Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Thạch Ngọc Răng - Cầu Ngang  (Đã xem 1128 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #15 vào: 07-04-2012 09:13:15
Vậy chúng ta ngừng CMTX trường hợp này.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 04-04-2012 13:09:43
Tiger đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Nhân dịp nghĩ lễ nhóm thành viên trên SG đã có dịp cùng nhóm thành viên Miền Tây dạo thăm lại các trường hợp CMTX khu vực miền Tây.
Tiger và Kingcong_196 đã có dịp ghé thăm trường hợp anh Thạch Ngọc Răng, Tiger xin được cập nhật lại tình hình gia đình anh sau một thời gian giúp đỡ của mọi người!
...
Anh Răng cho biết gđ vẫn nhận được 300 000đ hàng tháng mà dđ giúp đỡ qua thành viên thachritthi.
Với những thông tin trên và những gì nghe, thấy:
Nhóm xin đề xuất ngưng CMTX bắt đầu từ tháng 5/2012.
 Trong khoảng thời gian tới mong là sức khỏe của anh vẫn theo đà cải thiện hơn để có được công việc phù hợp trở thành trụ cột cho gia đình.
Xin nhóm NamViet cho ý kiến về quyết định giúp đỡ!

Xin cảm ơn!
Thân mến!

Anh Tiger mến,
Cám ơn anh và bạn king_cong196 đã chịu khó đi XM các TH khá xa ở TV. Em đã thông báo cho nhóm NV về đề xuất ngừng CMTX chú Răng, và nhóm NV đã đồng ý.
Trích dẫn
ok, mừng cho anh Răng đã đỡ nhiều ... vậy NV sẽ ngưng giúp TH này
Trích dẫn

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 04-04-2012 00:20:26
Chào cả nhà!
Nhân dịp nghĩ lễ nhóm thành viên trên SG đã có dịp cùng nhóm thành viên Miền Tây dạo thăm lại các trường hợp CMTX khu vực miền Tây.
Tiger và Kingcong_196 đã có dịp ghé thăm trường hợp anh Thạch Ngọc Răng, Tiger xin được cập nhật lại tình hình gia đình anh sau một thời gian giúp đỡ của mọi người!

Khoảng tháng 9/2011 anh Răng có lên khám ở bệnh viện Hòa Hảo tp HCM, bác sĩ kết luận anh bị viêm dạ dày và tăng men gan cấp độ trung nên kê thuốc cho anh về nhà uống và nếu hết thì lại ra hiệu thuốc mua khoảng 100k/tháng. Khoảng 1 đến 2 tháng anh lại lên bệnh viện Trà Vinh khám để kiểm tra sức khỏe, đến nay thì sức khỏe anh đã dần cải thiện hơn trước tuy nhiên a vẫn chưa có công việc phù hợp nên vẫn đang ở nhà.
Với bệnh lên men gan nhóm đã khuyên anh nên bỏ thuốc lá nhưng anh chưa có quyết tâm bỏ để chuyên tâm điều trị bệnh.

Lao động chính trong nhà vẫn là chị Dung. 1.5 công đất cầm cho người ta lấy tiền chữa bệnh nay vẫn chưa lấy lại được nên chị Dung người ta thuê gì làm nấy theo mùa vụ, khi thì điều, đậu, bắp,...
Cũng may là việc học của con anh chị không phải tốn học phí và tiền sách vỡ, cậu con lớn cũng đã gánh vác được nhiều việc cho bố mẹ.

Anh Răng cho biết gđ vẫn nhận được 300 000đ hàng tháng mà dđ giúp đỡ qua thành viên thachritthi.
Với những thông tin trên và những gì nghe, thấy:
Nhóm xin đề xuất ngưng CMTX bắt đầu từ tháng 5/2012.
 Trong khoảng thời gian tới mong là sức khỏe của anh vẫn theo đà cải thiện hơn để có được công việc phù hợp trở thành trụ cột cho gia đình.
Xin nhóm NamViet cho ý kiến về quyết định giúp đỡ!

Vài hình ảnh về gđ anh Ngọc Răng:

Nhà anh Ngọc Răng.


Xe gắn máy của gđ anh.






Đơn thuốc anh khám ở bv Hào Hảo.




Thuốc anh vẫn thường dùng.


Xin cảm ơn!
Thân mến!

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #12 vào: 05-03-2012 09:28:49
Xin chào cả nhà !
  Xin lỗi mỗi người vì sim điện thoại em bị hư nên không thể liên lạc được nữa .  Nay mới đăng ký số mới 0937171231
  Xin liên lạc qua số này nhá , chúc mỗi người gặp nhiều may măn .

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #11 vào: 24-02-2012 15:45:13
Xin chào hội !
   Vì hiện nay điện thoại của em hư nên tạm thời chưa liên lạc được . Và tiền chuyển cho anh Thạch Ngọc Răng tháng này có thể nhắn hoặc gọi trực tiếp cho anh Thạch Ngọc Răng theo số : 01684043131 A Răng , Khoảng ngày 30/2 trở đi có thể liên lạc với em bình thường theo số cũ . Xin Cám ơn

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #10 vào: 18-01-2012 16:45:59
Chào cả nhà!
15.01.2012 kingcong_196,start2404 và cô Hòa đến Trà Vinh trao quà CMX cho gia đình Chú Thạch Ngọc Răng.

Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #9 vào: 17-08-2011 21:35:40
Có nhóm Namviet giúp anh Răng 300.000/tháng từ 9/2011.

Nhờ Thachritthi trung chuyển cho anh Răng nhé!

Tổ KT-TK cập nhật TH này.

Thân.

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #8 vào: 17-08-2011 07:22:24
Chào cả nhà !
  Nếu được chấp thuận của anh chị trong hội , em sẽ chuyện tiền cho anh Thạch Ngọc Răng như ông Thạch Khual . Thay matự gia đình anh Thạch Ngọc Răng , em xin cám ơn đến hội và các nhà hảo tâm đã thương tình giúp đỡ . Chúc quý anh chi luôn nhiều súc khỏe và thành công .

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #7 vào: 11-08-2011 08:25:48
Thành viên BiBong của nhóm NV đăng ký giúp gia đình anh Thạch Ngọc Răng 300K / tháng, bắt đầu từ tháng 9/2011

Vậy em Thi sẽ trung chuyển dùm cho anh Răng, phải không ạ ?

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #6 vào: 07-08-2011 08:19:09
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ trường hợp này.

.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 10-07-2011 10:56:45
Chào cả nhà,
start2404 xin post hình nhóm chụp được hôm đi XM:
Vợ chồng chú và em Sa Mây (em Ngọc Tiên đã đi học hè rùi).
Sổ hộ nghèo và BHYT của gia đình
Ngôi nhà của gia đình
Nguồn nước sinh hoạt
Giấy khám bệnh của chú.


 
Mong cả nhà chung tay giúp gia đình chú.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Tây Đô

Trả lời #4 vào: 06-07-2011 22:00:08
Vừa rồi Tây Đô Group có chuyến về Trà Vinh nhân tiện ghé XM trường hợp chú Thạch Ngọc Răng nhưng vì một vài lí do cá nhân chưa thể post bài XM lên được. Hôm nay đọc bài nhắc nhỡ của anh thachritthi nên vội viết bài XM bổ sung ngay. Thông tin về gđ thì khá giống như anh thachritthi đã giới thiệu.

Gđ gồm có 4 người bao gồm Thạch Ngọc  Răng (40t), vợ là cô Thạch Thị Dung (39t), 2 con là Thạch Rặt Sa Mây (14t, đang học lớp 8), Thạch Ngọc Tiên (10t, đang học lớp 4). Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Cô chú có 1.5 công đất làm lúa, vào mùa vụ thì cô chú làm ở đất nhà, qua mùa vụ thì đi thuê. Vào tháng 6/2010, cô chú đi hái chôm chôm ở Đồng Nai (ngày có ngày không) được 70k/ngày. Làm được khoảng 2 tháng thì trong lúc hái chú bị điện giật, ngất xỉu nhưng may mắn là ko nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó chủ ko nhận cô chú đi làm nữa và ko bồi thường j cả.

Sau khi về nhà, sức khỏe của chú yếu hẳn, nên chỉ còn mình cô đi làm thuê: nhổ cỏ, cắt lúa,…thu nhập 60k/ngày (ngày có ngày ko). Trong lúc khó khăn nên 1.5 công đất cũng đã bị cầm cố (được 8 triệu) và vay nợ bên ngoài 4 triệu

Sau Tết, thấy chú mệt nhiều quá nên gia đình đưa chú vào bệnh viện và được chẩn đoán là rối loạn nhịp tim và viêm dạ dày. Từ đó đến nay chú nằm ở nhà một chỗ, cơm nước thì có bé Sa Mây làm.

2 con của cô chú đều được nhà trường hỗ trợ sách vở và học phí

                Một gia đình đã mất đi bàn tay của người đàn ông, gánh nặng nay đè lên vai người phụ nữ. Một mình nuôi 4 miệng ăn trong khi chú lại mang bệnh trong mình

                Sau khi XM, nhóm xin đề nghị CMTX 300k/tháng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình

                Xin cả nhà cho ý kiến.
P/S: Nhờ start2404 post hình lên giùm.

Thân

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #3 vào: 05-07-2011 10:11:58
Hôm nay em lên xem thông tin cho  TH anh Thạch Ngọc Răng . Nhưng đã qua mấy ngày xác minh nhưng vẫn chưa có thông tin gì ?
   Vì hiện nay em thấy TH này gặp khá nhiều khó khăn vì sức khỏe của anh Thạch Ngọc Răng ngày càng yếu đi , nhưng không tiền chạy thuốc thang . Em nghĩ có thể qua xác minh và diễn đàn có cách giúp đỡ . Em xin cám ơn

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 07-06-2011 21:51:22
TH này vừa được chú Thachritthi giới thiệu lên diễn đàn nên nhờ các MOD chuyển về hoàn cảnh chờ XM giùm để các thành viên trong CLB XMMN tiện theo dõi và tiến hành đi XM ạ.
@thachritthi Hi vọng lần sau khi giới thiệu hoàn cảnh chú nên viết bài trong mục hoàn cảnh chờ xác minh, chú nhé :).
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #1 vào: 07-06-2011 14:47:29
Xìn chào , như anh Kevin Hiếu đã nói nếu có trường hợp nào khó khăn ở địa phương thì viết lên . Nay ở địa phương có một trường hợp gặp rất nhiều khó khăn , nên viết lên đây mong được giúp đỡ của hội .
  Anh Thạch Ngọc Răng hiện đang cư ngụ tại Ô Răng- Long Sơn - Cầu Ngang-Trà Vinh .Từ ngày hai vợ chồng bắc tay nhau làm ăn nay đã có hai mặt con một đứa học cấp 2 , đứa đang học cấp 1 . hai vợ chồng được cha mẹ chia cho 1.5 công đất để canh tác làm ăn , lúc mùa lúa thì hai vợ chồng ở  nhà làm lúa và tranh thủ làm thuê ba con xung quanh để có đồng vào đồng ra . từ đó gia đình anh tuy nghèo nhưng sống khá hạnh phúc vì anh và chị điều lao động được , cách đây hơn năm hai vợ chồng gởi con cho ông bà nội và đi lên Đồng Nai hái tiêu và trong lúc làm thì anh Thạch Ngọc Răng đã bị điện giật và cũng may không làm anh chết tại chổ .  Sau đó hai chồng về quê và làm cũng đi làm thuê làm mướn để nuôi con ăn học , nhưng đó sức khỏe anh Răng đã như không được bình thường như trước , thường hay lên cơn mệt giữa chừng . Lúc đầu anh cứ nghĩ là chắc tại quá lao lực nên thế , những không dừng ở đó mà ngày nghiêm trọng hơn . có lúc anh đang tưới nước thuê thì lên cơn mệt hành hạ anh không làm nổi nữa , từ đó anh không làm việc gì nặng không được nữa và gánh nặng bắc đầu chuyển qua vai người vợ . từ đó gia đình không còn thu nhập nữa vì anh nay ốm mai đau lên bịnh  bịnh viện  như đi chợ nên nợ nần ngày càng nhiều , tiền lời và tiền góc lại cao khiến anh chị quyết định cầm đi 1.5 công ruộng mà cha mẹ đã chia cho cũng là nồi cơm duy nhát mà gia đình có, mà trả nợ và chạy chữa và ăn .
  Nay anh lại lên cơn mệt nhiều cách đây khoảng 10 ngày anh mới xuất viện , mà vệ đến nhà thì lại lên cơn mệt rồi lại vào viện tiếp , chuận đón của bác sĩ là anh bị rối loạn nhịp tim và bao tử cần phải nằm viện để điều trị và theo dõi , nhìn nét mặt hóc hắt của anh đang lo toan nhiều thứ nhà thì không có thu nhập mà còn nằm viện lấy đâu ra tiền để trả viện phí .
  Nhìn đứa con nhỏ của anh đi theo mà sót xa khi nó chỉ là đứa trẽ hôn nhiên mà chạy vào chạy ra trong bịnh viện , con đứa lớn nay đang thì gầy gò ở nhà thì nấu cơm để đưa cho cha mẹ và em trai ở bịnh viện .
 Em nghĩ đây là trường hợp cần được giúp , vì hiện nay gia đình anh đang gập rất nhiều khó khăn về tiền bạc để đống viện phí.
  Em rất tiếc vì đã chụp được hình bằng điện thoại cá nhân nhưng lại kết nối máy tính không nhận ( do giây cáp quá cũ nên không nhân được dự liệu ) nên không upload lên bài viết được . còn tin chi tiết về anh Thạch Ngọc Răng em sẽ theo dõi và viết thêm .