39:52
Chị ngochanh luôn gần gũi và cập nhật thông tin chi tiết về bác Tư. Nhìn bác đen hơn hồi cả nhóm mình ghé thăm. Hy vọng bác sẽ đẹp lão hơn với bộ Pyjama mới.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #54 vào: 23-11-2011 07:36:08
Chào cả nhà

Hôm qua ngochanh ghé thăm Bác Tư, Bác hỏi thăm: \\\"anh em diễn đàn có khỏe không? làm ăn khá không?...\\\" Bác Tư hát cho ngochanh nghe bài hát về mùa đông. Nhà mình ơi! Gió đông đã về, cái lạnh buổi sớm mai lùa vào căn nhà trống trước trống sau của Bác, thấm vào da thịt của một ông cụ đã gần 80 tuổi làm ngochanh thắt lòng. Nhớ ngày xưa Bà ngoại mình nói: \\\"người già sợ cái lạnh của gió đông, nó làm người già như già hơn, đã yếu lại yếu thêm, da dẻ cằn cỗi lại...\\\" thương Bác quá.

Nhìn tới nhìn lui thấy Bác không có bộ đồ tay dài nào tử tế nên ngochanh ra chợ mua cho Bác 2 sấp vải sọc may pyjama để Bác mặc đi bán lúc trời lạnh.

Ngochanh cám ơn cả nhà quan tâm giúp đỡ Bác Tư thời gian qua, sẵn đây ngochanh thông báo chi tiết số tiền 2 bạn Minhman va canthoquetoi đã CMKTX Bác Tư, cám ơn 2 bạn rất nhiều!

16/06/2011: Minhman                CMKTX 1.000.000đ
            canthoquetoi           CMKTX   300.000đ

25/08/2011 :canthoquetoi           CMKTX   500.000đ
            Tổng cộng                    1.800.000đ
25/08/2011 :ngochanh xuất                  100.000đ Bác Tư mua 2 ống khóa
22/11/2011 :ngochanh xuất mua vải          400.000đ
           (2 bộ pyjama 8m vải)
           Vải kate Nhựt 50.000đ/m x 8m =  400.000đ
Tiền CMKTX còn lại                       1.300.000đ
Như vậy hiện tại ngochanh còn giữ của Bác Tư là 1.300.000đ

Vài hình ảnh về Bác Tư gởi cả nhà:

 
 


 

Thân chào

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #53 vào: 18-11-2011 18:18:22
Minhna tiếp tục CMTX ông Tư ạh:)
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ:)

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #52 vào: 17-11-2011 07:15:42
Chào cả nhà,

Tối qua 16/11/2011 ngochanh ghé thăm Bác Tư và trao tiền tháng 11 cho Bác. Bác Tư khỏe và gửi lời thăm cả nhà.




 





@Minhna: số tiền bạn CMTX Bác Tư 6 tháng qua ngochanh đã chuyển xong (từ tháng 6 đến tháng 11/2011) không biết sắp tới bạn có tiếp tục CMTX Bác Tư không hả bạn?

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #51 vào: 18-10-2011 09:50:32
Chào cả nhà

Tối qua ngochanh ghé thăm và trao tiền thuốc tháng 10 cho Bác Tư (200.000đ). Bác Tư khỏe, gởi lời hỏi thăm nhà mình. Bác khoe ban trưa 1 người tốt bụng cho Bác 2 cái áo sọc rất đẹp, Bác mặc ngay 1 chiếc áo mới để \\\"trình diện\\\" cả nhà  :)


 

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #50 vào: 19-09-2011 09:12:23
Cả nhà mến!

Tối qua 18/09/2011 ngochanh ghé thăm Bác Tư và chuyển tiền thuốc tháng 09 cho Bác. Bác Tư vẫn khỏe, gởi lời cám ơn tới nhà mình và vui vẻ kể chuyện: có hôm mắc mưa ướt hết vé số, Bác nhờ cô phụ việc ở quán cơm Bác thường ghé ăn hong khô dùm vé số, may sao Cô chủ quán thấy vậy mua hết dùm Bác mớ vé số đó. Trong suốt câu chuyện Bác Tư không ngớt cười khề khà, phải chăng những tấm lòng chia sẽ đáng quý của nhà mình, cũng như của Cô chủ quán đã khắc lên nét rạng rỡ trên môi của một ông cụ hơn 70t. Sau đây là hình ảnh Bác Tư:

 

   


thân

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #49 vào: 18-09-2011 01:04:28
Penguin không có số tài khoản của chị Ngochanh nên đã chuyển tiền vào tài khoản Start2404. Nhờ em chuyển tới chị Ngochanh giúp. Cảm ơn em nhiều!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #48 vào: 16-09-2011 09:55:09
Pen em chuyển 500.0000 của Canthoquetoi giúp cụ Tư bán vé số, Cần Thơ qua tk của chị ngochanh hoặc có thể nhờ start2404 chuyển tới chị ngochanh.

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #47 vào: 25-08-2011 18:45:36
Cám ơn cả nhà và bạn Canthoquetoi quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh Bác Tư!

@Canthoquetoi: Cuộc sống hiện tại của Bác Tư là bán vé số, tiền lời mỗi ngày đủ trang trãi cho 2 bửa cơm và tiền nhà trọ. Giờ Bác có thẻ BHYT rồi chuyện đau ốm sau này cũng đỡ khó khăn. Vì Bác Tư đi lại khó khăn và suốt ngày ở ngoài đường nên Bác thường ăn cơm ngoài, chiều tối mới về phòng trọ tắm và ngủ thôi. Ngochanh nghĩ chúng ta mua cho Bác Tư sửa và mì gói là phù hợp nhất. Hiện giờ Bác sống  rất lạc quan, có hôm ngochanh tới thăm được Bác hát cho nghe nữa, Bác hát rất hay!

Vậy bạn Canthoquetoi và cả nhà yên tâm nhé, ngochanh ghé thăm Bác thường xuyên, sức khoẻ Bác ra sao hoặc cần gì ngochanh sẽ mua cho Bác và báo cả nhà biết.

Thân

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.428
  • Thanked: 4621 times
  • Thích 41
Trả lời #46 vào: 25-08-2011 15:58:30
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
...@ lathuvang : chị Lá ơi em nhờ chị trung chuyển dùm em 500k đến với ông Tư ...
canthoquetoi

@Canthoquetoi : Chị đã chuyển 500k vào TK Penguin.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #45 vào: 25-08-2011 15:20:59
Chào cả nhà ,
Thấy ông Tư đuợc cả nhà quan tâm và lo thẻ BHYT mình thật là vui mừng lắm . Hiện tại ông Tư còn lo lắng về cuộc sống lắm hay không ? mặc dù đuợc CMTX của các bạn trên DĐ nhưng mình biết ông Tư vẩn còn chạy gạo từng bửa .Mình nhờ mấy bạn mua biéu ông Tư 15 ký gạo và chút đỉnh thức ăn khô hay sửa nghen ...Mình gửi 500K nhờ mấy bạn lo dùm . Mình cám ơn nhiều lắm .Mình sẻ nhờ chị Lá chuyển dùm mình . Hiện tại mình chưa biết ai sẻ đến thăm ông Tư .
@ lathuvang : chị Lá ơi em nhờ chị trung chuyển dùm em 500k đến với ông Tư . Nếu bạn nào đến thăm ông Tư xin \\\"si nhan \\\" với chị Lá dùm mình nhé . Thank you
 Mình biết cái khó khăn của nguời nghèo là gạo ...xem tin tức thấy giá gạo chạy như giá vàng mà xót cho may nguòi có hoàn cảnh khó khăn quá đi .
Mong là cuộc sô\\\'ng ông Tư bớt vất vả và an tâm trị bệnh .
Thân mến
canthoquetoi

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.959
  • Thanked: 3742 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #44 vào: 25-08-2011 08:50:26
Rõ khổ cho Cụ, nghèo tận cùng rồi mà trộm cũng không tha!
Cảm ơn các bạn đã rất vất vả để giúp cụ Tư có được tấm Thẻ BHYT.

Thân,

Từ đây người biết thương người...