Tác giả Chủ đề: Cà Mau-Phạm Thị Đẹp, Khuyết tật, con nhỏ  (Đã xem 3166 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 27-07-2017 00:10:31
Chào Cả Nhà .

Tuần trước, em Đẹp có gọi điện báo cho Mai Trâm \"Chị ơi hôm nay em bị xe đụng! Và đang ở bệnh viện \"

Nắm được tình hình, thế là Mai Trâm tranh thủ tới bệnh viện thì em Đẹp báo đã về phòng trọ , vậy Mai Trâm tới phòng trọ xem thực hư ra sao!

Có vẻ may mắn Đẹp không bị thương gì cả, về chiếc xe lắc chỉ bị công hai bên niền xe mà thôi.

Nhưng thật ra Mai Trâm cảm thấy có điều gì không thật ở đây! Nói về khinh nghiệm về đụng xe thì Mai Trâm bị nhiều rồi và không thể có một cái tai nạn nào theo lời Đẹp kể xe khánh mang tên Hoàng Vân đã tông vào em ấy em ấy văng ra mà không bị gì Đã xe khách tông mà xe lắc chỉ bị cong niền? Cả hai niền??

Và Mai Trâm có hỏi thêm Đẹp rằng có cần bồi thường không Đẹp nói không cần người gây tai nạn bồi thường!- Đẹp nói vậy. Tai nạn của Đẹp Mai Trâm cũng không hề có ở hiện trường hoàn toàn chỉ nghe lời kể qua Đẹp!

Ba ngày sao,  Mai Trâm đến phòng trọ thăm Đẹp và hỏi về xe lắc thì Đẹp đã bán ve chai rồi! Ý định Mai Trâm lấy lại xe lắc của Đẹp để sửa lại và cho người khác! Trung hợp  Đẹp lại có xe lắc hoàn toàn mới do một người mà Đẹp nói là đại lý vé số mua cho!

Tại sao không phải là người gây tại nan bồi thường mà lại là người đại lý vé số? Tại sao lại sợ tới chính quyền?  Đẹp là người bị tai nạn nếu liên quan đến chính quyền thì họ sẽ ra tay lấy lại công bằng cho Đẹp.!

Tiếp theo là một số hình ảnh của xe lắc cũ và mới.
Xin gửi tới Cả Nhà,
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ] IMG_20170727_000550.jpg[/attachment
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thân!

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 04-03-2017 21:40:59
Chào cả nhà!  
Mai Trâm đã đọc được bài viết của Anh Sáu. Theo ý kiến của Mai Trâm về việc Anh Sáu đưa ra và trình bày trước đó, xe lắc lúc trước của Mai Trâm và Mai Trâm tặng gửi Đẹp và bây ggiờ Đẹp đang sử dụng  , dù là nó đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất tốt và mới đây Đẹp đã sửa sang lại ( sơn bóng , gắng mui che nắng mưa ) hiện tại thì rất ổn! Trâm nghĩ trong thời điểm này Đẹp cần xe lắc mới thì không phù hợp vì xe Đẹp đang đi vẫn tốt!
 Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 03-03-2017 10:00:21
Chào cả nhà !

Trong thời gian ở tạm nhà của Mai Trâm thì bé Gia Nhi bị sốt cao phải nhập viện tại BV Triều An để điều trị cấp cứu , tuy nhhiên bé phục hồi rất nhanh nên chỉ trong 2 ngày là đã xuất viện về nhà và mạnh khỏe ngay sau đó .

Michele_du và Gia đình đã giúp mẹ con em Đẹp 1,000,000đ là vừa đủ cho tiền viện phí .

Hiện nay gia đình nhỏ của em Đẹp đã đoàn tụ và chuyển lên TP.HCM sinh sống . Hàng ngày chồng của Đẹp làm phụ hồ còn Đẹp đi bán vé số và phương tiện di chuyển của Đẹp là mượn chiếc xe lắc cũ của Mai Trâm .

Trước đây 6x có đề cập đến việc tặng Đẹp chiếc xe lắc của tổ chức Rotary Club nhưng Đẹp muốn nhường cho hoàn cảnh khác vì khi đó Đẹp được một người hứa tặng xe lắc rồi .
Tuy nhiên hiện nay Đẹp báo lại rằng chưa có xe lắc mới như dự kiến và mong được NTCM giúp cho cái xe lắc .

Nhờ các bạn ghé thăm để xác minh theo đúng quy trình dùm nhé .
Mai Trâm có thể cập nhật thông tin giúp cả nhà được không ?

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Vài hình ảnh khi bé Gia Nhi bệnh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Mẹ và em trong Bệnh viện bé Phạm Nguyễn được anh Lập trông chừng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 10-01-2017 10:23:27
Chào cả nhà !

Một buổi chiều cuối năm 2016 vừa qua 6x nhận được điện thoại từ một ngưới bạn khiếm thị ở Cà Mau nhờ giúp đỡ một người mẹ khuyết tật cùng 2 con nhỏ mới trôi dạt từ Cà Mau lên thành phố HCM  mưu sinh vì muốn trách sự bạo hành từ người chồng , người cha vũ phu .

Ngay sáng hôm sau 6x đến Tổ chứng hỗ trợ trẻ em thiệt thòi – Oseds 2 tại Quận 12 để gặp em Phạm thị Đẹp  -  Khuyết tật chân  .

Trò chuyện cùng em thì được biết :  

Đẹp sinh năm 1984  thường trú tại Tân Trung , Đàm Dơi , Cà mau .
Chồng là Nguyễn văn Linh sinh năm 1986 là thợ hồ
Con trai tên : Phạm Nguyễn sinh năm 2010 đang học lớp 1
Con gái tên Nguyễn Gia Nhi sinh năm 2014

Theo Đẹp nói thì bị chồng bạo hành rồi đưa 2 con lên TP.HCM tính để gửi vào làng SOS để rảnh tay kiếm sống .
Tuy nhiên do Đẹp không đáp ứng được một số yêu cầu của làng SOS nên đã bị từ chối và ghé về ở tạm tại Oseds .

6x đã đề xuất việc hỗ trợ cho mẹ con em Đẹp như sau :

Trước mắt :
-   Cung cấp chỗ ở cho 3 mẹ con em Đẹp bằng việc đưa 3 mẹ con về ở tại nhà của Mai Trâm tại 15K Nguyễn Thức Tự , Phường An lạc A ,  Quận Bình tân  .
-   Cung cấp việc ăn uống sinh hoạt cho 3 mẹ con em Đẹp trong những ngày đầu khi chưa thể tạo ra thu nhập .

Tiếp đến :
-   Nhờ Mai Trâm hướng dẫn cách buôn bán để kiếm tiền lo cho các bé .
-   Liên hệ việc học cho 2 cháu bé .

Đẹp đã đồng ý với 6x và ngay sau đó lên đường qua nhà Mai Trâm .

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà

Ba mẹ con Đẹp
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hành trình đi qua nhà Mai Trâm
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Đến nơi ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS