Tác giả Chủ đề: Quận 5 - Bác Thoại Phương - Nuôi mẹ và anh trai  (Đã xem 24600 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #92 vào: 01-02-2019 23:14:51
Chiều hôm qua, letuantu có ghé thăm ông bà & gửi 200,000đ tiền lì xì do chị Mèo Tam Thể gửi cho ông bà.

Ông bà gửi lời cảm ơn & chúc sức khỏe đến mọi người.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #91 vào: 25-01-2019 17:20:36
letuantu cập nhật hình ảnh trao tiền CMTX T12/2018 & T1/2019 do cô Năm gửi cho ông bà.


Trích dẫn của: \"Vinh Phuc SG\" post=108349

Qua tình hình thấy \" bà già hết trơn gạo\" Phúc tính xin đề xuất thêm 1 phần CMTX xuất từ kho Quán cơm 2000đ cho ông bà.


Do chân bà bị đau nên việc đi lại để nấu ăn cũng rất khó khăn, giờ ông bà chỉ mua đồ nấu sẵn, mỗi buổi 1 phần rồi chia ra 2 người cùng ăn. Nhiều lần letuantu có hỏi cần nhu yếu phẩm để dùng không thì bà bảo là không nên tạm thời chúng ta khỏi hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #90 vào: 02-01-2019 04:16:05
Chào cả nhà!

Cảm ơn Vinh Phúc SG đã cập nhật thông tin về cuộc sống hiện tại của Ông Bà gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Thân!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Vinh Phuc SG

Trả lời #89 vào: 02-01-2019 00:19:59
Chào cả nhà !
Chiều cuối năm, Phúc có ghé thăm lại gia đình ông bà. Lúc Phúc tới Bà đang ngồi quét quét cái khoảng sân nhỏ trước cái nhà nhỏ, Vừa quét quét vừa cười cười nói nói gì đó với ông rất vui.

Qua trò chuyện thì chân bà từ lúc bị té đến nay uống thuốc vẫn không khỏi. \"Uống vào thì hết đau, mà không uống thì nó đau\" là câu nói bà vừa cười vừa nói. cứ 1 tháng là bà lại ra bệnh viện gần đó lấy thuốc một lần và khoảng 1 tháng trở lại đây, bà không còn đi được nhiều nữa, và cũng không còn ra lấy thuốc nữa. Bà nhờ ngta mua dùm miếng dán giảm đau \"Mà dán cái này hay lắm, dán vào cái là hết đau liền\" - \"10 ngàn một miếng, dán được cả một ngày, ngta có tiền thì dán một chân một miếng, bà già không tiền thì 2 chân một miếng, zậy đó mà cũng hết đau\". Kể từ lúc bị té đến giờ là cũng đã hơn nửa năm, Bà không còn đi lại được nhiều nữa nên cũng không còn mang khoai đi để bán. Số tiền còn lại là từ tiền hàng tháng của phường, 1 tháng được vài trăm và tiền của \"Cậu gì đó\" cho bà già tiền mỗi tháng mà bà già quên mất tiêu cái tên. Còn lại thì hàng xóm cho gì ăn nấy, nhờ ngta mua dùm 100gr thịt về bà già kho rồi ăn mấy ngày, Hôm nào được ngta cho thêm thì bà già chơi sang, kêu một tô hủ tiếu gõ, 1 tô 2 người ăn chung, cái tô 15 ngàn ấy, 15 ngàn là không có thịt, mà có thịt là 20 ngàn, 25 ngàn lận. Mà chỉ hôm nào được người ta cho thêm thôi, chứ bình thường là ăn cơm, 1 ngày 2 người ăn 1 lon sữa bò, mà giờ gạo cũng hết trơn rồi ( lại vừa nói vừa cười) mà may à nhà, tự nhiên bên phường ngta cho gạo, cho 10 kg gạo với 1 thùng mì, chắc Tết ngta cho, thế là bà già lại có gạo ăn !

Trong khoảng thời gian bị đau chân ở nhà, Bà được ngta cho mấy con gà nhỏ, 8 con, 2 con trống, 6 con mái. \"Lúc ngta cho bà già, nó xìu xìu ểnh ểnh, bà già chạy ra ngoài mua cái thuốc cho con gà, 10 ngàn hủ, cho nó uống, giờ nó khỏe rồi, khỏe re,\" Bà nói tính nuôi đến Tết coi nếu có ai mua không thì bán, không ai mua thì ... nuôi tiếp. Có tụi gà này trước nhà nhìn cũng vui, chứ giờ chân đau rồi bà già đâu có đi đâu được !

Ngồi nói chuyện một chút rồi Phúc chúc ông bà năm mới rồi Phúc về.
Qua tình hình thấy \" bà già hết trơn gạo\" Phúc tính xin đề xuất thêm 1 phần CMTX xuất từ kho Quán cơm 2000đ cho ông bà.
Cụ thể  sẽ được tham khảo số liệu bên kho quán cơm và sẽ được đề xuất chi tiết sau ạ !
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi !

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Đàn gà 8 con, giờ đã khỏe mạnh,


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Miếng dán giảm đau 10 ngàn, \"dán được cả 2 đầu gối của bà già\"

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 01-12-2018 08:55:57
Hôm trước, letuantu có ghé thăm ông bà và gửi ông bà 200,000đ tiền của cô Năm gửi tháng 11/2018.

Ông bà cảm ơn cả nhà nhiều.

Xin cảm ơn!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #87 vào: 24-10-2018 10:04:56
Tuần trước, letuantu và em Hồng Nhi đã ghé thăm ông bà. Sức khỏe của ông dạo này vẫn ổn, còn bà thì khớp gối vẫn sưng chưa thể đi bán khoai được. Hàng ngày, bà phải đi châm cứu từ thiện tạo 1 trung tâm kết hợp với uống thuốc tây cho đỡ đau nhức.

letuantu gửi ông bà 200,000đ  tiền của cô Năm gửi T10/2018.

Ông bà gửi lời cảm ơn cả nhà!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #86 vào: 24-10-2018 10:00:57
Letuantu cập nhật hình ảnh trao tiền của cô Năm ( 200,000đ) gửi cho ông bà T8/2018.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #85 vào: 10-07-2018 20:17:45
Hôm qua, letuantu có ghé thăm ông bà thì được biết ông vừa mới xuất viện về vì phẫu thuật do không đi tiểu được. Do biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bệnh viện đã làm giấy miễn toàn bộ chi phí phẫu thuật cho ông.

Thời gian vừa rồi bà cũng không đi bán khoai nữa, phải ở bệnh viện để chăm ông.

Letuantu đã gửi 400.000 đồng từ cô Năm gửi cho ông bà.

Ông bà gửi lời cảm ơn đến cả nhà nhiều!
Xin cảm ơn cả nhà!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #84 vào: 20-12-2017 21:01:29
Chào cả nhà,

Thứ 7 tuần trước, letuantu, loannguyen & chi tuliptim đã ghé thăm ông bà.

Sức khỏe của ông vẫn bình thường, riêng bà thì khớp gối vẫn còn đau, bà phải đi bệnh viện để khám và lấy thuốc uống. Do vậy nên thời gian gần đây bà không đi bán khoai được.

letuantu đã gửi 400.000 đồng tiền CMTX T11 & T12 cho ông bà.
Ông bà gửi lời cảm ơn đến mọi người...

Vậy là khoản hỗ trợ CMTX từ gia đình Michele_du cũng đã hết, xét thấy ông bà ngày càng lớn tuổi lại thêm bệnh tật khó có thể tự mưu sinh được, rất mong cả nhà chung tay hỗ trợ tiếp tục cho ông bà.

Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #83 vào: 31-10-2017 23:36:25
Cuối tháng 9, letuantu và các bạn có ghé thăm ông bà, gửi tiền CMTX T9, kèm theo đó là bánh trung thu & hộp trà nhân dịp Trung thu.

Ông bà gửi lời cảm ơn đến mọi người nhiều!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Nam2441998

Trả lời #82 vào: 28-10-2017 23:53:53
Hôm nay mình và chị Thiên Hải Anh đã đến thăm và trao tiền CMTX cho 2 cụ. Chân bà đã bớt sưng sau vụ tai nạn thời gian truớc. Bà vẫn bán khoai để trang trải chi phí cuộc sống. Ông, bà đã ăn bánh Trung Thu của diễn đàn trao tháng truớc và khen ngon.
Ông, bà cảm ơn cả nhà rất nhiều  :gift_heart:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #81 vào: 25-08-2017 23:01:17
Chào cả nhà!

Chiều hôm qua, letuantu có ghé thăm ông bà. Mấy ngày trước, bà lại tiếp tục bị xe va quẹt do người lùi xe không để ý, tình hình là bị bầm tím đầu gối, trật khớp vai, và hôm qua bà mới đến bệnh viện để băng bó trên vai. Vì vậy mấy hôm nay bà cũng không đi bán khoai lang được, tuổi già đi lại thật khó khăn,...

Letuantu đã gửi 200.000 đồng tiền CMTX T8 cho gia đình.
Ông bà gửi lời cảm ơn đến cả nhà rất nhiều.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #80 vào: 24-07-2017 23:37:30
Chào cả nhà!

Chiều nay, letuantu đã ghé thăm và trao 200.000 đồng tiền CMTX T7 cho ông bà.
Trong tháng vừa rồi, chân của bà bị đau trở lại nên không đi bán khoai được, bà vẫn uống thuốc tây kết hợp thuốc xoa bóp để giảm đau hàng ngày.

Ông bà gửi lời cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #79 vào: 24-07-2017 09:06:23
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=98435
Michele_du và Gia đình tiếp tục CMTX hai Cụ 200,000đ/ tháng trong thời gian từ tháng 7/2016 đến hế tháng 12/2017 .

Nhờ Letuantu và các bạn khu vực TP.HCM trung chuyển tiền và cập nhật tình hình cuộc sống của các Cụ dùm nhé.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.


Lathuvang đã chuyển TK Letuantu 1,200,000đ của Michele_du CMTX T7 đến T12/2017.  Nhờ Tú trung chuyển. Cảm ơn cháu.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #78 vào: 21-06-2017 01:36:58
Michele_du và Gia đình tiếp tục CMTX hai Cụ 200,000đ/ tháng trong thời gian từ tháng 7/2016 đến hế tháng 12/2017 .

Nhờ Letuantu và các bạn khu vực TP.HCM trung chuyển tiền và cập nhật tình hình cuộc sống của các Cụ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS