Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Chị Tiến - K - TT Ung Bướu  (Đã xem 11751 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trexanh

Trả lời #44 vào: 12-04-2012 08:05:58
Hôm qua trexanh ghé thăm nhưng chị Tiến đã trở về Vĩnh Long, khi trexanh gọi đt chị hỏi là gọi chị có gì không ? nếu cho quà tiền gì thì tôi lên còn không có gì thì hơn  tháng nữa tôi mới lên để tái khám, trexanh không nói là người cũa diễn đàn vì đang muốn thăm và TXM lại như mấy bài trước đang viết và bàn với bạn Dung là người trung chuyển để biết hướng đề xuất cho HC này.
 Vì lý do chưa gặp được nên trexanh cũng không trao CMTX T4 và chưa đưa ra ý kiến được.
 Khi nào gặp được chị Tiến  sẽ cập nhật để cả nhà nắm rõ.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #43 vào: 10-04-2012 14:15:45
le phung đã viết:
Trích dẫn
@trexanh: tối nay đi thăm bà Hương rồi đi luôn hả anh?


@lephung: Đúng vậy, kết hợp đi luôn.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #42 vào: 10-04-2012 14:08:53
@trexanh: tối nay đi thăm bà Hương rồi đi luôn hả anh?

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #41 vào: 10-04-2012 13:52:07
Tối nay trexanh sẽ đi thăm và TXm hoàn cảnh này, cả nhà ai đi được thì PM nhé.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #40 vào: 11-03-2012 17:33:02
@ sat_thu_thu: Hiện tại bé Mai đã nghỉ làm rồi chị, đang chờ kiếm việc mới. Lúc trước đi làm thì Mai ở lại chỗ làm (người chủ cũng là người quen của gia đình cô). Lần trước em có nói với cô là cho em Mai về quê làm cô cũng đồng ý vậy nhưng tạm thời Mai ở lại chơi với mẹ. Tất cả mọi sinh hoạt của gia đình đều ở bệnh viện. Em cũng tư vấn cho Mai để em về quê chứ ở bệnh viện thì không tiện nhưng hiện tại Mai và gia đình chưa quyết định. Không phải là không có nhà mà tại vì có nhà mà không về thôi chị à. Để một thời gian nữa khi cô Tiến nhờ người kiếm việc làm cho em thì Mai sẽ có chỗ ở ổn định đó chị. Còn chuyện ngủ ở hành lang bệnh viện là vì tình trạng bệnh viện rất đông bệnh nhân, một giường tới 2-3 người bệnh, như thế thì không nằm được và cũng không thoải mái nên tối cô ngủ ngoài hành lang, mặc dù nền nhà cứng nhưng như vậy thoải mái hơn chị à. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều bệnh nhân khác.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #39 vào: 10-03-2012 19:57:26
@nguyễn thị hồng Dung: cám ơn em đã tận tâm lo việc này. Nhất là quan tâm tới em Mai mới 17 tuổi. Nhưng em đang làm việc ở thành phố (Sài Gòn?) thì tối về cả 3 cha mẹ con đều ngũ ở hành lang bệnh viện? Như vậy xem như ở ngoài đường, không có nhà sao.  :huh:

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #38 vào: 10-03-2012 19:17:59
Chào cả nhà!

Cảm ơn anh trexanh đã trả lời thay Dung. Những gì anh Trexanh nói là rất đúng với thực tế ạ. Về việc viện phí cô chỉ đóng từ 300 - 500 ngàn là cho một lần trị mấy tháng liền. Như từ hồi Tết tới giờ cô chỉ đóng có 500 ngàn.

Hôm nay, Dung mới đi thăm cô Tiến về và có gặp bé Mai con gái cô Tiến. Qua hỏi thăm trò chuyện thì Dung được biết từ khi cô bị bệnh phải thường xuyên lên thành phố trị bé Mai ở nhà cũng không lo học hành lắm. Mai chỉ học trung bình không giỏi lắm. Hiện tại thì gia đình và Mai không có ý định đi học lại, đang kiếm việc làm mới cho Mai. Gia đình cô cũng nhờ Dung kiếm việc làm cho em vì cô sợ bé Mai còn nhỏ không dám cho đi làm nơi không quen biết ai.

Đó là một vài thông tin thêm về trường hợp cô Tiến, Dung gửi đến chị sat_thu_thu và cả nhà.

Thân!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #37 vào: 10-03-2012 14:46:42
sat_thu_thu đã viết:

[... Hôm qua, cô Tiến đã điện thoại cho Dung báo rằng bác sĩ không cho về nữa, chỉ cho ở ngoại trú tại bệnh viện. [/quote]

Trích dẫn
Nhờ có BHXH và giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn nên tiền viện phí của cô chỉ đóng dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng
là /tháng hay /ngày? Chị nghe nói ung thư xạ trị, hóa trị rất là mắc. Có lẻ em nên hỏi rỏ sau khi BHYT trả rồi thì còn lại gia đình phải trả bao nhiêu về tiền viện phí? Tiền thuốc thì bao nhiêu nữa?
[ Bé Mai con cô cũng xin việc ở nơi có mức lương cao hơn.
Nếu 2 việc làm này ỗn định thì rất tốt. Và nếu bé Mai có ý muốn đi học thì Dung thử hỏi thêm về HC bé Mai. Nếu học khá bỏ học rất uỗng.
*******[/quote]

@Chị STT: trexanh xin nhanh nhảu trả lời thay Dung vì Dung đang bận phụ quán cơm 2000.
--Chị Tiến  được cho về ngoại trú tức là về nhà rồi lên khám định kì nhưng do ở xa, đi lại sợ vất vả tốn chi phí nên chị Tiến xin ở lại tá túc hành lang miễn phí cho thuận tiện khám bệnh.
--Mỗi lần khám/ xét nghiệm chỉ tốn từ 300-500k mà từ Tết đến giờ mới phải đóng có 500K thôi chị, còn lại BHYT thanh toán rồi, như vậy chi phí rất ít.
-- Về Bé Mai, do Dung chưa gặp được trực tiếp nên em đã nói chuyện với Dung sẽ sắp xếp để có 1 buối tiếp xúc với Mai xem như thế nào rồi định hướng tư vấn cho đi làm hay đi học.
Có khả năng tối nay Dung sẽ ghé lại bệnh viện rồi cập nhật chi tiết cho chị STT và cả nhà cùng biết.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #36 vào: 10-03-2012 13:52:44
vì nguyễn thị hồng Dung đã viết:
Trích dẫn
Tính đến nay cô Tiến đã ở ngoại trú tại bệnh viện ung bướu từ tháng 12 năm 2011 đến nay....

... Hôm qua, cô Tiến đã điện thoại cho Dung báo rằng bác sĩ không cho về nữa, chỉ cho ở ngoại trú tại bệnh viện.


nên stt đã hỏi vậy.

Trích dẫn
Nhờ có BHXH và giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn nên tiền viện phí của cô chỉ đóng dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng
là /tháng hay /ngày? Chị nghe nói ung thư xạ trị, hóa trị rất là mắc. Có lẻ em nên hỏi rỏ sau khi BHYT trả rồi thì còn lại gia đình phải trả bao nhiêu về tiền viện phí? Tiền thuốc thì bao nhiêu nữa?

Trích dẫn
Thứ hai, người con thứ hai của cô Tiến nói là đầu óc không nhớ được lâu nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào. Anh này mới xin vào làm trong rừng cao su một tháng được 4-5 triệu và có hứa sẽ tiết kiệm để cho tiền mẹ mua thuốc uống. Bé Mai con cô cũng xin việc ở nơi có mức lương cao hơn.
Mặc dù hoàn cảnh cô Tiến khó khăn nhưng Dung nghĩ nếu gia đình có chí làm ăn, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm với nhau hơn, chi tiêu tiết kiệm thì cũng có thể lo cho cô Tiến được.


Nếu 2 việc làm này ỗn định thì rất tốt. Và nếu bé Mai có ý muốn đi học thì Dung thử hỏi thêm về HC bé Mai. Nếu học khá bỏ học rất uỗng.

Còn lại đứa con trai với số lương khá cao, có thể giúp đỡ mẹ rồi.
Nên chuyến sau Dung hỏi kỹ hơn về những việc này giùm stt được hông?
stt nhờ sự cố vấn của cã nhà, vì thực tế ở VN stt không biết.

*******

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #35 vào: 10-03-2012 07:10:27
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
@nguyễn thị hồng Dung: ở bệnh viện cho bệnh nhân ở ngoại trú như trong hình vậy hả em? Nằm dưới đất? Bao nhiêu tiền một tháng?


@Chị STT: theo e biết, ngoại trú tức là bác sỹ cho về nhà điều trị theo đơn thuốc đã cho và trở lại tái khám theo định kì, không phải nẳm lại bệnh viện chứ không phải là ngoại trú là nằm ở hành lang.
Còn tình trạng quá tải ở bệnh viện hiện nay thì 1 giường 2 bệnh nhân hay phải  nằm ở hành lang trong bất cứ BV nào thì cũng là tình trạng chung thôi chị ah.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #34 vào: 10-03-2012 03:22:39
@nguyễn thị hồng Dung: ở bệnh viện cho bệnh nhân ở ngoại trú như trong hình vậy hả em? Nằm dưới đất? Bao nhiêu tiền một tháng?

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #33 vào: 08-03-2012 12:27:29
Cám ơn Dung đã tìm hiểu chi tiết thêm về TH này, những thông tin như thế rất tốt để làm cơ sở cho các MTQ ra quyết định cuối cùng.
Trước mắt e cứ theo dõi, cập nhật TH này sau một thời gian nhất định a sẽ đi tái XM chi tiết rồi thông báo để chị STT và BQT đưa ra QĐ em nhé. Thân.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #32 vào: 08-03-2012 12:13:00
Chào cả nhà!
   
    Hôm qua, cô Tiến đã điện thoại cho Dung báo rằng bác sĩ không cho về nữa, chỉ cho ở ngoại trú tại bệnh viện. Hiện tại thì sức khỏe cô vẫn ổn, hôm trước khi trò chuyện cùng cô và mấy cô cùng hoàn cảnh với cô Tiến (cũng  bị ung thư cô tử cung, di căn,...) thì Dung thấy có mấy vấn đề cần trao đổi với các anh, chị (nhất là chị sat_thu_thu và anh Trexanh) như sau:

    Thứ nhất, đây là căn bệnh mà theo các cô là điều trị lâu dài, tháng nào cũng phải lên khám rồi uống thuốc,...Cô Tiến cũng đã trị từ năm 2009 tới nay và theo cô Tiến thì trong tương lai cô cũng tới bệnh viện thường xuyên. Cô Tiến đã mổ một thời gian bây giờ cũng có thể đi lại và tự chăm sóc cho mình (tuy nhiên không khỏe như người bình thường). Cô ở bệnh viện buộc phải có người chăm sóc nhưng hiện tại chú (chồng cô) cũng không chăm sóc gì. Chú mổ lá lách cách đây 7 năm cho nên hiện tại Dung thấy chú còn khỏe và có thể lao động được (tuy nhiên ở quê chú không có ngành nghề gì và cũng không lo làm ăn mấy). Cô và chú có tâm lý là nếu về quê rồi lại lên nữa thì mắc công và tốn tiền xe chi bằng ở lại bệnh viện hằng ngày có cơm chay từ thiện ăn, rồi lâu lâu có các nhà hảo tâm tới cho tiền (một người 50-100 ngàn). Cô đã có BHXH và nên viện phí không nhiều. Tính ra chi phí cô ở bệnh viện và chữa trị cũng không cao.

    Thứ hai, người con thứ hai của cô Tiến nói là đầu óc không nhớ được lâu nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào. Anh này mới xin vào làm trong rừng cao su một tháng được 4-5 triệu và có hứa sẽ tiết kiệm để cho tiền mẹ mua thuốc uống. Bé Mai con cô cũng xin việc ở nơi có mức lương cao hơn.

    Mặc dù hoàn cảnh cô Tiến khó khăn nhưng Dung nghĩ nếu gia đình có chí làm ăn, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm với nhau hơn, chi tiêu tiết kiệm thì cũng có thể lo cho cô Tiến được. Về việc chị sat_thu_thu CMTX vô hạn 500.000đ/th thì theo em mình nên xem lại thế nào, vì với tình hình hiện nay Dung sợ gia đình cô lại ỷ vào số tiền từ thiện. Sự giúp đỡ của DĐ là mong những hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh của mình, mọi người nhận thấy tình thương giữa những con người với nhau để các thành viên trong gia đình cô cố gắng hơn, yêu thương nhau hơn và có trách nhiệm với nhau hơn.

     Đó là suy nghĩ của Dung, về vấn đề đi xác minh hay cưu mang các hoàn cảnh Dung không có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhiều. Các anh, chị có ý kiến gì thì Dung mong sẽ đóng góp nhiệt tình. Nếu Dung suy nghĩ có phần không phải, hơi quá trong trường hợp cô Tiến, Dung mong các anh, chị thông cảm và đóng góp thêm. Dung xin cảm ơn!

    Hôm nay Dung đã nhận được 700.000đ mà anh Trexanh đã chuyển. Cảm ơn anh!

Thân!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #31 vào: 08-03-2012 07:16:06
@Cám ơn Hồng Dung nhiều nhé. E nhớ cập nhật, theo dõi thường xuyên nha.
ktra tkhoản rồi báo nếu chưa nhận được báo trexanh biết hướng xử lí nhé. Thân.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #30 vào: 06-03-2012 18:22:36
Chào cả nhà, hôm nay Dung đã đến thăm và trao khoản CMTX 500.000đ của chị Sat_thu_thu cho cô Tiến. Tình hình sức khỏe của cô tương đối ổn định, qua trò chuyện Dung được biết bác sĩ đã cho cô Tiến về nhà nghỉ dưỡng một tháng sau sẽ lên lại thành phố tái khám và tiếp tục điều trị tiếp. Trong tuần này cô Tiến sẽ về lại Vĩnh Long, bé Mai-con gái cô cũng nghỉ làm về quê cùng ba mẹ, dự tính là Mai sẽ làm ở quê luôn.

Về khoản tiền 200.000đ chị Sat_thu_thu gửi để mua quà cho cô, Dung đã mua trước một ít trái cây (47.000đ)lên thăm cô. Định lên hỏi cô thích ăn và uống sữa gì rồi Dung lấy số tiền còn lại mua tiếp nhưng hiện cô vẫn còn nửa hộp sữa Ensure và 4-5 hộp sữa bò (do các tổ chức từ thiện đến bệnh viện cho)và cô bảo cô cũng không ăn, uống gì bao nhiêu nên Dung đã chuyển số tiền còn lại 150.000đ cho cô và gia đình về xe và có dặn cô nhớ mua những đồ ăn có nhiều dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe mình để ăn. Cô cảm ơn Diễn đàn đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như cô.

Chị sat_thu_thu ơi! Em đã theo lời chị chỉ cô cách uống sả tươi. Cô rất vui và nói sẽ làm theo. Cô cảm ơn chị rất nhiều và gửi lời chúc sức khỏe chị.

Như vậy là tuần này cô Tiến về lại Vĩnh Long, khi nào cô lên thành phố có thông tin gì Dung sẽ thông báo cho cả nhà mình biết.

Thân!