Tác giả Chủ đề: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn - Bà Thắng - Con tâm thần  (Đã xem 12076 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mhrau

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-10-2014 17:43:59
Chào cả nhà.
mhrau xin giới thiệu 1 hoàn cảnh rất khó khăn và đáng thương, chưa từng được cơ quan, đoàn thể hay báo đài nào quan tâm.
Bà tên : Mai Thị Thắng
Năm nay 80t, sống trong 1 căn nhà xập xệ tại Tổ 26, khối phố Bá Tùng, phường Hòa Quý, Đà Nẵng.
Chồng và con của bà đã mất nhiều năm, nay bà sống cùng 1 người con trai duy nhất còn lại, nhưng lại mắc chứng tâm thần bẩm sinh.
Bà đã hơn 80t, không có nguồn thu nhập nào cho 2 mẹ con ngoài khoản trợ cấp ít ỏi từ chính quyền là 520k/1 tháng (cho cả 2 mẹ con).
Nay bà lại già yếu, hay đau ốm, nhưng cũng chẳng có tiền thuốc thang, không thể mua nổi dù chỉ là 1 liều thuốc cảm.
Cuộc sống của 2 mẹ con bà cũng chỉ lay lắt qua ngày, thiếu trước hụt sau. Xóm giềng cũng chẳng giúp được gì vì dân quanh đó cũng rất nghèo.

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho bà trong những ngày tháng tuổi già ạ.
Cảm ơn cả nhà.