Con cảm ơn gia đình bác Michele_du và gia đình cô Lá thu vàng đã giúp đỡ cho gia đình anh Đông Chị Nguyệt lúc khó khăn nguy cấp này. Tụi con sẽ sắp xếp để trao cho gia đình anh chị sớm để có lo cho anh đang ở bệnh viện. Mong anh vượt qua khỏi lần thập tử nhất sinh này vì gia đình còn chị Nguyệt và ba đứa con thơ đang mong ngóng anh trở về. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu chuyện đang xảy ra, nếu chuyện không hay xảy đến thì rất là thương cho tụi nhỏ. Nên mong cả nhà nếu ai có duyên đọc và biết về hoàn cảnh anh chị hãy gửi một lời cầu nguyện bình an cho gia đình ạ. Tụi con cảm ơn ban quản trị, gđ bác Michele_du và gđ cô Lá rất nhiều, cảm ơn gia đình vì những lúc dịch bệnh đang khó khăn vậy vẫn chung tay sẻ chia giúp đỡ cho gia đình anh chị. Tụi con xin phép sẽ dùng 500k tiền cưu mang hàng tháng của tháng 9/2021 mua cho gia đình ít nhu yếu phẩm gạo, mì và sữa cho các cháu vì lúc này chị ốm đau cũng ko đi mua được, còn các cháu còn nhỏ quá cũng cần phải ăn uống để có sức khoẻ. Còn số tiền cưu mang không thường xuyên tụi con sẽ chuyển tiền mặt để gia đình có lo viện phí cho anh đông. Con nhờ ban quản trị điều phối thủ quỹ chuyển tiền giúp con để tụi con sắp xếp thành viên đi trao cho gia đình ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã chung tay ạ!