Tác giả Chủ đề: Triệu Đại, Triệu Phong - Anh Hùng - K vòm họng  (Đã xem 15048 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 04-06-2014 15:09:43
Nhóm bạn góp quỹ Garage Sale mong muốn giúp đỡ anh Hùng số tiền 2 triệu để anh trang trải một phần. Mong nhận thêm sự đóng góp của các thành viên, các mạnh thường quân.

Kính nhờ Tổ điều phối điều chuyển ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #3 vào: 31-05-2014 08:46:29
OG có nhận được thông tin trao đổi từ bạn Lệ, thấy hoàn cảnh của anh khó khăn quá. Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ anh trong lúc này ah..

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 31-05-2014 05:05:42
AE Quảng Trị đã sắp xếp thời gian đi xác minh hoàn cảnh này khá lâu rồi nhưng chờ lấy đủ thông tin chính xác về bệnh tình của chú Hùng từ phía bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và TW Huế.
lần theo địa chỉ mà bé Lệ chỉ dẫn thì cuối cùng dragon và Luckystar cũng tìm ra ngôi nhà của chú. Mới dừng xe đã thấy 3 đứa trẻ đứng ngay cửa nhìn ra vì thấy người lạ bước vào. Hỏi ba mẹ đâu thì cũng lúc chị Hoàng bước từ dưới nhà bếp lên. Hỏi chuyện thì hay chú mới nhập viện lại mấy hôm ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị. Vì nhà 4 đứa con nhỏ (bé đầu học lớp 7,2 đứa tiếp theo lớp 5 và lớp 3) trong khi bé út mới gần 5 tháng tuổi, nên chú ở viện 1 mình, khi nào có chuyện gì bệnh viện điện về thì dì Hoàng lại lên.
Nhìn quanh nhà thì chẳng có gì giá trị nhiều có lẽ cũng lo bệnh tật hết rồi còn đâu. Ngôi nhà mà gia đình đang ở cũng do hội chữ thập đỏ trao tặng vào năm 2007.








Trước khi chú bị bệnh thì bé thứ 2 bị nhiễm trùng máu nằm ở bệnh viện TW Huế 1 tháng, với số tiền kiếm sống dựa vào nghề phụ thợ và châm nón của vợ để lo cho bầy con san sát nhau thì có lẽ 2 vợ chồng chú cũng xuôi tay trước bệnh tình của con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình các bác sĩ cũng thương, giới thiệu đến các hội bảo trợ, giúp đỡ cho vợ chồng chú lo cho con.
Mừng vì con được chữa bệnh tưởng vậy đã ấm êm chăm lo làm ăn. Ai ngờ cách đây chưa đầy 3 tháng thấy đau rát cổ họng quá lâu, đi khám thì hay mình bị ung thư vòm họng. Biết bệnh tình đã nặng nhưng với gia đình chú thì tiền đâu để lo chạy chữa, trong khi bệnh đó cũng chẳng wa để kéo dài thời gian, chứ đâu chữa được hoàn toàn, nên chú cũng xin về nhà cho đỡ tốn tiền.
Thế là cả gia đình dựa vào chị Hoàng, nghề châm nón của chị thì gần như chẳng kiếm được đồng nào, 2 vợ chồng có thuê của người ta 1 xào ruộng và nuôi thêm 3 con lợn. Mấy đứa nhỏ đi học về thì trông em, đứa đầu cùng mẹ đi dọc mấy bờ mương cắt rau muống bán kiếm thêm tiền, và lấy gốc về nuôi lợn.
Vài hôm sau mấy dragon có ghé bệnh viện thăm chú nhưng chú mới chuyển viện vô Huế, mấy AE có mượn xem bệnh án của chú.








Mới đây nhất dra có nhờ mấy AE ở Huế liên hệ xem bệnh tình của chú thì có hướng điều trị như sau:cần xạ trị 35 mũi, mỗi mũi từ 480 nghìn được giảm xuống (do có bảo hiểm y tế hộ nghèo) còn 200 nghìn.




Phần thì nghĩ mình bị ung thư chắc sống ko được bao lâu, phần chú thì không có tiền nên nhiều lần xin bác sĩ về.
Nhưng dra nghĩ cứu được cùng nào thì hay chừng đó, với lại bệnh tình của chú được chữa trị kịp thời thì cũng hi vọng,. Nên mong mọi người chung tay ủng hộ cứu giúp cho chú Hùng. Số tiền cần giúp đỡ hiện tại là: 7M

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #1 vào: 29-04-2014 08:31:54
Đó là tình cảnh của anh Trương Văn Hùng, ở Phan Xá, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị.
Cách đây vài tháng, anh phát hiện mình bị ung thư vòm họng, đó là cả một cú sốc lớn đối với anh và gia đình. Hiện gia đình anh gồm anh, vợ là chị Nguyễn Thị Hoàng, sinh năm 1975 và 4 đúa con gái, đứa lớn nhất đang học lớp 7, bé út vừa mới được 4 tháng tuổi. Ngày anh chị rời miền Nam về quê sinh sống, không đất, không ruộng, nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, chật vật mãi anh chị mới xây được một ngôi nhà tình nghĩa, thay cho cái nhà tôn ọp ẹp làm chỗ che nắng che mưa, vì không có ruộng nên đời sống ngày càng khó khăn cả nhà 5 miệng ăn cộng thêm tiền thuốc mem của anh chỉ trông chờ vào nghề chằm nón của chị, nhưng nón thì lâu lâu mới có người đặt làm, đời sống gia đình anh lâm vào khốn khổ, khi tôi nhắc đến  bệnh của anh, chị chỉ biết khóc “tui cũng muốn chữa bệnh cho chồng nhưng giờ cơm cho con ăn còn chưa đủ no, nhiều lúc mình phải nhịn cho con ăn được đằm bụng, lấy đâu ra tiền mà chửa bệnh hả cháu” cách đây 2 năm, đứa con gái thứ 2 của anh ngã xe đạp, do không chăm sóc cẩn thận nên bị nhiễm trùng máu, một mình anh ôm con vào bệnh viện Trung ương Huế, cả tháng trời có lúc túng quá, anh phải đi khắp nơi, khắp các nẽo đường của thành phố Huế để xin từng đồng tiền lẽ lo thuốc thang, giành giật đứa con từ tay tử thần, chiếc xe máy là tài sản cuối cùng của gia đình anh cũng vì thế ra đi, thế rồi con bé sống được, bà con làng xóm ai cũng mừng cho anh chị, ngỡ đã hết sóng gió, ngờ đâu khi anh chị vừa có đứa con thứ 4 thì anh biết mình bị ung thư, hoàn cảnh khó khăn, anh chị không có điều kiện đi chữa bệnh. anh nghẹn ngào \\\"người ta cũng ung thư, nhưng người ta còn chữa trị được,tui làm sao bằng được người ta. nhà cữa thế này, con cái thế kia, lấy đâu ra tiền mà đi bệnh viện giờ, rồi nợ nần ra đó thì làm sao vợ con tui trả được\\\". Bây giờ, anh chỉ đau đáu một điều, rồi đây lỡ anh có chuyện gì, một mình chị làm sao chèo chống nổi mà nuôi các con đây, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, gầy gò của anh, người đàn ông mà bà con chòm xóm ai cũng thương vì hiền lành, chăm chỉ..

Let\'s put smile on that face!