Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Can Lộc) - Anh Lý - Chấn thương sọ não  (Đã xem 5468 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 11-08-2010 08:38:21
Chào cả nhà ! Ngày hôm qua 6x có liên lạc với cháu Tưởng - con trai anh Lý thì được biết sức khoẻ của anh Lý đã hồi phục nhiều rồi và anh đã có thể làm các công việc nhẹ nhàng , trí nhớ cũng hồi phục gần như đầy đủ - Quả là điều thần kỳ cho anh và gia đình .
Hiện nay cháu Tưởng còn đang đi làm nhưng cuối tháng này cháu sẽ bắt đầu đăng ký nhập học trở lại sau khi đã tích luỹ được ít tiền trong thời gian làm việc vừa qua .
Mong rằng con đường học vấn của cháu sẽ không còn trở ngại nào nữa ! Số ĐT của cháu Tưởng : 01649636727

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #4 vào: 02-07-2010 07:34:12
Sunny_night ơi !!! hoa co may vẫn đang ở nhà. Chị gọi vào sđt : 01648131092

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 01-07-2010 15:15:03
Sắp tới Sunny_night sẽ về Hà Tĩnh do đó sẽ cố gắng đến thăm và cập nhật tình hình của gia đình anh Lý. Bạn nào có thể đi được nữa thì liên hệ với Sunny_night nha. Và nhờ Mod hoặc BQT chuyển bài nì qua bên chỗ KV BTB được ko ạ, vì thực tế bây giờ anh ở HT muh, Sunny tìm mãi mới ra.
Thân ái! B)

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 19-05-2010 22:46:09
Ngày 13/11/2009, Merci cập nhật:

Trưa nay, merci và anh banbe6x đã vào thăm anh Lý. Anh banbe6x đã ứng trước và chuyển cho gia đình anh Lý số tiền 2.500.000đ của các thành viên đăng ký ủng hộ bao gồm : 1.000.000đ của chị Y\\\' Thy - 200.000đ của anh Xuân - 300.000đ của meokitty - 1.000.000đ của vitconxx. Anh banbe6x sẽ cập nhập thêm thông tin và hình ảnh cho cả nhà biết lên sau.

Ngày 16/11/2009, Hkfami cập nhật:

- Em Tưởng đã mua bhyt cho bố (anh Lý), nhờ ủy ban làm gấp - đặc biệt nên tốn 400k  . 15 ngày sau sẽ có thẻ. Thong thả rồi em sẽ đăng ký mua bhyt cho Mẹ và bản thân em nữa.
- Bé Út được xuất viện để điều trị ngoại trú tại nhà, mỗi ngày nhân viên y tế bv xã đến tiêm thuốc cho bé và sẽ chăm sóc vết loét của anh Lý luôn, tốn thêm ít tiền dịch vụ nhưng thuận tiện cho hoàn cảnh gia đình hiện tại.
- Nhà đã cầm cố sổ đỏ, bán 1 con trâu, 1 con bò , vay nóng 20 triệu để trang trải viện phí vừa rồi. Số tiền NTCM giúp (2,5T) em Tưởng quyết ưu tiên dùng để chăm sóc bố, rồi từ từ sẽ tìm cách tháo gỡ nợ nần sau.
- Đây là tài khoản của em :
Nguyễn Văn Tưởng
NHNN & PTNN huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
3710205015805

Ngày 30/3/2010, banbe6x cập nhật:

Chào cả nhà! Theo cháu Tưởng cho biết thì hiện nay bệnh tình anh Lý rất khả quan. Anh đã nhận biết lại được mọi người và các sự việc xung quanh mình cũng như có thể trạng tốt  hơn rất nhiều so với trước. Hiện nay cháu Tưởng cũng đã vào TP.HCM làm việc tại nhà sách Bình tân và đến tháng 9 này cháu ấy cũng sẽ nhập học lại . Xin báo tin để cả nhà cùng mừng cho gia đình anh Lý .
Banbe6x cũng thay mặt mọi người mời cháu Tưởng ghé quán cơm 2k các ngày thứ 3-5-7 để dùng cơm nhằm tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt của Tưởng khi học và làm việc tại TP.HCM.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 19-05-2010 22:44:49
Anh Lý (Hà Tĩnh) – Chấn thương sọ não – BV 115 - SG
Hoàn cảnh: Nhà nghèo, đi làm thuê trong SG để nuôi con trai ăn học nhưng không may bị tai nạn lao động chấn thương sọ não.

Thành viên giới thiệu: Merci ngày 11/11/2009

Thành viên xác minh tại BV 115: Bạn của Hkfami và Opla cùng Thaidzuy ngày 12/11/2009

Giúp đỡ từ NTCM:

CMKTX: 4.400.000 VND từ Y’Thy (1.000.000 VND), Quỹ NTCM (1.000.000 VND), Xuân-Loan (200.000 VND), Meokitty (300.000 VND), Vitconxauxi (1.000.000 VND), Cotoiday (900.000 VND) giúp viện phí, tiền về quê, mua thẻ BHYT.

Thông tin giới thiệu:

Anh tên Nguyễn Đình Lý, sinh năm 1963, quê quán xã Thuần Thiện huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Anh vào Sài Gòn làm thợ hồ được khoảng 2 tuần thì bị té đập đầu xuống đất. Hiện anh đang điều trị ở bệnh viện 115 được gần 1 tháng rồi. Bác sĩ ở bệnh viện kết luận anh bị dập não chảy máu bên phải. Nhưng chưa thể làm phẫu thuật được và đang được các bác sĩ cho truyền dịch và uống thuốc viên.

  Vì ko có BHYT cho nên gần 1 tháng nay chi phí điều trị do gia đình vay mượn đã lên đến hơn 40 triệu và hiện gia đình ko còn khả năng kinh tế để cho anh điều trị tại bệnh viện nữa. Gia đình đang tính xin bác sĩ cho anh xuất viện vào thứ 6 tuần này ngày 13/11/2009.

  Hiện anh đang được em ruột tên là Nguyễn Văn Xuân và con trai tên là Nguyễn Văn Tưởng chăm sóc ở bệnh viện. Số phone của con trai anh là 0164.963.6727. Kính mong cả nhà quan tâm xem xét giúp đỡ cho trường hợp này.

Thông tin xác minh:

Anh Lý vào sài gòn làm thuê để nuôi con trai (em Tưởng) vừa đậu ĐH GTVT. Rủi ro xãy ra tai nạn như Merci đã nêu.

Tình trạng hiện tại : anh bị tụ máu trong đầu, đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng chưa thể phẩu thuật được (liên quan đến chuyên môn chứ không phải do tiền bạc).

Hướng điều trị : tập VLTL, bồi dưỡng nâng thể trạng ,theo dõi  trong vòng 6 tháng – 1 năm, tái khám để quyết định hướng điều trị tiếp.

Gia đình đưa bệnh nhân về quê để tiện việc chăm sóc và theo dõi tại cơ sở y tế địa phương cũng là giải pháp hợp lý, sau này có thể tái khám tại các bv chuyên khoa tuyến trên gần nhà.

Hoàn cảnh gia đình : anh Lý có 4 người con, người con gái lớn lấy chồng ở xa, em Tưởng vừa đậu ĐH, một bé đang học lớp 9 và 1 bé 6 tuổi chưa đi học vì bị hen suyễn mãn tính – hiện cũng đang nằm viện ở quê.

Vợ anh Lý làm thuê làm mướn & chăm 2 con nhỏ, anh vào sg định đi làm nuôi con trai học Đại học và tích góp gởi về quê lo chữa bệnh cho bé Út.

Em Tưởng đã xin bảo lưu 1 năm học để theo về chăm sóc cho cha. Họ hàng cũng chung tay giúp đỡ bằng cách gom góp tiền và cầm cố tài sản để đi vay ngân hàng gởi tiền vào chạy chữa cho anh.
 
Đề xuất :
-        Hổ trợ cho 2 cha con thanh toán xuất viện & đi tàu xe về quê.
-        Giữ liên lạc (qua các mem miền bắc) để cập nhật tình hình, tiếp tục đề xuất giúp đỡ về sau.

Vì thời gian quá gấp gáp nên nhờ BQT hội ý và cho ý kiến sớm, kịp sáng mai chia tay hai cha con tại sài gòn thì tốt quá.
Anh chị của hkfami xin gởi tặng anh Lý 200k, nhờ bác PQuyen chuyển dùm nhé bác.
hkfami có nhắc gia đình khi về quê nên đăng ký mua bhyt cho anh Lý liền.

Thaidzuy bổ sung thêm:

Chiều nay sau giờ làm việc, Opla và Thaidzuy cũng ghé thăm anh Lý với mục đích xác minh mà không biết chị hkfami cũng nhờ người đến thăm từ trước. Thông tin đúng như chị hkfami phản ánh ở trên nhưng quả thật, có đến bên họ, nhìn thấy họ bằng da bằng thịt mới xót xa cho gia đình có nhiều bất hạnh.

Anh Lý sinh năm 63, tức là mới có 46 tuổi mà giờ đây hom hem như ông già hơn 70 vậy. Anh chẳng còn biết gì hết, mất tự chủ hoàn toàn nên tiểu đại tiện gì trên giường hết và không báo trước. Anh không nằm yên mà cứ xoay tròn tròn trên cái giường chật hẹp y chang người bị động kinh thể nhẹ, thỉnh thoảng lại chổng mông lên, úp mặt vào hai tay xuống giường. Động tác này giống hệt người rất đau đầu, trong khi anh không thể nói ra được. Thương cho em Tưởng (Nguyễn Văn Tưởng) con trai duy nhất trong nhà phải chăm sóc bố nên cũng phải bảo lưu năm thứ nhất đại học GTVT.

Tưởng cho hay, anh Lý bị té ngã dập đầu tại công trường xây dựng vào buổi đêm, không phải tai nạn lao động nên công ty xây dựng không chịu trách nhiệm gì cả.

Theo Tưởng nói, nếu nằm lại điều trị thì chi phí mỗi ngày khoảng 1 triệu. Gia đình có thể cố gắng rao bán nhà cửa (trước đây đã bán đi con trâu duy nhất, cầm cố nhà cửa) để có thể lo thêm nếu như BS khẳng định điều trị 10-15 ngày là khỏi. Tuy nhiên, không ai cho ra tiên lượng là bao lâu nên gia đình quyết định đưa anh Lý về quê Hà Tĩnh để chăm sóc như một bệnh nhân bị động kinh.

Buồn mà không có giải pháp nào khác cho lúc này.

Hội ý chớp nhoáng với  bác PQuyen (Tổ điều phối), thay mặt Diễn đàn, chúng tôi gửi cháu Tưởng 1 triệu VND từ Quỹ NTCM để kịp thời lo các thủ tục ra viện.

« Sửa lần cuối: 26-06-2020 10:59:34 gửi bởi -TrườngGiang- »

Từ đây người biết thương người...