Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Các chương trình khác => Tác giả chủ đề:: Comoi vào 14-04-2010 21:31:41

Tiêu đề: Miền Bắc - Cây Mùa Xuân - 2010
Gửi bởi: Comoi vào 14-04-2010 21:31:41
Miền Bắc - Cây Mùa Xuân - 2010
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   ThaiDzuy
Ngày giới thiệu   :   17-01-2010
Thành viên xác minh   :   xediahinh, comoi, penguin và thaidzuy
Ngày xác minh   :   17-01-2010
Hình thức giúp đỡ của thành viên NTCM   :   Tặng quà, tiền lì xì
 
Bài xác minh

Chào cả nhà,

Sáng nay xediahinh, comoi, penguin và thaidzuy cùng nhau tìm đường lên Trại phong Sóc Sơn. Thời tiết hôm nay thật đẹp và thuận lợi cho chuyến đi. Sau khoảng 90 phút từ Cầu Đuống, nhóm đã tới Trại phong Sóc Sơn.

Cảm nhận đầu tiên của nhóm là vẻ hoang tàn của trại, gần như mọi thứ đều xuống cấp theo thời gian. Hôm nay chủ nhật nên cán bộ trại không có ai, chỉ có bác Nguyễn Văn Chấn, đại diện bệnh nhân và anh bảo vệ. Cuối buổi nhóm mới gặp chị Nguyễn Thị Mai (0166.263.5549), cấp dưỡng kiêm hộ lý, đồng thời cũng là người được phân công tiếp các đoàn từ thiện.

Nhóm có một số thông tin:

1. Tình hình nhân khẩu: Trại hiện có 36 bệnh nhân và 12 hộ gia đình thế hệ con cháu bệnh nhân, nếu tính cả vợ chồng chị Mai (cùng là con bệnh nhân) nữa là 13. Các hộ gia đình này con cái đều đi học đầy đủ, cha mẹ đi làm thuê thợ xây, thợ mộc...
2. Các bệnh nhân đều có thẻ bảo hiểm y tế. Tiền thuốc men chỉ giới hạn trong 5,000 đồng / tháng.
3. Hàng tháng, các bệnh nhân được nhà nước trợ cấp 300 ngàn bằng tiền mặt. Mọi sinh hoạt trong tháng đều gói gọn trong số tiền này. Hỏi vì sao các cụ không về với con cháu thì được biết già cả, chân tay què cụt nên trở về sẽ là gánh nặng của con cháu nên các cụ xác định chết tại trại luôn. Và đó cũng là lý do vì sao trung tâm không được cải tạo, các cụ sẽ là lớp bệnh nhân cuối cùng. Sau này trại này sẽ không còn tồn tại.

Về việc quà Tết, các bác không muốn nhận bánh chưng (vì năm ngoái có nhiều đoàn lên thăm, mỗi cụ được khoảng 10 bánh, ăn không hết), mứt tết cũng vậy. Các cụ thích tiền mặt, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, nước mắm, đường, sữa đặc có đường, mì tôm...Ngoài thực phẩm, các cụ thích được tặng dầu gió Trường Sơn, kem chống nẻ...

Nhóm xác minh đề xuất:

- Tặng quà Tết cho 49 bệnh nhân + hộ gia đình
- Phần quà gồm có:
+ Dầu ăn: 01 lít
+ Nước mắm: 01 chai
+ Bột ngọt: 500gr
+ Đường: 01kg
+ Sữa đặc: 01 hộp
+ Mì tôm: 1 thùng 24 gói
+ Dầu gió & kem chống nẻ: 01 - 02 lọ
+ Bao lì xì: 50,000 VND.


Ngày tặng quà Tết sẽ là sáng chủ nhật 07/02/2010 - nhằm ngày 24 Tết.

Các bạn đi cùng có thêm ý kiến gì không thì bổ sung nhé.

Thân,

Chi phí Cây mùa xuân 2010
Lason:


1 - Dầu ăn :           ;         50 x 35.000 =1.750.000 VND
2 - Nước mắm  - An Hải 0,5l      50 x 12.000 =  600.000 VND
                           - Nam Ngư 1l     50 x 18.000 = 900.000 VND
3 - Gia vị iốt         150 x 3.000 = 450.000 VND
4 - Đường                     50 x 21.000 = 1.050.000 VND
5 - Mì gà nấm         &nb sp;      50 x 62.000 = 3.100.000 VND
6 - Kem chống nẻ         &nbs p; 50 x 5.000 =   250.000 VND
7 - Dầu gió         &nb sp;         &nb sp; 50 x 6.000 =   300.000 VND
             Tổng tiền hàng:                  8.400.000 VND
Phong bao lì xì BN trại phong                                 50 x 50.000 = 2.500.000 VND
Phong bao lì xì BN chạy thận BV nhi TW         &nbs p;    8 x 200.000 = 1.600.000 VND
Phong bao lì xì các trường hợp của NTCM MB   10 x 100.000 = 1.000.000 VND


TỔNG CHI:                         13.500.000 VND

Lason nhận:      
-Từ Tepty:  13.000.000 VND
- Từ Socnau: 2.150.000 VND

TỔNG THU:                        15.150.000 VND

Tường thuật sau chuyến đi
Thaydzuy:

Hôm nay, đoàn đi Sóc Sơn hoành tráng vừa phải, gồm bác Sơn Nguyễn và Khoa Vivant cùng phu nhân bên Otofun, vuthiha, KyNhi, Comoi, Penguin, Phuongminh, siro, gia đình Tepty, heobeo, cha con nhà Mun và Thaidzuy đã đến Trại Phong lúc 9h sáng.

Chị Mai đã giúp chúng ta mời các bác nội trú lên hội trường trước, hôm nay có 32 phần quà Tết được trao tận tay các bác sống trong bệnh viện, chỉ còn 4 bác được gia đình đón về đoàn tụ dịp Tết nên NTCM gửi lại quà để ra giêng các bác sử dụng.

NTCM tự hào là đoàn đầu tiên tới thăm và tặng quà các bác. Sau khi gửi lời cảm ơn Ban quản lý trại, thành viên NTCM xuống tận từng bàn trao quà Tết cho các bác. Một số bác mệt không xuống được hội trường thì các thành viên đem tới tận buồng bệnh.

Các bác rất vui khi biết những món quà xuân mà NTCM đem lại thật thiết thực cho cuộc sống nơi đây. Thay mặt các bác, bác Nguyễn Thị Nga, một giọng ca ngọt ngào của trung tâm, đã gửi tới NTCM 2 bài hát thật hay. Bác cũng mong NTCM đến với Trung tâm nhiều lần nữa.

Sau khi tặng quà cho các bác nội trú, đến lượt 11 gia đình con cháu bệnh nhân cũng được nhóm NTCM tặng quà Tết. Tất cả đều xúc động. Bác Thắng, cha của hai con bị thần kinh, luôn miệng khen NTCM \\\"Các cháu còn trẻ mà biết quan tâm tới người khác thật là đáng quý!\\\" bác Thắng cũng hát tặng các bạn một đoạn thật vui.

Nhóm NTCM Miền Bắc đã hoàn thành Cây Mùa Xuân năm nay trong không khí vui tươi, chu đáo, đúng kế hoạch, đi và về an toàn.

Tổng cộng tặng 47 suất quà Tết. Còn dư 3 phần, nhóm quyết định trao cho các hoàn cảnh khác mà NTCM đang giúp đỡ (Gia đình Việt Hà - Hải Dương, cô chú Hoàn Hoa - Hà Nội...)

Một lần nữa, xin cảm ơn cả nhà cùng chung sức với CMX năm nay.

Xin cảm ơn hai anh bên Otofun, xong việc quay ra không thấy hai anh đâu nữa, hehehe, không kịp cảm ơn!

Thân,

Tổng kết:
Lason:

10 PHẦN QUÀ TẾT CHO 10 TRƯỜNG HỢP CỦA NTCM
1-Thắng -Hà Đông-cha mẹ chết vì ung thư:Ba lô (Nike)+ 1 hộp sữa (Âuduongkinhi) + 2 bánh trưng (cty DLTT Hà Lan )+100K.
    -Penguin trao quà
2-Vinh-bại liệt-Thể Giao:Ba lô ,áo khoác (Nike)+sữa (Auduongkinhi) + 2 bánh trưng (CT DLTT Hà lan ) +100k.
   -Hanoi trao quà .
3-Hạnh -Mồ côi cha mẹ -Đông Anh :Giống của Vinh + 1quần bò .
   -Nhóm phát quà CMX trao quà .
4- Trường -liệt chân tay -Hà Tây :Giống của Vinh .
   -Penguin trao quà .
5-Cụ Gái :Giống của Vinh +1 chăn .
   -Tepty trao quà .
6-Thành -Văn chương HN -bại não ,bố liệt :Áo khoác (Nike)+Sữa (Auduongkinhi)+2 Bánh trưng (CTDLTT Hà Lan ) +100k.
-Tepty trao quà .
7-Ánh -mồ côi -chùa Bồ Đề :Giống Thành .
-Comoi trao quà .
8-Linh -Mẹ bị khiếm thị -HN:Aó len ( trích quĩ mua )+ sữa (Auduongkinhi)+ 2 bánh trưng (CT DLTT Hà Lan ) +100k.
-Comoi trao quà .
9-Tiến -bệnh nhân bỏng ,mẹ điên,mồ côi bố -Nam Trực ,Nam định :Giống phần quà của THành .
-Thino trao quà .
10-Cháu bác Quý Tâm :Không có bố ,mẹ bị điên -Bình Lục ,Nam Hà :Giống bé Linh .
-Mtùng trao quà .
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn .Nhờ các bạn nhiệt tình trao quà tận tay ,các cháu rất vui khi nhận được quà .Nhiều gia đình đã gọi điện cảm ơn các bạn rất nhiều .

Lason thông báo thêm về 50 phần quà .
Mỗi phần quà bao gồm :
1-Dầu ăn 1lít
2-Nước mắm 2 chai -1lít và 0,5 lít
3-Gia vị :3 gói
4-Đường :1kg
5-Sữa :1 hộp (Nike)
6-Mì tôm
7-Mì :1 thùng
8-Kem chống nẻ :1 tuýp
9-Dầu Gío :1 lọ
10-1 đôi tất (Auduongkinhi 0
11-2 gói muối (Giang Wedlamchame).
   Số tiền của bạn HạtCat ủng hộ Lason đã mua đủ nước mắm nên bạn không phải chuyển thêm nữa nhé .Cảm ơn bạn thật nhiều .

       Toàn bộ số tiền mua quà CMX +Lì xì như hôm trước Lason tính là còn : 15 150 000 -13 500 000=1 650 000 nay - trừ thêm 180 000 mua 2 áo len móc cho bé Linh và cháu ông bà Quý Tâm ở Bình Lục = 1 470 000 -Số tiền này Lason đã chuyển cho Thocon hôm 27 tết âm lịch rồi các bác nhé .
    Tết nhất bận rộn nên bây giờ mới báo cáo được .Mong các bác lượng thứ cho ..

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=9214&PN=1&TPN=1