Tác giả Chủ đề: Ngọc Phương - U ác tính - Đại học Trà Vinh  (Đã xem 5561 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi akqna04

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Trả lời #28 vào: 25-05-2010 10:49:09
Thông qua tài khoản Trần Vũ akqna04 tặng Ngọc Phương 500.000đ.
Những lúc như thế này chẳng biết phải nói thế nào !!! Một chút nhỏ nhoi tặng em. Mong rằng em hãy lạc quan như đóa hướng dương Lê Thanh Thúy !

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #27 vào: 24-05-2010 23:36:18
vì sợ các bác mong tin , nên em viết vài dòng vậy.

Sunyata đã nhận được 1 triệu đồng từ chị BiMi gửi cho em Phương.

trưa nay chị Tuyết ,( là người nhà của bạn ductri ) đã đến Quán Cơm 2000 tại 14/1 Ngô Quyền để trao 3 triệu đồng của bạn ductri ủng hộ em Phương .

Lúc 1h trưa hôm nay, anh banbe6x, anh lehung73, chị TuyếtSunyata đã đến thăm em Phương tại bệnh viện Chợ Rẫy, chị Tuyết đã tận tay trao số tiền 4 triệu đồng (1 triệu từ chị BiMi, 3 triệu từ bạn ductri)  cho Mẹ của em Phương để góp sức chăm sóc em ấy.

Tất cả chi tiết cụ thể và hình ảnh sẽ được anh 6x đưa lên sau.

à, em cũng đã gặp và nhờ hỗ trợ từ bác sĩ Thỉ ( bên khoa chấn thương chỉnh hình, nơi hiện nay em Phương đang nằm) và bác sĩ Phong ( bên khoa Ung Bứu ) của bệnh viện Chợ Rẫy theo lời chị Hkfami rồi nha.

 


Ngủ rồi BiMi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #26 vào: 24-05-2010 13:42:11
BiMi giúp Phương 1 triệu đồng, đã nhờ hkfami chuyển qua một bạn gì đó sáng nay.

Theo hkfami nói lần này mà để em quay về thì chắc không có cơ hội quay lên nên giúp em điều tri ở bv CR, không hóa trị hay phẩu thuật được thì cũng có thuốc giảm đau hay truyền dịch nâng đỡ. Sáng nay trước khi đi công tác hkfami đã nhờ nhiều bác sĩ trong bệnh viện để xin em được ở lại.
BiMi có điện thoaị hỏi thì ba em noí chưa biết bác sĩ tính sao nhưng hôm nay thì còn nằm trong bv

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 24-05-2010 10:22:13
Việc điều trị cho em Phương là lâu dài và khá tốn kém cho dù có được sự trợ giúp nhiều từ BHYT mà tiên lượng thì khó mà nói trước được nên việc chia sẻ gánh nặng với gia đình em Phương là điều mà chúng ta cần làm . Mình nhất trí với đề xuất của bác P.Quyen .
Bạn Mỹ Linh CMKTX cho em Phương 200k .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #24 vào: 23-05-2010 22:55:38
Bố em Phương có dt cho tôi, thông báo vì em Phương thể trạng yếu nên chưa thể dùng hóa trị liệu hay giải phẩu được, mà phải tẩm bổ cho em để nâng thể trạng lên rồi mới điều trị được. Bố em cho hay, BV Chợ Rẫy không cho ở lại (chắc vì quá tải), mà ở ngoài thì chi phí nhiều quá, nên gia đình đã đưa em về quê để dưỡng sức. Tôi cũng nói ý kiến của cả nhà, ráng tẩm bổ cho em và bằng mọi giá phải quay trở lại BV để chữa cho em dù chỉ còn chút hy vọng.

Nhìn hình thấy tội cho em quá!

Các bạn liên hệ với bố em để có thể nói chuyện động viên em Phương nhé!

Nhờ Trang liên hệ với bố em Phương để chuyển số tiền của bạn Ductri nhờ chuyển.

Trường hợp này, tôi đề nghị chúng ta CMTX 500.000/tháng. Các bạn thấy như thế nào?

Thân.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #23 vào: 23-05-2010 17:59:22
chị hkfami, em vừa đọc tin nhắn chị gửi bên trường hợp Phụng. Vậy là chị đã biết về trường hợp Phương rồi phải không chị. Biết trường hợp em đó cũng nặng quá, nhưng em vẫn cầu mong Phương sẽ vượt qua và khỏi bệnh. Cầu mong sao các ca ung thư sau này đều được phát hiện sớm hơn.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #22 vào: 23-05-2010 17:53:18
chị hkfami ơi, Phương đã được gia đình đưa từ Trà Vinh lên TPHCM chiều nay và nhập viện ở Chợ Rẫy rồi chị. Em có gọi cho gia đình Phương và biết số điện thoại di động mà hiện tại ba má em cầm theo là : 01674712275. Sau khi được đưa từ Trà Vinh lên thì Phương cũng rất mệt. Em có hỏi số phòng để trong diễn đàn mình có thể tìm đến thăm. Số phòng là : Lầu 5 B3 chỉnh hình, phòng số 4. Em nghe qua điện thoại nên cũng không biết có chính xác không. Nhưng ba má Phương có dặn nếu tìm không ra phòng thì gọi điện thoại di động, ba má Phương sẽ xuống đón lên phòng. Em xin hỗ trợ gia đình Phương 3triệu (tính luôn lần vừa rồi em có đăng kí 1triệu mà chưa chuyển :P  Vì trường hợp Phương bệnh cũng cần tiền gấp, nên ductri xin được không chuyển qua chị thỏ. Mà ductri sẽ chuyển đến chị Trang như lần vừa rồi. Mong chị Trang sẽ chuyển giúp ductri, chị Trang nha. Cám ơn chị. Chúc các anh chị trong diễn đàn mình một ngày chủ nhật hạnh phúc.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #21 vào: 23-05-2010 17:45:42
4g chiêù nay Phương đã được đưa đến bv CR.  Mình nhận được tin nhắn nhưng chưa kịp hoỉ số phòng, khoa, bây giờ thì có việc bận không thể chạy vào thăm em được.
Số điện thoại ba Phương 01674712275

Các bạn ơi, vào với Phương nhé!

Phương ơi ráng lên em!

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #20 vào: 23-05-2010 13:55:22

Thật xót xa cho em quá.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #19 vào: 23-05-2010 12:37:24
hkfami đã viết:
Trích dẫn

From: tran hung dung2005
Subject:
Date: Saturday, May 22, 2010, 10:47 PM

da gap, tu van cho gia dinh.
em Phuong hien rat dau don, suy kiet va rat can su ho tro tu xa hoi. Dung da gui qua cua nguoitoicuumang va Dung gui them cho gia dinh 2trieu. da lien lac cac doan the tu thien xa hoi se co ho tro sau. khi em Phuong len thanh pho thi Ban Thu se lien lac voi cac ban thanh pho ho tro nhe..


hkfami đã nhờ ds Hùng Dũng ở Trà Vinh đến thăm em Phương và khuyên gia đình đưa em đi điều trị chứ để ở nhà nhìn đau lòng quá.
Gia đình sẽ đưa em lên Chợ rẫy chiêù nay. Bạn Phuochulo & Diễm Thu chắc sẽ liên hệ với các bác sớm.
DS Dũng đã gởi 1 triệu cuả cotoiday cho gia đình và tặng thêm 2 triệu nữa. Hiện Dũng cũng đang đi vận động các đơn vị đoàn thể địa phương để giúp thêm. Ds Dũng có gởi mấy tấm hình, nhờ Asian, Opla, Thaidzuy xem có thể đưa lên được không nhé!

Tuần sau hkfami đi công tác từ thứ 2 đến thứ 6, hkfami sẽ nhắn số điện thoaị cuả bs quen ở khoa Ung Bướu bv Chợ rẫy cho các bạn (banbe6x, Sunyata, Asian, Vịt, Lá...)  các bạn vào thăm có thể gặp bs nêú cần nhờ hổ trợ thủ tục hoặc chuyên môn cho trường hợp em Phương lẫn em Phụng u não ở Hậu Giang luôn thể. Cảm ơn các bạn nhiều.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #18 vào: 23-05-2010 12:36:35

 


Ngủ rồi phuochulo99

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 20-05-2010 00:02:42
Cám ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Hy vọng sự quan tâm chia sẻ của các bạn sẽ là động lực để Phương chống chọi với bệnh tật.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #16 vào: 19-05-2010 19:29:08
ductri đăng kí hỗ trợ cho Phương 1triệu.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #15 vào: 18-05-2010 15:25:35
Sáng nay mình điện thoại gặp ba Phương.
Gia đình đang cố bồi dưỡng cho em có đủ sức khỏe chịu đựng được cuộc phầu thuật theo lời khuyên của bác sĩ. Hiện em ăn rất ít, đau nhiều, mệt yếu.
Thiệt tình mình cũng không biết ý kiến ra sao vì hỏi thăm thì thấy các bác sĩ cũng đang rất dè dặt về trường hợp này - nói về khía cạnh chuyên môn chứ không phài chi phí.
Sẽ gởi 1 triệu của cotoiday để giúp em bồi bổ.

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 17-05-2010 22:47:26
Cotoiday dang ky giup mot phan nho chi phi  an uong, cho em PUONG khi len sai gon chua binh  ,chuc em nhieu nghi luc  va manh khoe .Mong rang em  se nhan duoc nhieu su giup do tu moi noi .
    Chi Hkfami oi! giup dum em chuyen mot trieu  vn dong, den  em Phuong nha ( xin loi khong go dau tieng viet )cam on Chi nhieu .