Tác giả Chủ đề: Điện Biên (Mường Nhé) - Cháu Giàng Thị Pàng - Bệnh nặng, chuyển Viện Nhi TW HN  (Đã xem 9240 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....

Tiền chương trình Mường Nhé còn, mai tân xin phép sử dụng số tiền này để thanh toán cho cháu khi ra viện. Nếu thiếu thì mói kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ ạ.
Cháu được thanh toán BH nhiều khoản nên Maitan chưa tính được khoản cần cho cho bé ngoài tiền ăn.
Xin cập nhật để cả nhà biết ạ

Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Maitan97 đã cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của cháu Giàng Thị Pàng.
Cảm ơn các bạn khu vực Hà Nội đã thường xuyên ghé thăm hỗ trợ động viên bố con cháu.

Mong cháu sớm bình phục !

Trong 48 giờ nếu như không có ý kiến phản đối hay ý kiến khác thì chúng ta sẽ thực hiện như đề xuất của Maitan97 các bạn nhé.

Link chương trình có khoản tiền mà Maitan97 đề xuất chuyển qua giúp đỡ cháu Pàng điều trị bệnh:
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=90034.new#new 

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.


Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi maitan97

Dear cả nhà

Tính đến hôm nay Bé nhập viện gần một tuần rồi. Bé được chẩn đoán tạm thời
Viêm đa khớp không đặc hiệu
Cháu đã được làm xét nghiệm, phác đồ điều trị trước mắt là dùng giảm đau, kháng viêm . Sau mấy ngày dùng thử dạng viên thấy tiến triển chậm hôm nay BS đã chuyển sang dạng tiêm. Mấy ngày nghỉ lễ qua Nhóm có Duyên Tường đến thăm và tắm cho bé . BS Tùng Viện Nhi cũng đến thăm và tặng quà động viên cháu. Bác Thuý Hoa VOV thăm cháu hai lần
Các mẹ cùng phòng cũng có hỗ trợ cháu trong vệ sinh, tắm rửa. Cháu mong về nhà lắm, nhớ núi , nhớ rừng , nhớ thầy cô và bạn bè nhưng bệnh muộn quá k thể chữa ngày 1, ngày 2 được. Bệnh mãn tính rồi. Mai tân cũng đã giải thích và động viên cho bố con cháu. Hiện mai tân vẫn nhờ viện đặt cơm cho bố con cháu ba bữa. 
Tiền chương trình Mường Nhé còn, mai tân xin phép sử dụng số tiền này để thanh toán cho cháu khi ra viện. Nếu thiếu thì mói kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ ạ. 
Cháu được thanh toán BH nhiều khoản nên Maitan chưa tính được khoản cần cho cho bé ngoài tiền ăn.
Xin cập nhật để cả nhà biết ạ

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn E Hoà Minh đã đón cháu 4.30 sáng tại Bến xe Mỹ Đình. Cảm ơn đầu cầu Điện biên đã gửi cháu về HN.
Khánh Hương ơi. E thật vất vả với bố con bé khi làm thủ tục nhập viện. Mặc dù từ 4.30 sáng chị giục mà nhất định k về vì em thương cháu quá. Nhìn bố nó bế mà tội
Cảm ơn BS Việt, BS Tùng viện Nhi đã hướng dẫn và gửi gắm cháu cho NV YT.
Mai tân cũng đã vào thăm cháu và mua một số vật dụng cần thiết
Hôm nay, việc quá gấp Mai tân ứng 3.000 K để đóng viện phí và chi một số khoản cho cháu.
Một số bạn bè của mai tân và thành viên NTCM đã gửi quà cho cháu.
mai tân sẽ thực hiện thống kê sau.
Lần này theo dõi hoàn cảnh là Mai tân và Khanh Hương Ninh
Thống kê : Xi trum
thủ quy Hiền Linh
Mong có phép màu đến với bé




« Sửa lần cuối: 28-04-2023 07:06:19 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, Sẻ Chia, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh này thương tâm quá, hiện cháu đã vào Bệnh viện Nhi TW. Nhờ các anh chị em gần đó qua thăm và xác minh hoàn cảnh bé tại BV với ạ.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, khongcolenao, Sẻ Chia, Wendy Duong


Ngủ rồi khongcolenao

Kính gửi BQT và các mạnh thường quân!
Nhận được điện thoại của Thầy giáo  Hoàng Quốc Kiên  - ĐT 0976246395,  Cháu Giàng Thị Pàng 13 tuổi, Lớp 7 Bản Huổi Hẹt , Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên ốm nặng nằm nhà đã lâu và không hồi phục, gia đình không có điều kiện kinh tế để đưa cháu đi chữa bệnh.  Chờ ở nhà để “đi “thôi , Thầy sốt ruột quá gọi điện. Hôm qua cháu đã lên Điện Biên và chuyển Bệnh viện Nhi TW HN rồi.
Các anh chị giúp cháu nhé!
Hy vọng cứu được cháu!
« Sửa lần cuối: 27-04-2023 13:00:43 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, Sẻ Chia, 35_Nguyễn Hữu Thọ