Tác giả Chủ đề: Bắc Giang - Bé Sơn - Bố mất, mẹ tâm thần  (Đã xem 1501 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

viet7641

  • bạn
Trả lời #1 vào: 27-08-2012 12:49:24
Hãy chung tay giúp đỡ hai bà cháu

 Link video về cháu:


Cháu Đỗ văn Sơn- năm nay 6 tuổi ở thôn Vườn xã Cương Sơn – Cháu sinh ra trong hoản cảnh hết sức khó khăn. Sơn không có bố, mẹ cháu bị tâm thần từ nhỏ, khi Sơn được 1 tuổi mẹ cũng bỏ Sơn đi biệt tích. Sơn sống với bà ngoại Nguyễn Thị Ngẫm đã ngoài 70 tuổi trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.
Bà ngoại của Sơn lại gãy chân và mắt bị loà, không còn khả năng lao động. Cuộc sống hàng ngày của 2 bà cháu trông chờ vào 180 ngàn đồng, tiền hỗ trợ của Nhà nước mỗi tháng. Số tiền đó, chỉ đủ để mua gạo, còn mọi thứ khác 2 bà cháu trông chờ vào sự cưu mang của bà con lối xóm. Tuy nhiên, bữa cơm hôm nào tươm tất thì có thêm một chút vừng rang, còn bình thường chỉ có bát mắm hay chút tương bần với vài quả cà muối.
Theo bà cháu nói thì từ bé tới giờ, bà chưa bao giờ mua nổi một chút thịt cá để 2 bà cháu ăn. Thậm chí một chút mỡ thôi cũng không có. Đến bây giờ món ngon mà Sơn biết cũng chỉ là cơm với tương cà.
 Bà Ngẫm tâm sự, đã có lúc túng quẫn 2 bà cháu dắt nhau đi xin ăn, nhưng ra đến ngoaì đường bà lại nghĩ đến sự cưu mang của bà con lối xóm và hỗ trợ của Đảng Nhà nước nên bà lại nghẹn ngào dắt cháu quay về sống lần hồi qua ngày.
Điều lo lắng nhất với bà Ngẫm là bà còn sống được bao lâu để lo cho Sơn và khi bà mất đi Sơn sẽ ra sao.
 Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy chia sẻ, chung tay giúp đỡ cháu Đỗ văn Sơn, để cháu có cơ hội đến trường như bạn bè cùng trang lứa./.

Links bài viết: http://lucnam.com/diendan/showthread.php/14685-you-Hãy-chung-tay-giúp-đỡ-hai-bà-cháu