Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Bé Nguyên - Bị Não Úng nước, bố bỏ đi  (Đã xem 1914 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 20-06-2013 22:39:41
Hôm thứ 3 nhóm Tiger, Quanpm.vaeco, Loanngyen1202 và Littleangel2472000 có ghé địa chỉ trên để xác minh trường hợp bé Ái Nguyên nhưng không gặp được.
Gọi điện thoại cho chị Lợi thì không liên lạc được, có khi lại không bắt máy.

Thân!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 12-06-2013 08:16:10
Xin chào cả nhà!
 Chiều hôm qua, Tiger,quanpm.vaeco và mình đã đến trường cấp 3 Nguyễn Thái Bình lúc 15h30, gọi điện cho chị Lợi được biết đến 16h30  chị mới đến. Nhóm chờ đến 16h45 vẫn chưa thấy chị,đt thì không liên lạc được nên đành ra về.

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 10-06-2013 21:00:14
Xin chào cả nhà!
 Chiều mai khoảng 15h, mình và Tiger sẽ đi xác minh trường hợp này. Bạn nào cùng đi thì tập trung tại quán cơm nhé!
 Thân ái!

 


ngochiencse

  • bạn
Trả lời #1 vào: 01-02-2013 16:55:39
Chào các anh chị ban quản lý trang người cưu mang. Mình là Hiển, hiện là sinh viên năm 4 Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Ngày hôm qua trên đường đi công việc về mình có gặp một hoàn cảnh rất đáng thương nên đã dừng lại hỏi thăm để có thể giúp đỡ. Mình gửi thông tin này đến các anh chị, hy vọng anh chị có thể chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của chị. Mình xin cam đoan những thông tin dưới đây hoàn toàn là sự thật, do tự tay mình viết ra.
Mình không có khiếu viết văn nên viết không hay. Nhưng mình cam đoan những điều mình viết dưới đây hoàn toàn là sự thật. Chị tên là trương thị lợi còn bé tên la trương thị ái nguyên. Bé bị bệnh não úng nước nên đầu bị phình to ra, không thể nói chuyện được. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng. Chi phí đễ chữa trị từ hàng chục đến trăm triệu. Ngoài bé ái nguyên đang bị bệnh ra chị còn phải chăm thêm 2 bé nữa đang học lớp 2 và lớp 3. Chồng của chị sau khi biết con bệnh đã bỏ trốn đi. Để mình chị và đàn con bé nhỏ vật lộn giữa làn sóng cuộc đời. Khi trước chị làm thợ may, công việc tương đối ổn định, nhưng vì con bệnh nên chị đành phải từ bỏ công việc, chấp nhận di bán vé số dạo để có thể chăm sóc bé ái nguyên. Nhà bố mẹ chị thì ở tận ngoài huế. Bố thì đã mất. Mẹ thì đã già, nghe tin cháu bị bệnh đau lắm mà ko có giúp được gì. Đời thật tàn nhẫn với chị. Đã vậy có hôm chị đi bán vé số có kẻ táng tận lương tâm giật vé số của chị chạy mất. Cuộc sống đã khó nay còn khó khăn hơn. Ngày thường chị hay ngồi bán ở đường lý thường kiệt, gần siêu thị cmc, đối diện trường cấp 3 nguyễn thái bình. Ai tiện qua đó có.lòng hảo tâm xin hãy dừng lại một chút, mua cho chị đoi ba cái vé số gíup chị đỡ miếng ăn, miếng thuốc thang hằng ngày. Ai có điều kiện có thể liên hệ số điện thoại 01213430578 (đây là số của chị lợi) để giúp đỡ. Cầu chúc chị lợi có được sự giúp đỡ từ cộng đồng và bé ái nguyên chóng khỏi bệnh.
Tp.hcm ngày 31.01.2013
Phạm Ngọc Hiển
Đây là 1 số hình ảnh của chị Lợi và bé Ái Nguyên