Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Hà Tĩnh => Tác giả chủ đề:: lanrung vào 14-03-2011 11:21:57

Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: lanrung vào 14-03-2011 11:21:57
hôm nay em lên báo HÀ TĨNH đọc báo xem tình hình quê hương có gì mới không. Ghé vào trang hatinh.net vào mục địa chỉ tình thương thấy hoàn cảnh thương tâm rất mong nhà mình giúp đỡ. Nguyên văn ài viết như sau:
“Chúng em mong tiếp tục được đến trường”
Ngõ nhỏ vào nhà 3 anh em: Hồng, Giang, Nga lầy lội bùn đất. Căn nhà vốn đã trống trải bởi sự ra đi đột ngột của người bố nay càng vắng lạnh hơn khi người mẹ buộc phải ly hương kiếm tiền trang trải nợ nần. 3 đứa con dắt díu, nương tựa vào nhau bữa rau bữa cháo qua ngày với niềm khát khao tình cảm gia đình ấp cúng và niềm mong ước cháy bỏng: “chúng em mong tiếp tục được đến trường”.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Hà Thị Loan ở xóm Vĩnh Tân, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Trước đây, khi chồng chị là anh Đoàn Trọng Đường còn khỏe mạnh, gia đình chị là một trong những tấm gương chiến thắng đói nghèo. Nhà luôn có 4 - 5 con bò, 2 con lợn nái, mỗi năm xuất chuồng hàng chục con lợn thịt. Nhờ đó, các con của anh chị có điều kiện thuận lợi để phấn đấu học hành.

Đùng một cái, năm 2007, anh Đường mắc căn bệnh ung thư. Gần 4 năm cùng chồng chống chọi với bệnh tật, chị Loan không chỉ bán hết tất cả những gì có giá trị trong nhà mà còn chạy vạy vay mượn thêm gần 70 triệu đồng. Nhưng, nỗ lực của người vợ hiền không chiến thắng được căn bệnh quái ác. Tháng 9/2010, anh Đường - trụ cột của gia đình ra đi đã để lại nỗi đau và cả gánh nặng nợ nần cho 4 mẹ con chị Loan.

 
Bố mất, mẹ đi làm ăn xa nên chuồng nuôi gia súc trở nên trống hoác

Dẫu biết mình là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của các con nhưng tính mãi không tìm được cách làm ăn nào để nuôi con ăn học và trả lần những món nợ, chị Loan đành chọn cách đi làm thuê ở các thành phố lớn. Trong những lá thư đẫm nước mắt, chị vẫn thường nhắc nhở các con cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường như mong ước lớn nhất của bố mẹ.

3 anh em Đoàn Trọng Hồng (lớp 12B - Trường bán công Thạch Hà), Đoàn Thị Giang (lớp 9C - Trường THCS Lưu Vĩnh - Bắc Sơn) và Đoàn Thị Na (lớp 3A - Trường Tiểu học Thạch Vĩnh), dù rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn nhưng đều quyết không bỏ học. Hồng chỉ còn một học kỳ nữa là cầm được tấm bằng tốt nghiệp THPT. Giang và Nga nhiều năm là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Khi hỏi 2 chị em Giang và Nga có nhớ mẹ không thì cả 2 đều rớm nước mắt. \\\"Mẹ con cháu đã thống nhất với nhau rồi, mẹ đi làm xa để nuôi chúng em ăn học, dù buồn chúng cháu cũng phải cố gắng vượt qua”, Giang tâm sự.

 
Giang dỗ dành em Na những lúc khóc nhớ bố, thương mẹ

Dù còn bác, chú, gì nhưng nhà ai cũng nghèo khó; xóm làng dù thương nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Chị Nguyễn Thị Liệu, hàng xóm cho hay: “Nhìn cảnh 3 đứa trẻ sống côi cút mà thương rơi nước mắt. Nhất là đứa em út khóc nhớ bố mẹ, nhiều đêm đã khuya vẫn nghe tiếng chị dỗ dành. Những buổi trưa, nó đi học về sớm, ngồi ở bậc cửa chờ anh chị đến 11 - 12 giờ trưa nhưng dỗ dành thế nào cũng không qua nhà hàng xóm ăn cơm. Hình như hoàn cảnh gia đình làm nó thêm nhút nhát, thu mình trước mọi người”.

Số tiền làm thuê ít ỏi mỗi tháng 1,6 triệu đồng mà người mẹ gửi về mỗi tháng, một phần được dùng trả lãi tiền vay, phần còn lại chưa đủ cho 3 anh em nộp tiền học cho nhà trường. Khó có thể hình dung, gia đình nghèo khó này kiếm đâu ra tiền để trả hàng chục triệu đồng nợ ngân hàng và bà con, làng xóm. Còn 3 đứa con ở nhà, nhờ có gạo cho hộ nghèo ăn tết nên chưa lo đói. Bữa cơm chỉ có 2 món chính là rau và nước mắm. Nhưng điều lo lắng nhất của các em là: “Cả 3 anh em cháu đều đang nợ tiền xây dựng trường và tiền học thêm buổi chiều. Không biết chúng cháu còn học tiếp được bao lâu?”.

 
Vườn rau mẹ tranh thủ trồng mấy hôm về nghỉ Tết là thức ăn chính hiện nay của 3 anh em Hồng - Giang - Na

Kể câu chuyện đáng thương này, chúng tôi thực sự cầu mong các tổ chức, cá nhân quan tâm và hỗ trợ để gia đình chị Loan thoát khỏi tình cảng khó khăn, bế tắc hiện nay. Đặc biệt là mong từ sự chia sẻ của cộng đồng, 3 đứa con ham học được tiếp tục đến trường với niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Hà Thị Loan, xóm Vĩnh Tân, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 34, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh
http://baohatinh.vn/home/imgView.htm?http://baohatinh.vn/img/11/t11614.jpg
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: mai-am-chung vào 14-03-2011 14:03:22
Thật tội nghiệp quá :*( mong các bác xắp xếp tí thời gian đi xác minh dùm nhé 
Cảm ơn cả nhà
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 14-03-2011 15:38:23
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/Anh%202.jpg)(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/Anh%201%20nêm.jpg)
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/Anh%203%20rau.jpg)

LINK XEM TẠI ĐÂY (http://dantri.com.vn/c718/s718-459781/chung-em-mong-tiep-tuc-duoc-den-truong.htm)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: lanrung vào 23-03-2011 14:02:10
Sắp tới chủ nhật. Giờ em đang ở xa không thể xác minh được hoàn cảnh này. mong chị sunny_night và xuongrong giúp em xác minh trường hợp này xem sao em cũng mong gia đình mình giúp đỡ để ba anh em có thể tiếp tục đến trường. Em cảm ơn cả nhà nhiều
Thân
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: mai-am-chung vào 24-03-2011 10:36:34
MAC cũng mong tin từ tổ xác minh. Cảm ơn.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: mai-am-chung vào 24-03-2011 13:23:25
http://dantri.com.vn/c167/s167-465286/mon-qua-dau-tien-den-voi-3-em-nho-co-don-hieu-hoc.htm

Cũng đỡ quá đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ gđ chị Loan chút ít. Mới đọc được bài viết về TH chị Loan nên chia sẻ cho cả nhà xem.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: xuong rong vào 24-03-2011 14:31:50
Hoàn cảnh này chắc phải chờ ít thời gian nữa vì hiện tại cả Sunny và XR đang tạm trú ở Huế.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 17-05-2011 08:41:58
Nhân dịp về quê Sunny_night đã đến xác minh TH giua đình chị Loan. Con đường vào nhà chị khá quanh co và khó tìm, gặp trời mưa nên đến được nơi thì trời cũng đã khá trưa. Chỉ có hai mẹ con chị Loan và bé Na (bé út) ở nhà, còn hai con đầu đều đã đi học.
Gia đình chị đáng lẽ cũng được yên ổn làm ăn như bao gia đình nông thôn khác nếu như cách đây hai năm, tai họa ko ập đến. Đó là vào đầu năm 2009, anh Đường chồng chị bị mắc bệnh, lúc đầu thấy đau đầu thì cứ nghĩ là bệnh bình thường, uống thuốc ngoài khá nhiều mà vẫn ko đỡ nên đưa đi BV Tỉnh thì người ta cho biết bị ung thư. Sau đó BV tỉnh chuyển anh ra BV Tai mũi họng trung ương điều trị một thời gian, chị phải bỏ cả nhà cửa ruộng vườn để theo chăm sóc chồng. Sau 5 tháng, chuyển qua ba bệnh viện (BV Tai Mũi Họng, BV Bạch Mai, BV K) thì đến tháng 7/2009 anh về nhà. Sau đó, với hy vọng mong manh cuối cùng, còn nước còn tát, chị tiếp tục đưa anh đi HN một lần nữa, nhưng lần này chỉ được 3 ngày thì anh mất. Nỗi đau mất chồng cộng với gánh nặng nợ nần trong quá trình anh đi chữa bệnh ở HN và ba đứa con còn nhỏ dại khiến chị Loan tuyệt vọng.
Chị đi SG làm thuê, mỗi tháng được 1,5 triệu đồng nhưng cũng ko làm cách nào đủ cho ba đưa con đang tuổi ăn tuổi học và trả lãi hàng tháng, trong khi ở nhà ba đứa con tự sinh hoạt cuộc sống ko có người lớn ở bên.
Vì thế, chị đã trở về để được gần con hơn, hiện chị làm thuê cho một quán nhậu ở TP Hà Tĩnh, thu nhập 1.5 triệu/ tháng nhưng cũng thỉnh thoảng mới được về nhà do công việc nhiều, chị phải dậy từ sáng sớm làm hàng nên bà chủ ko cho về.
Căn nhà chị đang ở khá rộng rãi, nhưng ngoài việc lợp ngói và nền nhà tráng xi măng thì tất cả các cách tường đều làm bằng đất sét trộn rơm.
Chị thở dài tâm sự: Các em đều học rất khá nên chị ko muốn mấy đứa bị bỏ học giữa chừng, chị phải cố gắng hết sức để nuôi con ăn học, nhưng còn số nợ ngân hàng với số lãi hàng tháng phải trả nên xoay sở mãi vẫn ko biết làm sao.
Hiện gia đình chỉ trông chờ tất cả vào số tiền 1.5 triệu đồng chị kiếm được hàng tháng, trong khi đã phải dành 500.000 trong số đó để trả lãi ngần hàng (mới chỉ lãi chứ chưa có gốc). Số nợ ngân hàng của gia đình là 18 triệu nợ Ngân hàng chính sách theo diện hộ nghèo nên lãi thấp (0,6%), còn có 25 triệu nợ Ngân hàng nông nghiệp lãi suất 1.8%/ tháng.
Ba em đi học đều phải đóng hầu hết các khoản tiền (chỉ được giảm 50% học phí mà ai cũng biết tiền học phí ở bậc phổ thông rất thấp, ngoài ra các khoản xây dựng và các loại khác vẫn phải nộp).

Em đầu sinh năm 1990 đã đi lấy chồng ở Thanh Hóa, làm công nhân lại đau yếu luôn nên ko giúp được gì cho gia đình, em thứ hai năm nay học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp nên cũng đi học chính và học thêm cả ngày, trường lại cách xa nhà (khoảng 15km) nên hầu như buổi trưa em ko về. Em thứ 3 học lớp 9 và em  thứ 4 học lớp 3, chị nói hai em sau này học rất khá, Sunny ra ngoài nhà xem thì đúng là giấy khen dán đầy nhà.

Khi đưa lên báo Dân trí, chị cũng thành thật trả lời là có được giúp đỡ 3.750.000, số tiền đó chị để dành trả nợ một phần, một phần cho con đóng tiền học. Hiện chị rất bế tắc vì gánh nặng học hành của 3 đứa con, ko làm gì để cải thiện được thu nhập và số lãi phải trả hàng tháng quá cao.

Đề xuất sau khi xác minh: CMTX 500.000/ tháng, hỗ trợ thêm cho chị nuôi con.
CMKTX: Nếu bác nào giúp cho gia đình một chiếc xe đạp thì rất tốt ạ, vì cả nhà có một chiếc xe đạp cũ kỹ thì gần như em đầu đi học hết thời gian, đường lại xa nên xe hư hỏng suốt.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Vài hình ảnh trong chuyến xác minh

Sổ vay vốn của gia đình (em thu nhỏ 40% thì ko đăng lên đc, mà 30% thì nó nhỏ xíu vậy làm sao được hè?)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2383.jpg)

Hai mẹ con chị Loan:

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2385.jpg)

Một góc bếp:

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2387.jpg)

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2390.jpg)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2395.jpg)

Mộc góc vườn:

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2396.jpg)


(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2400.jpg)

Thẻ BHYT hộ nghèo: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2381.jpg)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 17-05-2011 13:27:31
Sunny_night tranh thủ thời gian về quê mà xác minh được nhiều trường hợp tồn đọng lại thật đáng quý.

Mức đề xuất của thành viên xác minh là CMTX 500,000 VND/tháng.

Mong các tấm lòng hảo tâm đến với mẹ con chị Loan.

Thân,
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 18-05-2011 15:53:51
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình chị Loan ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 23-05-2011 10:42:07
Vì nhà chị Loan ko có ĐT, Sunny có để ĐT lại cho chị dặn chị gọi cho Sunny. Hôm qua chị có gọi điện, nói cả tuần nay bé út nhà chị bị sốt phải nằm viện nên chị phải nghỉ làm, gia đình cũng đang quá khó khăn... Sunny cũng chỉ biết động viên chị cố gắng, chứ cũng ko dám hứa gì vì cả nhà vẫn chưa có ý kiến gì giúp đỡ TH của chị.
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho chị, một mình nuôi 3 đứa con đi học thực sự quá vất vả.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 23-05-2011 22:30:31
Đọc lại bài xác minh và xem các hình ảnh mà thương mấy mẹ con chị Loan quá.

DiepThien xin được CMTX mấy mẹ con chị 200,000 VND/tháng từ nay cho đến hết 2011.

DiepThien mong các anh chị cùng quan tâm hoàn cảnh này ạ.

Bạn sunny_night ơi, sẽ chuyển tiền cho chị Loan thế nào?

Chúc khỏe!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 24-05-2011 14:41:56
Cảm ơn sự giúp đỡ của chị DiepThien. vẫn còn thiếu 300k/ tháng, mong cả nhà tiếp tục chung tay giúp đỡ gia đình chị trong giai đoạn khó khăn này.
Khi nào có ý kiến cuối cùng của BQT, em sẽ liên lạc với chị Loan bảo chị làm thẻ ATM rồi chị chuyển tiền trực tiếp vào tk cho chị Loan ạ.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: vitcon702 vào 01-06-2011 11:21:46
CMKTX: Nếu bác nào giúp cho gia đình một chiếc xe đạp thì rất tốt ạ, vì cả nhà có một chiếc xe đạp cũ kỹ thì gần như em đầu đi học hết thời gian, đường lại xa nên xe hư hỏng suốt.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.

Vitcon muon giup gd co chiec xe dap moi xin nho cac ban o Hue mua dum nhe . Khong biet thanh vien de thuong nao se giup Vit dum day . Tks
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-06-2011 14:30:27
Cảm ơn chị Vitcon rất nhiều. Chắc gia đình và mấy em sẽ mừng lắm vì có xe mới đi học. Tuy nhiên, chắc phải chờ khoảng 1 tháng nữa Sunny về quê rồi mới mua xe đạp trao cho gia đình được, lúc đó em sẽ nhắc chị hén! Mua và trao trực tiếp sẽ có ý nghĩa hơn đúng ko ạ?
Mong quyết định của BQT và mong nhận được thêm sự giúp đỡ cho gia đình chị Loan vì hiện tại mới chỉ có Diep Thien CMTX 200.000/ tháng.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: minhtran vào 01-06-2011 18:37:45
Có bạn nào nhận trung chuyển cho TH này không vậy?  

Mình muốn giúp cho TH này (CMTX $300k/tháng cho đến hết năm 2011)như đã đề xuất và có thể chuyển 1 lần luôn (7 tháng x $300k = $2,1tr).  Vì hoàn cảnh nên kg thể chuyển trực tiếp hàng tháng được

Nếu bạn nào nhận trung chuyển và được sự chấp nhận của BQT thì mình sẽ chuyển vào tk của bạn ấy.

Thanks.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-06-2011 21:25:18
Như vậy là đã đủ số tiền 500.000 CMT cho gia đình chị Loan (tạm tính trong 7 tháng từ tháng 6 đến hết tháng 12/2011). Mong BQT và Tổ điều phối cho quyết định. Rất cảm ơn mọi người đã chung tay giúp đỡ.
@Minhtran: Nếu anh ko chuyển trực tiếp hàng tháng được, nếu BQT đồng ý em xin nhận công việc này, hàng tháng em sẽ trung chuyển vào tk chị Loan. Ngày mai em sẽ báo chị Loan làm thẻ ATM.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 02-06-2011 05:20:38
Một mình chị Loan đi làm mà nuôi 3 đứa con thì cực quá. Cho TLC ký CMTX 500K/tháng bắt đầu từ tháng 6.

Nhờ Penguin note lại và TLC sẽ chuyển tiền sau.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: pquyen vào 03-06-2011 09:28:40
Chào cả nhà


Việc CMTX gia đình chị Loan đã có các bạn đăng ký: Diepthien 200k/tháng, Minhtran 300k/tháng và TLC 500k/tháng, tạm tính 7 tháng từ 6/2011. Vậy tổng cộng gia đình chị Loan được giúp 1.000.000/tháng. Số tiền này thật có ý nghĩa với gia đình chị trong cơn ngặt nghèo.

CMKTX: có bạn vitcon giúp 1 chiếc xe đạp. Sunnynight xem có cách nào để thực hiện nhé!

Các bạn có thể nhờ Sunnynight làm trung chuyển cho TH này.

Khi nào gia đình chị Loan có thẻ, thì chuyển trực tiếp (nếu không tiện, vẫn nhờ Sunny vậy!).

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 03-06-2011 18:57:51
Là người đi xác minh, trực tiếp thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Sunny rất vui khi thấy gia đình chị Loan được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người như vậy. Hôm qua Sunny đã gọi điện cho chị thông báo tin vui và chị rất mừng và cảm ơn mãi, chị nói với Sunny gửi lời cảm ơn đến các anh chị và chị thấy thật may mắn khi được mọi người giúp đỡ như thế.
Em đã hướng dẫn chị thứ 2 ra ngân hàng Vietcombank làm thẻ, có số TK em sẽ post lên cho các nah chị chuyển tiền. Nếu ai nhờ em trung chuyển cho TH này em xin sẵn lòng ạ vì em cũng sẽ chỉ phải chuyển qua thẻ ATM cho chị thôi mà.
Về xe đạp thì như Sunny đã nói là đầu tháng 7 em về nhà rồi sẽ mua trao trực tiếp luôn cho gia đình chị ạ, chị Loan có bảy tỏ sự vui mừng khi được giúp đỡ chiếc xe đạp vì em thứ 2 năm nay lên lớp 10 sẽ phải đi học xa nhà mà chưa có xe để đi.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: minhtran vào 04-06-2011 18:00:26
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Nếu anh ko chuyển trực tiếp hàng tháng được, nếu BQT đồng ý em xin nhận công việc này, hàng tháng em sẽ trung chuyển vào tk chị Loan.


Cảm ơn Sunny_night vì đã nhận trung chuyển dùm Minhtran cho trường hợp này.  


@chị Hkfami:  Hình như chị đã có số tk của Sunny_night.  Nhờ chị chuyển $2.1 triệu ($300k/tháng x 7 tháng)vào tk Sunny_night dùm em nha.  Cảm ơn chị.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 04-06-2011 21:42:23
Sau khi suy nghĩ một vài điều, với tư cách là người đi xác minh, em có ý kiến nhỏ thế này:
Đối với những hoàn cảnh khó khán như gia đình chị Loan hay nhiều gia đình khác, những sự giúp đỡ có lẽ sẽ chẳng lúc nào thừa. Nhưng xét trong DD mình vẫn còn nhiều hoàn cảnh chưa xác minh hay thậm chí đã được xác minh nhưng chưa được giúp đỡ, ngay từ đầu mức đề xuất CMTX của Sunny cho gia đình chị là 500.000/ tháng. May mắn là gia đình chị được sự quan tâm của các mạnh thường quân trên DD và mức CMTX hiện tại là 1.000.000 đồng.
Ý kiến của Sunny là: CMTX 700.000/ tháng là hợp lý, các mạnh thường quân có thể quan tâm đến những TH khác. Mong các anh chị cho ý kiến thêm ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 04-06-2011 23:07:15
Thông tin của Sunny_night rất hợp tình hợp lý. Xét trong mặt bằng chung này thì mức CMTX từ DiepThien và TLC là phù hợp, sau một thời gian chúng ta cân nhắc tiếp.

Vậy bác minhtran có thể chuyển CMTX 300,000 VND / tháng được không ạ? Có rất nhiều hoàn cảnh trong mục \\\"Hoàn cảnh đã xác minh\\\" mà chưa đoực giúp đỡ ạ. Ý bác minhtran sao?

Trên đây chỉ là gợi ý. Diễn đàn tôn trọng quyết định cuối cùng của các thành viên nhận CMTX.

Thân,
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: minhtran vào 05-06-2011 02:12:04
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn

Vậy bác minhtran có thể chuyển CMTX 300,000 VND / tháng được không ạ? Có rất nhiều hoàn cảnh trong mục \\\"Hoàn cảnh đã xác minh\\\" mà chưa đoực giúp đỡ ạ. Ý bác minhtran sao?

Trên đây chỉ là gợi ý. Diễn đàn tôn trọng quyết định cuối cùng của các thành viên nhận CMTX.

Thân,


Vậy Minhtran xin ngưng CMTX trường hợp này nhé.  Sẽ tìm và giúp trường hợp khác.

@Hkfami: chị khỏi chuyển tiền vào tk Sunny_night nhé. Thanks chị.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 05-06-2011 23:10:44
Cảm ơn quyết định của bác Minhtran. Như vậy, Tổ thống kê cập nhật CMTX cho gia đình chị Loan, 700,000 VND / tháng từ TLC và DiepThien.

Mong tin từ Sunny_night về việc mở tài khoản.

Thân,
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: penguin vào 06-06-2011 01:16:45
TLC đã viết:
Trích dẫn
Một mình chị Loan đi làm mà nuôi 3 đứa con thì cực quá. Cho TLC ký CMTX 500K/tháng bắt đầu từ tháng 6.

Nhờ Penguin note lại và TLC sẽ chuyển tiền sau.

@TLC: Vừa rồi anh chuyển cho em 200$ (4.120.000VND), trừ đi tiền CMTX các trường hợp anh đã đăng ký là 3.500.000VND thì còn lại 620.000VND, đủ tiền CMTX cho cả chị Loan. Do đó, tháng 6 này anh không cần chuyển tiền nữa nhé.
Đợi tin của Sunny_night về việc mở thẻ ATM.
Thân.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 12-06-2011 05:00:00
Chị Loan đã mở TK tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Hà Tĩnh
Số TK: 0201 000 594 281
Tên chủ Tk: Hà Thị Loan

Anh Diep Thien và Penguin (Trung chuyển cho TLC) đã có thể chuyển tiền vào tk CMTX tháng 6 được rùi đấy ạ! Thanks all!
số ĐT của chị Loan: 0165 7782 989
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: penguin vào 17-06-2011 03:15:35
Penguin đã chuyển 500.000VND tiền CMTX tháng 6 từ anh TLC vào tài khoản chị Loan.
Thân.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 17-06-2011 09:54:43
DiepThien cũng đã chuyển 200k tiền CMTX tháng 6/11 vào TK chị Loan. Mong Sunny_night báo chị Loan biết nhé.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: My Darling vào 17-06-2011 17:03:32
Chiều nay chị Loan báo cho mình là chị đã nhận được 700k , chị Loan cảm ơn cả nhà rất nhiều .
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 30-06-2011 22:32:10
Tuần sau Sunny sẽ về nhà, nên sẽ tới thăm gia đình chị Loan được, mong chị Vitcon702 cho biết ý kiến lại về việc giúp đỡ cho gia đình một chiếc xe đạp ạ! Chị có thể chuyển tiền cho em và em sẽ mua tại HT rồi trao trực tiếp cho gia đình. Giá một chiếc xe học sinh bình thường khoảng 1.5 triệu đồng ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: vitcon702 vào 01-07-2011 00:32:34
Vitcon se nho chi Lathuvang chuyen cho sunny trong tuan nay nhe 1.500k . Tks e nhieu
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 01-07-2011 13:52:28
DiepThien đã chuyển 200k CMTX tháng 7 vào TK chị Loan. Nhờ các bạn thông báo giùm.

Chúc khỏe!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 07-07-2011 08:36:05
chị Vitcon ới ời...  :)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-07-2011 14:43:16
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
Vitcon se nho chi Lathuvang chuyen cho sunny trong tuan nay nhe 1.500k . Tks e nhieu

@Penguin : Chị đã chuyển 1500k CMKTX của Vitcon702 (để mua xe đạp) vào TK của em . Em kiểm tra nhé. Cảm ơm em.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 09-07-2011 15:44:17
Hôm nay em có điện thoại cho chị Loan báo sẽ đến thăm và trao quà của chị Vitcon cho gia đình nhưng có một chút thay đổi nên em báo lên chờ quyết định của chị Vitcon và BQT:
Chị Loan có báo tin vui là nhờ có kết quả học tập cao nên em Giang con gái thứ 2 của chị đã được xã tặng cho một chiếc xe đạp để đi học cấp 3 xa nhà. Chị mong muốn thay vì nhận xe đạp thì để tiền đó hỗ trợ cho em nộp học đầu năm, vì lên cấp 3 số tiền đóng tiền học ko phải ít.
Rất mong ý kiến của chị Vitcon702 và BQT sớm để ngày mai em và anh Dungphan đi đến thăm gia đình luôn ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: vitcon702 vào 10-07-2011 01:50:59
Hi e chuyen 1trieu giup gd dong hoc phi nhe 500k con lai e mua dum thuc pham va it $ trao cu Phon dum chi. Tks e nhieu nhe
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: pquyen vào 10-07-2011 21:20:56
Pen em chuyển 1.000.000 (từ Vitcon giúp) cho Sunny để giúp gia đình chị Loan.

Thân.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: penguin vào 12-07-2011 03:33:25
Tiền đã chuyển xong. Nhờ Sunny_night kiểm tra giúp. Cảm ơn em!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 01-08-2011 22:17:51
DiepThien cũng chuyển 200k CMTX tháng 8 tới mẹ con chị Loan.

Bạn Sunny_night có thông tin gì cập nhật không bạn?

Chúc cả nhà tháng 8 vui và mát mẻ.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 02-08-2011 08:33:00
Chị Loan đã nhận đủ tiền tháng 7, em sẽ báo cho chị về số tiền CMTX tháng 8. Vài hôm trước có điện cho chị được biết Em Giang con của chị đã đậu vào cấp 3 công lập và được vào lớp chọn. Em Hồng sau khi tốt nghiệp 12 đã vào Nam làm thuê, còn cháu bé út năm nay lên lớp 4. Chị Loan đợt này nghỉ làm ở TP để về lo cho mấy cháu (đợt vừa rồi 2 con chị đều thi tốt nghiệp cấp 2 và 3 và cháu út bị ốm mootjt hời gian dài).
Xin lỗi chị Vitcon và cả nhà là em chưa đến để trao tiền 1 triệu đồng hỗ trợ học phí cho chị Loan được. Khoảng cuối tuần này Sunny sẽ kiếm máy ảnh đến để trao tiền cho gia đình chị và cập nhật tiếp thông tin (Hix, nguyên nhân chủ yếu của việc chậm trễ là về quê Sunny ko mượn được máy ảnh mà ĐT di động thì cũng ko có chức năng chụp ảnh nên...), mong cả nhà thông cảm.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 16-08-2011 15:43:44
Cách đây mấy ngày em định tới thăm và trao tiền CMKTX 1 triệu đồng của chị Vitcon cho gia đình chị Loan thì lúc gọi điện được biết chị đã lên TP Hà Tĩnh có việc, em lại phải đi ngay chiều hôm đó nên em đã hẹn gặp chị Loan ở TP Hà Tĩnh và trao tiền cho chị, có gặp chị và đứa con trai đầu của chị. CHị rất vui vì có thêm tiền đóng học cho con vào cấp 3 (Giang đậu cấp 3 công lập và được học lớp chọn).
Qua hỏi thăm được biết em Hồng (con trai đầu) của chị học hết 12 chuẩn bị vào Tây Nguyên phụ giúp làm cafe với cậu trong đó. Vài ngày nữa cậu sẽ gửi bà ngoại về lại TP ở cùng gia đình (trước đây bà ngoại ở với gia đình chị, khi chồng chị ốm nặng cậu đưa bà vào trong đó sống, bây giờ hoàn cảnh gia đình cậu quá khó khăn nên cậu lại đưa bà ra ở với chị). Con hai em sau thì như em đã nói là đều học giỏi và còn tuổi ăn học nên cũng yên tâm phần nào.
Em có khuyên chị vất vả thì vất vả nhưng cố gắng cho em Hồng đi học được một cái nghề gì đó cho sau này đảm bảo cho tương lai của em hơn vì ý em cũng muốn đi học nghè nhưng lại sợ mẹ ko có tiền (Chị Loan kể là vừa rồi em định thi ĐH nhưng tính đi tính lại em mà đi thi là mẹ tốn tiền nhiều quá trong khi hai em đang học nên em đã ko thi nữa). Sắp tới chị lại đón bà ngoại về ở cùng cham sóc nữa nên hoàn cảnh chị càng khó khăn hơn. Ko biết gia đình mình có ai có thể hỗ trợ cho em Hồng đi học nghề hoặc biết nơi nào đào tạo nghề miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ko, nếu được thì tốt quá ạ!
Gửi cả nhà mấy tấm hình em chụp lúc trao tiền, em có chụp luôn sổ nợ ngân hàng chị mang đi theo (vì lần trước tới xác minh họ đang thu sổ)
(Em ko tài nào Post ảnh lên được mặc dù đã resize ảnh lại nhỏ tý xíu, đành gửi qua mail  nhờ anh Thái Duy vậy, post ảnh giúp em anh nhé, thanks anh)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 16-08-2011 20:59:34
@Sunny_night: Đã nhận được hình nhưng diễn đàn bị lỗi kỹ thuật, hình không hiển thị.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: lehung73 vào 20-08-2011 22:09:12
lehung up anh giùm Thaidzuy.
(http://cC9.upanh.com/26.887.34113538.1cn0/loan1.jpg)
(http://cC6.upanh.com/26.887.34113545.SMe0/loan2.jpg)
(http://cC9.upanh.com/26.887.34113548.ZWb0/loan3.jpg)
(http://cC2.upanh.com/26.887.34113561.J6F0/loan4.jpg)
(http://cC5.upanh.com/26.887.34113574.i70/loan5.jpg)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 04-10-2011 06:16:53
Quote từ Sunny_night:
\\\"Sắp tới chị lại đón bà ngoại về ở cùng cham sóc nữa nên hoàn cảnh chị càng khó khăn hơn. Ko biết gia đình mình có ai có thể hỗ trợ cho em Hồng đi học nghề hoặc biết nơi nào đào tạo nghề miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ko, nếu được thì tốt quá ạ!\\\"

@Sunny_night,
Làm phiền Sunny 1 lần nữa đến thăm GD chị Loan xem như thế nào rồi và tình hình sức khỏe của bà ngoại.

Cám ơn nhìu!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 04-10-2011 13:53:48
DiepThien đã chuyển 200 ngàn tiền CMTX tháng 10 tới TK chị Loan.

Sunny_night vui lòng thông báo và cập nhật tin tức cho TLC và cả nhà cùng biết thêm nhé.

Chúc vui!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 04-10-2011 16:41:45
Em có điện thoại về hỏi thăm gia đình chị Loan. Được biết mấy hôm nay cả nhà chị đang tập trung gặt lúa vì lũ lụt làm cho lúa bị ngâm nước rất nhiều, lúa gặt về thì không phơi được do mưa tầm tả.Bà ngoại ( Mẹ của chị Loan) đã già lại ốm đau triền miên (bệnh tuổi già ) nên không làm gì phụ giúp  gia đình được..Hiện tại chị Loan không thể đi làm thuê được nữa mà phải ở nhà làm ruộng để lo cho mẹ già và 3 đứa con.
Em Hồng – con trai đầu của chị Loan đáng lẽ vào nhập học ở trường Cao Đẳng nghề ở T.P Hà Tĩnh nhưng thấy mẹ khó khăn nên em đã không nhập học nữa. Chị Loan cho biết là cũng muốn cho cháu học lắm nhưng học phí cao quá nên cũng không biết tính sao.nếu đi học thì em Hồng sẽ học nghề ở trường Cao đẳng nghề Việt Đức – T.P Hà Tĩnh, học phí 380.000đ/ tháng.Không biết liệu Diễn đàn có thể giúp cho em Hồng đạt được ước mơ của mình tiếp tục con đường học hành để có một nghề nghiệp trong tay ổn định hay không? (Em có điện thoại trực tiếp cho phòng đào tạo của trường Cao Đẳng Việt Đức – Hà Tĩnh và được biết các thí sinh đã vào học được một tuần, nếu em  nhập học vẫn còn kịp)
Hàng tháng Chị vẫn nhận tiền đầy đủ của DD CMTX a!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 05-10-2011 16:33:15
chị Loan có ĐT báo cho Sunny biết đã nhận được tiền 200k của chị DiepThien gửi và gửi lời cảm ơn đến DD. Chị cũng ngập ngừng tâm sự rằng chị rất muốn cho em Hồng đi học nhưng số tiền đóng đầu năm quá sức của chị (2,3 triệu đồng bao gồm tiền học phí HK1 và các khoản khác)... Số tiền CMTX của DD hàng tháng gần đủ tiền trả tiền lãi ngân hàng hàng tháng, lúa thì mới gặt mà lại bị ngâm nước chưa phơi được nên hiện tại chị ko có tiền đóng học cho em Hồng,chị định để cháu đi vào Đắc Lắc làm thuê một thời gian rồi tính sau.
Ko biết liệu gia đình mình có thể giúp cho em Hồng tiếp tục học ko ạ? Chứ em Hồng đi làm thuê cũng chỉ đủ nuôi sống em mà sau vài năm lại rất khó để quay lại con đường học hành.
Mong sự giúp đỡ của mọi người một lần nữa...
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 05-10-2011 22:00:58
Nếu em Hồng có thể theo học hết, ra trường thì sẽ giúp gia đình được rất nhiều.

-- TLC xin đăng ký khoản CMKTX cho em Hồng đi học trong 1 năm. Nhờ các mạnh thường quân khac tiếp sức thêm để em Hồng thành công trong việc học và giúp đở được gia đình.

-Nhờ BQT duyệt.


@Sunny_night, nhờ bạn ứng trước để em Hồng kịp nhập học vào trường.


@Penguin, em take note dùm anh. Cuối tuần này anh sẽ chuyển trả.


Cám ơn
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 05-10-2011 22:40:13
Ôi, vô DD đọc được tin này vui nhất trong ngày... Cảm ơn anh TLC rất nhiều đã kịp thời hỗ trợ cho em Hồng tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến trường của mình.
Ngày mai Sunny sẽ gọi điện báo tin mừng cho chị Loan cho em Hồng nhập học.
Nhưng phải đợi cái dấu của BQT cái đã ạ, em hok dám vượt đèn đỏ đâu ạ  :P
Thực sự rất vui như mình được đi học vậy  :silly:  :laugh:
(Tiền nhập học đầu năm của em Hồng là 2.300.000, nếu có sự hỗ trợ của anh TLC, sau khi chị Loan đưa em Hồng đi nhập học nạp tiền xong em sẽ dặn chị đưa tờ biên lai em chụp hình gửi lên DD ạ)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 06-10-2011 21:07:57
Mạn phép các bác cho em lôi topic này lên cho BQT duyệt giùm cái ạ, vì việc em Hồng nhập học nhanh hay chậm phụ thuôc (gần 100%) vào tiền nhập học đấy ạ! Thanks all!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 07-10-2011 05:45:11
Sunny_night ơi!ngoài tiền học phí em Hồng cần thêm chi nữa không em?
Cảm ơn bác TLC đã nhanh chóng giúp đỡ cho em!
Mong mọi quan tâm và sớm cho biết ý kiến ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 07-10-2011 15:53:34
@ Giangcoi: Hi, đó là tiền học anh ạ, chứ vô đầu năm chắc cũng có các chi phí sách vở... Nhưng mà quan trọng nhất là học phí thôi, gánh nặng đó đã được anh TLC gánh cho rùi, em đang liên hệ xin cho Hồng làm thêm việc gì đó ở TP rồi ngủ lại qua đêm luôn vì đi đi về về 15km hơi xa và để có thêm tiền đi học
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 07-10-2011 22:08:18
@Sunny_night: Anh nhắc bác PQuyen rồi. Khuya nay bác ấy về nhà lên mạng sẽ quyết định. Em yên tâm nhé.

Thân,
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: pquyen vào 08-10-2011 01:28:19
Pen em chuyển 2.300.000 (từ TLC giúp) vào tk chị Loan để giúp đóng học phí cho con chị.

 Vietcombank chi nhánh TP Hà Tĩnh
Số TK: 0201 000 594 281
Tên chủ Tk: Hà Thị Loan

Thân.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: penguin vào 12-10-2011 23:49:02
Quỹ đã chuyển tiền vào tài khoản chị Loan. Nhờ Sunny_night báo giúp cho chị. Cảm ơn em!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 31-10-2011 22:29:19
DiepThien đã chuyển 200k tiền CMTX tháng 11 tới tài khoản chị Loan. Chúc gia đình chị mạnh giỏi!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 30-11-2011 22:48:37
DiepThien đã chuyển 200k tiền CMTX tháng 12/2011.

Chúc cả nhà vui khỏe!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 07-12-2011 20:38:55
Hôm nay Sunny có nhận được biên lai học phí của em Hồng - con chị Loan được DD giúp đỡ học phí đi học ở trường CĐ nghề. Ngày mai Sunny sẽ chụp ảnh rồi post lên ạ!
Sunny cũng có điện hỏi thăm chị Loan, được biết bữa nay chị đã xuống TP làm thuê cho một quán nhậu, ở nhà có bà ngoại đã già lo cơm nước cho em nhỏ nhất, còn em Giang học lớp 10 cũng đi học suốt, đi học cách nhà 10km. Em Hồng thì đang học nghề ở TP, hầu như học cả ngày nên sáng đi chiều về (cách nhà 13km). Hàng tháng chị vẫn nhận được tiền CMTX, chị luôn gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng đã giúp đỡ chị và các con, để các con chị tiếp tục được đến trường.
Vài dòng cập nhật cùng cả nhà. Thân!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 31-01-2012 08:09:40
Vừa rồi về Tết Sunny có gặp chị Loan tại TP Hà Tĩnh để trao quà CMX, được biết gia đình chị vẫn mạnh khỏe, các em ngoan, học giỏi.
Chị đang có ý định đi Thái Lan giúp việc để trả nợ và nuôi các con ăn học.
Vài dòng thông tin cập nhật cùng cả nhà!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: DiepThien vào 31-01-2012 22:01:33
DiepThien đã viết:
Trích dẫn

DiepThien xin được CMTX mấy mẹ con chị 200,000 VND/tháng từ nay cho đến hết 2011.


DiepThien vừa chuyển tới chị Loan 200k tiền CMTX tháng 2/2012. DiepThien xin ngừng cưu mang hoàn cảnh này.

Cả nhà cập nhật giùm.

Chúc khỏe!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 18-06-2012 12:35:56
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Vừa rồi về Tết Sunny có gặp chị Loan tại TP Hà Tĩnh để trao quà CMX, được biết gia đình chị vẫn mạnh khỏe, các em ngoan, học giỏi.
Chị đang có ý định đi Thái Lan giúp việc để trả nợ và nuôi các con ăn học.
Vài dòng thông tin cập nhật cùng cả nhà!



Mong tin cập nhật từ Sunny về công việc làm của chị Loan.

Cám ơn
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 21-06-2012 22:43:55
Xin lỗi cả nhà vì dạo này Sunny hơi bận nên có xao nhãng việc theo dõi các hoàn cảnh DD giúp đỡ. Lâu rồi Sunny cũng ko về quê nên cũng ko rõ gia đình chị dạo này thế nào, chỉ có biết là chị Loan ko đi Thái giúp việc nữa do nhiều người khuyên can và mấy cháu nhỏ khóc nhiều ko chịu xa mẹ. Em cũng có khuyên chị suy nghĩ kỹ vì đi thì xa quê ko nơi nương tựa phụ thuộc cho may rủi, cả gia đình chỉ còn chị trụ cột trong khi 3 đứa con đi học, còn mẹ già... nên sau đó chị quyết định ko đi nữa. Ngày mai Sunny sẽ gọi điện hỏi thăm chị và đầu tháng 7 về quê Sunny sẽ đến thăm gia đình rồi cấp nhật thêm thông tin ạ.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-08-2012 22:20:22
Vừa rồi về quê Sunny có đến thăm gia đình chị Loan. Gia đình hiện nay còn bà cụ mẹ của chị, chị và hai em còn đi học.
Có một điều đáng tiếc là em Hồng sau khi được DD giúp đỡ, học nghề được 1 năm thì lại bị đau mắt, trong khi em lại học nghề hàn, vậy là ko còn cách nào khác em phải nghỉ học. Chị Loan có động viên Hồng học lại nghề khác nhưng vì thương mẹ nên em quyết định tạm dừng việc học, vào Đak lak phụ chú làm cafe.
Hai em còn lại vẫn ngoan và học giỏi.
Chị Loan có xin vào làm việc phụ bếp cho một công ty, hàng ngày làm 8 tiếng, thu nhập khoảng 1,5 triệu/ tháng. Số tiền DD CMTX hàng tháng vừa đủ để chị trả tiền lãi ngân hàng đến nay vẫn chưa trả được gốc.
Đề xuất của em là vẫn giữ nguyên mức CMTX 700.000/ tháng cho gia đình chị!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-02-2013 07:09:18
Hàng tháng chị Loan vẫn nhân tiền đều đặn từ diễn đàn. Các con ngoan, học giỏi, bé Giang năm nay học đứng thứ 2 lớp. Còn chị Loan thì vẫn đi làm phụ bếp cho một công ty. Tiền của diễn đàn chị dùng để trả nợ cho ngân hàng.
Chị vừa gọi điện hỏi em là tháng 1 chị ko nhận được tiền CMTX nên ko biết MTQ có cắt tiền ko? Em cũng ko rõ nên lên đây hỏi lại ạ. Đợt này trao quà CMX mong các thành viên ngoài đó thu xếp tái xác  minh hoàn cảnh này luôn ạ!
Thanks!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ruacon_xd vào 02-02-2013 18:02:32
Đợt này về em sẽ đến thăm,trao quà CMX cho gia đình chị và tìm hiểu tình hình hiện tại của gia đình chị Loan ah :)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: dungphan72 vào 04-02-2013 13:58:39
Xin chào cả nhà
Hôm qua em cùng 1 thành viên mới (thành viên này hiện đang tranh ngôi hotgirl với Mongthuynavy :) ) đã đi thăm lại các trường hợp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Em xin tóm lược qua hoàn cảnh của chị Loan hiện nay
Hiện nay chị Loan đang vay ngân hàng với số tiền lên đến 75 triệu đồng, ngoài ra còn có 1 số khoản vay khác của anh em hàng xóm nữa.
Số ngân hàng
(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_105949_zpsb9bd376f.jpg)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_105905_zpscc7bfd95.jpg)

Em rất ấn tượng với 2 cháu con chị Loan
Cháu nhỏ Đoàn Thị Na hiện cháu đang học lớp 5 trường tiểu học Thạch Vĩnh nhưng cháu rất ngoan, chăm chỉ, hát rất hay và đặc biệt hát tiếng anh rất giỏi, em có hứa tặng cháu 1 chiếc đài nghe đĩa tiếng anh.

Lúc vào gặp cháu em cứ ngỡ cháu học lớp 1, vì cháu đang rất nhỏ so với tuổi. hỏi về ước mơ sau này của cháu, cháu nói cháu muốn trở thành bác sỹ để chữa trị cho những người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo như bố cháu.
(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_104426_zps7ea30f82.jpg)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_105556_zpsfa57361e.jpg)

Cháu lớn Đoàn Thị Giang Hiện đang học lớp 11 trường THPT Lý Tự Trọng, cháu cũng học rất giỏi và hoạt động đoàn rất năng nỗ, bên cạnh đó cháu còn là 1 gia sư cho em gái mình.
Định hướng của cháu, cháu nói sau này cháu sẽ thi vào HV An ninh

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_110134_zps9822b1a7.jpg)


Cháu trai lớn Đoàn Trọng Hồng đang học dở trường Cao Đẳng Nghề Việt Đức do hoàn cảnh khó khăn nên cháu phải bỏ học đi làm thuê trong Miền Nam.

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_105230_zpsf2b6db21.jpg)



Em đã trao cho gđ chị Loan suất quà trị giá 100.000đ bao gồm
1 chai dầu ăn Mezal: 35.000đ
1 Gói bột ngọt Vedan: 31.000đ
3 gói bột xúp: 10.000đ
1 hộp bánh Goutar: 25.000đ
và 1 phong bì 100.000đ (trong đó em ủng hộ thêm 50.000đ mỗi suất)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_082756_zpsc0c63db6.jpg)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_082756_zpsc0c63db6.jpg)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_083547_zpseabd5d20.jpg)

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_081054_zps2ac7fda3.jpg).

(http://i188.photobucket.com/albums/z86/tiendungvnc/IMG_20130203_105641_zps881155a2.jpg)

Qua tiếp xúc và xác minh lại hoàn cảnh của gđ chị Loan, nhóm đề xuất tiếp tục hỗ trợ CMTX hoàn cảnh này 500.000đ/ tháng
Trước tết em sẽ mang tặng 2 cháu 1 đài đĩa học tiếng Anh. 1 chiếc điện thoại để tiện liên lạc và học tiếng Anh.
Qua đây em cũng mong cả nhà chung tay hỗ trợ Mong 2 cháu không phải bỏ học giữa chừng.
Xin cảm ơn cả nhà. Thân !
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: yugidazai vào 04-02-2013 22:17:17
Mong bác TLC và DiepThien cho ý kiến có tiếp tục CMTX nữa ko ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: yugidazai vào 20-02-2013 00:00:56
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Mong bác TLC DiepThien cho ý kiến có tiếp tục CMTX nữa ko ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 26-02-2013 08:33:19
C Loan báo từ tháng 1 chị đã ko nhận được tiền từ diễn đàn nữa, vì thế hình như a TLC và c Diepthien đã ngừng CMTX rồi ạ!
Mong BQT cho ý kiến và các MTQ chung tay tiếp tục giúp đỡ cho gia đình chị Loan!
Thanks all!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 27-02-2013 00:34:53
Chào mọi người,

Xin lỗi cả nhà vì dạo này nhiều việc nên TLC khg có lên dđ để trả lời.


Khi các bạn đã sắp xếp thời gian đến thăm hỏi và đưa ý kiến lên dđ thì TLC thấy ý kiến đó là xác thật nhất. TLC xin xác nhận vẫn tiếp tục CMTX cho TH này. Do một vài khó khăn nhỏ nên đã chuyển tiền chậm cho Pen. Mong các bạn đang theo dõi TH thông tin đến gđ chị Loan.

Cám ơn
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: yugidazai vào 02-03-2013 01:05:15
DiepThien đã viết:
Trích dẫn
...
DiepThien vừa chuyển tới chị Loan 200k tiền CMTX tháng 2/2012. DiepThien xin ngừng cưu mang hoàn cảnh này.
Xin lỗi bác DiepThien, Yugi ko để ý thấy bài post này nên đã làm phiền :P

Như vậy hiện tại với mức đề xuất 500k/tháng đã đủ do anh TLC tiếp tục CM cho gia đình chị Loan :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-06-2013 09:32:01
Hôm trước em có gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình chị Loan, chị cho biết cháu đầu vẫn đi làm thuê ở trong Nam, còn hai em sau đều đạt kết quả học sinh giỏi.
Chị cũng cho biết tháng 5 vừa rồi chị chưa nhận được tiền, ko biết anh TLC còn tiếp tục CMTX TH này ko ạ?
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 09-06-2013 16:16:39
Chị Loan báo lại là đã nhận được tiền! Thanks all!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: mongthuynavy vào 24-08-2013 00:36:58
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật cho cả nhà tình hình nhà chị Loan thông qua chương trình sách vở cùng em tới trường ạ.
- Năm học vừa rồi cả 2 cháu có kết quả học tập rất tốt.
- dạo này chị Loan vẫn đi làm thuê, lúc không có việc thì chị đi mua phế liệu thu nhập 1 ngày được khoảng 50-60k
- Hiện tại chị đang làm 4 sào ruộng và nuôi mấy con lợn. Nhưng do lúc trước chị có 2 cái chuồng nuôi bò do khó khăn chị mới phải bán bò đi để trả nợ nên giờ không có bò để nuôi. Vì vậy chị Loan có nguyện vọng muốn có con bò để nuôi cho có thêm thu nhập. (hiện tại chị Loan vẫn đang còn vay ngân hàng 65 triệu nữa)
Vì thế nên mongthuynavy có đề xuất là xin cho chị LOan vay vốn heartbank 10 triệu để mua 1 con bò nuôi.Vì chị Loan làm ruộng thì cũng cần có 1 con bò để cày kéo tiết kiệm chi phí đi thuê và có thêm thu nhập khi bò lớn.
Mong BQT và cả nhà xem xét ạ.
hình ảnh trao quà :
(http://i2.upanh.com/2013/0823/17//57265877.10170092873837947330961247819858.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvaecgajedp)
Thân!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: trangvitgioi vào 24-08-2013 21:50:27
mongthuynavy1992 đã viết:
Trích dẫn

Vì thế nên mongthuynavy có đề xuất là xin cho chị LOan vay vốn heartbank 10 triệu để mua 1 con bò nuôi.Vì chị Loan làm ruộng thì cũng cần có 1 con bò để cày kéo tiết kiệm chi phí đi thuê và có thêm thu nhập khi bò lớn.
Mong BQT và cả nhà xem xét ạ.

Mongthuynavy: các bạn nên cần chi tiết kế hoạch vay vốn heartbbank như mua bò con hay bò đã lớn hơn, trong bao lâu sẽ trả vay, cách thức và mức trả như thế nào, thành viên nào theo dõi dự án, thành viên hoặc người quen nào tư vấn chị Hà nuôi hiệu quả không... Dù là vay vốn Heartbank song quy trình, kế hoạch cũng như chúng ta vay vốn Ngân hàng. Mục đích chúng ta giúp hoàn cảnh có cầu câu, vượt khó nên cần cẩn trọng để tránh tăng gánh nợ cho hoàn cảnh.

Theo Vịt hiểu từ nuôi bò chị Nga, Điện Bàn, bò chỉ nuôi để đẻ con hoặc bán lấy thịt, chứ không dùng cày kéo. Có thể mỗi vùng miền khác nhau, các bạn nghiên cứu thêm nhé.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: dungphan72 vào 03-09-2013 23:56:14
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn

Mongthuynavy: các bạn nên cần chi tiết kế hoạch vay vốn heartbbank như mua bò con hay bò đã lớn hơn, trong bao lâu sẽ trả vay, cách thức và mức trả như thế nào, thành viên nào theo dõi dự án, thành viên hoặc người quen nào tư vấn chị Hà nuôi hiệu quả không... Dù là vay vốn Heartbank song quy trình, kế hoạch cũng như chúng ta vay vốn Ngân hàng. Mục đích chúng ta giúp hoàn cảnh có cầu câu, vượt khó nên cần cẩn trọng để tránh tăng gánh nợ cho hoàn cảnh.

Theo Vịt hiểu từ nuôi bò chị Nga, Điện Bàn, bò chỉ nuôi để đẻ con hoặc bán lấy thịt, chứ không dùng cày kéo. Có thể mỗi vùng miền khác nhau, các bạn nghiên cứu thêm nhé.


Chào cả nhà về trường hợp của chị Loan hôm đó em có đi với mongthuynavy, getdown và đoàn.
Sau khi đọc bài của trangvitgioi em đã lên gia đình chị Loan xác minh lại mấy thông tin mà trangvitgioi đề xuất như sau:
- Chị Loan có mong muốn mua 1 con bò cái (nuôi để đẻ lấy con) bò lớn hay bò nhỏ tùy vào số tiền được vay.
- 1 con bò con giao động từ 12 triệu đến 14 triệu, bò lớn hơn thì khoảng 15 đến 17 triệu.
- Hiện tại gđ chị Loan có 1 cái chuồng bò lớn đang để hoang vì trước đây chị có nuôi 2 con nhưng sau khi chồng chị Loan đi viện chị phải bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho chồng.
- Về việc trả vốn vay em có hỏi ý chị Loan thì chị nói là lúc bò đẻ sẽ bán bò con để trả vốn (tầm khoảng 12 tháng đến 15 tháng nếu chăm tốt), và mức hoàn trả là 100%.
- Thành viên trực tiếp theo dõi dự án: dungphan và nhóm Hà Tĩnh sẽ cập nhật tình hình và theo dõi dự án.
- Và mô hình nuôi cũng giống như trường hợp chị Nga, Điện Bàn. Nuôi để đẻ con bán con giống chứ không dùng cày kéo.
- Về tư vấn nuôi bò trong nhà chúng ta ai có kinh nghiệm xin chia sẽ để nhóm tư vấn cho chị Loan có cách nuôi bò tốt hơn.

--- về Đề xuất của bản thân em. Chúng ta nên cho chị Loan vay quỹ Heartbank khoảng 12 triệu để mua 1 con bò con và chị sẽ chăm lớn để sinh con (như nhận định của chị là từ 12 đến 15 tháng bò sẽ sinh con). Em nghĩ nếu thuận lợi việc trả vốn sẽ dể dàng hơn là mua 1 con bò lớn.

Mong được sự tư vấn góp ý của cả nhà để giúp dự án thành hiện thực và giúp đỡ phần nào cho gia đình chị Loan trả được số nợ và lo lắng cho các cháu tiếp tục ăn học sau khi chồng chị qua đời.

Xin cảm ơn cả nhà. Thân !
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 06-11-2013 00:48:30
TLC xin kéo topic này lên, mong BQT duyệt phương án vay vốn HeartBank cho gia đình chị Loan.

Cám ơn.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 27-01-2014 07:45:39
TLC xin kéo topic này lên lần nữa, mong BQT dành thời gian xem xét để không phí công đi thăm hỏi của các bạn.

Cám ơn
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: yugidazai vào 31-01-2014 19:23:57
@anh TLC: Yugi nghĩ sau khi các thành viên xác minh và đề xuất, đến khi có thành viên đăng kí hỗ trợ vốn vay HeartBank thì BQT mới duyệt ạ :)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: My Darling vào 08-03-2014 22:23:49
TLC đã viết:
Trích dẫn
TLC xin kéo topic này lên, mong BQT duyệt phương án vay vốn HeartBank cho gia đình chị Loan.

Cám ơn.

Mong cả nhà cho ý kiến !!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: trangvitgioi vào 20-07-2014 12:37:56
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
@anh TLC: Yugi nghĩ sau khi các thành viên xác minh và đề xuất, đến khi có thành viên đăng kí hỗ trợ vốn vay HeartBank thì BQT mới duyệt ạ :)

@ yugidazai: Nếu không có thành viên đăng ký vay vốn, chúng ta có thể sử dụng quỹ HB đang có.

Th này đề xuất đã lâu và bị bỏ sót rồi. Nhờ các bạn Hà Tĩnh cập nhật lại, đề xuất vay vốn nuôi bò còn khả thi không? Nếu vẫn còn, sẽ xin ý kiến trích quỹ HB, nếu không có MTQ cho vay. Các bạn cập nhật thêm cuộc sống hiện tại của gia đình chị Hà.

P/s: dd rất nhiều bài viết mới hằng ngày và trôi đi rất nhanh. Để hoàn cảnh không bị lãng quên, chỉ có 1 cách là các bạn chịu khó kéo lên lại, gọi điện, nhắn tin nhắc nhở tổ Đp. Chúng ta có topic \\\"trao đổi với Tổ ĐP (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=36&id=73168&limi)\\\" các bạn nhắc tổ đp topic đó. Nếu BQT quên, các bạn nản cũng lãng quên theo thì thiệt hại chỉ là hoàn cảnh thôi. Vì vậy các bạn cố gắng cùng chung tay trong lúc dd cực kỳ thiếu nhân lực. Thanks.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: dungphan72 vào 31-07-2014 19:03:29
Chào cả nhà

Chiều hôm qua em vừa nhận được tin cháu Giang con thứ 3 của chị Loan đã đậu vào trường ĐH Nông nghiệp HN.
hiện cháu đang chờ kết quả của trường thứ 2.

Nhóm sẽ sớm thăm lại hoàn cảnh và báo với cả nhà
 Thân !
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ruacon_xd vào 13-09-2014 00:05:23
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà

Chiều hôm qua em vừa nhận được tin cháu Giang con thứ 3 của chị Loan đã đậu vào trường ĐH Nông nghiệp HN.
hiện cháu đang chờ kết quả của trường thứ 2.

Nhóm sẽ sớm thăm lại hoàn cảnh và báo với cả nhà
 Thân !

Mong tin sớm từ các thành viên khu vựa hà tĩnh!
@Anh Dungphan72: Nếu em Giang nhập học trường Nông Nghiệp thì anh có cách liên lạc với em ấy không. Vì em gái em cũng học trường này nên chắc sẽ giúp được em ấy ít nhiều vấn đề khó khăn khi mới nhập học, Và thuận tiện cho việc các thành viên miền bác có thể thăm nom giúp đỡ em. TKS anh nhiều :)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: My Darling vào 16-06-2015 19:35:32
Trích dẫn của: \"ruacon_xd\" post=83729
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà

Chiều hôm qua em vừa nhận được tin cháu Giang con thứ 3 của chị Loan đã đậu vào trường ĐH Nông nghiệp HN.
hiện cháu đang chờ kết quả của trường thứ 2.

Nhóm sẽ sớm thăm lại hoàn cảnh và báo với cả nhà
 Thân !

Mong tin sớm từ các thành viên khu vựa hà tĩnh!
@Anh Dungphan72: Nếu em Giang nhập học trường Nông Nghiệp thì anh có cách liên lạc với em ấy không. Vì em gái em cũng học trường này nên chắc sẽ giúp được em ấy ít nhiều vấn đề khó khăn khi mới nhập học, Và thuận tiện cho việc các thành viên miền bác có thể thăm nom giúp đỡ em. TKS anh nhiều :)
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Tất Thành vào 09-09-2015 08:24:32
Hôm 6/9 sau khi phát cháo xong, nhóm NTCM Hà Tĩnh cùng ThaiDzuy đã đi Thạch Hà thăm lại hoàn cảnh gia đình chị Loan.
Chồng bệnh đã mất cách đây mấy năm, một mình chị nuôi 4 đứa con. Đứa lớn nhất đi lấy chồng, cậu con trai thứ hai học nghề dang dở cũng không có việc làm ổn định, con gái lớn thứ 3 học năm thứ nhất Đại học Loa động và xã hội, khoa Bảo hiểm năm thứ nhất và con út bé Na hiện đang học lớp 8.
 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Từ sau Tết 2015 đến nay, chị Loan qua Thailand (tỉnh Udon) làm oshin cho một gia đình Việt kiều bên đó với mức thu nhập 4,000,000 vnd (bao ăn ở) nhưng cứ mỗi 3 tháng chị lại phải quay về Việt Nam để đảm bảo không bị phat.
 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Hiện tại nhà chị vẫn còn những khoản vay ngân hàng 73 triệu (10tr vay khi con trai học nghề, 20tr vay hộ nghèo, 43 tr vay thoả thuận) tiền lãi hàng tháng phải trả cũng hơn 700,000 vnd.
Hoàn cảnh khó khăn vậy nhưng vẫn không may mắn với nhà chị. Cô con gái thứ 3 đang học đại học lại dính vào bán hàng đa cấp, bị lừa mất mấy chục triệu nên đã phải bảo lưu kết quả học năm thứ nhất để đi làm.

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]


Chị Loan dự tính mang con trai thứ 2 qua Thái đợt tới luôn để làm giò, nhằm phụ mẹ kiếm tiền trả nợ.
Nhà sẽ chỉ còn lại bà Nội 80 tuổi cùng bé Na 14 tuổi. Cũng may còn bác ruột bên nội ở gần thỉnh thoảng ghé qua với hai bà cháu.
NTCM vẫn đang cưu mang thường xuyên 500k giúp gia đình chị Loan.
Nhóm có gửi chút quà tới gia đình và các thành viên đi cùng cũng có gửi tặng bé Na chút tiền đầu năm học.
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ruacon_xd vào 28-11-2015 00:43:01
Đã lâu không có thông tin về gia đình chị Loan. Mong các thành viên khu vực Hà Tĩnh sắp xếp tại xác minh cập nhật tình hình giúp cả nhà ạ.
Thân!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 10-07-2016 13:48:01
Mong tin sớm từ các thành viên khu vựa Hà Tĩnh!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 11-08-2016 22:52:08
Trường hợp này em có theo dõi và hồi trước hay về quê cũng có đến thăm gia đình mấy lần, chị Loan cũng thỉnh thoảng có liên lạc với em.
Nhưng khoảng 2 năm nay thì mất liên lạc.,
Cách đây khoảng mấy tháng, chị Loan có gọi điện cho em, nói chuyện một hồi thì e cũng nắm được vấn đề một chút là do chị đi sang Thái làm giúp việc nên số đt cũ ko liên lạc được, bé Giang con gái đầu của chị học ĐH ở HN nhưng dính vào phi vụ làm ăn lưà đảo sao đó nên nợ mấy chục triệu, cháu đã nghỉ học đi làm để lo trả nợ (em chưa kịp hỏi kỹ nhưng em đoán có lẽ là bán hàng đa cấp), đang nói chuyện thì đt bị cúp giữa chừng, lúc đó em đang bận nên ko lưu số, vài ngày sau thì tìm lại ko biết số nào của chị Loan nữa. Từ đó đến nay cũng ko thấy chị liên lạc lại.  Rất buồn vì em Giang học giỏi và là niềm hy vọng của cả gia đình, nay em nghỉ học giữa chừng thì rất đang tiếc.
Nếu các thành v iên Hà Tĩnh đi thăm lại được hoàn cảnh này thì hay biết mấy
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ruacon_xd vào 15-08-2016 23:38:44
Em chào cả nhà!
Trước hết em xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ của Ruacon.
Đợt nghỉ 1/5 ruacon có về thăm gia đình chị Loan, hôm trước chị Loan và em có nói chuyện. Đợt này em mới chuyển việc nên lu bu quá không em viết bài kịp, em tóm tắt tình hình gia đình chị Loan cho cả nhà biết ạ.
Năm 2014 sau khi em Giang đậu đại học trong niềm vui của cả gia đình và họ hàng. Em ra hà nội nhập học, sau hai tháng học thì em bắt đầu cùng bạn đị làm, nhưng không may cho em vì em bị bán hàng đa cấp lừa và mất hơn 10triệu.  Gia đình bạn kia có điều kiện nên ra gửi tiền và tiếp tục học, nhưng số tiền đó với gia đình em Giang là rất lớn, sau một thời gian đắn đo thì anh trai ra đưa em Giang về và không đi học nữa.
Hồi trước gia đình chị có được hỗ trợ dự án nuôi bò (em không rõ tên dự án) giá trị bò giống là 7tr, sau một thời gian gia đình nuôi thì bán được 11tr, số tiền đó dành hết để ra trả nợ cho em Giang và đưa em về.
Chị Loan và em Hồng đi làm thuê ở Thái Lan đã lâu, cứ 3 tháng phải về làm lại hộ chiếu 1 lần nếu không sẽ bị chính quyền Thái Lan bắt.
Em Giang sau khỉ nghỉ học thì cùng mẹ và anh trai sang thái lan làm thuê. Hiện tại em đang giúp việc nấu ăn và giữ con cho một gia đình ở Thái Lan. Giang chăm chỉ nên chủ nhà rất yêu quý, chủ nhà thuê gia sư dạy tiếng cho cả Giang và con chủ nhà. Do tiếp thu nhanh nên hiện tại em Giang đã có thể nói và viết được tiếng Thái.
CHị Loan và anh trai đang động viên em Giang học thêm tiếng anh và tiếng Thái để có thể làm phiên dịch. Chị Loan bảo là mẹ và anh dành dụm tiền để mua điện thoại và máy tính để em Giang thuận tiện trong việc học. Chị Loan chia sẻ là em Giang học rất thông minh và rất ham học. Em có động viên chị là ngoài học tiếng nên cho em học thêm 1 cái nghề gì đó để có thể tiện hơn trong công việc sau này.
Khia nghe câu chuyện của e Giang thấy buồn khi em phải dở dang việc học đại học vì một vài lý do. Giả sử lúc đó cả nhà mình biết tin thì có thể đã khác. Dẫu nhiên nhìn vào sự cố gắng của em và định hướng hiện tại của gia đình cho em thì đỡ buồn hơn vì em đã không chịu cúi đầu trước khó khăn.

Thời gian này chị Loan đang về quê để sắp tới giỗ chồng chị. Em Giang do bạn việc và bận học nên không về cùng mẹ.
HIện tại 3 mẹ con chị Loan đang làm việc ở Thái Lan, ở nhà chỉ có em Na và bà ngoại. Hôm trước ruacon lên gặp em Na và bà ngoại đang ở nhà, nõi chuyện thấy thương em. Năm nay em Na học lớp 8, tuổi con gái mới lớn rất cần sự qua tâm của mẹ nhưng em lại không có điều kiện đó, lâu lâu mới được gặp mẹ 1 lần. Do em ở 1 mình nên bà ngoại tối lên ngủ cùng hoặc có anh em ,cô dì lên ngủ cùng.
Em Na bảo là hàng tháng đều nhận được 500k tiền CMTX của bác TLC, hàng tháng cứ đến ngày là em cầm thẻ ra rút tiền về tiêu hàng ngày.
Trao đổi thì biết gia đình chị đang nợ khoảng 50 triệu là các khỏan vay từ trước để trang trải cuộc sống và chi phí 3 mẹ con đi Thái Lan.
Sau khi lên thăm gia đình và trao đổi điện thoại với chị Loan ruacon nhận thấy.
- Hiện tại em Giang đã có định hướng mới và đang theo học là một điều rất mừng.
- # mẹ con đi làm thuê bên thái nên về cơ bản sẽ có nguồn thu nhập ổn định.
- Em Na và bà ngoại ở nhà chi phí sinh hoạt không nhiều nên chị Loan và em Hồng có thể tự trang trải được.
Em đề xuất:
- Tạm thời ngừng CMTX gia đình, vẫn tiếp tục theo dõi để có thể giúp đỡ khi cần thiết.
- Theo dõi và liên lạc với chị Loan để biết tình hình gia đình và việc học của em Giang, khi em học xong nếu có thể nhà mình sẽ giúp em tìm được một công việc tốt.

Một số hình ảnh

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Khu nhà chị Loan

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Em Na này đã lớn và bà ngoại sang ở cùng lúc mẹ, anh chị đi làm xa


 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Ngôi nhà đã cũ kỹ và xuống cấp


 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Khu chăn nuôi giờ để trống vì không có người chăm sóc
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: Sunny_night vào 21-08-2016 13:42:17
Cảm ơn thông tin của Ruacon.
Bạn có số đt của gd ko cho mình xin với nhé
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: ruacon_xd vào 25-08-2016 23:14:06
Số em Na đây chị nhé :)
01652382798
Hiên tại chị Loan đang về gipõ chồng (cuối tháng 7 âm lịch) nên mọi người có thể gọi vào số em Na để gặp chị ạ!
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: trangvitgioi vào 02-06-2017 13:43:49
Vịt vẫn đang chuyển giúp anh TLC 500k/ tháng cho TH chị Loan. Các bạn Hà Tĩnh cập nhật thông tin giúp hoàn cảnh này đang thế nào và chị có nhận đủ cmtx không nhé. Vịt cảm ơn
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 23-06-2017 10:51:49
Theo thông tin từ ruacon_xd xác minh (Viết trên Diễn đàn ngày 15/8/2016) thì hiện nay ba mẹ con chị Loan đi làm bên Thái nên về cơ bản sẽ có nguồn thu nhập ổn định. Em Na và bà ngoại ở nhà chi phí sinh hoạt không nhiều nên chị Loan và em Hồng có thể tự trang trải được.

ruacon_xd đề xuất tạm thời ngừng CMTX gia đình chị Loan, chỉ tiếp tục theo dõi để có thể giúp đỡ khi cần thiết.

Mong Diễn đàn thảo luận và cho ý kiến./. Thân
Tiêu đề: Thạch Vĩnh, Thạch Hà - Chị Loan - Chồng mất, con thơ
Gửi bởi: TLC vào 12-07-2017 12:44:56
Cám ơn các bạn đã theo dõi và cập nhật.

Theo đề xuất của ruacon, TLC xin ngừng CMTX gia đình chị Loan.

Cám ơn